PDA

Xem đầy đủ chức năng : Má của con ! >.< !



Kẹo Me
04-08-2007, 11:15 PM
Chị hai đi lấy chồng. Má khóc suốt đêm. Không phải vì lo, cũng không phải vì mừng mà má khóc vì buồn. Chị hai đi lấy chồng xa, tận ngoài Quảng Nam. Nhà chồng chị đông anh em, chồng chị lại là con cả. Má lo con làm dâu xứ người, có bị ăn hiếp, có điều lo toan... không biết chia sẻ cùng ai.

Nhưng má thương con gái. Nó đã lựa chọn, nó đã vui lòng gởi trao thân phận thì người làm cha mẹ sao nỡ chia lìa duyên con. Ngày tiễn chị ra ga để về xứ lạ, má nắm tay chị, bần thần: “Con ráng ăn ở sao cho người ta thương”. Rồi má dặn anh hai: “Trăm sự má nhờ con. Con thương nó nhờ, con ghét nó chịu”. Anh hai ôm má thật chặt: “Tụi con hứa sẽ sống hạnh phúc, sẽ thường xuyên về thăm má”.

Con tàu đã hụ còi, chuyển bánh, vậy mà má vẫn đứng chôn chân. Má không có con trai nên hay nói: “Đứa nào ưng con má thì phải ở rể chớ má không gả con gái đi xa”. Vậy mà có một thằng con trai đất Quảng đã lấy mất con gái đầu lòng của má. Nỗi buồn ấy đọng trong đôi mắt má suốt mấy năm trời. Còn lại cô gái út là Tâm, má không dám nói trước điều gì.

Nhưng số phận thật là trớ trêu: Người con trai mà Tâm phải lòng lại cũng là một đứa con của miền Trung khô cằn sỏi đá. Chính vì vậy mà Tâm không dám hé răng với má chuyện tình cảm của mình. Cho đến một hôm, Tâm đi làm về đã thấy má chờ sẵn bên mâm cơm. Ngồi cạnh má... chính là người con trai mà Tâm đã đem lòng yêu mến. Cô sửng sốt nhìn anh, miệng lắp bắp không thành lời: “Sao anh lại tới đây?”.

Má kéo Tâm ngồi xuống: “Nó tới là chuyện của nó, con quyền gì mà cản? Ăn cơm đi rồi má nói chuyện”. Miếng cơm lạt thếch trong miệng Tâm. Cô biết má sắp sửa nói điều gì. Chắc chắn má sẽ bảo: “Má chỉ còn một đứa con gái. Thằng nào muốn cưới con má thì phải ở rể...”. Má ơi, con sẽ không lấy chồng, con sẽ không đi đâu, sẽ không bao giờ bỏ má một mình...

Thế nhưng, mọi dự đoán của Tâm đã bị đảo lộn. Điều má nói với Tâm hôm đó là: “Má còn khỏe chân, khỏe tay; tụi con cứ về ngoài đó...”.

Tâm lặng người nhìn má.

Muôn ngàn đời, tấm lòng mẹ vẫn là những giọt nước mắt chảy xuôi...

khi con
13-08-2007, 07:30 AM
sac di dau cung gap
thoi spam cho cai neh!!!!!!!!!1
hehehehehe

hoasaudongvn
22-08-2007, 10:12 PM
Muôn ngàn đời, tấm lòng mẹ vẫn là những giọt nước mắt chảy xuôi...
Đúng vậy mẹ luôn muốn cho con tất cả những gì có thể

heocoi_2007
23-08-2007, 12:40 AM
trời ạ ! bà này poss chuyện chi buồn giữ vậy chắc mai sau tui khổi lấy chồng xa quá vì nhà tui có hai má con à