Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Linh tinh... tình >"<



>Umbrella<
04-08-2007, 10:53 PM
Đến trưa người ta vác cuốc lên bờ
Bơ vơ ta thả câu thơ dâng tình !?
:rain: :rain:

giangtuantuong
04-08-2007, 10:56 PM
Trưa nắng chẳng biết đi đâu
Mang cần câu tới chốn này câu em

>Umbrella<
04-08-2007, 11:13 PM
Em đâu như cá cắn câu bằng mồi
Ngồi đấy em đây anh câu dài dài
:chayle: :chayle:

giangtuantuong
04-08-2007, 11:24 PM
Câu cá chẳng tính thời gian
Kể cả câu tới...hàng ngàn mùa mưa

>Umbrella<
04-08-2007, 11:33 PM
Mưa lưa thưa mưa cứ mưa hoài
Mắt nhạt nhoà anh muốn vứt câu
Ngồi lâu ngẫm không nên chân tình
Chợt thình lình anh đấy em đây
Ngất ngây ngây ngất anh không câu về

giangtuantuong
05-08-2007, 10:34 AM
Câu rồi cá có cắn đâu
Anh về mua cá đỡ sầu em ơi

huongduongxanh
05-08-2007, 10:38 AM
câu cá là thú zui đời
hok câu hok bik cuộc đời thế ni
thả câu chờ cá đớp mồi
chờ hoài ko thấy anh ni bực mình
wen cần anh nhãy xuống lun
hai tay bét cá thoả nòng anh lun :so_funny: :so_funny:

giangtuantuong
05-08-2007, 10:48 AM
Thôi vìa anh vác lưới ra
Rồi anh đánh bắt....cả nhà cá luôn !!!

huongduongxanh
05-08-2007, 11:06 AM
bét xong anh lựa koan lào
coi chừng cá độc hết đời anh lun
mà cá đâu phải riêng anh
mà sao đòi bét cả nhà cá lun
:so_funny:

crazy
05-08-2007, 07:46 PM
Tớ đây cũng thử lưới rồi
Biển đời rộng lắm, cá nằm dưới sâu
Câu, lưới giờ chẳng ăn thua
Đành ngồi chờ tới mùa nào cá "yêu"
T_T

LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 12:44 AM
Anh ơi biển rộng bao la
Cá thì bát ngát anh tìm cá chi
Cá mập thì dễ câu rùi
Nhưng anh chẳng chịu cứ đòi cá sông
Cá sông thìa coá con nì
Nhưng mà hung dữ nhất đầm đó nha
Sấu nhà ta nổi tiếng kiu sa
Nhưng mà dữ tợn...thìa ko e bằng
Coá 2 loại cá anh coi
Con nào thìa hợp dzới anh tuantuong

>Umbrella<
06-08-2007, 05:01 AM
Tớ đây cũng thử lưới rồi
Biển đời rộng lắm, cá nằm dưới sâu
Câu, lưới giờ chẳng ăn thua
Đành ngồi chờ tới mùa nào cá "yêu"
T_T


Hạ về thu sang
Đông tàn xuân vàng
Anh đứng mơ màng
Rồi cứ ngỡ ngàng
Cá xanh cá vàng
Nhưng đâu như nàng
Rồi anh bẽ bàng
Chuồn nhanh vội vàng
Cuối cùng lỡ làng
Lại là anh chàng!:rang:
:chayle: :chayle: :chayle:

giangtuantuong
06-08-2007, 05:08 AM
bét xong anh lựa koan lào
coi chừng cá độc hết đời anh lun
mà cá đâu phải riêng anh
mà sao đòi bét cả nhà cá lun
:so_funny:


Cá nào cũng nấu canh chua
Cô nào anh cũng....đi cua hết vìa


Tớ đây cũng thử lưới rồi
Biển đời rộng lắm, cá nằm dưới sâu
Câu, lưới giờ chẳng ăn thua
Đành ngồi chờ tới mùa nào cá "yêu"
T_T


Theo ông câu cá kiểu chi
Đê cá cắn mãi...ta thì...bắt đây