PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lối nhỏ ngày xưa



HaNoi
04-08-2007, 10:49 PM
Em có về lối nhỏ ngày xưa ?
Gốc me ấy một thời để nhớ ,
Nơi mình quen , mình cũng chờ đợi ,
Tan trường về ta lại bước cùng nhau.

Em có về lối nhỏ ngày xưa ?
Người xưa ấy vẫn thầm mong mỏi ,
Vẫn tin tưởng một điều gì không thể :
Em trở về lối nhỏ ngày xưa .

LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 10:59 PM
Em đã về lôi nhỏ ngày xưa
Cảnh còn đó nhưng người xưa đi mất
Em vẫn vơ nghiêng nhìn cảnh nhìn cây đó
Nơi chúng mình vui đùa ngày ấy
Dẫu rằng lối nhỏ còn đâu đó
Nhưng tình thì...phai nhạt coàn đâu (Thơ con cóc,có gì sai thứ lỗi nghen)

Lost.
04-08-2007, 11:00 PM
HaNoi ^^

Tán me già gốc sấu ngày xưa
Vẫn leo lắt đứng dạt mình góc phố
Lối em về, đâu đây điều thổ lộ
Thủa ban đầu ,và những.....xa xăm

Lối nhỏ em về trăng ghé thăm
Mùa hoa cuối gượng mình đợi gió
Mùa thu xanh xao về cánh buồm đỏ
Phía lối em về ấm vạt hương yêu....

HaNoi
05-08-2007, 12:15 AM
Em trở về lối nhỏ ngày xưa ,
Có thấy chăng kí ức một thời ?
Con đường xưa có còn nguyên vẹn
Có bóng một người xen lẫn hàng cây?
Hay chỉ về như một đám mây,
Cơn gió thổi cuốn người xưa cất bước
Mỗi bứơc chân như từng vết xước ,
In bóng con đường phai dấu thơì gian .

Phong Linh
05-08-2007, 08:21 PM
Em về
lối nhỏ ngày xưa

Gót hài qua vẫn
in vừa dấu chân

Em về
mưa nắng bâng khuâng

trời xanh mây trắng
lặng thầm dõi theo

ngày nghiêng nghiêng
mùa trong veo

lá me xanh ngắt thương yêu đợi người.

Ngày xanh nắng đọng khoảng trời
Về đây ươm một chuỗi cười ngày xưa

HaNoi
05-08-2007, 09:07 PM
Không còn lối nhỏ ngày xưa
Con đường rợp bóng mỗi trưa ta về
Không còn ai đó hẹn thề
Bàn tay ngày ấy vỗ về giấc mơ
Không còn đâu đó vần thơ
Mỗi khi tan học ngẩn ngơ đưa người
Không còn thấy những nụ cười
Không còn góc phố những người ngày xưa....

Phong Linh
05-08-2007, 09:48 PM
Người quên lãng
nét môi cười

ai ngơ ngẩn giữa khung trời vỡ tan

đem cất hết
nỗi hoang mang

lối về lạc bước
dở dang ghé cùng

Hàng me xanh
đứng tần ngần

Câu thơ cứ ngỡ rất gần ngày xưa

Lối về lác đác cánh mưa
Những thân quen đã thờ ơ mất rồi

Lost.
06-08-2007, 01:57 AM
Thôi đành, chào nhé đón đưa
Phố thênh thang quá nên chưa thoát lời

Hơi người thả gió lên trời
Tết đôi nỗi nhớ - đánh rơi bên hồ

Đường dài - phố rộng - ai chờ
Tà dương màu tím - bóng ngơ ngác hơn

Dỗi hờn nghe gió dày hơn
Dỗi hờn - Nhớ những..... chập chờn
Đón đưa !!

Vẫn là lối nhỏ ngày xưa....
Vẫn là nhung gấm
dư thừa
rêu hoen !

sangsang
06-08-2007, 03:30 AM
Lối củ em về đã vắng anh
Tìm trong kỷ niệm thoáng mong manh
Ngồi nghe nỗi nhớ vây quanh lấy
Ngày ấy bây giờ đã mãi xa./.

HaNoi
06-08-2007, 06:18 AM
Lòng chợt buồn bởi cảm giác cô đơn
mai xa vắng mối tình đàu thơ dại
tôi trởt về với 2 bàn tay trắng
còn lại chăng chỉ một chút tình riêng
tôi vẫn biết yêu nhiều đau khổ
lệ vẫn rơi trên vạn nẻo đường tình
Vẫn đêm đêm trăn trở một mình
vẫn thầm khóc khi tình nhiều ngang trái
Conf gì hơn khi chứng kiến tình yêu
Vừa mới đó đã xa tất cả
tôi chỉ còn lại mình tôi thôi
Còn mình tôi với nỗi nhớ hắt hiu
Có những chiều lăng thang trên phố
tôi chợt buồn nhớ anh _ người dưng

sangsang
06-08-2007, 09:37 PM
Trở về chốn củ biết tìm đâu
Mình tôi nhung nhớ chỉ thêm sầu
Vòng tay ngày ấy giờ đâu thấy
Tìm về nơi ấy gợi sầu côi./.