PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta phải thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày [ Nhĩ ]



tea_young
04-08-2007, 09:52 PM
1.Đến giờ ăn rồi, nấu cho em chưa ?
2.Đến giờ thức rồi, nhắn tin cho em chưa ?
3.Trời lạnh rồi, muốn ôm em chưa ?
4.Trời nóng rồi, dùng hai tay che cho em chưa ?
5.Bệnh rồi, uvng thuốc của em chưa?
....
n.Nhớ anh rồi , hư chưa ?

Ù à ù ập !!

NGHĨ RẰNG TA NÊN THƯƠNG NHAU NHIỀU HƠN TỪNG CHÚT MỖi NGÀY .

Nghĩ rằng ta nên thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày . Hứa đi . Em sẽ để hình anh vào phần trên áo ngực khi chạy bộ , em sẽ ko cần xem wc anh , vẫn có thể thấy anh . Nằm trong em nguyên vẹn nhất . Như thế em sẽ luôn ghi nhớ khuôn mặt của anh , nhớ anh suốt suốt . Như thế , em sẽ thương anh nhiều hơn và ngược lại .

Nghĩ rằng ta nên thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày . Em sẽ mua một áo mưa đôi . Có dấu MU . Thế đấy . Mưa rào . Mưa ngâu . Mưa xì èo . Anh sẽ chở em , mỗi em sau xe . Và em sẽ hãnh diễn với mọi người rằng người ngồi trước là đôi với em . Như thế anh sẽ luôn trở nên đôi với em . Như thế , em sẽ thương anh nhiều hơn và ngược lại .

Nghĩ rằng ta nên thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày . Em sẽ để Cell onl nửa ngày , thay vì việc để 24/24 , em cần biết rằng anh có cảm giác hẫng khi không liên lạc được với em , và khi liên lạc được trở lại , " Em à , em đag ở đâu ? Anh cứ tưởng có chuyện gì ! " . Em sẽ cảm nhận được sự lo lắng của anh . Như thế , em sẽ thương anh nhiều hơn và ngược lại .

Nghĩ rằng ta nên thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày . Em sẽ đi vào Lona Team , vào ngồi wifi số 9 ở trong góc . Em sẽ nghe I love you . Và em sẽ có cảm giác thoải mái vì tìm thấy được anh . Em sẽ nhảy cẫng lên khi màn hình Waiting lướt hình ảnh anh . Như thế , em sẽ thương anh nhiều hơn và ngược lại .

Nghĩ rằng ta nên thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày . Em sẽ đi tìm anh . Ở khắp mọi nơi . Hỏi tất cả mọi người . Qua tất cả những con đường . Qua tất cả những nơi có thể và không thể . Qua tất cả những quá khứ , những hiện tại và tương lai . Em sẽ tìm anh . Không tìm được cũng phải tìm được . Tìm ra anh . Lôi anh ra . Kéo anh về . Như thế , em sẽ thương anh nhiều hơn và ngược lại .

Nghĩ rằng ta nên thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày .

...

Chắc chắn anh phải như thế . Chắc chắn em phải nhứ thế . Chắc chắn anh phải yêu em . Chắc chắn em phải yêu anh . Chắc chắn ta phải thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày. Chắc chắn ta không được quên nhau . Chắc chắn ta là của nhau . Và phải thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày .
Chúng ta mãi mãi còn là của nhau. Ai vì ai thì cũng như vâỵ thôi, ai có lỗi thì cũng như thế cả. Yêu là phải vững để tin tưởng được nhau . Yêu là trí óc phải mạnh để tha thứ và bỏ qua hờn giận. Yêu là thế . Là số mệnh của nhau . Là biết thương nhau nhiều hơn , từng chút mỗi ngày .
Nếu bản thân đau vì nhớ, chắc gì người kia không? Nếu bản thân vẫn còn yêu , chắc gì người kia không ?

Thôi thì ta hãy tập thương nhau nhiều hơn , từng chút mỗi ngày ..

Bảo Ngọc ,
08/05/2007
Tặng Gia Đoàn , thương thêm một chút , mỗi ngày .

From Nhĩ 's Blog :) i love you girl =)) (http://blog.360.yahoo.com/blog-hda5OtI8Ypl5HtneS2n_xbImLQ--?cq=1&l=1&u=5&mx=131&lmt=5)

heomo_dethuong_86
06-08-2007, 08:10 PM
cũng tạm nhưng đọc mỏi mắt luôn ^^!

huongduongxanh
06-08-2007, 08:19 PM
ta phải thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày..............và phải bik quí trọng nhau hơn từng chút............ mỗi ngày............ :hihi:

Vo Hinh Lang Tu
07-08-2007, 08:43 AM
Em....!

Tuy thời gian không gian ko cho phép anh đc ở bên em ko cho anh đc thấy ánh mắt thân thương thấy nụ cười trìu mến của em nhưng ở nơi xa này anh vẫn cảm nhận thấy nó đang hiện hữu bên anh cùng anh bước qua cái lạnh đến run rây đến buốt giá của sapa những ngày đông tới....Anh nhớ giọng nói em ,anh nhớ cái giọng người con gái miền trung gọi điện cho anh đêm giao thừa và rất lâu rồi anh ko đc nghe nó nhưng anh vẫn nhớ như in...

Em bắt anh phải quên em nhưng em ơi anh bắt đâu phải quên em từ đâu phải quên em như thế nào?Anh nhớ 1 người đã từng nói : tình yêu bắt đầu từ anh mắt cảm nhận từ những cái ôm tiếp đến là những nụ hôn nồng ấm và kết thúc là giọt nước mắt chia ly.... Tât cả những điều đấy anh đều chưa có anh đều chưa đc cảm nhận nhưng sao anh vẫn yêu em mù quáng yêu em đến ngây dại.... Anh vẫn mai là con dã tràng xe cát tình em... mặc dù anh biết với em anh chưa bao giờ là người quan trọng anh chỉ là người để em thử cảm giác yêu thương là như thế nào....Buồn lắm phải ko em !

Đã nhiều lần anh muốn nhấc đt lên gọi cho em chỉ để nghe giọng nói của em nhưng anh lại đắn đo sợ mình ko biết nói gì khi nói chuyện với em sợ cái cảm giác im lặng đó...Em có biết anh trải qua mùa đông sapa dài như thế nào ko trống vắng cô đơn và lạnh giá.... Em có biết anh muốn gặp em thế nào khi em ra hn ko? Nhưng anh ko đủ dũng cảm khi đối mặt với người con gái đã làm anh tổn thương.... ANh phải làm sao khi đứng trước em oán tránh căm thù.... Tất cả anh đều ko làm đc.... Và giờ anh chỉ cầu chúc cho em hạnh phúc thôi em à.... Mãi là như vậy...!
Nếu anh đc làm lại anh sẽ ko bao giờ vào H2t !
Hn 07/08/07!

tea_young
11-08-2007, 08:25 AM
Đông sapa có lạnh nhiều như lòng người không anh ?
Đừng bao giờ khóc và gục ngã .
Em không muốn đưa cho anh một lời khuyên nào , em cũng không hiểu hết con ng anh nữa , em không muốn áp đặt anh cho suy nghĩ của em. Em chỉ muốn nói là ,
trời đất vốn dĩ không hoàn hảo , không cuộc sống hoàn hảo , không tình yêu hoàn hảo , ko hạnh phúc hoàn hảo :P
Ngoan nào.
Vì sau lưng anh , hãy nhớ là em đã đứng đó , và bây giờ em vẫn đứng đó.
Và em là bạn anh.
ngốc nào !
:P