Xem đầy đủ chức năng : Thơ Yu Ri
Tháng Tư
04-08-2007, 07:37 PM
Ko gia đình tôi biết đi về đâu?
Trong con gió tôi thèm 1 mái ấm
Tiếng cha đó, ko 1 lần tôi gọi
Hơi ấm mẹ tôi mong muốn 1 lần
Ko gia đình tôi sẽ về nơi đâu?
Nơi nguồn cội bên hơi ấm tình thân
Góc phố vắng tôi lần mò từng bước
Ngứơc nhìn trời, tôi biết khóc gì đây?
Ko gia đình tôi cô đơn nhiều lắm
Một cuộc sống dường như chỉ có một
Đành câm nín một mình vào quên lãng
Vui buồn đó tôi biết nói cùng ai?
Ko gia đình tôi cũng Ko muốn biết
Nguyên nhân gì họ lại bỏ rơi tôi
Chắc có lẽ vì việc ngoài ý muốn
Nên ko thể cưu mang tôi từng ngày
Ko gia đinh..cuộc đời ơi đừng nhắc
Ko gia đình tôi vẫn mãi lẽ loi.......
yuri ngày 5/8/2007
crazy
08-08-2007, 04:16 AM
Vẫn biết không gia đình đau lắm
Nhưng xin đừng nhắm mắt buông lơi
Cuộc đời này còn nhiều cảnh điêu đứng
Chân vững bước, từng bước bước đi
T_T
Tháng Tư
08-08-2007, 11:40 PM
Lại là Mưa của những ngày tháng 8
Tháng 8 buồn hay là tháng chia xa
Tháng 8 đấy và những ngày hè cuối
Sắp đến trường tôi nhớ hoài hè ơi
Mùa hè cuối của tôi và của bạn
Biết bao giờ ta mới gặp lại nhau
Ngày tháng đó bình yên và trầm lặng
Thấy thoáng buồn khi phải cách xa nhau
Kỉ niệm đó là tháng ngày cùng lớp
Vô tư gọi xưng tao mày với nhau
Giờ kiểm tra con mắt nhìn xuôi ngược
Cho coi bài tí xíu với mày ơi
Ngồi nghĩ lại mà thật là vui nhi?
Trôi qua rồi những kỉ ức tuổi thơ
Phương trời mới mỗi đứa đi 1 nẻo
Ngoái nhìn nhau mà thấy lòng quặng đau
Yuri ngày 9/8/2007
Tháng Tư
08-08-2007, 11:53 PM
Em vẫn biết nơi ấy anh vẫn đợi
Vẫn chờ em và tháng 8 ngày ko nắng
Đừng đi nhé vì em đây sắp đến
Bên cạnh anh và mãi mãi bên anh
Dẫu biết rằng cánh cửa lòng khó mở
Nhưng xin anh hãy đứng đấy và chờ
Em sẽ bước từ trong cánh cửa ấy
Ôm lấy anh...xiết thật chặt vào lòng
Con đường ấy thật dài và gai góc
Chớ nản lòng vì có em và có anh
Tay trong tay ta vượt qua tất cả
Mái nhà êm ta cùng nhau dựng xây
Ngày 9/8/2007 yuri
Tháng Tư
09-08-2007, 12:01 AM
Chờ đợi em và anh vẫn chờ đợi
Tháng 8 dài sao ko có ngày anh mong
Ngày ko nắng của chuỗi ngày tháng 8
Em bên anh và mãi mãi bên anh?
Anh cứ chờ và anh vẫn cứ đợi
Sao dài quá mà bóng em chưa thấy?
Hay là em vẫn chưa hiểu nỗi lòng
Của một kẻ luôn yêu em say đắm
Cánh cửa ấy sao em còn ngại ngùng
Hay vì em ngại ko dám bước đi?
Còn sợ gì mà sao em ko bước
Khi tin rằng trái tim em có anh
Đến bên anh và hãy đến cạnh anh
Để anh thấy rằng lòng anh đã đúng
Lựa chọn em cùng đi hết con đường
Xây ngôi nhà chỉ có mỗi hai ta
Làm thay rich nói lên tâm trạng dành cho yuri
giangtuantuong
09-08-2007, 05:55 AM
Hè ơi !! qua đi để thu tới
Hè nhiều nóng lắm...hỡi hè ơi
Người ta cứ bảo thích mày lắm
Nhưng sao ghét nhất....ghét cả đời
crazy
09-08-2007, 08:46 AM
Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay?
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương
12 năm sống dưới mái trường
Trong tình thương của thầy cô bạn bè
12 năm ấy tưởng như dài vô hạn
Đã hết rồi nhanh quá thời gian?
T_T
lamvulove
10-08-2007, 02:48 AM
Hè đến hè đi chuyện của trời
Thu đi thu đến lẽ đương nhiên
Tháng Tư
10-08-2007, 03:05 AM
Tháng 7 chờ mong một bóng người
Tháng 7 qua rồi sao chẳng thấy đâu
Cứ ngỡ bạn vẫn chưa về tới
Ngờ đâu bạn đã về mất rồi
Ngày ấy dặn mãi câu " gọi nhé "
Khi về Vn nhớ nói tôi
Cớ sao ấy đã về lâu lắm
Chẳng nói chẳng rằng cứ lặng im
Biết nói gì ngoài câu ko giận
Bạn quên mà hay cố ý đây
Lu bu chuyện bạn bẵng đi mất
Thôi thì đành ngậm ngùi bước đi
Có lẽ tôi _bạn ko duyên gặp mặt
Thì đành nhìn nhau qua webcam
Ngày 10/8/2007 yuri tặng 1 người ở 4r
Tháng Tư
10-08-2007, 08:24 PM
Tôi buồn tôi nói cùng ai?
Thôi thì đành gửi tâm sự vào thơ
Thơ này tuy viết ko hay
Nhưng nó là cả tâm tư trong này
Cuộc đời đó quá nhiều cạm bẫy
Biết đi đâu về đâu bây giờ
Con đường vắng...căn nhà cũng vắng
Xem bóng tối như là bạn thân
Tôi đa cảm hay là vô cảm?
Nỡ lạnh lùng với mọi thứ xung quanh
Mọi người vẫn nói tôi là kẻ ngốc
Uh,mà ngốc lắm chứ có khôn đâu
Thà là ngốc cho ko biết khóc
Sẽ ko còn suy nghĩ lung tung
Con bé ấy ngày nay vẫn ngốc....
Trọn đời....ngốc mãi...ngốc ơi
Yu Ri ngày 11/8/2007
Tháng Tư
10-08-2007, 08:31 PM
Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng hát
Cất cao lên đi hởi bé ơi!
Nghe tiếng hát lòng này sẽ ấm
Xua tan buồn phiền nơi đáy con tim
Một ngày mới sẽ ko còn đau khổ
Ánh mắt nhìn như muốn hát lên
Xin bóng đêm đừng mang nỗi nhớ
Xin bầu trời hôm ấy đừng mưa
Một ngày mới em tung tăng trên cát
Phía chân trời áng mây trắng nhìn em
Lòng tự hỏi : Nơi ấy có gió mát
Cho tâm hồn nơi ấy cũng vui tươi
Ngày 11/8/2007 yuri
Ke_giang_ho
11-08-2007, 06:38 AM
Yu Ri ơi... đừng buồn nghe em
Hãy tự tin và bước vào đời
Lếu có gì em hãy chia sẻ
Em hãy tin có anh bạn trẻ
Sống cuộc đời thầm lặng bên em...
AnH_XiNh
11-08-2007, 06:46 AM
Yu ri bạn hãy nhớ rằng
Bùn vui bên bạn có tôi luôn cùng
crazy
11-08-2007, 08:12 AM
Dù cho sóng gió bão bùng
Cùng nhau sát cánh vui mừng tương lai
Dù cho có lắm chông gai
Cũng không lùi bước ngày mai vui cùng
^_^
Tháng Tư
11-08-2007, 09:29 PM
Yu Ri ơi... đừng buồn nghe em
Hãy tự tin và bước vào đời
Lếu có gì em hãy chia sẻ
Em hãy tin có anh bạn trẻ
Sống cuộc đời thầm lặng bên em...
Thầm lặng bên em hởi bóng hình
Nhưng cho em hỏi anh là ai ?
Là người quen hay chỉ là mới biết
Để đừng nhầm với cái chuồn bên vai
Ke_giang_ho
12-08-2007, 03:25 AM
Thầm lặng bên em hởi bóng hình
Nhưng cho em hỏi anh là ai ?
Là người quen hay chỉ là mới biết
Để đừng nhầm với cái chuồn bên vai
Quen chi một sớm một chiều
Đọc rùi mới hiểu lòng anh chứ nàng
làng nhàng 28 xuân qua
Toa đây ở Áo,thủ đô nước nước này
Ngày xưa tên Ngọc,ngày nay cũng vầy
Không thầy,không bạn,không em...
Xem mình tự lập mới là mày râu
Lâu lâu chợt nghĩ thân mình
Tình sao không đến...lòng buồn xót xa
Tháng Tư
12-08-2007, 05:50 AM
Quen chi một sớm một chiều
Đọc rùi mới hiểu lòng anh chứ nàng
làng nhàng 28 xuân qua
Toa đây ở Áo,thủ đô nước nước này
Ngày xưa tên Ngọc,ngày nay cũng vầy
Không thầy,không bạn,không em...
Xem mình tự lập mới là mày râu
Lâu lâu chợt nghĩ thân mình
Tình sao không đến...lòng buồn xót xa
Em đây nghe ấy phân bày
Thấy sao thương quá ấy ah ấy ơi
Yu Ri tên họ đã đầy
Việt nam tổ quốc thân yêu
Là nơi em đây ngự trị ấy mà
Có gì cứ nói yahoo
Rồi mình và ấy từ từ hiểu thêmn
Ke_giang_ho
12-08-2007, 06:43 AM
Em đây nghe ấy phân bày
Thấy sao thương quá ấy ah ấy ơi
Yu Ri tên họ đã đầy
Việt nam tổ quốc thân yêu
Là nơi em đây ngự trị ấy mà
Có gì cứ nói yahoo
Rồi mình và ấy từ từ hiểu thêmn
Xem thơ anh hiểu tấm lòng
Dòng trên dòng dưới chúng mình hiểu nhau
Sau rùi anh nghĩ viển vông
Có công mài sắt có ngày xe duyên
Tháng Tư
12-08-2007, 06:48 AM
Xe duyên củng với ai kỉa
có thể nói để em này cùng vui
Biết đâu em giúp dc gì
Rồi sẽ có lúc tụi mình gặp nhau
Ke_giang_ho
12-08-2007, 07:38 AM
Xe duyên củng với ai kỉa
có thể nói để em này cùng vui
Biết đâu em giúp dc gì
Rồi sẽ có lúc tụi mình gặp nhau
Duyên kia xe bởi tơ trời
Làm sao anh biết trả lời em đây
Người còn chưa biết ở đâu
Ngồi lâu lại nghĩ viển vông đó mà
Tháng Tư
12-08-2007, 06:40 PM
vẫn vơ hay thật đấy nhỉ
làm em đây cứ ngỡ anh tìm thấy rồi
Kì ghê giận anh rồi nhé
bắt đền anh đấy lấy gì đáp đi
Ke_giang_ho
13-08-2007, 03:09 AM
vẫn vơ hay thật đấy nhỉ
làm em đây cứ ngỡ anh tìm thấy rồi
Kì ghê giận anh rồi nhé
bắt đền anh đấy lấy gì đáp đi
Đáp thì không dám,đi anh đi liền
Tiền anh hông có,biết ai ngó ngàng
Cho dù có tới thiên đàng
Anh đây vẫn cứ một mình ngẩn ngơ
Tháng Tư
13-08-2007, 03:40 AM
đã bảo d0ừng có than phiền
cớ sao cứ mãi than hoài vậy anh
Cuộc đời là 1 trái chanh
Hãy cứ mà nhìn nó = con mắt sành đời
Ke_giang_ho
13-08-2007, 03:50 AM
đã bảo d0ừng có than phiền
cớ sao cứ mãi than hoài vậy anh
Cuộc đời là 1 trái chanh
Hãy cứ mà nhìn nó = con mắt sành đời
Trời ban số kiếp tha phương
Anh đây chi biết ngậm ngùi đắng cay
Tay trắng lập nghiệp dẫu gian lan
Đan lên tổ ấm mới là thằng đàn ông
Tháng Tư
13-08-2007, 03:55 AM
Nghe qua mấy tiếng phân bày
Em đây cũng hiểu rõ nổi lòng của anh
than mà chi trách mà chi
Cuộc đời vẫn thế hãy cố mà đi
Ke_giang_ho
13-08-2007, 04:16 AM
Nghe qua mấy tiếng phân bày
Em đây cũng hiểu rõ nổi lòng của anh
than mà chi trách mà chi
Cuộc đời vẫn thế hãy cố mà đi
Đi anh cũng đã đi rùi
Cố anh cũng đã có làm đó thôi
Cuộc đời anh dẫu có gian truân
Nhưng tim anh vẫn rực đỏ nghe em
Còn như vẫn thế anh trẳng tin chút nào(vẫn thế)
Nhào (lặn) lên hạnh phúc nhào ra bạc vàng
dancuabom100%
10-09-2007, 08:29 PM
#1
.:Yu Ri:.
Mưa Ngoài Phố
Tham gia ngày: Oct 2006
Nơi Cư Ngụ: Con Ma Lang Thang
Bài gởi: 2,989
Giới Tính: Nỗi đau vô bờ Thơ Yu Ri
--------------------------------------------------------------------------------
Ko gia đình tôi biết đi về đâu?
Trong con gió tôi thèm 1 mái ấm
Tiếng cha đó, ko 1 lần tôi gọi
Hơi ấm mẹ tôi mong muốn 1 lần
Ko gia đình tôi sẽ về nơi đâu?
Nơi nguồn cội bên hơi ấm tình thân
Góc phố vắng tôi lần mò từng bước
Ngứơc nhìn trời, tôi biết khóc gì đây?
Ko gia đình tôi cô đơn nhiều lắm
Một cuộc sống dường như chỉ có một
Đành câm nín một mình vào quên lãng
Vui buồn đó tôi biết nói cùng ai?
Ko gia đình tôi cũng Ko muốn biết
Nguyên nhân gì họ lại bỏ rơi tôi
Chắc có lẽ vì việc ngoài ý muốn
Nên ko thể cưu mang tôi từng ngày
Ko gia đinh..cuộc đời ơi đừng nhắc
Ko gia đình tôi vẫn mãi lẽ loi.......
yuri ngày 5/8/2007
NỖI SẦU NHÂN THẾ
Không gia đình đâu chỉ co bạn:hug:
Có bao người cũng chẳng có người thân
Không gia đình với tôi cũng là thế
Muốn gọi cha nhưng nào có thấy
Cha đi rồi va mãi mãi xa xôi
Hơi ấm mẹ đã xa lìa tôi từ nhỏ
Tôi đã buồn và chấp nhận sông kiếp mồ côi
Tôi không nghĩ va không cần phải nghĩ
Đã bao lần lả đói toát mồ hôi
Không gia đình với tôi cũng là thế
Những ngày xưa nhắc lại mãi thêm sầu
Nhưng không thể xóa nhòa trong ký ức
Vẫn hằn sâu trong tận đáy tâm hồn
Một tuổi thơ không tình thương thân ái
Không gia đình không mái ấm như ai
Yuri ơi bạn có biết rằng tôi
Đọc thơ bạn tôi nhớ về quá khứ
Buồn cho bạn buồn cho tôi và buôn nhân thế
Sao bạc tình để mặc kiếp đơn côi
Không gia đình tôi và bạn đúng thế
Thôi khép lại một nỗi buồn nhân thế
Không gia đình cuộc đời ơi đừng nhắc
Không gia đình vẫn biết mãi lẻ loi
...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.