PDA

Xem đầy đủ chức năng : 12 con giáp



linh_crazy
04-08-2007, 07:05 AM
Đầu lòng con chuột chui ra
Con trâu ghé đến chia ra nhiều phần
Con mèo chạy nhảy kiếm ăn
Gặp con rồng lửa sợ răng không còn
Về mách con rắn nhỏ con
Chạy qua hàng xóm hỏi luôn con ngựa
Như vậy cũng chẳng chịu thua
Chị mùi trong lúc ngủ trưa
Khỉ ta nhè nhẹ lại ưa đánh mình
Chị gà thấy chuyện bất bình
Gáy lên mấy tiếng thình lình chó sang
Chị hợi chạy tới ngổn ngang
Tay, chân đen đuốt chẳng mang thứ gì
Tý Sửu Dần Mẹo tứ chi ...... cho đúng vần tứ linh
Thìn Tỵ Ngọ Mùi ra đi chung hàng
Thân Dậu Tuất Hợi đi ngang
Mười hai con giáp có hàng trong tim .

crazy
04-08-2007, 09:12 AM
Thơ này biết đối sao đây
Giáp xưa nay chỉ có 12 con
Đố nặn ra thêm con nào
Ta đây bái phục kính chào linh hâm (linh crazy)

LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 10:27 PM
Tuất là con vật dễ thương
Ai ai đều mến...đều tương đó mà.

crazy
05-08-2007, 07:05 PM
Nhưng chỉ mến từng con thôi
Có con nó zữ, "cắn" cho tan tành
Con Trâu mới thực hiền lành
Không nhanh như Chó, chẳng làm hại ai
Lúc nào cũng nghĩ "thiện tai"
Nông dân với nó như hai bóng hình
^_^