Xem đầy đủ chức năng : Chờ... xa xăm !
>Umbrella<
03-08-2007, 11:37 PM
Ngày tư tháng tám cùng năm
Mưa đâu lất phất nên câu chuyện này
Kể cho chút nắng động lòng
Có cô mười tám chênh vênh với buồn
Ngồi trông hạt nắng kiêu sa
Đâu đâu chẳng thấy cậy trông một người
Mong đi mong đến chơi vơi
Xa xăm đưa mắt chờ mong chút tình
Mây xám đưổi mất ban trưa
Ai đưa ai đẩy lang thang với đời
Gọi trăm tiếng nói với người
Rằng đây không lối nhưng em đang chờ...
huongduongxanh
03-08-2007, 11:57 PM
Hỡi cô 18 đang chờ
U hoài một nỗi bỏ thời gian đi
Chờ chi một mối xa xăm
Tình gần hok thấy noá chi tình vời
Thôi thì lối gió đường mây
Tình người người tỏ sớm mong đáp đền
>Umbrella<
04-08-2007, 12:13 AM
Gửi theo gió nhắn với mây
Mấy lời qua lại có thêm chút tình
Thình lình người đến ban trưa
Mưa kia chưa dứt nhưng vui chút rồi
Ngồi trông ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Lơ mơ trong tiếng ai chờ ai mong...?!
huongduongxanh
04-08-2007, 12:37 AM
Vi vu nghe gió thổi sau hè
Một án mây trôi hờ hững quá
Nghe lòng se lạnh giữa ban trưa
Nắng không đủ làm lòng tôi ấm lại
Vẫn mong chờ một ánh nắng xa xăm
Dù không bik nắng từ nơi nào đến
Và cũng chưa bik năng sẽ là ai
Nhưng tôi vẫn mong chờ ........xa xăm
>Umbrella<
04-08-2007, 12:51 AM
Theo chính trị thì vạch đường lối
Đi tìm nắng...
... nắng trốn nơi nào ??
Em ngu ngơ nên đây chỉ biết..
..nghe trong mưa cơn gió rì rào :
"nắng đang lên khi có người mang đến
đôi vần thơ sưởi ấm một trưa hè "
huongduongxanh
04-08-2007, 01:05 AM
Cứ mong mình mãi là nắng ấm
Mang cho ai một chút ấm nồng
Sợ lòng mình thôi không dủ ấm
Sợ người chỉ thích án mây khi
>Umbrella<
04-08-2007, 01:36 AM
Trời cho mưa trời cho gió
Sáng đến giờ mây vẫn chưa tan
Đất Đà thành lạnh ngắt trong mắt trong
Em loanh quanh dịu dàng mong anh nắng
Chẳng biết từ đâu anh ghé thăm ??
Mong cho nắng từ trong anh sẽ át...
...mưa gió đây cho em ngắm chiều lên
Tháng Tư
04-08-2007, 01:45 AM
Mưa với gió 2 đứa nó nghịch
Tung bụi mù mưa ướt trần gian
Mưa cứ nói : gió ơi đừng bay mãi
Ở cùng mưa..cùng nhau ta du ngoạn
Khắp thế gian chỉ có đôi ta....
Làm mưa làm gió....cho vui cuộc đời
>Umbrella<
04-08-2007, 04:32 AM
Đi tới đi lui
Hỏi đời sao chật ??
Cho ngất ngưỡng trời
Cho vời vời đất
Cơn mưa ngu ngốc
Kéo đất nối trời
Thành ra một mảnh
Mênh mông cuộc đời
:rain: :rain: :rain:
mắt_cỏ
04-08-2007, 06:04 AM
Trời cao đất rộng
cuộc đời mênh mông
Mưa đâu dài mãi
Nên nhiều kẻ mong
giangtuantuong
04-08-2007, 06:41 AM
Chờ nàng chờ mãi chưa thôi
CHờ nàng chờ hết suốt đời trong anh !!
Bỗng có cơn gió mát lành
Thổi ngang sau gáy...anh thành...xong luôn
nhoz_luv
04-08-2007, 07:10 AM
Chờ đợi 1 người xa xăm
Đã cùng nhau ước trăm năm chung tình
Câu thề người nhớ giùm mình
Xin đừng đừng để trái tình đắng cay :timvo:
>Umbrella<
04-08-2007, 08:19 AM
Viết cho anh
Viết cho em
Cho gì gì đó
Khó mà gọi tên
Chờ anh đi hết con đường
Nước mắt lưng tròng hoà cùng chút mưa
..vì em đã biết yêu..
crazy
04-08-2007, 05:38 PM
Em viết thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Nếu vậy thì để anh qua
Tình yêu 2 đứa thiết tha ấm nồng
Mưa nắng mòn mỏi ngóng trông
Chân cứng đá mềm tìm chồng bấy lâu
^_T
nhoz_luv
04-08-2007, 09:47 PM
Từ lâu em đã biết đợi
Đợi chờ 1 người... bao giờ về đây ???
Từng đêm ngóng trông người hay ???
Nhớ người thật nhiều người hay ko người ??? :(
>Umbrella<
04-08-2007, 10:23 PM
Em viết thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Nếu vậy thì để anh qua
Tình yêu 2 đứa thiết tha ấm nồng
Mưa nắng mòn mỏi ngóng trông
Chân cứng đá mềm tìm chồng bấy lâu
^_T
Em viết để nhặt làm tin
Cửa nhà không đóng linh tinh trong lòng
Lận đận lắm đường vòng vòng
Không trông không đợi không mong
Chồng thì không ngóng chỉ mong bế bồng :so_funny: :so_funny:
:chayle: :chayle: :chayle:
>Umbrella<
04-08-2007, 10:31 PM
Từ lâu em đã biết đợi
Đợi chờ 1 người... bao giờ về đây ???
Từng đêm ngóng trông người hay ???
Nhớ người thật nhiều người hay ko người ??? :(
Đợi cho đến trăng thanh suối ngọt
Cho giọt buồn đọng lên môi
Cho trôi theo nhớ theo mong
Lùa tình đêm vắng ngóng anh
Hắt hơi sổ mũi anh ơi
...em chờ...
giangtuantuong
04-08-2007, 11:19 PM
Chờ làm gì nữa em ơi
Chờ nhiều như thế....ông trời ghét cho
Chờ mà cứ phải đắn đo
Chờ ngày chàng tới...thà cho chẳng chờ
>Umbrella<
04-08-2007, 11:51 PM
Đợi mấy mùa hoa nở hoa tàn
Đợi mấy dòng nước chảy nước trôi
Đợi mấy khi anh đến anh đi
Đợi mấy tiếng chia ly buông lời
crazy
05-08-2007, 12:35 AM
Em viết để nhặt làm tin
Cửa nhà không đóng linh tinh trong lòng
Lận đận lắm đường vòng vòng
Không trông không đợi không mong
Chồng thì không ngóng chỉ mong bế bồng :so_funny: :so_funny:
:chayle: :chayle: :chayle:
Nhớ ngày nào khi em còn thơ bé
Những trưa hè anh bế bé chơi rong
Chạy lòng vòng quanh làng xóm cũ
Ngày nhập ngũ bé gọi hoài "anh Cu" (tên thân mật)
^_T
giangtuantuong
05-08-2007, 03:35 AM
Đợi mấy mùa hoa nở hoa tàn
Đợi mấy dòng nước chảy nước trôi
Đợi mấy khi anh đến anh đi
Đợi mấy tiếng chia ly buông lời
Một phút chia li lòng đau đớn
Một phút huy hoàng...lúc yêu em
crazy
05-08-2007, 05:43 PM
Một phút trao em nụ hôn cuối
Một phút đắm đuối rồi mất nhau
Một phút qua mau miệng rỉ máu
Mất người ức quá nhói tim đau
T_T
Chờ ...xa xăm một lời thương
Một lời yêu đến ngàn lần chờ mong
Chờ....xa xăm một người xa
Nghìn trùng, nghìn phút vẫn là chờ thôi
Chờ....xa xăm một mùa mơ
Giấc đêm hoá thật em thôi mong chờ
nhoccon_118
06-08-2007, 01:55 AM
Chờ tình mình
Chờ người đi
Chờ sự chia ly
Hay chờ nước mắt !
>Umbrella<
06-08-2007, 04:53 AM
Em gặp anh..
Xa lạ và ngớ ngẩn
Đi lướt qua nhau trong buổi nhạt nhoà
Không hé môi, không nụ cười...
Chỉ tiếng than thở kéo dài trong em
... Rồi lại thế lang thang
Nghe trống rỗng..
Nghe bàng hoàng..
Trống rỗng !
Đi ngang qua phố đông người
Em bon chen, em tất bật
Đây thân - cô đơn đến rã rời !
Bao nhiêu người đó
Sao không có anh??
À,thì ra thế !
Ra là nhớ, là thương
Là thiếu anh em bàng hoàng
Em yêu ư??
Hay chiều kia tắt nắng
Dẫn em về với mớ suy tư??
crazy
06-08-2007, 08:35 AM
Có thể em đang yêu rồi đấy
Hình như anh đã từng gặp em đây
Ánh mắt em nhìn trông thật ngây thơ
Thấy anh rồi mà vờ như chẳng thấy
Anh đến hỏi "ẤY CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA?"
^_^ tin khẩn !
>Umbrella<
06-08-2007, 08:50 AM
Có thể em đang yêu rồi đấy
Hình như anh đã từng gặp em đây
Ánh mắt em nhìn trông thật ngây thơ
Thấy anh rồi mà vờ như chẳng thấy
Anh đến hỏi "ẤY CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA?"
^_^ tin khẩn !
Anh hỏi em thưa
Nắng mưa giăng lối
Bơ vơ em ngồi
:rang: :rang:
>Umbrella<
06-08-2007, 10:57 AM
Sao sáng luỵ màn đêm
Con cua luỵ nước
Mưa xuân phải luỵ mùa
Nước mắt lại luỵ chuuyện buồn
..Không dưng cũng khóc là không bình thường ?!
Chờ xem duyên cớ vì đâu?
Nghi đi nghĩ lại
Ah` ra thế này!
Thì ra nước mắt luỵ em
Luỵ thân yếu đuối chờ mong suốt ngày
Rồi thêm suy ngẫm vì đâu
Chờ mong chi đến mà cho yếu lòng??
Chờ cho một sớm một chiều
Chờ cho nắng tắt trăng ngân
Cho thân yếu đưối em không luỵ chàng...
crazy
06-08-2007, 08:49 PM
Anh hỏi em thưa
Nắng mưa giăng lối
Bơ vơ em ngồi
:rang: :rang:
Ngồi buồn chờ ngóng xa xăm
Chờ anh em hử, trăm năm có chờ ?
Nhớ ai em bơ vơ ngồi đấy !
Xin lỗi, nhớ em anh ngủ mơ
Có thể anh ăn nói ngu ngơ
Nhưng xin em, đừng hững hờ như thế
T_T
nhoccon_118
06-08-2007, 11:08 PM
Bàng hoang nhung nhớ
Quyến luyến khi thương
Vấn vương sầu thẳm
Ai ơi ! Yêu rồi.....:D
>Umbrella<
07-08-2007, 06:25 AM
Ngồi buồn chờ ngóng xa xăm
Chờ anh em hử, trăm năm có chờ ?
Nhớ ai em bơ vơ ngồi đấy !
Xin lỗi, nhớ em anh ngủ mơ
Có thể anh ăn nói ngu ngơ
Nhưng xin em, đừng hững hờ như thế
T_T
Em đây là Dù
Dù thế vẫn tham
Lom khom chờ mãi..lượm tình thế gian
Chờ cho đầy túi, đầy bao
Cất bao công sức đem treo trần nhà
Và rồi ngày tới ngày qua
Xa lơ xa lắc mở ra xem tình
Xem coi vơi bớt nhiêu rồi??
Xem coi nhung nhớ người trao có còn??
crazy
07-08-2007, 10:26 AM
Em đây là Dù
Dù thế vẫn tham
Lom khom chờ mãi..lượm tình thế gian
Chờ cho đầy túi, đầy bao
Cất bao công sức đem treo trần nhà
Và rồi ngày tới ngày qua
Xa lơ xa lắc mở ra xem tình
Xem coi vơi bớt nhiêu rồi??
Xem coi nhung nhớ người trao có còn??
Vẫn còn và lại rất tròn
Tình em anh giữ trong con tim này
Cho dù dẫu có đắng cay
Dù em lượm nhặt, chẳng hay thay lòng
Xin đừng treo tình yêu như thế
Mà nâng niu bế nó, nó ngoan
:meo:
halfblood_prince88
07-08-2007, 11:51 AM
Chiều thu sang....
Lá vàng rớt rụng
Ta đứng chờ.....
Lòng thờ thẩn phương nao
Nỗi đau kia.....
Ôi cứ thét cứ gào
Cứ xé nát.....
Một chút hồn hiu quạnh
>Umbrella<
08-08-2007, 06:59 AM
Vẫn còn và lại rất tròn
Tình em anh giữ trong con tim này
Cho dù dẫu có đắng cay
Dù em lượm nhặt, chẳng hay thay lòng
Xin đừng treo tình yêu như thế
Mà nâng niu bế nó, nó ngoan
:meo:
Không biết có nên tin vào
Tin bao nhiêu đấy như câu thề nguyền??!
:so_funny: :so_funny:
Hay là một phút thả thơ
Anh gieo cho chúng qua ngang lối này??!
:rang: :rang:
--------------------------------
Em đây sợ nhất kẻ gian
Bế bồng rồi cũng không bằng... đem treo
:rain: :rain:
crazy
08-08-2007, 09:31 AM
Không biết có nên tin vào
Tin bao nhiêu đấy như câu thề nguyền??!
:so_funny: :so_funny:
Hay là một phút thả thơ
Anh gieo cho chúng qua ngang lối này??!
:rang: :rang:
--------------------------------
Em đây sợ nhất kẻ gian
Bế bồng rồi cũng không bằng... đem treo
:rain: :rain:
Tin hay không với anh đâu quan trọng
Tự trong lòng em biết anh mến em
T_T
Lúc thả thơ anh cũng cân nhắc kĩ
Nói câu gì hợp lí để làm quen
T_T
Trên đời kẻ gian nhiều vô kể
Nhưng người tốt chẳng đếm xuể em ơi
^_^
giangtuantuong
09-08-2007, 05:50 AM
Bàng hoang nhung nhớ
Quyến luyến khi thương
Vấn vương sầu thẳm
Ai ơi ! Yêu rồi.....:D
Chẳng biết cô có yêu tôi
Sao cô lỡ nói lên lời đớn đau
@Chờ
Chờ em biết đến bao giờ
Chờ em tôi cứ vật vờ cả đêm
>Umbrella<
09-08-2007, 07:41 AM
Chẳng biết cô có yêu tôi
Sao cô lỡ nói lên lời đớn đau
@Chờ
Chờ em biết đến bao giờ
Chờ em tôi cứ vật vờ cả đêm
Chờ chi cho lắm vật vờ
Chờ nhau nhiu đó lơ mơ nhìu roài
Chờ chi đến nỗi thành khờ
Thành ra Tường cứ bơ vơ dài dài
:rang: :rang: :rang:
>Umbrella<
09-08-2007, 07:56 AM
Trời chưa tối chưa nhiều nỗi lo
Nên lo đi lấy chút thơ cho hồn
-----------------------
Một giây một phút ngân lòng
Dặn anh rất kỹ, rất mong nghe lời
Rằng em đây:
Dù ngẩn ngơ..
Nhưng tim yêu đó mong anh luôn gần
Gặp vài lần thôi chứ bao nhiêu
Vài chiều đứng liêu xiêu theo chiều gió bay
Đứng lặng lẽ ngắm người ta
Ngắm như phố xá lần đầu trong em
Người ta ngược ngược xuôi xuôi
Rong chơi phố xá như bơi giữa dòng
Anh đâu lạc giữa bao người
Chơ vơ đứng đó mà em cứ chờ
Chờ cho anh đến kề bên
Hỏi em: lối nhỏ, ngã rẽ nhà em?
Mong chi mong ước lạ lùng
Lần nào cũng gặp anh chiều thứ 5
Anh đi đâu? con phố không chờ
Buâng khuâng chỉ có cột đèn giữ chân
Rồi mới đây thôi nhận ra rằng
Sao em ghét thế cái đèn màu xanh
Dòng người như nước cuốn anh xa dần
Rẽ con nước ngược dòng, phố yên đang đợi
Em đây đi về !!...
giangtuantuong
09-08-2007, 09:33 AM
Chờ chi cho lắm vật vờ
Chờ nhau nhiu đó lơ mơ nhìu roài
Chờ chi đến nỗi thành khờ
Thành ra Tường cứ bơ vơ dài dài
:rang: :rang: :rang:
:blow: :lol: :bad: :ve: :love-smil:
Tại ai anh mới thành khờ
Yêu em anh mới bơ vơ đó mà
crazy
09-08-2007, 09:41 AM
:blow: :lol: :bad: :ve: :love-smil:
Tại ai anh mới thành khờ
Yêu em anh mới bơ vơ đó mà
Ông ơi đừng có nhận vơ
Yêu ai cơ chứ? sao là yêu ông
Em ơi em nói " yêu anh"
Để cho hắn biết bơ vơ là gì?
^_^
giangtuantuong
09-08-2007, 06:38 PM
Ông ơi đừng có nhận vơ
Yêu ai cơ chứ? sao là yêu ông
Em ơi em nói " yêu anh"
Để cho hắn biết bơ vơ là gì?
^_^
Tiểu Nhu em ở nơi đâu
Lôi Zy về với hắn ngầU với anh
crazy
10-08-2007, 06:08 PM
Hương ơi em ở nơi đâu
Tường đang cưa vợ người ta đây nè
Em ơi đừng có khóc nhè
Cầm que vụt hắn cho què chân luôn
^_^ ( xin lỗi ông )
>Umbrella<
12-08-2007, 09:18 AM
Em đang mong...
Đang chờ..
Đang ngó loanh quanh hoài
Sao anh không nhắn một tin??
Sao anh không báo cho em vài lời??
Vì em chỉ muốn nói lời cảm ơn
Chắc vì anh đã ghé thăm
Đã lang thang khắp phố phường cùng em
Em vẫn thế...
Vẫn mong lần này
Dù đêm có xuống thật nhanh
Anh nơi đâu đấy nghe em một lời
CHúc cho giấc ngủ an lành
Cho cơn mơ ghé gửi em chào anh
Cho lần này là ngày đầu tiên
Anh đấy em đây hẹn nhau lần đầu.
Ke_giang_ho
12-08-2007, 02:12 PM
Đi tới đi lui
Hỏi đời sao chật ??
Cho ngất ngưỡng trời
Cho vời vời đất
Cơn mưa ngu ngốc
Kéo đất nối trời
Thành ra một mảnh
Mênh mông cuộc đời
:rain: :rain: :rain:
Trách sao? em lỡ trách trời
Trời làm ra nắng trời làm ra mưa
Từ thủa ngày xửa ngày xưa
Ông trời vẫn thế có chi tội tình
Có trăng em hãy trách mình
Trách mình sao đã thờ ơ với người
>Umbrella<
13-08-2007, 05:13 AM
Trách sao? em lỡ trách trời
Trời làm ra nắng trời làm ra mưa
Từ thủa ngày xửa ngày xưa
Ông trời vẫn thế có chi tội tình
Có trăng em hãy trách mình
Trách mình sao đã thờ ơ với người
Em thờ ơ ??!
Uhm thì thế, thế là thờ ơ
Thờ ơ rồi lại... bơ vơ
Em đây biết đấy
Nhưng mang dại khờ..
TRách lắm thứ vu vơ
Đâu dám trách chàng vì đã vô tâm
:rang: :rang: :rang:
Anh thờ ơ????
Nên câu chờ..hoài xa xăm
Anh thờ ơ?????
Có nhớ thương gửi vào trong gió
Vô tâm , vô tình...anh chẳng hay...
Ke_giang_ho
13-08-2007, 05:46 AM
Em thờ ơ ??!
Uhm thì thế, thế là thờ ơ
Thờ ơ rồi lại... bơ vơ
Em đây biết đấy
Nhưng mang dại khờ..
TRách lắm thứ vu vơ
Đâu dám trách chàng vì đã vô tâm
:rang: :rang: :rang:
Xa nhau cách mặt biết lòng
Dòng thơ em viết dành anh sao hỡi người?
Thời xưa anh phá thời nay hiền
Miền nam,miền bắc,miền trung
Miền nào anh cũng gọi là quê hương
Thương thân sống kiếp tha phương
Tương tư mà trẳng dám cùng ai ngỏ bầy
hoang hon mau tim
14-08-2007, 01:57 AM
xa mặt cách lòng thường thôi anh hỡi
vội làm chi ai nỡ hững hờ
tình chỉ mở khi ai cùng đồng cảm
ảo tưởng để tương tư là dại khờ
ai bảo ai yêu ai thật lòng nhé
dẫu làm trai nam bắc tung hoàng
thân trai tráng tha hương là chuyện nhỏ
vẫn nhớ về mỗi bóng em thôi...( có dc hok? mà hok dc la biết tay ah )
Ke_giang_ho
14-08-2007, 05:37 AM
xa mặt cách lòng thường thôi anh hỡi
vội làm chi ai nỡ hững hờ
tình chỉ mở khi ai cùng đồng cảm
ảo tưởng để tương tư là dại khờ
ai bảo ai yêu ai thật lòng nhé
dẫu làm trai nam bắc tung hoàng
thân trai tráng tha hương là chuyện nhỏ
vẫn nhớ về mỗi bóng em thôi...( có dc hok? mà hok dc la biết tay ah )
Tôi nghe bà nói tui kinh thấy mồ
Hồ đồ nhận xét tình tui sao người
Cười trên nỗi khổ người ta
Ma nào nó dám yêu bà bà ơi
>Umbrella<
14-08-2007, 06:07 AM
Xa nhau cách mặt biết lòng
Dòng thơ em viết dành anh sao hỡi người?
Thời xưa anh phá thời nay hiền
Miền nam,miền bắc,miền trung
Miền nào anh cũng gọi là quê hương
Thương thân sống kiếp tha phương
Tương tư mà trẳng dám cùng ai ngỏ bầy
Một tuần, một tháng, một năm
Trên tay em đếm đếm sao cho đầy??
Nấu một nồi nhung,thêm cho thúng nhớ
Bỏ vào chút thương nhưng lại gạt chút tình
Tình vào tình lại vơi
Vì bao nhiêu đó tháng năm đợi chờ
Chờ anh đi ngược đi xuôi
Đi sao cho đúng lối vào nhà em??!
:so_funny: :so_funny:
Ke_giang_ho
08-09-2007, 04:50 AM
Một tuần, một tháng, một năm
Trên tay em đếm đếm sao cho đầy??
Nấu một nồi nhung,thêm cho thúng nhớ
Bỏ vào chút thương nhưng lại gạt chút tình
Tình vào tình lại vơi
Vì bao nhiêu đó tháng năm đợi chờ
Chờ anh đi ngược đi xuôi
Đi sao cho đúng lối vào nhà em??!
:so_funny: :so_funny:
Một tháng chia xa,ta mới hiểu mình
Tình mông lung,tình chung cõi lòng
Một tuần,một tháng,một năm
Anh còn chưa biết làm sao nói người
Cười cho số kiếp long đong
Trong lòng chua sót ngậm ngùi tấm thân
Ước chi đừng có nam nhi
Ước chi mình cũng như ai sướng rùi
Mùi vị không nếm mà mặn cả môi
Trôi vào trang sách trôi vào dòng thơ
Ke_giang_ho
09-09-2007, 04:03 AM
Ô em che ở nơi đâu...?
Hôm nay Ke buồn muốn nhờ ô em
Nhờ ô che nỗi tâm tư
Nhờ ô che trở cõi lòng đang run
Run vì giá rét đêm đông
Run vì cái thói đài cao của người
Mười mươi người biết hết rùi
Mà sao người vẫn giả vờ ngây ngô
louis nguyên
09-09-2007, 10:19 PM
lạc xứ xa cơ khổ vô cực
hàm thư thê tử lời biệt ly
nhoz_luv
12-09-2007, 12:46 AM
Nơi xa thân gầy cố vượt ải
Mai này tiếng cười về với ta :rain:
Ke_giang_ho
13-09-2007, 03:48 AM
Chờ xa xăm...Năm năm cách trở
Người ơi có chờ....
Giờ tôi vẫn biết mình chờ...
Chờ...chờ xa xăm.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.