langtusautinh
03-08-2007, 06:35 PM
dẫu biết rằng em chấp nhận lời yêu
anh vẫn thấy lòng mình day dứt mãi
một câu hỏi nhắc đi rồi nhắc lại
có chắc là em sẽ thật lòng không
hay đó chỉ toàn những lời nói vô tâm
của cô bé thích vui đùa qua mạng
anh rất sơ ngày nào buồn chán
em sẽ bỏ rơi anh như kẻ qua đường
bởi lẽ anh là chàng ngốc cô đơn
hồn sỏi đá như những ngày nắng hạn
nên dẫu chỉ là chút tình trên mạng
biết em đùa anh vẫn thật lòng tin
và những cuộc hẹn hò em đã lãng quên
bên bàn phím riêng một người chờ đợi
nắng đã nhạt và mờ cùng bóng tối
anh thẫn thờ đôi mắt mỏi mòn trông
ở nơi xa em có được khoẻ không ?
anh lặng lẽ gửi đôi dòng tin nhắn
chúc cô bé luôn gặp điều may mắn
và mỗi ngày lại thêm một niềm vui
để em mừng anh cố nói vậy thôi
chứ sự thực lòng cũng buồn lắm đấy
khoé mắt dưng dưng bờ môi mấp máy
tay ngập ngừng đánh mãi chẳng thành câu
nỗi buồn này chắc em chẳng biết đâu
bởi cách xa anh hàng ngàn cây số
nhưng có một điều xin em hãy nhớ
anh thật lòng khi nói tiếng yêu em
anh vẫn thấy lòng mình day dứt mãi
một câu hỏi nhắc đi rồi nhắc lại
có chắc là em sẽ thật lòng không
hay đó chỉ toàn những lời nói vô tâm
của cô bé thích vui đùa qua mạng
anh rất sơ ngày nào buồn chán
em sẽ bỏ rơi anh như kẻ qua đường
bởi lẽ anh là chàng ngốc cô đơn
hồn sỏi đá như những ngày nắng hạn
nên dẫu chỉ là chút tình trên mạng
biết em đùa anh vẫn thật lòng tin
và những cuộc hẹn hò em đã lãng quên
bên bàn phím riêng một người chờ đợi
nắng đã nhạt và mờ cùng bóng tối
anh thẫn thờ đôi mắt mỏi mòn trông
ở nơi xa em có được khoẻ không ?
anh lặng lẽ gửi đôi dòng tin nhắn
chúc cô bé luôn gặp điều may mắn
và mỗi ngày lại thêm một niềm vui
để em mừng anh cố nói vậy thôi
chứ sự thực lòng cũng buồn lắm đấy
khoé mắt dưng dưng bờ môi mấp máy
tay ngập ngừng đánh mãi chẳng thành câu
nỗi buồn này chắc em chẳng biết đâu
bởi cách xa anh hàng ngàn cây số
nhưng có một điều xin em hãy nhớ
anh thật lòng khi nói tiếng yêu em