Xem đầy đủ chức năng : Lục bát...chút ngãu hứng!
Nguyễn An
03-08-2007, 08:49 AM
Tình yêu sao đến bất ngờ
Luôn đi luôn đến chẳng chờ một ai
Rồi ngày đến tháng năm dài
Tâm hồn thơ thẩn như ai đang sầu
Tình đầu nặm nồng rất lâu
In sâu tâm trí ghi sâu lòng mình
Chờ đợi một sớm bình minh
Mang theo hơi ấm tình nàng trao ta :wavey:
lamvulove
04-08-2007, 03:41 AM
Tình yêu luôn đến bất ngờ
Chẳng chờ chẳng đợi câu giờ làm chi
Anh ơi tình đến tình đi
Mong làm chi lắm có ngày tương tư
Yêu ai anh cứ viết thư
Còn không dấu kín như người thi nhân
Đừng làm gương phải buâng khuân
Nó đâu có biết người anh thế nào
Mà anh lại phải câu chào
Thế gian đâu có ai nào hơn ai
Nếu anh cảm thấy đẹp trai
Xin mời anh đến Lê Lai thử tài
Ở số ba trăm mười hai
Công ty người mẫu Vũng Tàu đâu xa
Còn không xin chớ ba hoa
Dể cho phái nử kêu la quá trời
*********************
Vài dòng ngẫu hứng đôi lời
Mong anh đừng giận buôn lời khó nghe ......!!!!!!
Nguyễn An
04-08-2007, 07:31 AM
Biết rằng tình vẫn không thành
Sao tim ta vẫn ko đành cách xa
Biết rằng tình sẽ mãi xa
Sao tim vẫn cứ ngợi ca ái tình
Vẫn luôn chỉ yêu một mình
Vẫn luôn muốn đuợc trọn tình với ai ...
lamvulove
10-08-2007, 02:51 AM
Trọn tình rồi có được chi
Để rồi buồn tủi hận sầu tương tư
Nguyễn An
10-08-2007, 03:16 AM
Hè về lắm tiếng ve sầu
TRên đường gió lặng xanh mầu lá xanh
Có phải nó khóc thương anh
Cứ kêu kêu mãi chẳng dành nghỉ ngơi
Đêm nay lòng anh rối bời
Ngắm sao ngẫm lại cưộc đời của anh
Vì sao em lại nỡ đành
Giang mây kín mít lấp ánh sao trời
Ngẫu hứng cất tiếng thành lời
Viết nên tình khúc để đời mãi ghi
Hân hạnh mần wen với những ai thích lục bát hen...
vuonthochieuhohen
11-08-2007, 07:28 PM
Ngẫu hững dạo khúc đàn chơi
Cùng anh , cùng chị , ta ngồi hát ca
Lâm ly khúc nhạc chiều tà
Họa thơ vẽ phượng, là đà trăng trôi
Nào đâu người đã xa rồi
Còn đâu ngày tháng bóng tôi với nàng
Bây giờ em đã cao sang
Bỏ anh nơi chốn thiên đàng này sao?
Nguyễn An
11-08-2007, 11:05 PM
Hoàng hôn buông tím ngắt trời
Như dời ta tím lúc rời xa em
Nhớ lúc trời còn nhá nhem
Lúc tình ta vẫn trắng đen rõ ràng
Cớ sao trời nỡ phũ phàng
Giăng đếm tím ngắt cắt nàng lìa ta
Một mình đứng nhìn xa xa
Tim ta ngẫu hứng cất ca lời sầu.
cô bé mắc nai
13-08-2007, 06:48 AM
heheh ngẩu hứng nhỉ..........
Bầu trời dù đã nhá nhem
Nhưng bình minh rạng trời hồng bao la
Cuộc đời dù vẫn phong ba
Tình muôn vạn kiếp thiết tha chẳng rời
Hỏi chàng quân tử " người ơi "
- Mô tê chi rứa , bao giờ về đây
- Cùng em nhuộm tím trời tây
- Thêm hoa kết quả trời mây một lòng???
Nguyễn An
13-08-2007, 08:11 AM
Người ơi anh vẫn còn đây
Tình anh nống âm đong đầy cho em
Những lúc trời đã nhá nhem
Thơ thẩn bắc ghế mà xem sao trời
Ngẫu hứng cát tiếng thành lời
Tình anh còn mãi tuyêt vời cho em
Ngắm sao kia thử mà xem
Tình anh còn mãi cho em một đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.