PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thế là sao ??



giangtuantuong
02-08-2007, 11:16 AM
Lòng ta nặng trĩu nỗi sầu
Khiến ta u tối đau đầu cả đêm
Cuộc sống sao chẳng ấm êm
Cuộc sống sao chẳng êm đềm chút nao??
Khiến ta chẳng có chút nào
Được ngồi thổn thức ước ao cô nào???
Thế là sao thế là sao??:thatall:

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 07:13 PM
Nếu chán đời thì anh cứ chít
Chẳng việc gì làm khổ vần thơ
Thơ chỉ để cho người mơ mộng
Đừng chuốc sầu chuốc khổ cho thơ.

giangtuantuong
02-08-2007, 09:40 PM
Làm thơ vơi bớt nỗi buồn
Làm thơ để hiểu ta buồn vì đâu
Cớ sao em lại mong cầu
Cho anh chết sớm...đau đầu quá ta

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 09:59 PM
Chết thì hết khổ anh ơi
Sống chi chật đất...mà sầu ko vơi
Chết thì về cõi âm ti
Làm ma xướng thế sao anh hông làm...?

giangtuantuong
03-08-2007, 06:26 AM
Chết thì hết khổ anh ơi
Sống chi chật đất...mà sầu ko vơi
Chết thì về cõi âm ti
Làm ma xướng thế sao anh hông làm...?


Làm ma thi yêu nổi ai
Làm ma thì có ai ai ngó ngàng
Thấy ma họ đã ngỡ ngàng
Quay chạy rẽ đất....tán nàng vào đâu
Thà rằng cứ sống cứ sầu
Biết đâu có lúc....ngóc đầu được lên
Số thật hên số thật hên
Vì quen em đó...anh quên hết buồn

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 07:20 AM
Số anh quá xá đào hoa
Làm ma thì tiếc...wá ha anh Tường.

giangtuantuong
03-08-2007, 11:32 AM
Đào hoa chẳng dám nhận đâu
Em cứ nói thế...đau đầu chết toi

huongduongxanh
03-08-2007, 12:00 PM
Đời là thế, thế là sao
Tại sao bùn, đời quanh quẩn
Đêm lạnh quá, sương nhiều ghê
Đêm thật bùn, đời cũng vậy
Tại sao thế, thế là sao

giangtuantuong
03-08-2007, 12:23 PM
Đời là thế, thế là sao
Tại sao bùn, đời quanh quẩn
Đêm lạnh quá, sương nhiều ghê
Đêm thật bùn, đời cũng vậy
Tại sao thế, thế là sao



Bởi vì nghĩ ngợi nhiều thôi
CHứ đời đẹp lắm...cứ ngồi nghĩ xem
Ở nơi có người iu em
Ở nơi thì có...người em nhớ thầm
Rồi quanh khối đứa thì thầm
Ô kìa cô bé...duyên thầm đáng iu

huongduongxanh
03-08-2007, 12:31 PM
Có pé đang iu cũng hok tới mình
Số thì bèo bạc, kiếp thì lênh đênh
Chả ai thèm ngó hỏi thăm
Tình đời một kiếp bỏ dòng cho trôi

.:KhỲn:.
03-08-2007, 12:37 PM
koko cũng làm thơ ah :rain:
:so_funny:

crazy
03-08-2007, 05:46 PM
Trên trời có lắm vì sao
Ngôi sao tên "thế" trên cao kia kìa
Ngắm sao nước mắt đầm đìa
Ngồi buồn nghĩ cảnh chia lìa lứa đôi
T_T

giangtuantuong
03-08-2007, 07:55 PM
Có pé đang iu cũng hok tới mình
Số thì bèo bạc, kiếp thì lênh đênh
Chả ai thèm ngó hỏi thăm
Tình đời một kiếp bỏ dòng cho trôi


Mộng mơ một chút thôi mà
Cớ sao ông lại thật thà nói ra:so_funny:


Trên trời có lắm vì sao
Ngôi sao tên "thế" trên cao kia kìa
Ngắm sao nước mắt đầm đìa
Ngồi buồn nghĩ cảnh chia lìa lứa đôi
T_T
Trên trời có đám mây trôi
Dưới đất có một mình tôi tung hoành
Yêu cô bé gái hiền lành
Sao nàng cứ thích ra hành hạ tôi

crazy
03-08-2007, 08:03 PM
Trời sáng lạng mà tâm hồn xẩm tối
Vì tình yêu có nhiều lúc phôi pha
Dẫu tình yêu ở ngay cạnh chúng ta
Lúc giật mình "nó lừa" ôi xót xa
^_T

giangtuantuong
03-08-2007, 08:05 PM
Tình yêu nó ở chốn nào
TÌm mãi chẳng thấy hỏi sao không buồn

crazy
03-08-2007, 08:21 PM
Tình yêu như con chuồn chuồn
Lên cao xuống thấp làm buồn chúng ta
Thôi đành tập đánh guitar
Ngâm nga câu hát khúc ca tình buồn
^_T

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 08:25 PM
Buồn gì anh ởi anh ơi
Sống thì phải bít vui tươi nói cười.

crazy
03-08-2007, 09:03 PM
Cười gì em ởi em ơi
Nụ cười anh bị em xơi mất rồi
Anh rơi vào cảnh đơn côi
Vào trong đêm tối biết ngày nào ra
^_T

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 09:39 PM
Thôi thì anh ở đó luôn
Cùng chơi dzới quỷ dzới ma cùng cười
Em đây yên phận đợi chờ
Chờ ngày...xuống dưới hát cười dzới anh.

giangtuantuong
04-08-2007, 06:51 AM
Tình yêu như con chuồn chuồn
Lên cao xuống thấp làm buồn chúng ta
Thôi đành tập đánh guitar
Ngâm nga câu hát khúc ca tình buồn
^_T

Ừa thì hát cho đỡ buồn
Ngân nga cất tiếng...thấy bùn hơn xưa


Buồn gì anh ởi anh ơi
Sống thì phải bít vui tươi nói cười.

Bùn mà lại biết vì sao
Thử hỏi nhân thế...có sao không à

sweet_love9x
04-08-2007, 07:51 AM
tui sưu tầm được vài bài thơ mời các bạn cùng đọc cho dzui
nếu một mai em ko còn sống nữa
phút cuối cùng em sẽ gọi tên anh
trả lại anh giấc mộng ko thành
và cầu chúc suốt đời anh hạnh phúc

:timvo: nếu nước mắt làm anh quay trở lai
nguyện suốt đời em sẽ khóc vì anh
nhưng em biết tình yêu là tự nguyện
chỉ khóc thầm khi tiễn bước anh đi

crazy
04-08-2007, 08:22 AM
Nếu mai đây anh không còn sống nữa
Giây cuối cùng anh vùng dậy ôm em
Để trao em một nụ hôn đắm đuối
Để lòng thanh thản nhắm mắt buông xuôi
T_T

>Umbrella<
04-08-2007, 10:02 PM
Nếu mai đây anh không còn sống nữa
Giây cuối cùng anh vùng dậy ôm em
Để trao em một nụ hôn đắm đuối
Để lòng thanh thản nhắm mắt buông xuôi
T_T

Phút cuối nhắm mắt không xuôi
Vui thiếu buồn nhiều đôi câu
Đâu đâu ghé môi cho anh chút hồn
Còn thở hai phút anh tiêu !?
Niếu chi? buông xuôi cho rồi :so_funny:

LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 10:22 PM
Anh ơi chết quách cho rồi
Ai cần anh sống để mà...tiết thương
*************************
Sống chi chật đất anh ơi
Chết rùi thanh thản...phiu diu nơi nào
*************************
Sống mà ôm mãi nỗi sầu
Thôi thì đành chết...cho vơi nỗi bùn.

giangtuantuong
04-08-2007, 11:03 PM
Nhân gian lắm kẻ buồn cười
Sống toàn nhăn nhó...rồi đòi chết đi

LÝ TIỂU NHU
05-08-2007, 12:00 AM
Ai bùn thì thì kệ người ta
Mắc gì anh...lại cười toe cái mồm

crazy
05-08-2007, 01:10 AM
Gần bùn mà chẳng hôi tanh
Hương sen thơm ngát em "bùn" mần chi
Khi "bùn" em xấu lắm kìa
Bạn trai bỏ hử, hay "lìa" tại anh
^_^

giangtuantuong
05-08-2007, 03:26 AM
Ai bùn thì thì kệ người ta
Mắc gì anh...lại cười toe cái mồm


Mới trót thốt một câu thôi
Thế mà đã mắng...tơi bời thân tôi

fallen_angel8x
05-08-2007, 05:18 AM
Lòng ta nặng trĩu nỗi sầu
Khiến ta u tối đau đầu cả đêm
Cuộc sống sao chẳng ấm êm
Cuộc sống sao chẳng êm đềm chút nao??
Khiến ta chẳng có chút nào
Được ngồi thổn thức ước ao cô nào???
Thế là sao thế là sao??:thatall:

Đem tửu binh mà phá thành sầu
Rượu say bất tỉnh nỗi sầu cũng quên
Thick thì nâng chén triền miên
Bỏ đời trong rượu cho quên hết sầu :so_funny: :rang:

giangtuantuong
05-08-2007, 06:10 AM
Đem tửu binh mà phá thành sầu
Rượu say bất tỉnh nỗi sầu cũng quên
Thick thì nâng chén triền miên
Bỏ đời trong rượu cho quên hết sầu :so_funny: :rang:

Ông ơi!! rượu hết bao đêm
Càng uống càng thấy...càng thêm nỗi sầu
Khi say mơ đẹp thật lâu
Nhưng tỉnh lại thấy...nỗi sầu càng tăng

crazy
05-08-2007, 08:29 AM
Phút cuối nhắm mắt không xuôi
Vui thiếu buồn nhiều đôi câu
Đâu đâu ghé môi cho anh chút hồn
Còn thở hai phút anh tiêu !?
Niếu chi? buông xuôi cho rồi :so_funny:

Thử lòng con gái ý mà
Hồn ta chẳng hút chỉ là hôn thôi
Môi ta ghé với môi mình
Thình lình ta sống chúng mình sánh đôi
T_T ( Nàng umbrella cứu chàng crazy )

nhoccon_118
05-08-2007, 09:57 PM
Rượu....uống lại say
Say.... tình lại mất
Vây....uống làm chi
Cho...tâm hồn đau khổ !

giangtuantuong
06-08-2007, 05:11 AM
Rượu....uống lại say
Say.... tình lại mất
Vây....uống làm chi
Cho...tâm hồn đau khổ !

Những khi bế tắc cuộc đời
Ta làm chén rượu để chơi thôi mà
Rượu vào phiền muộn tan ra
RƯợu vào ta thấy là ta hết buồn

LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 09:08 AM
SV thìa phải iu đời
Seo lại nhăn nhó cầu cưa tối ngày

>Umbrella<
06-08-2007, 09:54 AM
Thử lòng con gái ý mà
Hồn ta chẳng hút chỉ là hôn thôi
Môi ta ghé với môi mình
Thình lình ta sống chúng mình sánh đôi
T_T ( Nàng umbrella cứu chàng crazy )

Gắng gì anh cứ kêu tên em hoài ?
Gắng công gắng sức nhọc mình
Gắng kêu thêm tiếng nữa thôi !
Gắng cho tới lúc môi kề môi
Gắng thêm chút xíu
Gắng chờ vài năm...
:rang: :rang: :rang:

crazy
06-08-2007, 07:08 PM
Gắng gì anh cứ kêu tên em hoài ?
Gắng công gắng sức nhọc mình
Gắng kêu thêm tiếng nữa thôi !
Gắng cho tới lúc môi kề môi
Gắng thêm chút xíu
Gắng chờ vài năm...
:rang: :rang: :rang:



Vài năm cụ thể là nhiêu
Anh đây chẳng hiểu em đang nghĩ gì
Em còn toan tính điều chi
Anh yêu em lắm em thì còn nghi
Hay là em chỉ nói chơi
Tình ta hoá đá giữa trời mưa giông
T_T

nhoccon_118
06-08-2007, 10:36 PM
Đời buồn đâu có chi là lạ
Cớ chi cứ lấy rượu để mà say !?

giangtuantuong
08-08-2007, 02:49 AM
Đời buồn đâu có chi là lạ
Cớ chi cứ lấy rượu để mà say !?

Rượu say ta còn có thể tỉnh
Say người...ai thức tỉnh cho ta:timvo: :timvo:


Vài năm cụ thể là nhiêu
Anh đây chẳng hiểu em đang nghĩ gì
Em còn toan tính điều chi
Anh yêu em lắm em thì còn nghi
Hay là em chỉ nói chơi
Tình ta hoá đá giữa trời mưa giông
T_T


Mong rằng bạn sớm thành công
Trong cuộc chinh chiến...phòng không thế này