Xem đầy đủ chức năng : Nước mắt !
nhoccon_118
02-08-2007, 04:24 AM
3 ngay liền em giam mình trong bóng tối
Trong nỗi nhớ đến cô liêu
!!!!!!!!!!!
Nhìn chiếc xe tang trắng
Em quay mặt ngó lơ
Vì ai ơi đâu biết
Tiếng khóc từ trong tim
*****************
Anh ra đi mãi mãi
Không một câu biệt từ
Không một lần nhìn mặt
Nhóc đây buồn biết mấy
Nhưng bộ mặt lặng thinh
Quyết không chảy nước mắt
Cho tim anh khỏi buồn
Nhưng anh ơi có biết
Nước mắt chảy trong tim
Sẽ còn là mãi mãi
Chẳng lúc nào nhóc nguôi !
lamvulove
02-08-2007, 04:41 AM
Vui mà sống đời đầy đau khổ
Buồn làm chi bạn hỡi khóc than chi
Và buồn lo nghĩ lại có ích gì
Hãy can đảm sống những ngày hiện tại
Đời tan vỡ ta mau xây dựng lại
Dù gian lao bạn chớ than van
Tập kiên tâm bền chí chịu phũ phàn
Vui mà sống, sống đời cho đáng sống
mình chỉ có vài dòng khuyên bạn
mong bạn hãy vui trở lại có chuyện buồn hãy chia sẽ cùng lamvulove nhé
crazy
02-08-2007, 06:45 PM
Em không khóc, anh cất bước ra đi
Anh ra đi anh không nói câu gì
Bởi cũng vì anh yêu em lắm lắm
Nói câu chi chẳng lẽ nói "chia ly"
Anh biết rằng em sẽ unhappy
Anh nợ em hai tiếng nói sorry!
T_T
giangtuantuong
03-08-2007, 06:30 AM
Đừng buồn mãi vì chuyện đầy nước mắt
Hãy nhìn kia hạnh phúc ở chân trời
Em cứ sống như cuộc đời vẫn vậy
Có bao giờ mọi việc đều bền lâu
crazy
03-08-2007, 05:08 PM
Ai cũng có lúc trống vắng u sầu
Chân anh bước nào có biết đi đâu
Ngày mai anh ra chiến trường chiến đấu
Bầu trời xanh nay đã chuyển màu nâu
Biết bao giờ đến ngày chiến thắng
Em ơi đừng gắng đợi làm chi
Em là người con gái có thì
Chọn người tốt mà làm lễ vu quy
T_T
nhoccon_118
03-08-2007, 11:06 PM
Vui sao nổi khi người đi mãi mãi
Khoảng trời kia mù mịt ánh trăng tàn
Người có biết lòng em đau lắm
Mồm thét gào gọi mãi cái tên anh
crazy
04-08-2007, 03:05 AM
Trời lạnh lẽo không gian như vắng tanh
Chuyện tình yêu luôn bạc bẽo với anh
Tình chúng ta giờ nay đã không thành
Trái tim anh nát tan trăm mảnh rồi
Thôi thôi em đừng gọi tên anh nữa
Đau tim anh hết thuốc chữa em à!
T_T
mắt_cỏ
04-08-2007, 06:23 AM
Nhỏ chỉ khóc vì đau
lớn mắc bệnh đa sầu
nhớ thương người tứ xứ
mà ai nào biết đâu?
nhiều khi muốn điên đầu
tình muôn năm rắc rối
Khi mong nó chẳng tới
Đang không nó lại mời
trong ngàn chuyện của đời
Yêu là điều chẳng...dễ
giangtuantuong
04-08-2007, 06:27 AM
Vui sao nổi khi người đi mãi mãi
Khoảng trời kia mù mịt ánh trăng tàn
Người có biết lòng em đau lắm
Mồm thét gào gọi mãi cái tên anh
Nhớ ai mà nhớ lạ kì
Nhớ đau nhớ đớn nhớ gì ác ghê
nhoccon_118
05-08-2007, 10:17 PM
Nhớ một người đi xa mãi mãi
Không còn ngự trị nơi em !
Quyết ko nhắc đến chuyện này nữa !
Dù sao thì chiếc xe tang trắng
Cũng đã lăn nhanh trên đương mòn
huongduongxanh
05-08-2007, 10:22 PM
chiếc xe trắng vẫn lăng đều bánh
như mét em lẹ nhỏ hai hàng
bảo ko khóc như lệ cứ chảy
bởi bụi tình chưa khỏi mét em
crazy
06-08-2007, 06:57 AM
Nhớ một người đi xa mãi mãi
Không còn ngự trị nơi em !
Quyết ko nhắc đến chuyện này nữa !
Dù sao thì chiếc xe tang trắng
Cũng đã lăn nhanh trên đương mòn
Xe tang trắng đi trong chiều hoang vắng
Nắng đã tàn mà tình cũng đã tan
Phận mà hồng nay cũng đã có chồng
Tình nhạt phai anh biết hỏi tại ai?
nhoccon_118
06-08-2007, 10:53 PM
Xe tang trắng lăn đều trong hoang vắng
Cho chiều nắng em cũng lại quay đi !
halfblood_prince88
07-08-2007, 11:58 AM
Xe tang trắng lăn đều trong hoang vắng
Cho chiều nắng em cũng lại quay đi !
Lệ không rơi nhưng tim em rỉ máu
Anh thấu em mà ,người con gái kia ơi
Cuộc đời ai cũng có lúc xa rời
Hãy biết sống vì quãng đời còn lại
crazy
07-08-2007, 04:07 PM
Giọt nước mắt ướt đẫm khoé mi
Khóc làm chi, xin em đừng khóc nữa
"Em lấy chồng, trông chồng em tốt lắm
Tốt hơn anh, anh cũng thấu em mà"
T_T
giangtuantuong
13-08-2007, 02:09 AM
Nhớ một người đi xa mãi mãi
Không còn ngự trị nơi em !
Quyết ko nhắc đến chuyện này nữa !
Dù sao thì chiếc xe tang trắng
Cũng đã lăn nhanh trên đương mòn
Thôi em chuyện đó đã qua rồi
Giờ mình tính chuyện em với tôi
Anh hứa chẳng để em buồn nữa
Em sẽ vui suốt khi bên tôi
Ke_giang_ho
13-08-2007, 05:57 AM
Nhớ một người đi xa mãi mãi
Không còn ngự trị nơi em !
Quyết ko nhắc đến chuyện này nữa !
Dù sao thì chiếc xe tang trắng
Cũng đã lăn nhanh trên đương mòn
:dan: Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại gì
Ờ... hớ..Nhớ làm chi khi người khuất núi
Múi thời gian đâu còn giống nhau em
Đem truyện xưa vào trong kỷ niệm
Nghiệm đi em sẽ thấy ngay đó mà
nhoccon_118
13-08-2007, 11:34 PM
Không còn nhớ nữa đã quên rồi
Xin người đừng nhắc nữa làm chi
Con tin em đã không còn cảm giác
Chắc sẽ chẳng buồn nữa đâu anh !
hoang hon mau tim
14-08-2007, 01:43 AM
dẫu khó khăn nhưng ta từng nói
chẳng quên đâu một phút dại khờ
bao mơ ước bây giờ là dĩ vãng
khóc đi tôi cho nhẹ cõi lòng
tình yêu mới liệu xóa nổi hình
hay thay thế hay là vẫn vậy
tim đau khổ anh nào đâu hiểu
tận mấn mồ hay tận trái tim em?
Ke_giang_ho
14-08-2007, 02:32 AM
Không còn nhớ nữa đã quên rồi
Xin người đừng nhắc nữa làm chi
Con tin em đã không còn cảm giác
Chắc sẽ chẳng buồn nữa đâu anh !
Nhanh vậy ha cô nhóc đuôi gà
Tà áo trắng sáng nắng chiều mưa
Đưa bé trở về với tuổi thần tiên
Miên man tui nghĩ Bé thiệt tình..trẻ con
hoang hon mau tim
14-08-2007, 03:00 AM
sao gọi mãi ai là trẻ nít
đã biết yêu là nhớn cả rùi
tình trong trắng nên càng trân trọng
hổng vui vùi dục súc là nhớn đâu anh
Ke_giang_ho
14-08-2007, 03:17 AM
sao gọi mãi ai là trẻ nít
đã biết yêu là nhớn cả rùi
tình trong trắng nên càng trân trọng
hổng vui vùi dục súc là nhớn đâu anh
Yêu là cho là nhận
Là hận là thù..là bù đầu nghe em
Xem em anh biết ngay là
Là em trẳng biết tý gì về yêu
giangtuantuong
14-08-2007, 03:40 AM
Không còn nhớ nữa đã quên rồi
Xin người đừng nhắc nữa làm chi
Con tin em đã không còn cảm giác
Chắc sẽ chẳng buồn nữa đâu anh !
Với anh thì bé tính sao
Có chút cảm giác.....tí nào không em
nhoccon_118
14-08-2007, 11:27 PM
Với anh thì bé tính sao
Có chút cảm giác.....tí nào không em
Với anh bé có cảm giác là
Ta mình mình lại với ta này chàng :D
soledad_1811
14-08-2007, 11:38 PM
Tui nhào vô đây có được không?
Bởi tui là một kẻ chơi ngông!
Nhiều nơi đi đến mà không đậu
Không biết nơi này có bến không?
nhoccon_118
14-08-2007, 11:59 PM
Đất đây lành lắm nhiều chim đâu
Cớ sao mà lại không ở đây luôn :D hj hj
soledad_1811
15-08-2007, 02:58 AM
Đậu thì cũng đậu lâu lắm rồi!
Nhưng mà cũng chỉ một thời gian thôi!
Khi xưa tứ bộ làm náo loạn
Tất cả vườn thơ ai ghét không?
giangtuantuong
15-08-2007, 06:50 AM
Với anh bé có cảm giác là
Ta mình mình lại với ta này chàng :D
Nàng ơi nghe anh nói nà
Sao nàng chẳng nhận anh là...xã iu
crazy
15-08-2007, 07:13 AM
Hương ơi sao em chẳng hỉu
Ngày nào mặt hắn cũng bùn thiu
Chờ ngóng tin Hương mỗi buổi chìu
Chờ ngày em gọi hắn xã iu
^_^ ( Nhận đi để ăn kem vinamilk)
giangtuantuong
15-08-2007, 10:20 AM
Hương ơi sao em chẳng hỉu
Ngày nào mặt hắn cũng bùn thiu
Chờ ngóng tin Hương mỗi buổi chìu
Chờ ngày em gọi hắn xã iu
^_^ ( Nhận đi để ăn kem vinamilk)
Chỉ bạn mới hiểu được tôi
Giờ đời tôi có thêm đôi bạn hiền
Đỡ đau khổ....đỡ buồn phiền
Sầu giờ cũng đỡ...muộn phiền cũng tan:so_funny:
cohoang
15-08-2007, 10:30 AM
:rang:[B][I]thôi kê..mọi chuyện rồi cũng qua...thời gian.dấu chân người rồi cũng bụi mơ..
nhoccon_118
16-08-2007, 02:23 AM
Thì nhóc đã nhận lời rồi
Chỉ là cách gọi có chi đâu mà !
giangtuantuong
16-08-2007, 05:41 AM
Sao mình chẳng online cùng giờ
Để anh và nhóc vài giờ đối thơ
Giờ này mình anh làm thơ
Chẳng có nhóc cạnh....thẫn thờ anh luôn
nhoccon_118
16-08-2007, 06:30 AM
Hưu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
>:D
hoang hon mau tim
16-08-2007, 08:27 AM
Yêu là cho là nhận
Là hận là thù..là bù đầu nghe em
Xem em anh biết ngay là
Là em trẳng biết tý gì về yêu
biết yêu từ lúc mẹ sinh
ko yêu từ lúc trưởng thành đến nay
vì trai chẳng xứng nên trai
làm sao em giám đem tình gởi trao
( nói vậy chứ cũng hổng phải chưa từng yêu vì chưa yêu sao biết trăm điều đắng cay )
giangtuantuong
16-08-2007, 09:11 AM
biết yêu từ lúc mẹ sinh
ko yêu từ lúc trưởng thành đến nay
vì trai chẳng xứng nên trai
làm sao em giám đem tình gởi trao
( nói vậy chứ cũng hổng phải chưa từng yêu vì chưa yêu sao biết trăm điều đắng cay )
:so_funny: :so_funny:
Theo em trai phải làm sao
Mới xứng đáng để in vào tim em
Hưu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
>:D
Vậy thì chẳng phải thế đâu
Ngày nào anh cũng.....ngó tầu vì em
halfblood_prince88
16-08-2007, 12:29 PM
Hưu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
>:D
Có duyên vạn mét anh ,em gặp
Không duyên đối mặt chẳng chung đường
hehe ,dịch vui thôi
Thử sáng tác thêm một câu mấy pác coi hợp nghĩa không
Hữu duyên thiên lý song long phụng
Vô duyên đối diện bất nhân tình
lý_minh_thuận
31-08-2007, 05:31 AM
Hưu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
>:D
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
vô duyên đối diện gặp nhau hoài
nhoccon_118
01-09-2007, 02:29 AM
ai ơi một chút gặp nhau
Mà tôi thấy nhớ thấy thương trong lòng
Khi nào tôi nhớ người thương
Thì cho tôi để chút thương trong lòng !
giangtuantuong
01-09-2007, 08:40 AM
Nói ai chẳng thấy đề tên
Làm sao mà biết để lên nói cùng
nhoccon_118
02-09-2007, 09:52 PM
Nếu mà nhóc là nói chung
Thì ắt có nhìu tên nói cùng !:P
giangtuantuong
03-09-2007, 05:27 AM
A thích nhìn nhóc khi nhóc giận
Vì những lúc đó rất đáng yêu
Ôi sao cô bé yêu kiều
Làm cho trái tim tôi điêu đứng
hoanganh_ha2010
03-09-2007, 05:31 AM
ban chỉ có thể mở cửa trái tim của kẻ khác
khi bạn mở chính trái tim của bạn
nhoccon_118
03-09-2007, 05:47 AM
A thích nhìn nhóc khi nhóc giận
Vì những lúc đó rất đáng yêu
Ôi sao cô bé yêu kiều
Làm cho trái tim tôi điêu đứng
Khi nào là nhóc đáng yêu
Khi nào nhóc lại yêu kiều hả anh
nhoz_luv
03-09-2007, 09:20 PM
Ngày anh đi em khóc
Yếu đuối lắm hả anh ???
Không cầm nỗi nước mắt
Trước gương mặt thân thương
Nhưng anh hãy cứ trách
1 lần rồi mãi mãi
Em nắm chặt tay anh
Có nào nếu giữ được
Cái gương mặt thân thương
Từ từ xanh lạnh ngắt
Vì anh đã đi rồi
Nơi nào đó xa xăm
Bỏ mình em nơi này
Hối hận sao muộn màng :(
huhuhu_dn
04-09-2007, 02:31 AM
Xe tang đưa em đi trong chiều vắng
Gọi tên em cho mọi người nhớ về em !
giangtuantuong
04-09-2007, 05:46 AM
Khi nào là nhóc đáng yêu
Khi nào nhóc lại yêu kiều hả anh
Những khi nhóc nói thương anh
Là khi đó nhóc....như anh nói kìa
socnau767
05-09-2007, 02:56 AM
Tiển em đi anh không nói nên lời
Giọt nước mắt cứ rơi hoài trên má
Vội cuối đầu khi xe lăn vội vã
Đưa em về nơi xa tẳm mù khơi.
Tim đau thét muốn gọi em quay lại
Bởi lòng này anh không đặng quên em
Em đi rồi anh chỉ biết buồn thêm
Mong men đắng thay em người yêu nhỏ
Anh chợt nhớ đôi môi hồng nho nhỏ
Nụ hôn đầu anh lén dành tặng em
Em giận dỗi trách anh người vô cớ
Môi người ta ai cho phep anh hôn
Rồi đôi má ửng hồng em ngượng nghiụ
Ngã vào anh em thủ thỉ thật nhiều
Giờ anh nhớ để làm gì đây nhỉ
Em đi rồi anh chỉ biết quạnh hiu
Mong phương ấy em luôn luôn vui vẻ
Đừng nhớ anh cho em khổ trong lòng!!!
nhoz_luv
05-09-2007, 07:45 AM
Giọt tình trái đắng anh mang
Lòng này thắt nghẹn trái ngang muôn đời
Nơi này em "cười" anh ơi
Ko nhớ anh nữa... ko phiền anh đâu
Chỉ mong vui vẻ đừng sầu
Mát dạ thân này kiếp sau... típ tình
Nỗi sầu sau này anh mang
Đau Nhói tim mình muốn tự nếu anh
Vẫn ko... xe lăn bánh rồi
Chén men nồng mong anh nói quên em
Thế thôi... trong khoảng cơn men
Nhớ 1 lần cho tưởng niệm tình đau :(
chieuanhlong
05-09-2007, 08:39 PM
Anh về nấc nhẹ tiếng vui
Em giờ đây đã cùng người sang sông
Nào anh dám mộng mơ lòng
Cùng em vượt trốn khỏi vòng nhân gian
Thôi nào em cứ sang ngang
Về vui bên ấy cao sang lụa là
Anh về cuối chợ xa xa
Trốn em anh để em đà yên vui
nhoz_luv
06-09-2007, 05:44 AM
Không còn đây nữa anh ơi
Lỡ bước qua đò 1 đời khó quay
Trở lại với mối tình này
Đau nát tim rồi có hay cơn sầu
Phải ai có lỗi jì đâu
Chỉ tại ông trời trái ngang muôn đời :(
chieuanhlong
06-09-2007, 09:14 PM
Bước một phương sao chân đi một nẽo
Theo lối mòn muốn theo về nhà ai?
Dài theo ngõ Pháo vui kìa - Rực đỏ
Rõ thế rồi! em đã bỏ sông xưa
Đừng bước nữa! chân ơi! đừng bước nữa
Kẻo ta vừa chạm nhẹ nỗi đau.... Emmm
Thêm một bước cũng chớ...:im:...:loccoc:... :( Hãy bước thêm
Thôi ta hãy nhìn thêm em lần cuối
nhoccon_118
06-09-2007, 11:41 PM
Không dám ngoảnh lại nhìn anh lần cuối
Cũng chẳng dám tự lòng mình chút thương
Nếu thương là lương tâm cắn rứt
Hem bước được xuống đò sang ngang
chieuanhlong
07-09-2007, 01:18 AM
Thôi nào em cứ sang ngang
Sao còn choàng lại chút ràng tim anh
Em nào xuống thuyền cho nhanh
Kẽo không trễ mất ngày lành ... em vui
socnau767
07-09-2007, 02:32 AM
Em giờ vui bước cao sang
Còn anh thui thủi cơ hàn mình anh
Dẫu rằng hy vọng mong manh
Nhưng anh mong mãi tình anh phai nhòa!
Để người sống kiếp phồn hoa
Không còn vướng bận tơ lòng xót xa
Dù rằng duyên kiếp đã qua
Dù rằng tình đã bay xa cuối trời
Dù rằng lệ đắng mãi rơi
Mong em vui với cuộc đời cao sang!!!
Ke_giang_ho
07-09-2007, 03:14 AM
Nước mắt...trong đôi mắt...dắt theo lỗi buồn
Nước mắt...trên đôi mắt...đắt lắm ai ơi
Rơi vào quá khứ...rơi vào tương lai
Một mai em lớn khôn rùi
Bùi ngùi em khóc lòng lại lâng lâng
Dâng dâng dòng lệ em ca
Ca lên khúc hát một thời mộng mơ
giangtuantuong
07-09-2007, 10:06 AM
@Nhóc con
Nhỏ ơi đừng khóc nhỏ nghe
Anh ở bên bé chở che bé mà
crazy
07-09-2007, 05:44 PM
Bao lời ân ái thiết tha
Ngày xưa hai đứa mặn mà sánh đôi
Giờ thì phận bạc như vôi
Tình duyên như thể lá trôi xuôi dòng
Ngày ngày vẫn nhớ vẫn mong
Mong chồng bé ngỏm.... đêm đêm nguyện cầu
^_^
kenhdao_samac
07-09-2007, 06:32 PM
Bao lời ân ái thiết tha
Ngày xưa hai đứa mặn mà sánh đôi
Giờ thì phận bạc như vôi
Tình duyên như thể lá trôi xuôi dòng
Ngày ngày vẫn nhớ vẫn mong
Mong chồng bé ngỏm.... đêm đêm nguyện cầu
^_^
Vôi bạc trầu xanh lòng hok đổi
Bao lời tha thiết thuở hồng hoa
Duyên số trời ban đành chấp nhận
Ngang dọc bến đò biết đục trong
Nhớ mong chi những thôi mong nhớ
Đừng để em mang tiếng phụ chồng
chieuanhlong
07-09-2007, 07:58 PM
Trăng buồn thu cứ lặng thinh
Vì đâu chôn dấu chuyện tình hôm nao
Quây quần bên các vì sao
Nhưng trăng vẫn khóc tình nào thu ơi
nhoccon_118
07-09-2007, 11:18 PM
Chuyện ngày 2 đứa sánh đôi
Giờ thì cũng chỉ đang trôi cùng dòng
Ai ơi nếu lấy nước sông
Xin người hãy lấy chỗ không có gì
Đừng vướt nỗi buồn làm chi
Để lại vương vấn chút buồn của tôi !
Ke_giang_ho
08-09-2007, 02:40 AM
Chuyện ngày 2 đứa sánh đôi
Giờ thì cũng chỉ đang trôi cùng dòng
Ai ơi nếu lấy nước sông
Xin người hãy lấy chỗ không có gì
Đừng vướt nỗi buồn làm chi
Để lại vương vấn chút buồn của tôi !
Nhóc kia bao tuổi vậy trời
Mà sao nhóc hiểu chữ tình vậy ha
Ta thì không dám nói ra
Nhóc đừng la lữa cho đau cõi lòng
giangtuantuong
08-09-2007, 04:10 AM
Đời buồn giờ còn buồn hơn
VÌ là cô bé hay hờN dỗi tôi
Ke_giang_ho
08-09-2007, 04:31 AM
Ờ ha... Ke đã hiểu ra
Thì ra là bé ta đang rỗi hờn
Hờn vì ai lỡ nói câu
Bé ơi nhà bé ở đâu vậy à
Thà đừng có hỏi làm chi
Hỏi mà không tới làm chi bé không hờn
crazy
08-09-2007, 06:42 PM
Ngày nào Tường cũng nhớ Hương
Bao nhiêu kỉ niệm còn vương trong lòng
Tháng ngày mòn mỏi trông mong
Làm sao có được tấm lòng người thương
giangtuantuong
09-09-2007, 05:15 AM
Ngày nào Tường cũng nhớ Hương
Bao nhiêu kỉ niệm còn vương trong lòng
Tháng ngày mòn mỏi trông mong
Làm sao có tấm lòng người thương
Nhớ nàng nàng chẳng nhớ tôi
Đã thế tôi tức tôi thôi nhớ nàng
Đêm đến tôi lại mơ màng
Được làm hiệp sĩ bên nàng trăm năm
========================
Tình yêu dạo này thế nào
Sao zy chẳng nói....bạn vào góp vui
Ke_giang_ho
09-09-2007, 11:48 AM
Nhớ nàng nàng chẳng nhớ tôi
Đã thế tôi tức tôi thôi nhớ nàng
Đêm đến tôi lại mơ màng
Được làm hiệp sĩ bên nàng trăm năm
========================
Tình yêu dạo này thế nào
Sao zy chẳng nói....bạn vào góp vui
Chào em anh vừa việc xong
Đong luôn ý nghĩ của Giang Tuấn Tường
Tường ơi em có hay không
Trông gì trông đợi chứ em
Trông trừng em đã yêu thật rùi
Bùi ngùi số phận em mang
Mang chi chữ ký đọc liền hiểu ngay
Càng nghĩ anh càng thấy hay
Hay vì nó đúng thằng Giang lúc này
đến nhà bé chưa?lếu chưa thì lỗi ở em đó
crazy
09-09-2007, 04:12 PM
Nhớ nàng nàng chẳng nhớ tôi
Đã thế tôi tức tôi thôi nhớ nàng
Đêm đến tôi lại mơ màng
Được làm hiệp sĩ bên nàng trăm năm
========================
Tình yêu dạo này thế nào
Sao zy chẳng nói....bạn vào góp vui
Nói làm chi cho lòng thêm tủi
Tình yêu Zy như nhánh củi giữa dòng
Khô khan, trôi hoài, không bến
Chuyện tình Zy như ngọn nến dưới mưa
nhoccon_118
10-09-2007, 01:41 AM
Zy ơi xin đừng nói thêm
Làm cho đầu nhóc đang điên lên nè
crazy
10-09-2007, 02:00 AM
Ngoài kia lá rụng trước hè
Có người con gái khóc nhè vì điên
Bị điên là lẽ tự nhiên
Bởi người yêu bỏ, mất tiền cho vay
^_^
nhoccon_118
10-09-2007, 02:11 AM
Nếu là nước mắt như di
Thì em sẽ lại bước đi và cười
Nhóc em sẽ lại thật tươi
Cho người kia sẽ muôn đời nhớ mong !hehehhe
giangtuantuong
10-09-2007, 05:00 AM
Chào em anh vừa việc xong
Đong luôn ý nghĩ của Giang Tuấn Tường
Tường ơi em có hay không
Trông gì trông đợi chứ em
Trông trừng em đã yêu thật rùi
Bùi ngùi số phận em mang
Mang chi chữ ký đọc liền hiểu ngay
Càng nghĩ anh càng thấy hay
Hay vì nó đúng thằng Giang lúc này
đến nhà bé chưa?lếu chưa thì lỗi ở em đó
Vậy là yêu thật rồi sao
Nghe anh nói mới hiểu sao là tình
Đệ giờ đầu óc linh tinh
Chẳng biết phương hướng chuyện tình ra sao??:thatall: :timvo:
Nói làm chi cho lòng thêm tủi
Tình yêu Zy như nhánh củi giữa dòng
Khô khan, trôi hoài, không bến
Chuyện tình Zy như ngọn nến dưới mưa
Vậy thì có gắng lên gì
Mọi chuyện ông nói...tôi thì giúp thêm
Vậy thì chuyện sẽ ấm êM
Và rồi tang tính....gặp thêm 1 người
muahetrang84
10-09-2007, 06:11 AM
Vui sao nổi khi người đi mãi mãi
Khoảng trời kia mù mịt ánh trăng tàn
Người có biết lòng em đau lắm
Mồm thét gào gọi mãi cái tên anh
Đâu chỉ có em là nhớ mãi
Anh nhìn em phút chốc đã ra đi
Rồi sao đây mỗi lần nhớ đến em?
Chỉ qua ảnh với dòng kỷ niệm
Qua những dòng lưu bút ngây thơ
Em khắc họa anh như một đấng anh hùng
Nhưng anh lại ko cứu được em trong lưỡi hái tử thần
Và trong đêm anh vẫn thấy em về
Với bộ váy lộng lẫy mà em ưa thích
Nhưng phút chốc em lại ra đi
Để khoảng trống trong lòng anh vô bờ bến
giangtuantuong
10-09-2007, 06:30 AM
Nếu là nước mắt như di
Thì em sẽ lại bước đi và cười
Nhóc em sẽ lại thật tươi
Cho người kia sẽ muôn đời nhớ mong !hehehhe
Giờ anh đã nhớ thật nhiều
Nhớ cô bé gái đáng yêu đang cười
crazy
11-09-2007, 01:47 AM
Nàng cười nhếch mép ông ơi
Hình như nàng ấy khinh người phải không
Khi nào ông được làm chồng
Sửa ngay kiểu ấy, bớt ngông ông ah
Sửa cả cái tính kêu ca
Hiền lành, hiếu thảo mới là vợ ngoan
^_^ ( cố lên )
nhoccon_118
11-09-2007, 01:51 AM
Đã nhìn thấy nhếch mép chưa
Mà zy cứ nói như y đúng rồi
Nhóc em chỉ cười người đời
Sao đời oan trái lắm điều tráng ngang !
crazy
11-09-2007, 01:59 AM
Nhìn thơ đoán đc thôi mà
Đọc thơ là hiểu người cười kiểu chi
Người ơi có thể khinh Zy
Xin người đừng có khinh Tường làm chi
nhoccon_118
11-09-2007, 02:13 AM
nHÓC em nào dám khinh ai
Mà zy nói vậy đau lòng zy ơi !
crazy
11-09-2007, 02:19 AM
Để Tường khắc khoải nhớ mong
Hương ơi không chút bận lòng hay sao
Đáng yêu, đáng mến biết bao
Hương xưa là vậy, Hương giờ.............. thế nào ý ^_^
giangtuantuong
11-09-2007, 05:18 AM
Zy ơi ông có hiểu không
Cuộc đời sóng gió....tình không có gì
Yêu thương rồi để mà chi
Lại thêm đâu khổ....ngủ khì sướng hơna
Nhóc giờ vui vẻ bên ai
Làm tôi đau khổ.....lệ dài mắt môi
nhoz_luv
11-09-2007, 09:01 AM
1 giọt cho tình nhói đau
2 giọt cho lòng... bớt sầu vì ai
3 giọt cho tội ngu khờ
Ngàn đời cho giọt làm mình... bơ vơ :timvo:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.