Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cafe quán vắng



GHZ
02-08-2007, 02:41 AM
Cafe vắng, góc quán quen...tĩnh lặng
Từng dòng người, cứ lẵng lẽ...lướt qua
Cafe rơi...hay dòng lệ xót xa
Đang ướt đẫm, trên mắt...chàng trai ấy

Cô gái xưa, giờ nơi đâu chẳng thấy
Vẫn quán quen, chàng trai ấy âm thầm
Thả nỗi buồn, thả tiếng khóc...lặng câm
Vào tận đáy li cafe quán vắng.....

sangsang
03-08-2007, 02:48 AM
Nhấp ngụm cà phê thấy đắng lòng
Cảnh xưa còn đó người còn không?
Quán vắng mênh mông người chẳng thấy
Vị đắng trên môi xé nát lòng

Người con gái ấy vẫn chờ mong
Chỉ anh thấy vắng ở trong lòng
Người con gái ấy mong gặp lại
Vẫn đợi mỗi ngày góc quán quen./.

dungnhinanh_em
03-08-2007, 01:01 PM
Nhớ em quá, anh lang thang quán vắng
Ngồi âm thầm trong vị đắng cà phê
Nhạc Trịnh buồn cho lòng thêm tái tê
Khói thuốc vật vờ bóng hình xa vắng

Em biết không, trong không gian tĩnh lặng
Anh nhấm nháp từng vị ngọt đắng ngày xưa
Những tháng ngày đẹp đẽ như mơ
Những tháng ngày buồn vui hư thực

Anh cảm nhận nhịp tim mình tronh ngực
Như phút giây ghì em giữa vòng tay
Anh thấy em trong khói thuốc vờn bay
Anh nghe tiếng thở dài trong nhạc Trịnh

Em đang ở đâu sao hoài im lặng
Phôn cho anh bớt khắc khoải cõi lòng
Em biết không khi đã quá đợi mong
Nỗi hờn giận như khói mờ tất cả

Quán vắng đêm nay sao lạnh quá
Không thể sưởi lòng bằng vị đắng cà phê
Không thể dùng khói thuốc để quên đi
Nỗi buồn nhớ vẫn đang trào dậy

Chợt giật mình nếu phải xa em mãi
Anh bồn chồn không sao bình tĩnh lai
Hút vô hồi đến bỏng rát ngón tay
Dốc cạn ly đăng ngắt đến ngây say

sangsang
06-08-2007, 09:27 PM
Quán vắng cà phê uống một mình
Đợi người xưa ấy một tình yêu
Đợi ai từ sáng đến xế chiều
Người không thấy đến bao điều xót xa
Quán vắng ngồi đây ta với ta
Nhấp ngụm cà phê thật đậm đà
Cà phê hôm nay sao là lạ
Đắng chết hồn ta bao xót xa./.

GHZ
07-08-2007, 07:41 AM
Góc quán quen ngày ấy sao buồn vắng
Vẫn giọt buồn mang vị đắng tình yêu
Đang rớt rơi trong nỗi nhớ cô liêu
Của một kẻ mang nỗi buồn ly biệt

Cafe rơi hay nỗi lòng nuối tiếc
Của một thời lúc đôi lứa bên nhau
Của bây giờ khi còn lại nỗi đau
Của ký ức ly cafe quán vắng...

muacaonguyen
07-08-2007, 07:33 PM
Quán nhỏ giờ đây vắng bóng anh
Góc bàn xưa dường như cũng chòng chành
Cafe đắng cô đơn em khát cháy
Một vòng tay ủ ấm phút giây nay.....

sangsang
09-08-2007, 03:40 AM
Tôi lê bước tìm về nơi quán vắng
Cảnh còn đây người chẳng thấy nơi nao
Người không về thăm quán vắng thật sao?
Chôn vị đắng cà phê vào dĩ vãng

Góc quán quen khắc mối tình lãng mạng
Người quên rồi theo nhịp bước thời gian
Người quên đi giọt đắng quá vội vàng
Quên vị đắng góc bàn nhiều kỷ niềm

GHZ
09-08-2007, 08:30 AM
Trái tim anh chỉ còn lại nỗi niềm
Của giọt đắng trong tình yêu li biệt
Của nhớ nhung chất đầy trong mắt biếc
Của một thời góc quán vắng gần nhau

Của bao nhiêu nhung nhớ lẫn đớn đau
Hay chỉ của một nỗi buồn héo úa
Tình yêu ta khắc lên thành tranh lụa
Với tựa đề : Cafe đắng...em ơi

sangsang
03-01-2008, 09:17 PM
Vô tình em ghé lại góc quán quen
Ngồi nhấp ngụm ly cà phê ngày trước
Lúc xưa yêu em nào đâu biết được
Có một ngày em lạc bước đơn côi
Cà phê buồn đắng xé nát hồn tôi
Em và anh giờ đã mãi xa rồi
Cà phê vắng em ngồi mơ dĩ dãng
Của một thời giờ tình đã lãng quên./.