Xem đầy đủ chức năng : ThƠ NÒng NỌc
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 09:40 PM
:bay: Nếu hôm nay là ngày tận thế
Em đây nguyện chít trước anh
Anh anh ơi bao giờ anh chít
Em chờ anh ở cửa HUYỀN MÔN
:broccoli: Nếu hôm nay là ngày anh chít
Hai đứa mình vẫn phải chia xa
Em thiên đàn, Anh điện ngục
Nhưng anh ơi xin đừng có trách
Chỉ tại cái số nó trớ trêu
Hay anh đây ở ác quá chừng
:flyingangel3: Nếu em là hồn ma phương cực lạc
Em cũng cần có bạn có đôi
Anh anh ơi anh chắc cô đơn lắm
Xuống dzới em cho đôi ta xum họp
:banane: Nếu anh là hồn ma nơi vương giả
Em xin anh đừng kéo em theo
Đừng ích kỉ như lúc anh đang sống
Hãy tìm người đem hạnh phúc đến cho anh
:cheunguoi: Nếu anh là hồn ma nghèo kiết xác
Nói dzới em, em đốt tiền bạc cho
:Laughing3: Nếu anh là hồn ma giàu có
Hãy phù hộ em giàu có như anh
:4u: Nếu anh là thần tiên nơi hạ giới
Hãy thứ lỗi cho em...vì những câu nói trên
giangtuantuong
02-08-2007, 09:38 PM
Tuổi thì nhỏ xíu vậy mà
Đã đòi chết chóc....để mà...yêu anh
LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 09:47 PM
Chán đời thì bít làm sao
Đành đi 1 bước...mà dzìa cõi âm
giangtuantuong
03-08-2007, 06:28 AM
Em ơi đừng về cõi âm
Ở dưới phía đó...chẳng đầm ấm đâu
Nếu em chẳng biết về đâu
Thì anh luôn sẵn...bắc cầu đón em
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 06:54 AM
Em còn hổng bít anh đâu
Lấy đâu tin tưởng mà theo anh dzìa.
crazy
03-08-2007, 07:57 PM
Cô bé này đúng là già trước tuổi
Đang ăn ngủ nhảy vù đến tuổi yêu
Rồi nằm mơ phiêu diêu nơi cực lạc
Thân vui sống mà tâm hồn cô liêu!
^_T
giangtuantuong
03-08-2007, 08:01 PM
Em còn hổng bít anh đâu
Lấy đâu tin tưởng mà theo anh dzìa.
Mặt anh dán mấy cái tem
Cứ việc ngó nghía rồi xem như nào??
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 10:01 PM
Cô bé này đúng là già trước tuổi
Đang ăn ngủ nhảy vù đến tuổi yêu
Rồi nằm mơ phiêu diêu nơi cực lạc
Thân vui sống mà tâm hồn cô liêu!
^_T
Em đây vẫn sống khỏe re
Em nào có ý phiêu diêu lin trời.
Mặt anh dán mấy cái tem
Cứ việc ngó nghía rồi xem như nào??
Em đây ưng thuận đó nghen
Nhưng mà hổng dzém...trèo cao lin trùi.:timvo:
giangtuantuong
04-08-2007, 06:43 AM
@ LÝ TIỂU NHU
Anh nào phải ở trên cao
Anh chỉ đứng dưới bên rào cạnh em
Nếu thích thì bé cứ xem
A nào ngăn cản...mún xem không nào !!!
crazy
04-08-2007, 09:22 AM
[QUOTE=LÝ TIỂU NHU;3350334]Em đây vẫn sống khỏe re
Em nào có ý phiêu diêu lin trời.
Có lẽ tui cũng hết lời
Chỉ mong bé khoẻ yêu đời tui vui
Đừng buồn khi gặp chuyện xui
Buồn thì san sẻ với tui bớt buồn !
^_^
LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 10:15 PM
Anh ơi anh ở nơi đâu
Em đây bùn tủi...hét vang câu sầu
giangtuantuong
04-08-2007, 10:58 PM
Hỏi ai chẳng thấy đề tên
Ai mà biết được mà lên chuyện cùng
LÝ TIỂU NHU
05-08-2007, 12:03 AM
Em đây nào coá hỏi ai
Ai thích thì cứ...cùn lên truyện trò.
crazy
05-08-2007, 01:04 AM
Chắc là bé hỏi anh đây
Vừa trong "đối đáp" về ngay bé cần
Anh biết nói chuyện với "thần"
Chuyện chi cứ hỏi, chuyện cần cứ neu
^_^
giangtuantuong
05-08-2007, 03:19 AM
Em đây nào coá hỏi ai
Ai thích thì cứ...cùn lên truyện trò.
Nói thế thì đến chịu rồi
Anh đành đứng ngó....đứng ngồi xem thôi
LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 08:52 AM
Đứng thìa giải quyết được gì
Seo ko vào nói...vài câu định thần
giangtuantuong
08-08-2007, 02:56 AM
Em ơi anh nói thật này
Đừng ở cao thế...có ngày ngã đau !!
LÝ TIỂU NHU
08-08-2007, 09:31 AM
Em ơi anh nói thật này
Đừng ở cao thế...có ngày ngã đau !!
Vâng em sẽ nghe những lời ank nói
Chả dzám trèo...để mừ...té đau (hichic)
crazy
08-08-2007, 10:35 AM
Anh thì khuyên bé thế này
Ngày ngày tìm một cây cau
Trèo lên trèo xuống mới mau thành tài
Dẫu tình bé có phôi phai
Mai tìm duyên mới, tới ngày nên duyên
T_^
Carol_13
08-08-2007, 11:49 PM
Em ơi anh nói thật này
Đừng ở cao thế...có ngày ngã đau !!
Leo trèo nào coá té đau
Ở cao như thế thì lin trên trời
Ank ơi ank nói nại đi
Chị Nhu chả té...mà còn leo cao
giangtuantuong
09-08-2007, 06:01 AM
Vâng em sẽ nghe những lời ank nói
Chả dzám trèo...để mừ...té đau (hichic)
Nào anh nói thế hả em
Sao nghĩ ngợi thế....khổ em anh kìa
Thôi thì anh đứng chầu rìa
Đỡ thốt lên mấy...cái thìa đút môi
Leo trèo nào coá té đau
Ở cao như thế thì lin trên trời
Ank ơi ank nói nại đi
Chị Nhu chả té...mà còn leo cao
THôi giờ a chẳng nói đâu
Vì lỡ nói phải những câu....bất thường
Thế là bé chẳng thèm thương
Chẳng thèm ngó đến...Tuấn Tường anh đâY
Carol_13
10-08-2007, 09:09 PM
Em đây chúc phúc a nha
Chúc choa a dzới chị hương đoá thành!
Ke_giang_ho
12-08-2007, 03:02 PM
Xuân Hương sống dậy rùi sao?
Chao ơi...tui đọc sao lạnh cả xương
Thương em còn bé tý teo
Treo leo bên dốc tuổi đời đôi mươi
Hoa tươi đương sắc mắc chi người đòi
Đòi sao đòi khéo kéo anh chết cùng
Carol_13
12-08-2007, 09:09 PM
Bài này chẳng thí hỏi ai
Seo mà ai biết trả lời đây ta.?
Ke_giang_ho
13-08-2007, 05:13 AM
Bài này chẳng thí hỏi ai
Seo mà ai biết trả lời đây ta.?
Thía đằng ý nghĩ Ke hỏi ai?
Hỏi ai mờ giống Bà Hồ năm xưa
Carol_13
13-08-2007, 06:02 AM
Ai mà lại giống bà hồ
Em nghe chả hỉu ank đang nói gì
Ke_giang_ho
14-08-2007, 04:07 AM
Ai mà lại giống bà hồ
Em nghe chả hỉu ank đang nói gì
Bà xưa nghiêng nước nghiêng thành
Đành hanh Bà có...nhưng học hành hơn trai
Tài Bà anh biết không hai
Giai thời đó có mà toàn ngu không
Trông mong một đấng anh tài
Vai dài sức rộng cùng Bà sanh đôi
Than ôi...số kiếp bọt bèo
Đèo ngang đành rẽ đành lìa tương tư
Hương xưa người có biết trăng?
Thăng hoa đời đó đời nay anh khóc bà
Ke_giang_ho
08-09-2007, 03:33 AM
Một tháng đi xa...một tháng mong chờ
Giờ sao lòng vẫn buồn sao hỡi người
Cười trong nước mắt... cười đau cõi lòng
Dòng sông kia vẫn êm đềm lặng trôi
Ke_giang_ho
09-09-2007, 01:43 PM
Cà ơi em chớ lông bông
Không trừng anh phải mua xích em ha
Ra tay xích nhóc mà lòng Ke đau
Nhưng hổng làm thế hổng xong
Sểnh ra một cài chạy dông ngoài này
Ke_giang_ho
13-09-2007, 03:26 AM
Thơ nòng lọc đọc là biết ngay
Bay bay trong gió có gì vậy em
Xem lòng mình chợt nhớ em muôn vàn
Ngàn lời anh nói gió kia hiểu rùi
Nhóc Go
14-09-2007, 10:54 PM
vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi
để bên khuyết, bên tròn người ơi
Carol_13
15-09-2007, 04:25 AM
@Nhoc
Ý ngừoi viết quá cao xiêu
Tôi vào đã đọc nhưng hok hỉu rì
Mong ngừoi hãy viết lại cho
Để tôi đọc hỉu.....thanks U rất nhìu
Ke_giang_ho
18-09-2007, 11:31 AM
Đời buồn tôi muốn đi hoang
Mang thêm nỗi nhớ nỗi buồn của tôi
Kìa...sông ,kìa núi ,kìa người ta đi
Đi đâu vội vã làm chi
Đi đâu nói với để tôi đi cùng
codai_codon
19-09-2007, 08:26 AM
hỡi người bạn cùng bàn
xin hãy để tôi yên
tôi có lỗi niềm riêng
không thể tâm sự được
hãy cho tôi liều thuốc
làm tan biến nó đi
vì tôi biết từ khi
tôi yêu là đau khổ
hỡi những thang thuốc bổ
làm xoa dịu niềm đau
để tôi khỏi u sầu
vì yêu người ấy quá:slider:
Thằng_giang_hồ
21-09-2007, 07:28 AM
Tôi không yêu...tôi nhủ lòng mình
Tôi không nhớ...lại nhủ lòng mình
Tôi không hận...vẫn nhủ lòng mình
Dình khi tôi ngủ thủ thỉ mình yêu
BuồnNghẻo
21-09-2007, 02:28 PM
Thơ nòng nọc anh nuôi nhiều vô kể
Chỉ sợ rằng em ko hiểu lòng anh.
Thằng_giang_hồ
21-09-2007, 02:55 PM
[QUOTE=BuồnNghẻo;3496704]Thơ nòng nọc anh nuôi nhiều vô kể
Chỉ sợ rằng em ko hiểu lòng anh.[/QUOTE
Lòng lọc hóa cóc em ơi
Ai mà trêu cóc thì trời đánh cho
Lo gì lòng lọc thơ ngang
Dang tay anh đón...mang ra giãi bày
BuồnNghẻo
21-09-2007, 03:08 PM
Chẳng biết vì sao nhớ lắm cơ,
Nên anh cắn bút cố làm thơ,
Nhưng sao từ ngữ đi chơi hết,
Xé tới xé lui mấy chục tờ
Viết ngang viết dọc chục trang giấy ,
Đọc lên đọc xuống chẳng giống thơ!
Suy đi gẫm lại thì anh hiểu
Có lẽ vì yêu hoá dại khờ!!
Chắc chắn rồi anh viết được mờ...
Viết rằng thương nhớ lắm lắm cơ,
Anh thương nè há rồi anh nhớ,
Anh nhớ rồi thương đến ngẫn ngơ.
lovely_day1992
22-09-2007, 02:12 AM
Anh nhớ anh thương gì tới dại khờ
Phải chăng anh thương wé ngẩn ngơ
Anh thương vì gái đẹp
Hay là anh mến cách làm thơ
~^_^~
BuồnNghẻo
22-09-2007, 02:45 PM
Anh nhớ anh thương gì tới dại khờ
Phải chăng anh thương wé ngẩn ngơ
Anh thương vì gái đẹp
Hay là anh mến cách làm thơ
~^_^~
Nhớ mãi thương mãi mới hoá dại
Cô gái anh thương nào có phải
Thúy Kiều Đắc Kỷ hay Hằng Nga
Cũng rất bình thường giống người ta
Ấy thế sao mà lạ quá thể
Trong mắt của anh , nàng là thế
Một nàng công chúa rất kiêu sa
Cô ta lộng lẫy trong tà áo
Làm đắm làm say trái tim này
Em ơi , em nào có biết
Tình anh trong trắng tựa tinh khôi
Lời yêu ngọt ngào sao mà nói
Hay tập làm thơ để tỏ bày.
Thằng_giang_hồ
24-09-2007, 01:50 PM
Ta đã ôm cả đất..ta đã hôn cả trời
Mà sao không ôm nổi trái tim một người
Cười sao mắt lệ tuôn?
Nhoà sao bóng người...người ra đi
Thằng_giang_hồ
18-10-2007, 02:34 PM
Người đi đâu...và người là ai..?
Ta ngồi ngớ ngẩn nhận ra dòng người
Lá cải hay là lá chi
chẳng qua cũng chỉ để...
...dải ra lòng mình
cogaibathanh
27-10-2007, 03:00 AM
vô tình ta đã gặp nhau
vô tình ta lại yêu nhau mất rồi
say men rựu ngày mai sẽ tỉnh
say men tình mãi mãi còn say
mây thề mây sẽ yêu trăng
em thề em sẽ yêu anh suôt đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.