PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đợi



thichduthu
01-08-2007, 08:12 PM
Thuyền bồng bềnh trôi trên sông rộng
Bến đợi thuyền đợi cả mùa trăng
Trăng đã tròn rồi trăng lại khuyết
Thuyền ra đi sao chẳng thấy quay về ?

Đã có lúc bến buồn không muốn đợi
Nhưng tiếc thay lý trí chẳng nghe lời
Bến khổ đau vì lòng không vợi nhớ
Thuyên ơi sao chẳng thấy quay về ?

Ở khúc nào trên dòng sông dài rộng
Thuyền rong chơi hay mải miết lo đời
Chẳng biết thuyền có lúc nào nhớ lại
Đêm trăng nào thuyền cập bến hoa ?

Có lúc nào thuyền băn khoăn tự hỏi
Bến quên thuyền hay vẫn nặng ưu tư
Thuyền có biết bến vẫn luôn chờ đợi
Sẽ một đêm trăng ... thuyền về bến ...
như hôm nào ....
Tình bến bao la mà thuyền xa quá...

LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 10:12 PM
Thiền dìa còn nhớ bín chăng
Bến thìa 1 dạ với 3 cô nàng...
Bạn ời bạn ởi bạn ơi
Thơ mìn ăn cắp cóa hay hun nè???

GiRl Sh0cK
02-08-2007, 01:00 AM
Bến xa xăm...con thuyền giờ..theo sóng..
Thuyền mãi trôi..trôi mãi biết phương nào..
Bến cứ trách sao thuyền ko..về nửa
Mà thuyền nào có muốn..mìh xa nhau...
Biết ngàn sau...tình thuyền bến ko hiểu
Mãi trách hoài..thuyền khổ..bến biết không...
Hãy đợi thuyền..một chútmột chút thôi...
Thuyền..sẽ đến....dù 1 lần đã muộn...

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 01:41 AM
Lỡ mai này thuyền thất hứa thì sao
Bến mãi đợi cho đến khi già cỗi
Hay đi tìm 1 chốn hư vô
Chứ cứ chờ cứ đợi mãi thế kia
Chẳng khác gì bỏ phí tủi xuân
Mìn ghét thơ lãng mạng

thichduthu
02-08-2007, 01:44 AM
Em đã lạc vào thế giới hư không
Chới với tìm tình anh mong níu giữ
Nhưng than ôi , tất thảy đều vô vọng...
Em quặn mình trong nỗi nhớ chông chênh !

Điều em mơ , lẽ nào ... Ừh xa quá
Thuyền nan kia sao đến bến lòng anh
Đại dương ôi , trăm ngàn con sóng cả
Em sợ mình chẳng đủ sức vượt qua !

Lòng quay quắt giữa muôn điều không thể
Nhận ra mình chỉ hạt bụi trong anh
Em ngỡ ngàng , ngơ ngác ... và chợt hiểu
Điều không có ... có thể nào đánh rơi !!!

GiRl Sh0cK
02-08-2007, 02:01 AM
chỉ là thoáng chút mộng đi hoang
ta thơ thẫn nhớ về em ngày ấy
tay trong tay..say theo giấc mộng
giấc mộng hoang đường...với tên gọi yêu thương

vui lên em đời người ta chỉ thế
thà 1 lần ta khổ để yêu nhau
để 1 lần..ta hưởng đủ niềm vui
rùi ta khóc...lấy niềm vui làm bạn...

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 06:11 AM
Anh này lãng mãng à nghen
Cứ thơ cứ thẩn cứ vui cứ đùa
Để rùi bất chợt nhớ ra
Anh đây còn có em kia đợi chờ

GiRl Sh0cK
02-08-2007, 09:16 AM
vui đi em đời ng` nào có thế..
đâu chỉ buồn mãi mãi sẽ là vui...
sao ko cười lấy hạnh phúc làm..vui
để xua đi niềm đau ng`...cô vắng

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 09:19 AM
Em cố gượng nhưng nào cười có được
Chắc wen nhăn nên nó thế tui......

GiRl Sh0cK
02-08-2007, 10:02 AM
...em lấy thơ làm ng` mìh tâm sự
trút nổi bùn wa câu hát bâng quơ
nếu thấy đau cứ việc..mìh mà hét
nếu thấy bùn cứ việc..nói ra đi

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 07:00 PM
Em đã làm đã làm hết rồi anh
Mà bùn đau nào có nguôi ngoai
Chỉ cảm thấy thêm sầu thêm tủi
Nên gửi gắm nỗi bùn...đến mấy câu thơ

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 07:27 PM
Thơ là nơi treo hồn bay bổng
Sao lại phải chuốc khổ vào thơ
Thơ là nơi ta gởi gắm điều suôn sẻ
Sao anh đây chửi mắng vần thơ

crazy
02-08-2007, 08:11 PM
Sao em nỡ nói người vô cớ
Em nói ai chửi mắng vần thơ
Em làm anh giã từ ước mơ
Mơ ngày nói " love you forever"
T_T

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 08:19 PM
Em có nói gì đâu anh hỡi
Chỉ tại anh tự nhận đó thui
Anh cứ mơ cứ mơ đi chứ
Tội gì phải từ bỏ vì em
Những vần thơ lửng lơ mà lơ lửng
Anh trách nó làm gì cho thêm tội
Anh muốn gì cứ chửi mắng em đây
Em là người đã mang đau khổ
Thì sợ gì câu chửi mắng của anh...hic hic(đừng làm thiệt nha)

thichduthu
02-08-2007, 09:16 PM
Trời Hà Nội mùa này se lạnh
Xao xác buồn lúc nắng hanh hao
Nỗi nhớ anh cứ cồn cào thổn thức
Sài Gòn ơi , xin chút ấm giao mùa !

Em đã từng tin có điều kỳ diệu
Khi lòng mình gặp được kẻ tri âm
Em đã từng tin số duyên và định mệnh
Chúng ta
rồi sẽ gặp và sẽ yêu...
Thế mà
niềm tin trong em
đã khi nào vụt tắt?
Em nhớ
Cái khoảnh khắc lồng ngực em vỡ nát
Khi anh nắm tay người con gái khác
Nhìn bằng cái nhìn anh đã từng dành cho em
Phải thế không?
Cuộc đời luôn bất công, anh nhỉ?
Khi em yêu anh vô hạn...
Bài hát
của một thời
anh và em...
Said I loved you but I lied
Cause this is more than love I feel inside
Said I loved you but I was wrong
Cause loved could never ever feel so strong
Said I loved you but I lied...
Cười...
Sẽ là hoang tưởng
Bởi quá khứ không bao giờ trở lại
Và hiện tại...
Và tương lai
Còn xa quá
và mịt mờ quá,
phải không anh?
Em biết chứ
Cái vòng quay oan nghiệt
Có bao giờ dễ dãi với bất cứ ai!
Em biết
Và em chấp nhận.
Một cánh hoa trôi
rồi sẽ tìm được nơi dừng lại
ở cuối chặng đường,
phải không anh?

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 09:35 PM
Anh à anh ả anh ơi
Thơ gì dài quá em này nể luôn
Thôi thì đất trống vườn thưa
Anh ngồi anh viết một mình anh nha.

GiRl Sh0cK
03-08-2007, 12:44 AM
Em đã làm đã làm hết rồi anh
Mà bùn đau nào có nguôi ngoai
Chỉ cảm thấy thêm sầu thêm tủi
Nên gửi gắm nỗi bùn...đến mấy câu thơ

...nếu có thể khóc...tuj đã khóc thật nhìu
nếu có thể wên tuj đã wên ng` ấy...
và nếu... nếu ko có nếu.....
thì đời này...nổi vắng nào mang tên........

crazy
03-08-2007, 01:45 AM
Em có nói gì đâu anh hỡi
Chỉ tại anh tự nhận đó thui
Anh cứ mơ cứ mơ đi chứ
Tội gì phải từ bỏ vì em
Những vần thơ lửng lơ mà lơ lửng
Anh trách nó làm gì cho thêm tội
Anh muốn gì cứ chửi mắng em đây
Em là người đã mang đau khổ
Thì sợ gì câu chửi mắng của anh...hic hic(đừng làm thiệt nha)

Thật lòng mình anh có trách thơ đâu
Tại tim anh bị snow bao phủ
Anh mắng em thì bao nhiêu cho đủ
Em bạc tình em làm ngủ tim anh!
T_T

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 02:02 AM
Em nào có bạc tình ai
Tại anh mơ hão...sớm trưa sáng chiều

crazy
03-08-2007, 02:30 AM
Anh càng mơ hão bao nhiêu
Anh càng suy nghĩ bao điều vì em
Mơ cùng em cưỡi xe zem (dream)
Chở em đi tới ăn kem Tràng Tiền
^_^

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 02:37 AM
Anh bao nhiu kí dzậy anh
Đi chơi ăn tối mỡ hao quá chừng
Em đây hổng thít xe rim
@ mà có thìa em chịu lìn...kakaka

crazy
03-08-2007, 02:47 AM
Con gái bây giờ tham lam quá
Vừa nhử một tí đã nói ra
Thế mà ta nỡ yêu em mất
Thôi đành hết nước, bước cho xong
T_^

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 02:55 AM
Anh nói gì cơ eng chả hỉu
Em khuyên anh câu nì anh nhé
Iu eng đây sẽ khổ 1 zời.

crazy
03-08-2007, 07:15 PM
Vài đời anh cũng chẳng khiếp sợ
Dẫu kiếp này em là vợ của ai
Thì một mai kiếp sau anh yêu tiếp
Sẽ có ngày là "thiếp" của anh thôi!
^_^

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 08:41 PM
Anh đây chẳng có dziệc làm
Sáng rồi mà vẫn...mộng du giữa trời

crazy
03-08-2007, 08:50 PM
àhá
Nghỉ hè anh mới thơ chơi
Lúc vào năm học hết đời chơi thơ
Anh đang chán cảnh bơ vơ
Hỏi em nhiu tuổi làm thơ khi nào
^_^

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 09:50 PM
2 năm nữa tủi trăng tròn
Anh bao nhiu tủi...mà đòi lèm thơ
++++++++++++++++++++++++
Học lèm thơ từ thuở lên 3
Lên 4 học viết
Lên 5 học vần.

thichduthu
04-08-2007, 12:28 AM
mảnh vòng cung treo lủng lẳng trên cành
không nhuốm bụi không vương sầu nhân thế
trăng đầu tuần trăng ngu ngơ ngây dại
đến cuối đời trăng ngây dại ngu ngơ

để đời ta thành vòm trời che chở.......

LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 12:39 AM
Em đây học dốt học ngu
Đọc hoài hổng hỉu thư anh...nói gì?

crazy
04-08-2007, 05:00 PM
2 năm nữa tủi trăng tròn
Anh bao nhiu tủi...mà đòi lèm thơ
++++++++++++++++++++++++
Học lèm thơ từ thuở lên 3
Lên 4 học viết
Lên 5 học vần.

Tuổi anh hơn em 1 xịch (10)
Anh đây chỉ biết đóng kịch làm thơ
Làm thơ từ thuở 13
14 tập kịch
15 tập yêu
Vì yêu anh khổ đủ điều
Trên vầng trán đã có nhiều nếp nhăn
^_T

thichduthu
04-08-2007, 06:05 PM
Níu một trời quên lãng giữa chuếnh choáng
Chút hơi men còn bảng lảng đâu đây
Hồn đã về làm bạn cùng gió mây
Để tha thiết ngóng trông niềm khắc khoải

Trăng nao nức, trăng ngỏ lời mời gọi
Trong phiêu du ngọn gió khôn cùng
Từ âm thầm u tối lạnh lùng
Có kịp chuyến tàu gió qua bất chợt?

Quay cuồng trong men say,trong hoảng hốt
Hồn hư ảo theo ngọn gió siêu hình
Thổi tan tác bốn phương, tro một mối tình
Đêm trăng thề hóa thành đêm ảo mộng

LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 10:31 PM
Anh ơi anh viết cái gì
Em đây đọc mãi...thía mà hẻm dzô.

thichduthu
05-08-2007, 05:16 AM
Quên đi hỡi! Mộng vàng êm đêm ấy
Dối gian thôi còn giữ lấy làm gì
Chừ đi, người cũng đã đi
Còn ta chuốc chén biệt ly một mình...

crazy
05-08-2007, 09:05 AM
Quên đi hỡi! Mộng vàng êm đêm ấy
Dối gian thôi còn giữ lấy làm gì
Chừ đi, người cũng đã đi
Còn ta chuốc chén biệt ly một mình...

Tình hỡi! Tình thật là xót xa
Yêu người mà người chẳng đợi ta
Trời đất dù rộng khắp bao la
Tình riêng một mình ta với ta
T_T

thichduthu
06-08-2007, 09:08 AM
Quên cho rồi tình đời đen bạc
Mộng phù sinh lạc lối không về
Kẻ đi tình đã chán chê
Người còn níu mãi cơn mê làm gì...

thichduthu
13-08-2007, 09:36 PM
Ta ráng chờ cuộc tình tròn một tuổi
Sẽ nói lời từ giã tháng ngày xưa
Đành chịu lỗi những gì ta trót hứa
Cả niềm yêu gửi trọn cõi hoang hồng.

Hiểu lòng ta không
Nếu một ngày em thức giấc
Và chẳng thấy ta như đã từng vẫn vậy
Chẳng ở bên lúc em buồn hay khóc
Ai sẽ vỗ về trong những giấc mơ đêm?...

Ta vẫn nghĩ nếu một ngày như thế
Cuộc đời em có bộn bề câu hỏi
Có hờn giận, trách ta quên lời hứa
Hay chỉ cười, rồi sẽ sớm quen thôi.

Ôi chao!
Dẫu thế nào ta cũng sẽ ra đi
Bỏ lại sau lưng vô vàn lời đã hứa
Chỉ mong em trong những chiều mưa lạnh
Có một vòng tay ấp ủ...
chẳng là ta.