saumotloinoidoi
01-08-2007, 08:05 AM
nếu anh biết chỉ một lần thôi
em đã khóc khi biết anh lừa dối
trái tim em một lần nông nổi
đã tin rắng mình thật sự yêu nhau
nếu anh biết chỉ một lần thôi
em yêu anh ko hề lừa dối
trái tim em ko hề thay đôi
vì đời em thực sự đã yêu anh
nếu anh biết chỉ một lần thôi
máu đông cứng và trái tim buốt giá
em đã muốn cố quên đi tất cả
nhưng cuộc đời nào có trở lại như xua
nếu anh biết chỉ một lần thôi
giây phút đầu đời mình gặp gỡ
em đã yêu và luôn lo sợ
một ngày mai tan vỡ tình đầu
nếu anh biết chỉ một lần thôi
mùa xuân sang và tình yêu chớm nở
em đã trao trái tim va hơi thở
để cuộc đời mãi mãi bên anh
em đã khóc khi biết anh lừa dối
trái tim em một lần nông nổi
đã tin rắng mình thật sự yêu nhau
nếu anh biết chỉ một lần thôi
em yêu anh ko hề lừa dối
trái tim em ko hề thay đôi
vì đời em thực sự đã yêu anh
nếu anh biết chỉ một lần thôi
máu đông cứng và trái tim buốt giá
em đã muốn cố quên đi tất cả
nhưng cuộc đời nào có trở lại như xua
nếu anh biết chỉ một lần thôi
giây phút đầu đời mình gặp gỡ
em đã yêu và luôn lo sợ
một ngày mai tan vỡ tình đầu
nếu anh biết chỉ một lần thôi
mùa xuân sang và tình yêu chớm nở
em đã trao trái tim va hơi thở
để cuộc đời mãi mãi bên anh