PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi người tôi rất nhìu



Fndlesslove
01-08-2007, 05:33 AM
Mai à Lâm thật sự rất thích Mai nhưng Lâm mãi mãi chỉ là 1 người đến sau và Mai chỉ coi Lâm như 1 người bạn mà thôi Lâm rất buồn và rất buồn nhưng biết phải làm sau bây giờ kô lẽ cứ làm người thứ ba chen vào giữa 2 người nhưng có muốn chen vào thì cũng kô được vì lâm lấy tư cách gì dể chen vào đấy và Lâm cũng chẵn có uư dimể gì hết để so với Hiếu cả về tính tình về ngoại hình cũng như cách ăn nói nửa và cũng chẵn được lòng 1 ai hết

cuộc đời là thế những gì mai viết trên blog làm Lâm rất mong minh có thể là OX của Mai để ngày nào cũng có thế tâm sự và chia sẽ niềm vui nỗi buồn với Mai nhưng điều đó wá xa vời
"hum wa trời mưa , tan học anh văn ra là 9g40 , mưa như trút nước, lúc đó nhìn mưa mà bùn vì ox hum nay ko chở mình đi học nên mình nghĩ là phải tự chạy xe về một mình nhưng nào ngờ ...oh my love ..ox mình đã đứng dưới mưa ướt cả người đợi mình, mình vui lắm, hạnh phúc lắm , lúc đó mình muốn ôm chầm lấy ox...nhưng đông người wá nên ngại hihi...thế là minh va ox chạy dưới cơn mưa , lạnh lắm chứ bởi vì đi hai xe phải chi đi 1 xe thì ấm biết mấy.hihi..sau đó cả 2 đến nguyễn trãi ăn cá viên chiên , trời ngày càng tối , mưa thì càng to..nhưng mặc kệ vì mình với ox đang rất vui...ox làm bx cảm động wá,trời mưa nhưng ox vẫn đến..thương ox ghê vậy đó...ox nói là vì biết trời mưa sợ mình đi học về một mình bùn nên cố tình chạy lên để đi về chung với mình....bx yêu ox nhiều lắm

buồn wá à Mai ơi giờ này LÂm rất nhớ Mai nhưng kô biết Mai có nghĩ đến Lâm 1 chút nào hay kô chắc kô rồi vì Mai đã có Ox của mình rối làm sau nhớ đến Lâm được đúng kô từng giờ từng phút của Mai đã có một hình bóng de963 thương và nhớ rồi làm sau Mai có thể nghĩ đến lâm trong giây phút này những việc làm của Lâm đã trở thành vô nghĩa rồi kô biết mai này Lâm có thể làm 1 việc làm vô nghĩa nào nữa kô chắc là có wá 1000bông hồng chưa chắc đã có thể làm cho mai cảm động đâu chắc vậy có nên hay kô tặng đây

cuộc đời này sau có nhìu người nói tình yêu đến với họ thật đơn giản thế nhưng sau tình yêu đến với tôi khó khăn dến như vậy tồi đã đấu tranh và mong chờ nó rất nhìu thế nhưng nó vẫn kô đến với tối có phải tôi đã sống wá hết mình vì tình yêu của mình nên nó kô bao giờ đến với tôi hay chăn hay 1 lí do nào khác nếu có 1 lí do nào khác thì người có thể cho tôi biết lí do ấy chỉ có thể là 1 người đó là Mai mà thôi người mà tôi đã chờ đợi suốt 6năm mà hình như là 7 năm rồi mới đúng