PDA

Xem đầy đủ chức năng : chán.. ^.^ nhìn ji`..



GiRl Sh0cK
01-08-2007, 01:19 AM
....sao mỗi ngày....nắng vẫn chỉ thế thuj
nắng nhè nhẹ...trĩu dài trên phố vắng
....và mỗi ngày...gió vẫn mãi hát ru
ru tha thiết....một cuộc tình đã vỡ....
bước chân đi...mà lòng đầy hju quạnh
nổi nhớ...nào..phủ kính...trái tjm tuj...
chỉ xin nắng đừng nhẹ nhàng đến thế
chỉ làm lòng thêm thao thức giấc mơ
chỉ xin gió đừng hát ru thêm nữa
chỉ khiến lòng...mê mãi bước chân si....
hãy biến đi những cơn mê...sầu não
hãy chôn vùi 1 giấc mộng yêu thương...
để cõi lòng ko còn chút vấn vương....

dungnhinanh_em
01-08-2007, 04:30 AM
Tình là bể khổ có gì đâu!
Con người lại thích chuốc nỗi sầu
Nên khi người phát sinh tình cảm
Đừng than phận khổ trách tình đau

GiRl Sh0cK
01-08-2007, 09:55 AM
than thêm đau ...trách thêm sầu tủi...
mà lủi thủi vẫn bước chân si....
gió khóc anh...mưa cũng bùn...cả bưổi
chỉ còn đây...chưỗi ngày buồn tan tóc

dungnhinanh_em
01-08-2007, 11:06 AM
Sầu tình là chuyện tự ngàn xưa
Nói mãi đây thôi cũng bằng thừa
Hỏi người đang vướng vào tình ái
Yêu rồi khổ thế đã đủ chưa?

LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 09:06 PM
Iu sao là bể khổ
Iu là như lạc cõi thần tiên
Em đây từng trải nên đã bít
Anh ơi đừng có nói vẫn vơ
Chỉ thất tình rơi vào biển khổ
Mới cảm thấy nỗi sầu lâm li.

GiRl Sh0cK
02-08-2007, 12:56 AM
1 lần iu là vạn lần đau đớn...
1 lần bùn làm nổi nhớ mênh mông..
hỏi thế gian đời người chỉ có thế..
thì 1 lần là đủ...fải thế ko??

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 01:37 AM
Iu là iu chứ sao là đau khổ
Khi được iu ai nấy chẳng vui
Hỏi thế gian tình là bể khổ
Hỏi người iu: tình là chốn thiên đàn
1 lần iu là vạn lần dzui dzẻ

Mang tình iu rãi khắp thế gian

GiRl Sh0cK
02-08-2007, 01:58 AM
...mang tình yêu đem chôn vào bể khổ
đem giam cầm nổi nhớ hoá ra điên...
đã biết yêu là vạn lời say đắm...
có khi vui cũng có vạn nổi sầu
yêu chất chứa..nổi đau và sưối lệ..
ngân ngấn trông nhau..biết nói jì....

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 02:06 AM
Khi iu khi iu là phải khỏe
Phải vui vẻ cho muộn sầu tan biến
Anh chưa bít iu nên nói thế
Khi iu khi iu ta mới khoái làm sao
Anh iu rùi sẽ thấy em nói đúng
Chỉ vui vẻ ko muộn phiền chi.

GiRl Sh0cK
02-08-2007, 09:13 AM
..thơ tuj víêtko mong ng`...sẽ hiểu
tình tuj này chẳng dám...tặng đưa ai
chỉ mãi mê..chạy theo điều cay đắng
tuj ghét yêu nhưng nào tuj ko yêu...

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 09:27 AM
Thơ anh viết em nào ko hiểu
Đừng giận hờn làm gì anh ạ
Nó chỉ có mang lại nếp nhăn.

GiRl Sh0cK
02-08-2007, 10:05 AM
mượn của dek_iu chút
đem nổi nớ jam cầm sau song sắt
ta đem tình trốn chạy nổi đau thương
mà nghe sao mắt cay mi nhoè ướt
1 kíp ng` sao chỉ 1 ng` thôi

Doode
02-08-2007, 11:08 AM
anh kô biết viết thơ gì cho mấy
nhưng mà sao vẫn ngống trông về thơ
thơ anh làm chỉ lớt wa trong mắt
kô bao giờ đi thắm vào trong tim

chán người... chán đời... chán tình
ghét người ghét đời ghét luôn chính mình
làm sao để lòng người hiểu thấu
làm sao cho vớt sự đắng cây cho đời

cũng vì quá ngu quá khờ thế thôi
nên anh đây mới khùng mới điên wa ngày
con người ai cũng luôn phải thay đổi
đừng trách đừng than làm chi cho buồn...

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 07:23 PM
Thơ anh viết là thơ thơ con cóc
Em đọc hoài mà chẳng hiểu mô tê
Em nào có bít về thơ
Nhưng nghe anh nói...em cười phá lun
Chán gì chán dữ dzậy anh ơi
Cuộc đời chỉ có mấy năm thui mừ
Sống cười sống khỏe sống vui
Sống như anh đấy chít rùi cho xong

GiRl Sh0cK
03-08-2007, 12:37 AM
anh kô biết viết thơ gì cho mấy
nhưng mà sao vẫn ngống trông về thơ
thơ anh làm chỉ lớt wa trong mắt
kô bao giờ đi thắm vào trong tim

chán người... chán đời... chán tình
ghét người ghét đời ghét luôn chính mình
làm sao để lòng người hiểu thấu
làm sao cho vớt sự đắng cây cho đời

cũng vì quá ngu quá khờ thế thôi
nên anh đây mới khùng mới điên wa ngày
con người ai cũng luôn phải thay đổi
đừng trách đừng than làm chi cho buồn...

nếu nước mắt chỉ là..niềm cay đắng
và..yêu thương chỉ là nổi đoạn trường...
em thà sống 1 mìh mà cô vắng
chứ..yêu làm jì...nước mắt..khóc từng đêm

em sẽ sống với 1 niềm kiêu hãnh
bước..chân vui mà..hãnh diện với đời
lướt wa anh mà ko nhìn lại nửa
bởi tiếc jì 1 nổi..tình chia xa


Thơ anh viết là thơ thơ con cóc
Em đọc hoài mà chẳng hiểu mô tê
Em nào có bít về thơ
Nhưng nghe anh nói...em cười phá lun
Chán gì chán dữ dzậy anh ơi
Cuộc đời chỉ có mấy năm thui mừ
Sống cười sống khỏe sống vui
Sống như anh đấy chít rùi cho xong


nếu chết mà được ấy hay ko...
tại mẹ sanh ra anh naò có tội
...công cha chưa đền mẹ chưa đáp
ấy chết mà chết được hay sao???

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 01:56 AM
Kiếp này mang tội xa hoa
Công cha ơn mẹ kiếp sao báo đền
Chán đời cứ chít cho xong
Sống chi chật đất mà bùn chẳng vơi

crazy
03-08-2007, 02:10 AM
Kiếp này lắm kẻ chán đời
Suốt ngày chỉ ngủ với chơi thôi
Họ không biết mình đang mang tội
Quên người thân bỏ cội nguồn

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 02:19 AM
Anh nói dzậy là sao anh hả
Em chỉ khuyên thôi chớ dám làm
Nói thì giỏi chớ đâu quen chít chóc
Vì khi chít phải có người đau khổ
Thôi...dzậy thì sống dzẫn tút hơn...

crazy
03-08-2007, 02:36 AM
He he biết sống là tốt rồi
Có anh em sẽ bớt đơn côi
Dẫu cuộc đời có nổi trôi
I like you quết không thay đổi
^_^

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 02:50 AM
Anh à nói dzậy là sao
Em đây hẻm hỉu câu dzần sâu xa

crazy
03-08-2007, 02:59 AM
Trời đất thật rộng bao la
Em à anh nói sâu xa câu gì
Anh đây chẳng biết nói chi
Thôi thì em hãy nhận lời làm wen
^_^

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 03:03 AM
Em đây rộng lượng hải hà
Anh xin chi chứ huống gì làm quen....
Cho cái Ym đi a 888 hoài...

crazy
03-08-2007, 03:15 AM
Ngồi buồn chợt cất tiếng ca
Cỏ cây hoa lá thiết tha vui mừng
Vui kia anh biết có chừng
Đừng đùa em nhé nhận lời quen anh

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 07:49 AM
Em đây chả bít nữa anh
Thói quen nhăn nhít...dzẫn chưa có chừa

GiRl Sh0cK
03-08-2007, 10:27 AM
cứ wen anh đi rùi sẽ bít...
tay kẹo tay hoa..tay...xáh đồ...
...chỉ có em thuj...cô pé àh...
nói tiếng đi em..anh sẽ chờ
nàm dùm hén ^^....dc ko crazy

crazy
03-08-2007, 10:45 AM
Em đây chả bít nữa anh
Thói quen nhăn nhít...dzẫn chưa có chừa

Anh đây nào có ý cưa
Vì em bé xíu mà thừa ý gan
Xin em đừng nói lan man
Làm anh nghĩ ngợi ngậm ngùi trách than
:thatall:

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 09:57 PM
Em đây nào nói lang mang
Chỉ tại cái số...đỏ đen...wé chừng.

crazy
04-08-2007, 04:46 PM
Anh đây yêu cũng đã từng
Thấy em bé giỏi anh mừng anh yêu
Dù cho bé có yes kiêu
Tin anh bé nhá không điêu đâu mà
^_^

LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 09:31 PM
Em nào coá bít anh đâu
Seo mà tin đươc...ank ko nói hàm(hàm hồ)

GiRl Sh0cK
05-08-2007, 11:05 AM
...chán thế giới 1 mai ta thức giấc
có còn jì..ngoài 1 nổi đau thương
ngoài nước mắt...ngoài cơn đau vô vạn
có còn j`..mong đợi nữa hay ko...