PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rượu



xCi
17-07-2005, 12:59 PM
:tim: Nâng chén rượu ta cùng nhau say
Rượu ơi _ sao ta lại thế này
Không nhà ko cửa cho tim dựa
Bước đi một mình trong đêm mưa


Vũ trường hôm nay sao lạnh giá
Chỉ còn mình ta và mình ta
Say trong men đắng_về đâu hỡi
Còn có nơi nào _nỗi chơi vơi


:tim:

:tim: Rượu đắng rượu cay rượu bồi hồi
Tình đắng tình cay tình bối rối
Lòng vỡ lòng tan _ thôi hết rồi :tim:

Nàng tiên USA
17-07-2005, 02:19 PM
:mecry: Thôi ta quên hết những chuyện buồn
hãy cùng D cạng chén rượu say
quên đi tình cảm trên dương thế
quên cả người yêu, quên cả tình
thôi thì N +D cùng cạng chén
rồi hãy làm người lanh lùng luôn
cho ko còn tình, ko còn yêu
đễ lòng thổi phải buồn rồi khóc
rồi đau rồi khổ, rồi muốn chết
chẳng biết làm gì để quên đi
mối tình trên mạng, thật đau khổ!!! :tim: :mecry:

xCi
17-07-2005, 04:52 PM
:tim: Rượu đắng tình cay tran đầy lòng
Làm sao có thể mãi chờ mong
Thì thôi anh nhé _ anh nơi đó
Em ở bên này_ chén rượu no
Diểm bùn bùn ? vui đi chớ vô tình mà . My best friend :) :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-07-2005, 05:14 PM
khi tôi yêu người...người chẳng hay
giờ đây số kiếp đã an bày
một bước ra đi ko trở lại
còn mặt mũi gì trởi lại đây
thôi thì rượu say ta mời nàng
ly đầu trút hết những lầm than
ly sau ta cạn cho cuộc sống
đời này ta thôi chỉ yêu nàng
nước mắt chảy nhòa ly rượu vang
vườn yêu thuở ấy nắng hoang tàn
ong bướm rũ nhau về xứ khác
giông bão kéo về ta cứ mang

xCi
17-07-2005, 05:23 PM
:tim: Rượu hỡi _hãy trôi vào kỷ niệm
Rượu hỡi_cùng ta khóc trong điêm
Rượu hỡi biết không _ta đau đớn
Rượu hỡi _rượu ơi_rượu ơi hời:tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-07-2005, 05:24 PM
tôi đã dặn người trăm lần thay
ko đc uống rượu như thế này
tim tôi nhói đau đâu ai thấu
lòng này âu sầu đâu ai hay

xCi
17-07-2005, 05:31 PM
:tim: Biết tỏa lòng với ai _đem rượu thay
Nơi đó tiếc chi _thân xác này
Cứ mặc như thế _mặc tôi chứ
Người biết được chi _được gì hay:tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-07-2005, 07:29 PM
người nói tôi làm đc gì đây?
người ta khinh tôi nen thế này
tôi có quên đi , hồn ko thể
lòng vẫn yêu người người có hay

xCi
17-07-2005, 07:46 PM
:tim: Rượu say_đèn xanh đỏ
Ôi_trái tim mù lòa
Chất ngất chàng_ta:tim:

sành điệu mái ngố
17-07-2005, 11:18 PM
sầu lắm thay giải sầu bên men rượu
trút muộn phiền vứt bỏ hết suy tư
niềm tủi nhuc chảy tràn theo men đắng
nâng chén sầu cho thỏa nỗi buồn đau

comotvisao
18-07-2005, 02:21 AM
say
có phải ta đang say tóc em
gửi theo trong gió hương êm đềm
bồng bềnh say đắm làn tóc ánh
phải rồi ta đang say tóc em !

có phải ta đang say môi em
nụ hôn trinh nữ mịn môi mềm
lâng lâng mắt nhắm vòng tay xiết
phải rồi ta đang say môi em !

có phải ta đang say tay em
giữ chặt chẳng buông, nắng bên thềm
hơi ấm nồng nàn hơn cả nắng
phải rồi ta đang say tay em !

có phải ta đang say đêm nay
xa người vạn dặm cõi tù đày
mắt em ướt lệ ngày chia cách
chát chua nỗi nhớ ta đang say !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
18-07-2005, 07:40 AM
:tim: Rượu say_đèn xanh đỏ
Ôi_trái tim mù lòa
Chất ngất chàng_ta:tim:
khi tôi đi ko một lời níu kéo
ko ai mong, ko ai mỏi tôi về
trang lệ nhòa chân bước nặng tôi lê
về phía xa của vực thẳm vô lối

Nàng tiên USA
18-07-2005, 09:26 AM
Khi đã say rồi còn gì nữa
tôi đã quên rồi ước mọng xưa
khi tôi uống rược tôi thằm nghĩ
khi đã tỉnh rồi chẳng con chi
thôi người cũng hãy quên đi hết
nhưng lúc buồn và nhưng lúc vui
ta quen nhau chỉ là gió khoảng
gió bây rồi nhớ đến mà chi
bây giờ đây tôi là bé vô tình
cũng chỉ vì ai đó mà thôi
tuy ko muốn nhưng cũng phải muồn
vi đời anh, em phải hy sinh!!!

sành điệu mái ngố
18-07-2005, 05:49 PM
nâng chén lên say mà lòng vẫn nhớ
tấm chân tình ng` con trai tôi yêu
nhưng rồi đây có là gì hơn nữa
định mệnh này khó lấy lại tin yêu
tủi tủi sầu sầu trong men đắng
thế gian buồn hỡi mặc tôi say

xCi
21-07-2005, 08:08 PM
:tim: Mang rượu chan đầy lòng
Che bớt nỗi sầu mong
Lang thang trên biển rộng
Người ơi......có biết ko :tiim:

crazy_7890
22-07-2005, 07:00 PM
you ơi , lửa tắt , bình khô rượu
đời vắng you rồi , say với ai..?

Seafoam
22-07-2005, 10:35 PM
tháng năm dần trôi xa
Còn đây mối tình lẽ
Tim còn rên khe khẽ
Ngươi8` oi mau hãy về !

*Cute_little_angel*
24-07-2005, 02:02 PM
Ta say cùng bè bạn
quen đi mối tình sầu
ta bưng ly rược
lòng cảm thấy nối đau
ngày mai ta thức
chẳng còn bóng hình ai
nhưng sao tim ta
cảm thấy như đã chết
sao đôi mắt ta
chẳng còn giót nước mắt
đầu tôi giờ đã
trống rổng và trống ko
chẳng còn gì trông đó!!!!
......tim.....tôi.......giờ.....đã.......ch� �t......theo......bước.......chân......anh.... ....đi........