Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ chủ đề Mưa Hoài Niệm.



sangsang
31-07-2007, 12:56 AM
Mưa Sài Gòn năm ấy có còn không
Em giữ mãi trong lòng cơn mưa ấy
Dù xa nhau nhưng mưa về vẫn thấy
Bóng dáng quen ngày ấy đứng dưới mưa
Đợi em về trong gió rét đổ mưa
Đợi em đến lúc đường khuya vắng người
Giờ mưa đến em tìm người xưa ấy
Nhưng tìm hoài mãi không thấy phải không anh?
Bạc Liêu, ngày 31/07/2007
:timvo:

cô bé mắc nai
31-07-2007, 06:22 AM
Dẫu Sài Gòn lụt lội vẫn triền miên
Đường phố xá , bùn lầy chen chút
Nắng xa đưa , làm mọi người chen chút
Dưới bầu trời , mưa bất kể ngày đêm

Hỏi cuộc đời , có nắng lẫn cơn mưa
Sao tháng bảy mà mưa buồn đến thế
Mây ở đâu sao đủi xua giọt nấng
Để hoa tàn , nắng lạ quá cơn mưa......

Mua Sao Bang
31-07-2007, 03:50 PM
Và mưa có còn làm kỉ niệm
Một khoảng trời nay ta đã xa nhau
Mùa mưa ấy, tiếng yêu đầu ay nói
Để vươn hoài ai gói mãi trong tim
Một khoảnh khắc Sài Gòn mùa mưa đổ
Và biết trong lòng in một bóng ai yêu

sangsang
31-07-2007, 08:33 PM
Mưa về anh có thấy không?
Em bên cửa sổ ngồi trông mưa sầu
Buồn theo những giọt mưa ngâu
Đọng trong khoé mắt tận sâu đáy lòng
Sài Gòn anh có còn không?
Mưa về có thấy nhớ em trong lòng?
Có khẻ gọi tên một lần?
Có nghe trong gío nỗi lòng của em?

sangsang
31-07-2007, 08:47 PM
Tháng bảy mưa ngâu giăng sầu đôi mắt
Mưa ngoài trời mưa ướt cả trái tim
Nắng có lên cũng chỉ đậu trước thềm
Không sưởi ấm được trái tim mềm yếu./.

dungnhinanh_em
31-07-2007, 11:30 PM
Hà Nội chiều mưa buồn với buồn
Làm sao lấp hết nỗi cô đơn
Trong cơn gió thoảng nghe nồng ấm
Hai tiếng quê hương cứ gọi giòn.
**
Bờ mi sũng ướt giọt lệ cay
Tháng ngày đơn lẻ nhớ thêm đầy
Mưa tạnh lòng ta còn chưa tạnh
Làm sao cho hết hạt thương bay
***
Một vạt nắng hồng le lói sáng
Để rồi tắt lịm thảm đêm đen
Niềm thương vùi dấu nơi hồn thẳm
Nhóm lên ngọn lửa ấm trong đêm.

Mua Sao Bang
01-08-2007, 03:31 PM
Từ ngày mưa ấy đã đành xa
Em ơi có biết ngày mưa ấy
Anh nói mãi mà chẳng nên câu
Hai tiếng yêu em vẫn ngậm ngùi
.........
Đành thôi như thế đành thôi thế
Cách biệt hai nơi cách biệt rồi
Tình ơi kêu mãi sao chẳng đến
Ta đứng ta trông mấy bận rồi

Tháng Tư
01-08-2007, 08:50 PM
sáng nay mưa rơi lã tả.....
ướt con đường ướt mái nhà tranh ai
Phiên chợ sáng dường như quá ảm đạm
Đứa bé nghèo...ôm bụng đói co ro

Bà lão ấy... chân lần mòn từng bước
Đôi tay bà ôm chằm lấy rỗ rau
Làm sao bán khi 1 ngày ko có nắng?
Bữa cơm chiều_sẽ đói lắm cháu ơi

Người phu xe ngồi nhìn từng hạt nước
Chỉ thở dài chứ biết làm sao hơn
Mưa vẫn rơi, con đường thì u ám
Tương lai này cũng u ám như mưa

Cô bé nhỏ trên tay cầm vé số
Ngước nhìn trời tự hỏi sao mưa rơi?
Mưa thì mát...1 ngày sẽ ko nắng
Nhưng chiều về ai soi lối cho em?

Mưa ngoài phố...mưa hoài từ sáng sớm
Đến tận chiều mưa vẫn cứ rơi rơi
Mưa vô tình hay dường như ko biết
Nhiều người buồn khi trông thấy mưa rơi
Yu Ri ngày 2/8/2007

Nhoc_okie_h2t
02-08-2007, 01:02 AM
Mấy ai nhìn trời mưa đã biết
Mỗi cơn mưa chứa đựng bao điều
Đằng sau nó là bao sự sống
Lớn lên đâm chồi sau cơn mưa

Ai cũng bảo
Sau cơn mưa thì trời lại sáng.
Vậy buồn chi khi gặp trời mưa

Mưa nặng hạt, mưa xối xả
Cuốn trôi đi là tất cả muộn phiền
Để ta dường như trẻ lại
Trở lại thành cậu nhóc thủa ngày xưa

tieubachlongtctn
02-08-2007, 01:46 AM
giọt lệ nào anh đã khắc tên em
trong mây gió ngại ngùng không thể nói
anh biết không đời dường như đang vội
khẽ nhoè vào những ướt lạnh riêng tư

em ước rằng được sống mãi trong mơ
với hình anh và bóng hình thủa ấy
em bình lặng để dòng đời đưa đẩy
nhẹ nhàng về thầm lăng sống bên anh

sống trong mơ em lưu luyến dệt thành
môt bông hoa dịu dàng không hương sắc
bông hoa ấy xanh trong xanh mầu mắt
buổi nhớ nhung thề hẹn dưới nắng chiều

rồi hoàng hôn buông lặng xuống bao nhiêu
những bờ tre xóm làng ruộng lúa
đàn cò bay vượt qua bao cách trở
về tổ mình với cuộc sống yên vui

và còn nữa trong mỗi buổi mưa rơi
anh cầm tay cùng em đi dạo phố
anh biết không em vô cùng bỡ ngỡ
khi thấy mình nhỏ bé dưới tên anh

Tháng Tư
02-08-2007, 02:13 AM
Ai cũng bảo mưa mang nhiều sự sống
Nhưng mấy ai hiểu rằng mưa cũng mang đói lạnh ko?
Mưa ngoài phố mưa ướt đôi vai gầy
Bàn chân nhỏ em biết đi về đâu?
Về đâu khi xấp vé số ướt sũng
Nó khóc thầm_đói rồi chiều mưa ơi

GHZ
02-08-2007, 02:52 AM
vẫn tia nắng chạy dài trên phố nhỏ
vẫn chạnh lòng trong nỗi nhớ đơn côi
vẫn từng đêm giọt lệ thấm trên môi
vẫn đang rơi giọt mưa buồn ngày ấy

vẫn kí ức tình yêu anh tìm thấy
vẫn vụng về nhìn thấy những làn mây
trong mắt em cho anh những cơn say
trong tí tách tiếng mưa buồn chiều ấy...

crazy
02-08-2007, 02:54 AM
Trời nắng gắt thì người mong nắng tắt
Trời mưa nhiều thì người ước mưa tiêu tan
Cuộc sống đâu mấy ai được an nhàn
Vẫn phải sống sẽ có ngày an khang

lamvulove
02-08-2007, 04:32 AM
Mưa Sài Gòn chợt đi rồi chợt đến
Từng giọt buồn rớt động lại bên thềm
Tôi nhớ mãi chiều mưa hôm ấy
Dưới tán cây xanh hai đứa dừng chân
Chẳng quen nhau nhưng lòng thấy sao gần
Chẳng biết nhau ngở như từng gập mặt
Và thế rồi cơm mưa cũng tắt
Mỗi đứa một đường lòng rai rắt khôn ngui.

sangsang
02-08-2007, 09:08 PM
Cùng một bầu trời có nơi nắng, nơi mưa
Cùng một cơn mưa nhưng người quên, người nhớ
Có một người chưa một lần gặp gỡ
Ấy thế mà vừa gặp ngỡ quen lâu
Dưới tán cây cùng ngắm giọt mưa ngâu
Cho xa cách giăng u sầu nỗi nhớ
Có một cơn mưa, có một lần gặp gỡ
Để mưa về ta cứ ngỡ gặp nhau./.

sangsang
03-08-2007, 03:16 AM
Vẫn còn đây tình yêu xưa nồng cháy
Bóng hình anh còn tìm thấy trong tim
Vẫn bờ môi ánh mắt quá dịu êm
Ru nỗi nhớ êm đềm bao ngày tháng
Vẫn tình yêu của một thời lãng mạng
Sao vụng về để lệ thắm gối chăn?
Vẫn cơn mưa đi đến biết bao lần
Sao rơi vội giọt mưa buồn trên mắt?

>Umbrella<
03-08-2007, 10:15 AM
Vẫn phố nối người qua
Chút mưa gió chẳng ngại
Cứ lang thang chiều về
Em nhớ anh...

Vẫn nghe đều trong đêm
Âm thanh nghe buồn lắm
Mưa dạo quanh phố phường
Em nhớ anh...

Lạ lắm,cho anh nhiều
Sao mưa cứ giành hết
Nỗi nhớ anh khắp lối
Nhạt nhoà chỉ hai dòng
Sáng trưa rồi tối đến
Mưa vây đến trong em
Tràn ngập em nhớ anh...

Mộc Miên
03-08-2007, 09:45 PM
Buộc giọt vắn giọt dài
Để cơn chiều bối rối
Trong như những ngày mai
Này, người đừng bước vội

Ta đã sạch yêu thương
Ta không hờn lá cỏ
Âm thầm sớt chút hương
Từ lâu rồi , bỏ ngỏ

Ướt nhoà một cơn đêm
Ướt nhoà lời khấn lạnh
Giọt vắn giọt dài thêm
Rơi giữa đời sóng sánh

prettyanhthu
03-08-2007, 10:23 PM
Hôm nay mưa quá anh ơi
Làm em nhớ anh, ôi sao, thật nhiều
Tim em, anh biết, nay thì rất yếu
Xin anh quay về cho tim em vui

Trời mưa làm cho em thấy thật tủi
Vì một mình đơn độc với cơn gió buồn
Có ai hiểu được những gì em muốn
Riêng chỉ có anh, hỡi anh yêu mến

Mưa kia xin gọi người tôi yêu đến
Giớ đang cầm súng ở trên chiến trường
Cho tôi xin gửi đôi lời nhớ thương

vipminhthu
04-08-2007, 12:10 AM
Có lúc chợt nhận ra...
rằng những ngày nắng
...cũng buồn...
chẳng kém những chiều mưa...
em ngồi đếm những giọt nắng hay hao
biết đâu...
anh cũng đang buồn ở phương nào...mưa lắm...
Những nỗi nhớ từng ngày em cóp nhặt
đã có bao giờ đâu
chạm đến được lòng anh...
Ngày xa dần
mưa - nắng cũng trôi nhanh
Nhưng đợi chờ...
biết khi nào thôi day dứt cùng em

...anh nhỉ...

crazy
04-08-2007, 05:16 PM
Anh đơn côi em ơi có biết
Gửi nỗi lòng tha thiết ở trong mưa
Mưa đến em từng giọt nhỏ đong đưa
Hãy hiểu anh khi lời thương chưa nói
T_T

sangsang
06-08-2007, 09:10 PM
Anh còn nhớ cơn mưa chiều hôm ấy
Hai đứa mình dừng bước dưới tán cây
Chưa hỏi tên đã vội vã chia tay
Cho xa cách không hẹn ngày gặp lại
Tán cây xưa ôm chuyện tình hai đứa
Chút kỷ niệm buồn của đôi lứa tình thơ
Để mưa về cho thêm nỗi mong chờ
Cho mưa đổ ướt bờ môi khóe mắt./.

Ngoc_Duyet0811
06-08-2007, 10:31 PM
Mưa.
Anh gặp em,
Cơn mưa chiều đến vội,
Tan trường hối hả,
Gặp nhau dưới hiên.
Gửi vào gió,
Bài thơ tình anh viết,
Gửi đến em,
Tình ấy chân thành.
Gọi mưa đến,
Cho vai gầy ướt lạnh,
Đôi bờ mỏng mảnh,anh ôm em thật lâu.
Lòng ấm lại,ửng hồng đôi gò má,
Khoé mắt đong đầy,tình đầu gửi về anh.
Còn không em,
Nụ hồng chớm nở,anh tặng em ngày đó,
Mối tình tỏa hương,tình này là của anh.
Còn mãi trong anh,
Đóa hồng rực rỡ,
Ướt át thơm nồng..
Là môi em đó.
Bờ môi em,hôn anh khao khát,
Vịn chặt bờ vai,ngây ngất tình.
Mưa chợt đến,
Nụ hôn thêm nồng thắm.
Thắm môi hồng,
Tình em và tình anh.

sangsang
07-08-2007, 09:22 PM
Cơn mưa lạ vô tình qua xóm vắng
Có một người con gái vẫn chờ mong
Sao mưa về cho nỗi nhớ thêm nồng?
Cho ánh mắt thêm đượm buồn mong nhớ

Cho lòng tôi chợt dỗi hờn vô cớ
Trách một người bỏ lỡ một chiều mưa
Để mình tôi chờ đợi dưới cơn mưa
Cho tất cả giọt mưa sầu hoen mắt./.

Ngoc_Duyet0811
08-08-2007, 10:06 AM
Hiểu cho anh chiều cơn mưa hôm ấy
Anh phải đi vì con đường đã định
Cơn mưa đến làm lòng anh thổn thức
Trách thân mình bỏ lỡ những chiều mưa

Cơn mưa qua mang đi bao nỗi nhớ
Nỗi nhớ em thâu thâu suốt đêm dài
Gửi đến em tình anh đã lỡ hẹn
Xin lỗi em thật lòng xin lỗi em

sangsang
03-01-2008, 09:32 PM
Một cơn mưa vô tình anh bỏ lỡ
Là vô tình anh bóp vỡ trái tim em
để giờ đây xin lỗi quá muộn màng
Em đã bước sang ngang cùng duyên mới
Anh đã nỡ để em xa tầm với
Quá muộn màng với nỗi khổ tái tê
Em xin anh! hãy quay bước trở về
Đừng nhắc nữa câu hẹn thề đã vỡ./.

Huy lãng
15-01-2008, 06:20 PM
Mãi mãi
em tan đi
trong lung linh
chỉ con lại bóng hinh
Anh say
Pha gió vào trăng ngất ngưởng
Ta quên đường tìm em