PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cơn mưa hạ [Trúc Hồ] Khánh Hà - Tặng Cơn mưa hạ



tiểu quỉ
30-07-2007, 10:43 PM
http://files.myopera.com/Lam%20T/files/ConMuaHa_KhanhHa.mp3

tiểu quỉ
31-07-2007, 12:34 PM
Thế rốt cuộc đã vào đây chưa thế, Cơn mưa hạ :gian: Chả buồn ừ hử 1 tiếng :gian:

Cơn mưa hạ
01-08-2007, 01:14 AM
Vào từ đời tám hoánh nào rồi còn đâu :D Tù hôm qua lận :D
Hiểu người ta như thế nào cơ mà nhỉ? Đầu tiên là chỉ nghe...nghe...và thử thả hồn dzô từng lời ca ,xem có hợp hok , có đúng tâm trạng mình hok...rồi reply bao giờ thì lại là 1 vấn đề khác :D Hic , hơi quá đáng nhỉ? Cái kiểu này dễ bị ng khác hiểu lầm lắm nhỉ? :hihi:

Mà cũng không hề nghĩ lại trùng tên nick với bài này...:) Của Khánh Hà ,may quá , mới đầu thấy chữ Khánh ko thôi tưởng...Khánh Ly ,ặc ặc :D

tiểu quỉ
01-08-2007, 01:31 AM
Hông cần biết, kiểu gì thì cũng phải reply tiếng mới đúng đạo nghĩa giang hồ chớ :gian: :hihi:

Hiểu á ? Ờ, xem nào...
"Ai hiểu được con gái là một người hạnh phúc
Ai hiểu được Cơn mưa hạ là một người đại đại đại hạnh phúc" :so_funny: -> Câu này có người tặng chị, chị tặng lại cho em á :so_funny:

Àh, nghe bài này thấy hay nên mới vác vào đây, còn sở dĩ đề tặng em bài này là vì trùng cái tên Cơn mưa hạ thôi, chứ chị chả nghĩ gì nhiều hơn đâu, nên em cũng đừng có nghĩ nhiều quá nhá :cr:

Cơn mưa hạ
01-08-2007, 02:40 AM
Vậy thì bất hạnh cho thằng nào muốn "để ý" đến mình :so_funny:

Nói vậy thôi chứ , định reply ngay từ hôm qua lúc nghe đc í , nhưng lúc đấy đang bị mẹ sai đi nhặt rau , đi đặt cơm..đi...đi...Hok còn đầu óc đâu nữa để tập trung tư tưởng...Để đó luôn ,mai tính sau :D

Hok , em có nghĩ quái gì đâu , biết là tại trùng hợp thôi mà , chỉ thấy càng iu cái nick này hơn thâu :D

Ngày xưa ẩm ương có khác , giờ hok còn "BVV" nữa đâu...Giờ buồn là phải có lý do chứ hok có vu va vu vơ như xưa nữa đâu :cr:

greenfield_forcandy
02-08-2007, 02:23 AM
này này đầy tâm trạng nè :D, hình như lâu rồi, nhưng chị này hát lại vẫn còn hay lắm, đúng chủ đề cho mùa quá rồi ! thanks (mặc dù là bài này ko fải dành cho mình :D)

tiểu quỉ
02-08-2007, 04:20 AM
Âm nhạc ko... ranh giới :D:D:D Nghe thoải mái đi bạn ^^ Bạn thích là mình vui rồi :mpl:

anny N
02-08-2007, 04:30 AM
Ò ò hay nhể? Cũng đc đấy ! :D Tháng 8 rồi , có nghĩa là vào thu rồi , ko còn những cơn mưa hạ nữa rồi , nhỉ? :D

tiểu quỉ
02-08-2007, 04:32 AM
Ko hạ, nhưng còn mưa :hihi: Sài Gòn đang... ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đây :so_funny:

PlanetVN
02-08-2007, 04:33 AM
:D Có chia % hoa hồng cho tớ hông dzị TQ ui... :nhi:

:anhPha: Mai tớ làm nick Cơn Mưa Hè... :so_funny:

Dzô phá thui, hông nỡ download file nhạc của TQ về nghe, để băng thông cho bà con nghe nữa chớ... :cr:

:chayle:

anny N
02-08-2007, 04:40 AM
Ko hạ, nhưng còn mưa :hihi: Sài Gòn đang... ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đây :so_funny:

Thì là mưa Thu vậy , chòi ôi , còn lãng mạn và đẹp hơn nhiều :D

P,làm ăn vụ gì mà hoa hồng hoa cúc gì ở đây :gian:

Cơn mưa hạ
02-08-2007, 04:43 AM
:anhPha: Mai tớ làm nick Cơn Mưa Hè... :so_funny:



Này, bạn Planet gì gì kia ơi , dám bắt chước nick tớ là ko đc đâu nhớ :meo:
Bạn nài , bạn í chưa đủ nhiều nick hay sao chớ :meo: Hôm wa ngồi tính sơ sơ trông dzậy mà chừng 4,5 cái lận đấy nhớ :meo:

tiểu quỉ
02-08-2007, 04:50 AM
@An: lãng mạn... cái đầu em :so_funny: Giông gió ầm ầm đây này :so_funny:
Àh, zụ hoa hồng thì... nếu ko nói ra, chỉ có 2 người hiểu :hihi:

@Pò la lết: Chỉ ghẹo tớ là giỏi thôi :gian: Hoa héo thì có, hoa hồng thì miễn đi :hihi: