giacmoemodau175517
30-07-2007, 07:33 AM
Ngất ngây men rượu đắm chung này
Uống mãi mà sao vẫn chẳng say
Nhìn núi sương giăng chiều phủ kín
Nhìn trăng lấp ló đáng buồn thay
Lâng lâng tìm đến vần thơ cũ
Sao bướm đêm đêm thờ thẫn bay
Định bắt cho vơi lòng lạnh giá
Bơ vơ uống hết cái chung này
Hàn Lệ Phong
Uống mãi mà sao vẫn chẳng say
Nhìn núi sương giăng chiều phủ kín
Nhìn trăng lấp ló đáng buồn thay
Lâng lâng tìm đến vần thơ cũ
Sao bướm đêm đêm thờ thẫn bay
Định bắt cho vơi lòng lạnh giá
Bơ vơ uống hết cái chung này
Hàn Lệ Phong