Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có Một Ngày



muacaonguyen
30-07-2007, 05:09 AM
Có một ngày trên dòng chảy ngược xuôi
Ta gặp lại sau tháng năm rong ruổi
Sau bộn bề những ồn ào của tuổi
Còn chút gì vương vấn phía xa khơi

Có một ngày như thế phía xa xôi
Đôi mắt ấy vẫn làm ta bối rối
Bởi kỉ niệm ngày qua không từ chối
Có một thời dang dở bến bờ nhau...

sangsang
30-07-2007, 07:40 PM
Có một ngày trên phố củ thân quen
Ta bắt gặp đôi mắt ngày xưa ấy
Trái tim non chợt vô tình rung rẩy
Nỗi nhớ qua rồi giờ nhìn thấy hiện nguyên./.

daubep
30-07-2007, 07:51 PM
ehehehehehehehehehehehehehehehehehehe

sangsang
31-07-2007, 09:11 PM
Có một ngày ta đã bước qua nhau
Trong đôi mắt tuôn trào bao nỗi nhớ
Chỉ một lần để rồi tình dang dở
Chỉ một lần tình ở mãi trong tim./.

dungnhinanh_em
31-07-2007, 11:10 PM
Có một ngày anh vẫn vào nơi ấy
Em đâu rồi sao chẳng thấy em đâu
Có một ngày anh tìm trong hoài niệm
Những bài thơ ta ấp ủ tình nồng
Có một ngày anh lạc bước đơn côi
Trên phố vắng một mình anh lê bước
Nắng trên đầu mà mưa giăng ngập lòng