PDA

Xem đầy đủ chức năng : viết cho em



sss
17-07-2005, 07:44 AM
đây là bài thơ mình dành tặng cho em mình trước khi đi học xa nhà. Các bạn đọc rồi góp ý cho mình nha :angel1:

Dặn em

[{CENTER]
Sinh ra đâu đã thành người
Mẹ mình vất vả ngược xuôi từng ngày
Cơm em ăn, công mẹ dày
Mỗi ngày ăn lại một ngày mẹ lo
Tình thương mẹ cho vẫn đó
Trong hình hài em, chẳng có mất đi
Em ơi nhớ lấy mà ghi
Tình mẹ sâu đâu kém gì biển Đông
Lời mẹ em phải để lòng
Từng câu chữ là mong em nên người.

Kìa em! Đôi mắt mẹ cười
Sáng bừng lên cả một trời ước mơ...[/CENTER]