PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh PhiÊu LÃng



thannong0307
30-07-2007, 03:16 AM
:so_funny: TA CHỈ CÓ MỘT CHÚT TÌNH PHIÊU LÃNG
MÀ KIẾP NÀY TA MUỐN GỬI RIÊNG EM
EM KHÔNG NHẬN LÀ TÌNH TA PHIÊU LÃNG
MÀ NHẬN THÌ LÃNG TỬ KHÓ PHIÊU

Tháng Tư
04-08-2007, 01:51 AM
tai sao lại là 1 cái nì /

crazy
04-08-2007, 03:12 AM
:so_funny: TA CHỈ CÓ MỘT CHÚT TÌNH PHIÊU LÃNG
MÀ KIẾP NÀY TA MUỐN GỬI RIÊNG EM
EM KHÔNG NHẬN LÀ TÌNH TA PHIÊU LÃNG
MÀ NHẬN THÌ LÃNG TỬ KHÓ PHIÊU

Đọc kĩ mới thấy người nói điêu
Tình của người nay đã phiêu diêu
Tình phiêu lãng dễ thành tình chết yểu
Em đừng nhận dễ hắn dân xóm liều
^_^

Tháng Tư
04-08-2007, 03:32 AM
ko nghe dc gì mà cũng chẳng thấy gì

crazy
04-08-2007, 03:43 AM
yes I see
Mình cũng vậy mờ

Tháng Tư
04-08-2007, 03:47 AM
zậy lấy đâu câu thơ zậy mà đối thế

crazy
04-08-2007, 08:07 AM
zậy lấy đâu câu thơ zậy mà đối thế

À thì ấy cứ kích vào
Chuột trái chữ "trích" như tui đang làm
Rồi ấy xoá [music] đi
Ấy cứ làm thử chắc là you see

Tháng Tư
04-08-2007, 08:34 PM
:so_funny: TA CHỈ CÓ MỘT CHÚT TÌNH PHIÊU LÃNG
MÀ KIẾP NÀY TA MUỐN GỬI RIÊNG EM
EM KHÔNG NHẬN LÀ TÌNH TA PHIÊU LÃNG
MÀ NHẬN THÌ LÃNG TỬ KHÓ PHIÊU

Tình phiêu lãng sao mà khó thấy
Cứ lick vào mới nhìn thấy thơ
Tình phiêu lãng bay đi nơi nào đấy
Có hay chăng em mãi mong chờ

Quân_Tử_Gác_Kiếm
04-08-2007, 08:37 PM
không coi dc, chán quá