PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi Bên Đời kô còn em



ndt_td
29-07-2007, 10:08 PM
Khi bên đời kô còn em nữa
Mối tình xưa ngưòi vội vã mang đi
để mình tôi nhớ thương ngày xưa ấy
Cùng câu thề lúc ở bên tôi

Và hôm nay kô lời từ giã
Em bỏ đi khi tim còn tha thiết
Với mảnh tình với bóng hình em
ôm giấc mộng đã tan thành muôn mảnh

Mộng ước xây tình thật đẹp
Chỉ 2 ta giữa tình say đắm
Sẽ bên nhau cho đến chọn đời
Sẽ hạnh phúc với tình yêu của mình

Nhưng hôm nay mình tôi ngồi ghép lại
Những mảnh tình đã vỡ tự hôm nao
Chỉ mong em 1 lần quay trở lại
Để ghép lại mảnh tình trong mộng tưởng !

————————†———————� �

sangsang
31-07-2007, 01:08 AM
"Có lẽ nào ta trở thành xa lạ
Khi đi tìm một nữa đời nhau"
Có lẽ nào tình mình là giấc chiêm bao
Nên thức giấc tình đã vào quên lãng./.

dungnhinanh_em
01-08-2007, 11:08 AM
Ôi nàng thiếu nữ kia ơi!
Sao đi mà chẳng một lời chia tay?
Anh đây đã đợi tháng ngày,
Chỉ mong được gặp một lần nữa thôi.