Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình em đổi thay



doc hoa tinh
17-07-2005, 06:56 AM
Đã lỡ duyên rồi tôi với em
Xin đừng nhắc truyện đã qua rồi
Bao nhiêu kỷ niệm thành mây khói
Hạnh phúc chỉ còn em đó thôi
Trời bắt chia xa ta phải chịu
Nên đành ôm hận một mình tôi
Em đi tôi ở tình ngang trái
Đừng nhắc gì thêm nữa phũ phàng
Chúc em hạnh phúc với người ta
Chọn kiếp yêu nhau đến tuổi già
Tình nghĩa đôi ta nay đã hết
Ngàn năm mình chịu phải chia xa
Biết nói gì đây bao kỷ niệm
Những trang giấy trắng để viết thư
Và lời em nói yêu tôi mãi
Giữ nữa làm chi cho khổ đau