PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ !!!!!!



giangtuantuong
29-07-2007, 02:56 AM
Nhớ lắm em ơi nhớ bóng hình
Nhớ đôi mắt đẹp nụ cười xinh
Nhớ cả câu đùa vui năm ấy
Nàng sẽ yêu tôi...rất thật tình

motconnguoi128
29-07-2007, 04:07 AM
Thương để mà chi, nhớ mà chi
Suốt ngày thơ thẩn với sầu bi
Con bé giờ theo thằng "ét hát"
Thằng nhỏ đạp xe, lốp bẹp xìììiiiiiiii!!!!!!!!!!!!

giangtuantuong
29-07-2007, 06:54 AM
Thương để mà chi, nhớ mà chi
Suốt ngày thơ thẩn với sầu bi
Con bé giờ theo thằng "ét hát"
Thằng nhỏ đạp xe, lốp bẹp xìììiiiiiiii!!!!!!!!!!!!

Xe đạp khi đi...chẳng tốn gì
Tuy rằng hơi chậm...nào mần chi
Còn thằng ét hát đen sì ấy
Vặn ga hai cái...móc tiền chi :D

dungnhinanh_em
29-07-2007, 11:59 AM
Anh nhớ em như ong nhớ mật
Như cây cỏ thiếu ánh mặt trời
Như mùa đông không có tuyết
Như niềm vui thiếu nụ cười
Như con người đánh mất niềm tin

Vắng bóng em lòng bùn vô hạn
Có em rùi chẳng nói thành câu
Nhìn thấy em mắt lệ nghẹn ngạo
Ôm em vào lòng ấm cả con tim

giangtuantuong
29-07-2007, 10:21 PM
Thà rằng chẳng biết cho xong
Biết thì như xúc như đong lấy sầu

giangtuantuong
30-07-2007, 10:50 AM
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ em anh lại làm thơ đỡ buồn
Thơ anh có lẽ thật buồn
Nhưng đó chính bởi...lòng buồn quá thôi
Vì đời anh quá nổi trôi
Đã bao năm tháng mà tôi vẫn sầu

banmaiseve
30-07-2007, 06:04 PM
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ em anh lại làm thơ đỡ buồn
Thơ anh có lẽ thật buồn
Nhưng đó chính bởi...lòng buồn quá thôi
Vì đời anh quá nổi trôi
Đã bao năm tháng mà tôi vẫn sầu

Tình kia tuy đã không thành
Nhưng trong nổi nhớ vẫn dành riêng ai
Vượt bao nhiêu quãng đường dài
Em đây vẫn nhớ như hai bóng hình

Khổ vì đâu hay khổ vì tình
Thơ thơ thẩn thẩn giật mình xót xa
Xót người hay xót chính ta
Do đâu anh nỡ nói ra câu chờ


Nhớ lắm em ơi nhớ bóng hình
Nhớ đôi mắt đẹp nụ cười xinh
Nhớ cả câu đùa vui năm ấy
Nàng sẽ yêu tôi...rất thật tình

Nhớ làm chi chỉ là gian dối
Chỉ thêm buồn thêm khổ mà thôi
Tình anh trao chắc rồi phai nhạt
Dứt ân tình anh phụ bạc tình tôi

nhoccon_118
30-07-2007, 11:47 PM
Anh có biết khi xa anh.....là bắt đầu em nhớ
Nhớ tiếng anh hay tiếng của con tim
Nhớ những nụ hôn nhẹ.....bồng bềnh trên mái toc
Cả những lời hẹn ước......sâu thẳm trong trái tim !

giangtuantuong
31-07-2007, 04:44 AM
Tình kia tuy đã không thành
Nhưng trong nổi nhớ vẫn dành riêng ai
Vượt bao nhiêu quãng đường dài
Em đây vẫn nhớ như hai bóng hình

Khổ vì đâu hay khổ vì tình
Thơ thơ thẩn thẩn giật mình xót xa
Xót người hay xót chính ta
Do đâu anh nỡ nói ra câu chờ



Nhớ làm chi chỉ là gian dối
Chỉ thêm buồn thêm khổ mà thôi
Tình anh trao chắc rồi phai nhạt
Dứt ân tình anh phụ bạc tình tôi

Tình buồn buồn lắm em ơi !!
Nên giờ chẳng thể....cạn vơi nỗi buồn
Yêu nhau sao lệ cư tuôn
Hay chẳng hạnh phúc...nỗi bùn nhiều hơn
=========================
Trao em tình này chẳng gian dối
Sao người cứ nói tôi phụ bạc người ơi


Anh có biết khi xa anh.....là bắt đầu em nhớ
Nhớ tiếng anh hay tiếng của con tim
Nhớ những nụ hôn nhẹ.....bồng bềnh trên mái toc
Cả những lời hẹn ước......sâu thẳm trong trái tim !

Ươc sao hiểu được lòng em
Ước sao hiểu được...để xem thôi mà
=======================
Nụ hôn em dành tằng ai
Trong giây phút ấy...nào ai thấu giờ
Chẳng hiểu là tỉnh hay mơ
Mà được em nhớ...làm thơ tặng kài

nhoccon_118
31-07-2007, 11:05 PM
Tình buồn buồn lắm em ơi !!
Nên giờ chẳng thể....cạn vơi nỗi buồn
Yêu nhau sao lệ cư tuôn
Hay chẳng hạnh phúc...nỗi bùn nhiều hơn
=========================
Trao em tình này chẳng gian dối
Sao người cứ nói tôi phụ bạc người ơi



Ươc sao hiểu được lòng em
Ước sao hiểu được...để xem thôi mà
=======================
Nụ hôn em dành tằng ai
Trong giây phút ấy...nào ai thấu giờ
Chẳng hiểu là tỉnh hay mơ
Mà được em nhớ...làm thơ tặng kài

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Hiểu được lòng em đâu có khó
Chỉ cần hiểu và cảm thông
Em sẽ mở lòng nếu anh biết
San sẻ và yêu thương !

hoangtukakaka
01-08-2007, 12:00 AM
em ra đi một mình anh ngồi nhớ
nhớ tiếng cười nhớ dáng dấp thân thương
nhớ tà áo tung tăng trước gió
những buổi tan trường em diễu cợt cùng anh
cây bàng xanh... góc phố xanh
ánh mắt em long lanh giọt nắng

Ôi! những đêm ta cùng nhau thức trắng
hẹn thề câu nguyện ước trăm năm

Ôi! ánh trăng của tuổi xuân 18
vẫn đong đầy trong nỗi nhớ thân thương

hoangtukakaka
01-08-2007, 12:15 AM
nhớ em ko biết để đâu
để trong lòng súng lâu lâu bóp cò

nhớ em ko biết để đâu
để trong lỗ mũi lâu lâu hắt xì ( sưu tầm)

crazy
01-08-2007, 01:36 AM
Ngồi buồn một góc "gặm" nỗi nhớ
Một mối tình trong sáng tuổi ngây thơ
Em bây giờ không còn yêu anh nữa
Nỗi nhớ như đá cứng "gặm" sao giờ!
T_T

pro`
01-08-2007, 02:23 AM
Người đâu gặp gở làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Trời xui tui biết nàng chi
Bây giờ xa cách nhớ gì cho hơn

Nhoc_okie_h2t
01-08-2007, 03:04 AM
Tình kia tuy đã không thành
Nhưng trong nổi nhớ vẫn dành riêng ai
Vượt bao nhiêu quãng đường dài
Em đây vẫn nhớ như hai bóng hình

Khổ vì đâu hay khổ vì tình
Thơ thơ thẩn thẩn giật mình xót xa
Xót người hay xót chính ta
Do đâu anh nỡ nói ra câu chờ
Quãng đường dài đã đi qua
Tại sao không thể đi qua lúc này
Lỗi tại ai hay lỗi tại mình
Đã không giữ chọn bóng hình trong tim
Bóng hình đó vẫn còn đây
Có hay người đã rời xa đi rồi

giangtuantuong
02-08-2007, 10:54 AM
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Hiểu được lòng em đâu có khó
Chỉ cần hiểu và cảm thông
Em sẽ mở lòng nếu anh biết
San sẻ và yêu thương !


A đang rất muốn hiểu em
Nhưng mà chắc phải có em muốn cùng
Và ta rồi sẽ tương phùng
Có như vậy mới...chập chùng lên đôi


em ra đi một mình anh ngồi nhớ
nhớ tiếng cười nhớ dáng dấp thân thương
nhớ tà áo tung tăng trước gió
những buổi tan trường em diễu cợt cùng anh
cây bàng xanh... góc phố xanh
ánh mắt em long lanh giọt nắng

Ôi! những đêm ta cùng nhau thức trắng
hẹn thề câu nguyện ước trăm năm

Ôi! ánh trăng của tuổi xuân 18
vẫn đong đầy trong nỗi nhớ thân thương

Nhớ làm chi kẻ bạc tình
Họ còn tiếp tục phụ mình ông ơi


Ngồi buồn một góc "gặm" nỗi nhớ
Một mối tình trong sáng tuổi ngây thơ
Em bây giờ không còn yêu anh nữa
Nỗi nhớ như đá cứng "gặm" sao giờ!
T_T


Một kẻ tương tư giống mình
THôi cùng nhau họp...chúng mình chia vui

>Umbrella<
02-08-2007, 11:30 AM
Nhớ
Em xé làm đôi
Ném cho mưa
Ném cho gió
Gào thét tên anh
Ồn ào
Dữ dội...

crazy
02-08-2007, 05:04 PM
Em có biết anh nhớ em nhiều lắm
Giẫu biết rằng em lại nhớ ai kia
Giẫu biết rằng tình mình đã chia lìa
Khắc tên em chôn xuống với tấm bia
T_T

giangtuantuong
02-08-2007, 09:44 PM
Nhớ
Em xé làm đôi
Ném cho mưa
Ném cho gió
Gào thét tên anh
Ồn ào
Dữ dội...

Nỗi nhớ dữ dội
Lòng ta tê tái
Hết thời ân ái
Hết thời đắm say
Giờ ta mới hay
Nàng đã ra đi
Đời giờ còn chi

crazy
03-08-2007, 09:35 AM
Nỗi nhớ dữ dội
Lòng ta tê tái
Hết thời ân ái
Hết thời đắm say
Giờ ta mới hay
Nàng đã ra đi
Đời giờ còn chi

Giờ nói chia ly
Vì em tinh vi
Người khác nhu mì
Chờ ta vu quy
^_^

>Umbrella<
03-08-2007, 09:44 AM
Em long đong theo gió
Em phó mặt cho mưa
Nắng lưa thưa khuất mất
Ai cất mất anh đi??
Cho nỗi nhớ tràn đầy...

huongduongxanh
03-08-2007, 10:27 AM
Cố cất nỗi nhớ vào trong dĩ vãng
Để khỏi muộn phiền cũng chẳng nhớ nhung
Nhưng tình iu là nỗi nhớ miên man
Quên sao được một hình mộng đẹp

giangtuantuong
03-08-2007, 11:48 AM
Giờ nói chia ly
Vì em tinh vi
Người khác nhu mì
Chờ ta vu quy
^_^

Chia li buồn quá
Cứ giữ quan tâm
Biết đâu có lúc
Ta rằng vợ bỏ
Lấy đâu ai chăm
Lấy ai đỡ đần
Những khi buồn tủi


Em long đong theo gió
Em phó mặt cho mưa
Nắng lưa thưa khuất mất
Ai cất mất anh đi??
Cho nỗi nhớ tràn đầy...


Long đong theo gió chi em
Có anh em cứ...nói ra xem nào
Phó mặc cho mưa khi nào
Em không sợ lúc bão vào trong sao??
Ai dám cất mất anh nào
Chỉ có bé nói...anh nào biết đâu
Nỗi nhớ vẫn tràn trong đầu
Chờ ngày em đến...ta cầu nguyện chung


Cố cất nỗi nhớ vào trong dĩ vãng
Để khỏi muộn phiền cũng chẳng nhớ nhung
Nhưng tình iu là nỗi nhớ miên man
Quên sao được một hình mộng đẹp

Nhớ nào là nhớ không nguôi
Nhớ nào là nhớ....khắp người vang lên
Nhớ nào là nhớ dịu êm
Nhớ nào là nhớ êm đêm trong ta

huongduongxanh
03-08-2007, 12:08 PM
Nhớ người tui nhớ khôn ngui
Nhớ lời hẹn ước như còn đâu ây
Nhớ em những lúc em cười
Nhớ ngày hạnh phúc chúng mình có nhau

Bây giờ tách vỡ, bình rơi
Nhớ chi, chi nhớ, chi sầu chơ vơi

giangtuantuong
03-08-2007, 12:20 PM
Nhớ người tui nhớ khôn ngui
Nhớ lời hẹn ước như còn đâu ây
Nhớ em những lúc em cười
Nhớ ngày hạnh phúc chúng mình có nhau

Bây giờ tách vỡ, bình rơi
Nhớ chi, chi nhớ, chi sầu chơ vơi


Thế thì iem cứ thảnh thơi
Cứ ngôi chẳng nhớ...vui chơi như thường

crazy
03-08-2007, 05:19 PM
Nhớ nào là nhớ không nguôi
Nhớ nào là nhớ....khắp người vang lên
Nhớ nào là nhớ dịu êm
Nhớ nào là nhớ êm đêm trong ta

Nhớ em anh nhớ không nguôi
Nhớ cô hàng xóm khắp người vang lên
Nhớ tình là nhớ dịu êm
Nụ hôn hôm ấy trong ta êm đềm
^_T

crazy
03-08-2007, 05:28 PM
Nhớ gì là nhớ chia ly
Nhớ gì là nhớ khi người vu quy
Nhớ gì là nhớ tình si
Nhớ gì là nhớ ướt nhèm bờ mi?
T_T

giangtuantuong
03-08-2007, 07:52 PM
Nhớ gì là nhớ chia ly
Nhớ gì là nhớ khi người vu quy
Nhớ gì là nhớ tình si
Nhớ gì là nhớ ướt nhèm bờ mi?
T_T

Nhớ tiền là nhớ chia ly
Nhớ vợ là nhớ vu qui đó mà
Tình si là nhớ người ta
Người chẳng để ý mặn mà với ông

hoangtukakaka
03-08-2007, 08:33 PM
nhớ sao là nhớ em ơi
nhớ trăng nhớ gió trên trời cao cao
nhớ ai ở mãi nơi nao
còn trông còn nhớ trăng sao giống người
nhớ đến đôi mắt biết cười
hàm răng trắng trẻo điểm mười ngọc trai
nhớ người dáng đứng mảnh mai
một hai câu nói chẳng sai câu nào
nhớ đến những lúc mời chào
anh ơi ra ngõ ...khi nào đến chơi
......................
..................

crazy
03-08-2007, 08:45 PM
Nhớ tiền là nhớ chia ly
Nhớ vợ là nhớ vu qui đó mà
Tình si là nhớ người ta
Người chẳng để ý mặn mà với ông

Nhớ gì khi em lấy chồng
Nhớ gì khi khóc một mình trông ai
Nhớ gì nàng nói goodbye
Nhớ gì tự vẫn đời trai chung tình
T_T

huongduongxanh
03-08-2007, 10:06 PM
Thế thì iem cứ thảnh thơi
Cứ ngôi chẳng nhớ...vui chơi như thường

Bik là thế nhưng sao hết nhớ
Hết muộn phiền với những ưu tư
Hỏi ai chia xa mà ko nhớ
Ko luyến lưu gì với mảnh tình kia

>Umbrella<
03-08-2007, 10:44 PM
Nhớ gì khi em lấy chồng
Nhớ gì khi khóc một mình trông ai
Nhớ gì nàng nói goodbye
Nhớ gì tự vẫn đời trai chung tình
T_T

..Nhớ miền non nước dạo chơi lúc buồn
..Nhớ hình nhớ bóng đôi câu lời chào
..Nhớ tình lâu lắm trao nhau thề nguyền
..Nhớ đây nhớ đó mông lung một đời...

Trách gì chuyện lắm cho buồn
Chôn chân khuất mặt
Vẫn còn nhớ thương...
Cắt cho chia
Lia cho mất
Hất cho tan
Cho vơi nỗi nhớ cứ xoay trong đầu..
:rain: :rain: :rain:
:chayle: :chayle:

>Umbrella<
03-08-2007, 11:00 PM
[QUOTE=giangtuantuong;3349027]

Long đong theo gió chi em
Có anh em cứ...nói ra xem nào
Phó mặc cho mưa khi nào
Em không sợ lúc bão vào trong sao??
Ai dám cất mất anh nào
Chỉ có bé nói...anh nào biết đâu
Nỗi nhớ vẫn tràn trong đầu
Chờ ngày em đến...ta cầu nguyện chung



Em cứ tưởng gió đà bay mất
Nên long đong xách dép đi tìm
Em lại tưởng mưa rồi sẽ dứt
Nên quên mất thân mình nhỏ bé
Phó mặt thôi đâu sợ xua tan
Gió vẫn đó
Mưa cứ lưa thưa
Chỉ có anh chẳng đến
Em thấy mắt long lanh
Hay chiều kia đánh cắp
Chỉ để lại gió mưa
Cướp mất anh đi xa
Cùng màu kia nhạt mất??
Cho phố đèn le lói
Có chút tình tan mất...

nhoccon_118
03-08-2007, 11:12 PM
Một 2 nợ âu đành phận !
>>>>>>>>cớ sao anh lại ko để duyên số quyết định nhờ

Một làn gió thoảng lay cây
Một hạt sương xuống lung lay tấm lòng !

crazy
04-08-2007, 02:57 AM
Một 2 nợ âu đành phận !
>>>>>>>>cớ sao anh lại ko để duyên số quyết định nhờ

Một làn gió thoảng lay cây
Một hạt sương xuống lung lay tấm lòng !

Ngàn năm cho đến bây giờ
Cái duyên cái nợ vẫn lờ nhau đi
Đôi con diều sáo trên trời
Tình sao tình chẳng rạng ngời với ta

T_T

giangtuantuong
04-08-2007, 06:32 AM
nhớ sao là nhớ em ơi
nhớ trăng nhớ gió trên trời cao cao
nhớ ai ở mãi nơi nao
còn trông còn nhớ trăng sao giống người
nhớ đến đôi mắt biết cười
hàm răng trắng trẻo điểm mười ngọc trai
nhớ người dáng đứng mảnh mai
một hai câu nói chẳng sai câu nào
nhớ đến những lúc mời chào
anh ơi ra ngõ ...khi nào đến chơi
......................
..................

Nàng nào mà khiến bạn đây
Nhớ nao nhớ núng nhớ ngày nhớ đêm


Nhớ gì khi em lấy chồng
Nhớ gì khi khóc một mình trông ai
Nhớ gì nàng nói goodbye
Nhớ gì tự vẫn đời trai chung tình
T_T

Nhớ môi...khi em lấy chồng
Nhớ nàng khi khóc...vì chồng vũ phu
.....
CÒn 2 nhớ kia thì
Chẳng thể trả lời được
Đành ngồi ngậm tăm thôi
Biết nói sao..vậy rồi


Bik là thế nhưng sao hết nhớ
Hết muộn phiền với những ưu tư
Hỏi ai chia xa mà ko nhớ
Ko luyến lưu gì với mảnh tình kia

Nhớ thì nhớ in ít thôi
Nhớ nhiều quá lại mắt môi ướt nhoè

giangtuantuong
04-08-2007, 06:38 AM
@umbrela :

Có ai cướp mất anh đâu
CHỉ có em cướp...anh sầu anh đaU


Một 2 nợ âu đành phận !
>>>>>>>>cớ sao anh lại ko để duyên số quyết định nhờ

Một làn gió thoảng lay cây
Một hạt sương xuống lung lay tấm lòng !

Không thể phó mặc cho trời
Vì ổng chẳng có...đời nào giúp anh
Em ơi hiểu tấm lòng thành
Của anh...anh muốn...anh dành riêng em.

nhoz_luv
04-08-2007, 06:45 AM
Nhớ gì nữa khi người về dĩ vãng
Mãi cố tìm chút ân tình ai mang
Để nỗi buồn trôi theo dòng nước mắt
Để 1 người lặng lẽ sầu bi ai :(

crazy
04-08-2007, 06:06 PM
Nhớ gì nữa khi người về dĩ vãng
Mãi cố tìm chút ân tình ai mang
Để nỗi buồn trôi theo dòng nước mắt
Để 1 người lặng lẽ sầu bi ai :(

Ôm dĩ vãng một nỗi đau anh nhớ
Nhớ những ngày hai đứa ngồi làm thơ
Và những chiều anh một mình bơ vơ
Em vẫy gọi "ơ kìa ! anh yêu !"

nhoz_luv
04-08-2007, 09:59 PM
Nhớ gì nữa khi tình về 1 cõi
Để đợi chờ 2 tiếng lòng ai mang
Đã yêu rồi cớ sao người cất bước
Mãi âm thầm người lặng lẽ người đi

>Umbrella<
04-08-2007, 10:18 PM
Nhớ sáng nhớ trưa nhớ chiều xế tà
Là người không nhớ cớ sao thành người??
Nhớ anh là lẽ đương nhiên
Không dưng anh xách thân xách tình theo em
Bực mình lắm >"<
..nên nhớ bõ công với tình!

giangtuantuong
04-08-2007, 11:07 PM
@nhoz_luv

Em ơi anh bảo em này
Sao em đứng đó...nhớ ngày nhớ đêm
Nhớ về mối tình êm đềm
Hay là nhớ tới...những đêm khóc thầm


Nhớ sáng nhớ trưa nhớ chiều xế tà
Là người không nhớ cớ sao thành người??
Nhớ anh là lẽ đương nhiên
Không dưng anh xách thân xách tình theo em
Bực mình lắm >"<
..nên nhớ bõ công với tình!



Mưa ơi anh bảo mưa này
Sao em thích nước chảy ngày chảy đêm
Hay là mắt ướt môi mềm
Ngồi mà ngẫm nghĩ....ngày đêm nhớ chàng >>??

>Umbrella<
04-08-2007, 11:21 PM
Em đây thik nắng thik mưa
Thik cho ai đó có em trong ngày
Cơn mưa ngu ngốc phút chốc tan mau
Cho ai xuống phố
Cố mang theo Dù
:rain: :rain: :rain:

giangtuantuong
05-08-2007, 03:37 AM
Vậy là mưa chẳng iu ai
Mưa chỉ muốn có một vài người mong

Nhoc_okie_h2t
05-08-2007, 05:06 AM
Anh nhớ em một buổi sáng mưa phùn
Một buổi trưa mưa rào
Một buổi chiều mưa bão
Và một đêm với nỗi nhớ mưa dầm

Anh nhớ em một đêm không gió
Một đêm không trăng
Một đêm không sao
Và quanh đây chỉ có anh và em.

:so_funny: :so_funny: :so_funny: :huglove:

Nhoc_okie_h2t
05-08-2007, 05:24 AM
Anh nhớ em khi em cười
Khi em khóc
Khi em giận
Và em nói em yêu anh.

Anh nhớ em lúc mệt
Lúc vui
Lúc buồn
Và nỗi nhớ đong đầy

Và anh muốn nói
Anh yêu em.

:heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower:

giangtuantuong
05-08-2007, 06:04 AM
@nhoc_okie_h2t:

Nhóc ơi anh bảo nhóc này
Nhớ chi nhiều thế cả ngày lẫn đêm

crazy
05-08-2007, 07:43 AM
Nhớ nhiều mệt lắm em ơi
Anh đây cùng cảnh với em nhớ nhiều
Nhưng chớ túng quẫn làm liều
Đừng rơi vào cảnh tiêu điều như anh
T_^

Nhoc_okie_h2t
05-08-2007, 08:07 AM
Nhóc muốn trở về như thủa bé
Chẳng nhớ nhung chẳng có muộn phiền
Nhưng có được đâu khi đã lớn
Đã iu ai đã nhớ mất rồi

éc_min
05-08-2007, 08:51 AM
Nhớ nhung ấy , rồi muộn phiền bám lấy
Chẳng thành lời ,nên gió cũng lặng im
Chẳng thành lời mà cứ cố kiềm tìm
Nhung nhớ mấy
Chẳng thành lời , chỉ thế !

giangtuantuong
05-08-2007, 09:27 AM
Nhóc muốn trở về như thủa bé
Chẳng nhớ nhung chẳng có muộn phiền
Nhưng có được đâu khi đã lớn
Đã iu ai đã nhớ mất rồi


Lại một người nữa...mắc lưới tình
Lại một người nữa....tim rung rinh
Vậy ra chẳng có...ai qua nổi
Ải cưa mĩ nhân...ải chữ tình


Nhớ nhung ấy , rồi muộn phiền bám lấy
Chẳng thành lời ,nên gió cũng lặng im
Chẳng thành lời mà cứ cố kiềm tìm
Nhung nhớ mấy
Chẳng thành lời , chỉ thế !

Nhớ không lời...nhớ không lời
Vậy sao viết được thơ lời nhiều đây

nhoccon_118
05-08-2007, 10:39 PM
Nỗi nhớ là cây bút chì
Cho tình cảm ấy vẽ vời lên thơ !

halfblood_prince88
06-08-2007, 01:06 AM
Nhóc con nhìn dễ xương ghê
Cho anh địa chỉ yahoo đi nào ^^

nhoccon_118
06-08-2007, 01:50 AM
Nhóc em nào có dễ thương
Chỉ người trong ảnh dễ thương thôi mà !:D
>>>anh cũng ở trong nhóm thiên bình hả???

giangtuantuong
06-08-2007, 04:56 AM
Nỗi nhớ là cây bút chì
Cho tình cảm ấy vẽ vời lên thơ !

Nhớ nào nhớ nói thành lời
Nhớ nào vẽ nổi...lên trời thành thơ !!

>Umbrella<
06-08-2007, 05:31 AM
@: giangtuantuong
:rain: :rain:

Nhớ người ngồi viết thì ra thành từ
Từ từ ngồi ngẫm ngồi suy
Suy đi tính lại ngâm thơ thành lời
Nhớ anh như vần thơ lạ lẫm
Gieo trong em thơ thẩn nhiều hôm
Bâng khuâng em ngước nhìn trời
Trời kia đọc thấu vẽ nên thơ này

crazy
06-08-2007, 07:07 AM
Viết tên em anh viết bằng bút chì
Viết xong rồi anh dùng tẩy xoá đi
Xoá xong rồi anh lại ngồi viết lại
Lỗi tại anh, xin em lời thứ tha
Cuộc đời anh đang gặp gió phong ba
Không về kịp, em cưới ở quê nhà
T_T

halfblood_prince88
06-08-2007, 10:01 PM
Nhóc em nào có dễ thương
Chỉ người trong ảnh dễ thương thôi mà !:D
>>>anh cũng ở trong nhóm thiên bình hả???


Anh đây cũng nhóm Thiên Bình
Nhưng mà lâu quá chẳng thăm room này
Bây giờ chẳng biết ra sao
Hình như còn mỗi anh ,em trong này

nhoccon_118
06-08-2007, 10:57 PM
Nhớ nào nhớ nói thành lời
Nhớ nào vẽ nổi...lên trời thành thơ !!

Buồn còn xuất khẩu lên thơ
Cớ chi nhung nhớ lại không làm ji` ?


Anh đây cũng nhóm Thiên Bình
Nhưng mà lâu quá chẳng thăm room này
Bây giờ chẳng biết ra sao
Hình như còn mỗi anh ,em trong này
Nước mắt thiên sứ
Nơi cư ngụ của thiên bình anh em
Hãy cứ loanh quanh room đó
Kiểu gì cũng bắt gặp người quen !

Nhoc_okie_h2t
07-08-2007, 10:21 AM
Lại một người nữa...mắc lưới tình
Lại một người nữa....tim rung rinh
Vậy ra chẳng có...ai qua nổi
Ải cưa mĩ nhân...ải chữ tình

Ải mỹ nhân không phải không qua
Chỉ vì qua thì ta vẫn nhớ

halfblood_prince88
07-08-2007, 11:38 AM
Nhớ ai ,ai nhớ ,nhớ làm gì
Tương tư tình cũng chỉ tình phân ly
Một người chợt đến rồi đi
Đừng gieo thêm nhớ ,đừng ghi thêm sầu


Nước mắt thiên sứ
Nơi cư ngụ của thiên bình anh em
Hãy cứ loanh quanh room đó
Kiểu gì cũng bắt gặp người quen !

Thiên Bình có bóng dáng em
Anh xin chấp nhận đời đời ở đây.^^:fi: :fi:
*********************
Mà anh xin nick làm wen
Người sao cứ mãi làm ngơ hỡi người:thatall: :thatall:
Anh đây sẽ cứ tươi cười
Chờ mong tin nhắn từ người gởi sang.:slider: :slider:

Boy_vipTPQ6
08-08-2007, 01:00 AM
Diếu thuốc trắng như tà áo em trăng
Tàn thuốc den như mái tóc nhu huyền
Anh hút thuốc ko phải vì nghèn
Mà anh hút thuốc dẻ tưởng nhớ về em!

giangtuantuong
08-08-2007, 02:29 AM
@: giangtuantuong
:rain: :rain:

Nhớ người ngồi viết thì ra thành từ
Từ từ ngồi ngẫm ngồi suy
Suy đi tính lại ngâm thơ thành lời
Nhớ anh như vần thơ lạ lẫm
Gieo trong em thơ thẩn nhiều hôm
Bâng khuâng em ngước nhìn trời
Trời kia đọc thấu vẽ nên thơ này


Em ơi em có thấy không
Ông trời quá đáng...phải không hả nàng
Duyên anh sao cứ bẽ bàng
Anh yêu sao chẳng thấy nàng nào Ư !!!


Ải mỹ nhân không phải không qua
Chỉ vì qua thì ta vẫn nhớ


Lại ngồi chống chế hê hê
Em ơi đừng thế...não nề lắm nghe

@ Nhóc Con @@

Nỗi nhớ khi viết thành lời
Cũng như nói với ông trời chứng cho :
Rằng là : Anh hét thật to
A nhớ hương lắm...ươc cho hương nhiều !!!

>Umbrella<
08-08-2007, 07:01 AM
Duyên bẽ bàng chắp nối bẽ bàng
Sang ngang duyên nối trách chi nữa trời??!
:rang::rang:

giangtuantuong
09-08-2007, 02:56 AM
A nào có trách hận ai
Chỉ là than hét...ai tài giúp cho!!!

giangtuantuong
09-08-2007, 05:44 AM
Nhớ gì như thể nhớ mong
Nhớ nàng không quyết là không nhớ nàng
Nhớ em nhớ cả họ hàng
Nhớ luôn cô bé...ở hàng xóm bên

crazy
09-08-2007, 02:43 PM
Nhớ gì nhớ lắm thế ông
Sao bảo nhớ mỗi một mình em Hương
Tình duyên đúng thật đáng thương
Nhớ ai nhớ mãi, chẳng ai nhớ mình

giangtuantuong
09-08-2007, 07:11 PM
Nhớ thì cứ nhớ vậy thôi
Còn trong tim vẫn....em tôi tung hoàng ( nhóc con đó )

hoangtukakaka
09-08-2007, 08:24 PM
nhớ gì nhớ lắm vậy ông
tôi đây nhớ một còn ko đc gì

nhoccon_118
10-08-2007, 01:31 AM
Nhớ em cứ để trong lòng
Cớ gì hét lớn cho người ta chê !

Nhoc_okie_h2t
10-08-2007, 03:50 AM
Lại ngồi chống chế hê hê
Em ơi đừng thế...não nề lắm nghe
Đúng là có chống có chê
Nhưng mà nào phải vì ghê lưới tình


Nhớ em cứ để trong lòng
Cớ gì hét lớn cho người ta chê !

Yêu em mà không thể nói
Anh thà chết đói cho xong :so_funny: :mpl:

giangtuantuong
10-08-2007, 04:32 AM
nhớ gì nhớ lắm vậy ông
tôi đây nhớ một còn ko đc gì

Nhớ nào mà lắm hả ông
Tôi đây nhớ mỗi...( Nhỏ Hương )...chứ không nhớ nhiều !!!


Nhớ em cứ để trong lòng
Cớ gì hét lớn cho người ta chê !

Iu mà em....có ai chê cười người....iu đâu....chỉ chê người không bít iu thui....bé xinh gái của anh à !!!

Nhớ rằng chỉ một câu thôi
A yêu bé lắm không lôi thôi nhiều :mpl: :blinking: :blow:

t_mylove
10-08-2007, 06:47 AM
http://www.nld.com.vn/img/3974/diecphi1.jpg
:cry: Chia tay với mối tình đầu
Một mình ngồi hát dăm câu nhạc buồn!!!:cry:

halfblood_prince88
10-08-2007, 10:10 AM
Đưa hình của pé Diệc Phi
Phải chẳng ông nói là pồ của ông ????? :blow: :blow: :blow:

crazy
10-08-2007, 05:05 PM
Nhớ ngày em bé xinh tươi
Bây giờ béo ú trông càng xinh hơn
Ơn trời ghi nhớ không quên
Nàng béo như thế yêu mình con thôi
^_^

giangtuantuong
11-08-2007, 06:21 AM
http://www.nld.com.vn/img/3974/diecphi1.jpg
:cry: Chia tay với mối tình đầu
Một mình ngồi hát dăm câu nhạc buồn!!!:cry:

Mới nhớn đã khoái Phi rồi
Làm sao mà chẳng nổi trôi đến giờ


Đưa hình của pé Diệc Phi
Phải chẳng ông nói là pồ của ông ????? :blow: :blow: :blow:

Ừ thì mơ ước mà ông
Ai mà thích dù không được gì


Nhớ ngày em bé xinh tươi
Bây giờ béo ú trông càng xinh hơn
Ơn trời ghi nhớ không quên
Nàng béo như thế yêu mình con thôi
^_^

Béo càng mũm mĩm đáng yêu
Còn hơn khối đứa yêu kiều....sún răng

AnH_XiNh
11-08-2007, 06:23 AM
Nhớ sao nhớ để trong lòng
Sao h0k để nhớ lòng vòng trong tim ?

giangtuantuong
11-08-2007, 06:26 AM
Nhớ sao nhớ để trong lòng
Sao h0k để nhớ lòng vòng trong tim ?

Nhớ mà cứ để trong tim
Sao người iu biết kiếm tìm nơi nao

AnH_XiNh
11-08-2007, 06:31 AM
Thật tình lâu lắm cũng hay
Chỉ sợ chót lưỡi đầu môi người thề

crazy
11-08-2007, 08:21 AM
Nhớ ngày người nói tiếng chê
Chê mình kém cỏi, chê mình ''xấu trai"
Bỏ mình người ấy theo giai
Được vài ba cháu nhưng chưa có chồng
Người ấy có ý nối lại
Xin hỏi các bạn, tính sao bây giờ ?

Ke_giang_ho
11-08-2007, 08:41 AM
Nhớ ngày người nói tiếng chê
Chê mình kém cỏi, chê mình ''xấu trai"
Bỏ mình người ấy theo giai
Được vài ba cháu nhưng chưa có chồng
Người ấy có ý nối lại
Xin hỏi các bạn, tính sao bây giờ ?

Tui thấy Zy nhớ rất giai
Nghĩa là Zy vẫn nhớ hoài người ta
Trong bụng thì bùn,ngoài gia Zy lờ...
Zy oi... Zy có nhớ không?
Người ta bỏ Zy chạy theo bạc vàng
Vàng đâu ko thấy,chỉ toàn bạc thôi
Bạc rùi giờ biết tìm đâu?....
Túm ngay thằng Zy ngày xưa ngu đần

crazy
11-08-2007, 09:24 AM
Bây giờ anh nói tôi ngu
Có ngày người nói "anh ngu" thôi mà
Tôi là một kẻ nhớ giai
Nhưng mà nối lại tình xưa thế nào
Rồi tiếng bàn tán xôn xao
Mẹ cha phản đối, bạn bè cười chê
( phút im lặng) T_T

giangtuantuong
11-08-2007, 09:46 AM
Thật tình lâu lắm cũng hay
Chỉ sợ chót lưỡi đầu môi người thề

Thật thà vốn sẵn tính trời
Lâu nay anh vẫn không dời chút naO


Nhớ ngày người nói tiếng chê
Chê mình kém cỏi, chê mình ''xấu trai"
Bỏ mình người ấy theo giai
Được vài ba cháu nhưng chưa có chồng
Người ấy có ý nối lại
Xin hỏi các bạn, tính sao bây giờ ?
Thế thì té lượn cho nhanh
Ông mà đồng ý....chẳng lành ông ơi:bad: :smoking:

crazy
11-08-2007, 06:15 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đời này con lấy được vợ không ông
Ông trời không giám trả lời
Chắc đời này chết, chẳng ma nó thèm
^_^

nhoccon_118
11-08-2007, 11:05 PM
@ giangtuantuong
Hãy chỉ nhớ khi nào sầu anh nhé
Để khi đó nhóc sẽ hiện trong anh !