PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyệt tình kén vợ ^^!



Gió_ấm
28-07-2007, 06:57 AM
Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau
Nhưng rồi ai biết mai sau thế nào
Hỡi cô em gái má đào
Quán này anh mở mời vào đối thơ.

Tuyệt tình chẳng phải nhà thơ
Chỉ là chàng ngốc yêu thơ chân thành
Và trong ngăn nhỏ tim anh
Vẫn còn một chỗ để giành cho em.

be_tina
28-07-2007, 07:26 AM
bóc tem......ehhehh...lầu roài mới được bóc tem nè..........
***********NA****************

tán gái mà cũng ki bo
chỉ chừa ngăn nhỏ trong tim thôi à
nếu ku muốn có má đào
làm ơn quảng cáo thân mình hơn đi

Gió_ấm
28-07-2007, 06:02 PM
Bình thường một góc nhỏ thôi
Để thương để nhơ một thôi bóng hình
Góc nhỏ chan chứa ân tình
Góc nhỏ để sống hết mình với nhau

quocuong301
28-07-2007, 07:03 PM
[QUOTE]Vẫn còn một trỗ để giành cho em[QUOTE]
Chữ chỗ đánh vần cũng sai :kaka:

Tuyệt tình kén vợ làm thơ
Hết mấy topic vẫn chưa chạnh lòng
Phải chăng đòi hỏi wa' cao??
Nên giờ vẫn phải 1 mình chiếc đơn :haha:

lucbinhtimvn
28-07-2007, 09:55 PM
Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau
Nhưng rồi ai biết mai sau thế nào
Hỡi cô em gái má đào
Quán này anh mở mời vào đối thơ.

Tuyệt tình chẳng phải nhà thơ
Chỉ là chàng ngốc yêu thơ chân thành
Và trong ngăn nhỏ tim anh
Vẫn còn một trỗ để giành cho em.


Cái duyên cái số thôi mà...
Vườn Thơ đầy ắp bóng hình giai nhân
Còn như góc nhỏ tim anh
bao nhiêu Nàng Mộng dừng chân tới rồi???

Bình thường thôi...Bình thường thôi
yêu Thơ chưa hẵn...yêu người yêu Thơ...
Phải chăng tình ấy tình hờ?
Nên trong góc nhỏ tim anh...Mập mờ...

Một Tình Thơ...hai tình Thơ...
Có tình nào đó để dành cho em
Góc nào tim nhỏ...Chỉ xem
Đâu lầ cánh tím...đâu em Cánh Hồng...???

:nhi: :nhi: :nhi:

nhoccon_118
29-07-2007, 12:21 AM
Tuyệt tình bác chẳng làm cao
Vậy mà duyên nỡ cách xa tơ lòng
Để anh lóng ngóng tìm em
Để cho chàng lại cô đơn 1 mình

Gió_ấm
29-07-2007, 02:20 AM
Về đây cánh tím kia ơi
Để xem ai có giữ lời với ai
Tình thơ một thủa trúc mai
Trăm năm nhớ mãi bóng ai trong lòng

Đâu chỉ ước đâu chỉ mong
Đâu chỉ nói vậy cho xong cuộc tình
Đêm tàn ló ánh bình minh
Trái tim mở cửa đợi hính bóng ai

Gió_ấm
29-07-2007, 08:49 AM
Anh yêu em là con tim mách bảo
Nhớ em nhiều anh chẳng biết làm sao
Đêm ngày anh chỉ ước ao
Cùng em sánh bước tiến vào tương lai
Em ơi ngày rộng đêm dài
Ngày nào gặp gỡ cho ai khỏi sầu

thannong0307
30-07-2007, 02:59 AM
Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau
Nhưng rồi ai biết mai sau thế nào
Hỡi cô em gái má đào
Quán này anh mở mời vào đối thơ.

Tuyệt tình chẳng phải nhà thơ
Chỉ là chàng ngốc yêu thơ chân thành
Và trong ngăn nhỏ tim anh
Vẫn còn một chỗ để giành cho em.

TIM ANH EM CHẲNG LẤY LÀM CHI
CHỈ ĐỂ CHIÊN LÊN VỚI BỘT MỲ
CÓ CHO THÌ EM XIN LẤY HẾT
ĐỂ VỀ NẤU NƯỚC VỚI CÀ RI

thannong0307
30-07-2007, 03:05 AM
Bình thường một góc nhỏ thôi
Để thương để nhơ một thôi bóng hình
Góc nhỏ chan chứa ân tình
Góc nhỏ để sống hết mình với nhau

MỘT PHẦN ĐÃ CẢM THẤY ĐAU
HUỐNG CHI LẠI SỐNG VỚI NHAU HẾT MÌNH

cô bé mắc nai
30-07-2007, 03:49 AM
Là con trai anh mang nhiều tư tưởng
Yêu một người là lỗ cả đời trai
Nên tim người xin cắt bỏ làm hai ( chia phần ngàn )
Chia mỗi kẻ giữ hộ mình một miếng

Giữa dòng đời anh là người kén vợ
Chọn mỹ nhân , nhan sắc khỏi ai bằng
Chọn văn chương , nét bút thoát cung hằng
Chọn gia thế , cho quyền cao chức trọng

Bao nhiêu đó, ôi dào thôi chuyện nhỏ
Là thân trai chi chí há dùi lòng
Chí nam nhi anh đã quyết dặn lòng
Yêu cho hết khi hoa còn là nhụy............ ( đúng ko )

Gió_ấm
30-07-2007, 08:22 AM
Thân Trai kén vợ vườn thơ
Tâm hồn rộng mở vần thơ thắm tình
Bén duyên nguyện sống hết mình
Không như ong bướm dập dình lại bay

>Umbrella<
04-08-2007, 10:15 AM
Cái danh -Tuyệt tình- chình ình
Làm sao duyên bén theo tình đây anh??
Dầu cho trưa nắng hanh hanh
Em đây lo lắng như canh bão về
:chayle: :chayle:

Gió_ấm
05-08-2007, 12:39 AM
Tuyệt tình kén vợ
Lữ khách thờ ơ
Bao người lạc bước
Ngẩn ngơ trốn nào