Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vào ngày mai ấy em cất bước ra đi



ndt_td
27-07-2007, 08:57 PM
Nếu 1 ngày em âm thầm cất bước
Bỏ lai tôi giữa phố vắng 1 mình
Tôi sẽ buồn và buồn nhiều lắm
Vì nhớ em nhớ người tôi yêu

Và thầm ước kô có 1 ngày ấy
Để anh đc mãi ở bên em
Cùng xây mộng giấc mơ đẹp ngày ấy
Mãi yêu nhau và chẳng cách xa

Em có biết 1 ngày mai ấy
Tôi đã buồn và buồn mãi kô nguôi
Chỉ bởi 1 ngày mưa bay đó
Em bỏ tôi cất bước mãi ra đi

Em có biết vào ngày mai ấy
Tôi vẫn thầm mong ước cho em
Cho người con gái tôi thương mến
Sẽ hạnh phúc bên người mang em đi

—————————†——————� �——

dungnhinanh_em
28-07-2007, 08:46 AM
Lời cay đắng xé lòng em đã nói.
Em tự do em hãy bỏ mặc tôi
Tôi nghỉ rằng giông tố sẽ qua thôi
Khi mưa tạnh tan mây trời lại sáng .

Đường ta đi mặt dù không quang đãng
Nhưng đã đi tôi phải đến đích thôi
Khó khăn, nhọc nhằng đâu dễ nản lòng tôi
Em rẽ lối chúc em vui vẻ nhé .

Giữa cuộc đời một mình tôi lặng lẽ
Dõi mắt theo lối rẽ bước chân em ...
Đời tôi buồn giờ lại phải buồn thêm
Thêm chút nữa có sao đâu em ạ !

Rồi một mai trong cuộc đời vạn ngã
Gặp lại nhau tôi vẫn mĩm cười thôi
Lối rẽ nào đau nhói trái tim tôi ...
Vì em thích ... Em ra đi vui nhé !

ndt_td
29-07-2007, 10:21 PM
Vào ngày ấy Khi tình đã ra đi
Hãy vui vẻ bên tình yêu mới
Đừng nghĩ ngợi lo lắng cho tôi
Bởi khi ấy em đâu còn yêu nữa

ndt_td
05-08-2007, 10:03 PM
Anh vẫn buồn và buồn nhiều lắm
Nhưng thật lòng vẫn chúc em 1 tiếng
sẽ hạnh phúc bên người em yêu
Hãy để nỗi buồn xoá tan kí ức

huongduongxanh
05-08-2007, 10:12 PM
Vào một ngày em cất bước ra đi
Em bỏ lại tôi trái tim băng giá
Trời ko lạnh nhưng tim tôi hoá đá
Ko thể iu cũng chẳng rung động rồi
Em vô tình hay thật nhẫn tâm
Nhìn tôi thế em ơi tôi có tội

bj_cute
05-08-2007, 11:44 PM
th0 hay day nhung d0c h0k tam trang ch0 laem'

shinwa_takashi
07-08-2007, 08:35 PM
tội cho anh cũng phải tội cho em
em ra đi đau lòng lắm anh à
sợ anh ở nhà không ai chăm sóc
sợ anh ở nhà lấy người khác thay em

LÝ TIỂU NHU
07-08-2007, 09:46 PM
Làm sao có thể hình dung nổi
Nếu xưa ank vội vã chắc bây giờ...
Trái tim hạnh phúc trên cành xưa
Đã phủ phàng rơi xuống chát chua !