Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : sayyyyyyyy



dungnhinanh_em
27-07-2007, 11:21 AM
Khách trần tục say men say sắc
Khách thanh cao say nguyệt say hoa
Thôi! Tự nhủ: "ngã thanh, giai trọc"!
Bỗng giật mình, Ai "trọc" ai "thanh"???
==================================

Say men rượu, tình chìm trong đáy cốc
Say men tình rượu phút chốc cạn bôi
Đời người tựa giấc mộng trôi,
Tỉnh...say, say...tỉnh.....
Tình trôi theo tình!!!
=================================

Ai vô đây "say" với dungnhinanh_em đi! Ở đây buồn quá! Sợ ma lắm!

huongduongxanh
27-07-2007, 11:36 AM
Ai bảo ta say ....ta rất tỉnh
Giữa cuộc tình lúc cạn lúc sâu
Ai bảo ta say giữa cuộc tình
Tình đã hết thì còn say chi nữa
*************************
Là người ko rượu cũng tình
Làm cho say đắm đến wên đường zìa
Nhớ lời mẹ dặn khi đi
Say rượu thì tỉnh, say tình thì ngu

dungnhinanh_em
27-07-2007, 11:57 AM
Chuốt cạn chén, trăng rơi đầy cốc rượu!
Chuốc cạn bôi, mây như đã ngừng trôi
Bóng Thỏ gầy, sao như bóng tình tôi?!
Mây che khuất, rượu vơi, sầu chẳng cạn!!!

huongduongxanh
27-07-2007, 12:08 PM
Càng nâng chén càng tỉnh rượu
Muốn quên sầu mà sầu mãi bám theo
Uống thật nhiều cho thật say
Hãy quên tất cả, quên đi tất cả

dungnhinanh_em
27-07-2007, 12:17 PM
thơ rượu tình vui đời vạn kiếp
yêu đương sầu buồn bạn rượu thơ
bạn đến nơi đây bầu bạn nhé
thơ rượu xin dâng tấc lòng thành

huongduongxanh
27-07-2007, 12:33 PM
Ai bảo những kẻ sầu thường bầu bạn
Thôi nâng chém quên kiếp đời bạc bẽo
Uống cho say cho quen hết chiện đời
Rồi kể tôi nghe nỗi sầu bạn nhậu

dungnhinanh_em
27-07-2007, 12:35 PM
Tình đến rồi đi ...
người cũng đi
chỉ còn ta cô đơn lặng lẽ
dốc chén đắng ...
cho quên đời cay đắng
Rồi bất lực ...trái tim mình giá lạnh
rượu uống bao nhiêu cho quên sạch nỗi sầu ?

huongduongxanh
27-07-2007, 12:40 PM
Anh bạn à sầu còn sầu chi nữa
Tình ra đi bik có trở về
Thôi lại nâng chén cho vơi đi sầu cảm
Và hãy tin ràng sẽ có ngày mai

dungnhinanh_em
27-07-2007, 12:43 PM
Rượu đã hết lòng còn bận bịu.
Cạn tương phùng chưa thỏa còn vương.
Dìu nhau qua nửa quãng đường.
Liêu xiêu ngất ngưởng phong sương vai gầy.

Tiền chẳng để mua đời vạn vật
Tình không lắm khi thất lòng nhau.
Trắng đen khó lắm phân màu.
Thực hư vốn đã làm đau lòng người.

Dù hết rượu nhưng tình còn đó.
Dẫu tiền mua nhưng có được bao.
Lòng đầy hơn nói thao thao.
Hảo tương chính bởi bước vào lòng nhau.


Ta vốn kẻ xem thường tiền bạc.
Tiền chỉ làm tan tác tình thâm.
Rượu đây nâng chén ta cầm.
Uống cho nhau thỏa cõi lòng đi thôi.

Uống rượu vào cho lòng say lắm.
Là nước trong say đắm tri âm.
Ly đây anh rót tôi cầm.
Uống vô như thể bao năm cách lìa.

Rượu càng uống lòng càng thắm thía.
Nhưng chớ làm nhân thế mỉa mai.
Tri ẩm hỡi cứ lai rai.
Uống cho cạn nỗi u hoài thế gian.

huongduongxanh
27-07-2007, 12:55 PM
Thôi cố cạn vì ông bạn nhé
Bởi tôi đây ko thể hết sầu
Chỉ mong ông bạn đừng sầu thêm nữa
Vì ông bạn còn tương lai rực rỡ
Hãy nghĩ đến người bất hạnh hơn ông
Hãy sống cho tốt ông bạn tôi hỡi
Hãy vì ông và cho ca bạn bè

post nại nữa à

dungnhinanh_em
27-07-2007, 01:00 PM
Chén đắng cay nào người đã uống
tối nay ai tiễn và ai đi
cây cũng rùng mình bao lá rụng
biển nhoà theo sắc áo u mê

tối nay cạn hết bao nhiêu rượu
cạn hết bao nhiêu cái đoạn trường
tung hê bao nỗi đời kiêu bạc
cháy hết lòng nhau cái chán chường

Vỗ vai nhau hát như tri kỷ
say tỉnh hề chi chí vá trời
thiên hạ ngó thành tên mạt hạng
cả cười soi kỹ đáy lòng, nguôi!

Rót hết chiều xưa vào đáy cốc
muôn trùng kỷ niệm đổ xô theo
người ngại nghiêng vai hồn sẽ ngã
bơ phờ lầm lũi bước chân xiêu

tối nay ta tiễn một ta thôi
vô tận ngoài kia nước cứ trôi
mỏi mắt nhìn lên trời đen nghịt
cạn cả mười phương một góc trời

huongduongxanh
27-07-2007, 01:07 PM
Ai bảo người ra đi là ông bạn
Qua đến ngày mai tôi phải lên đường
Thôi thế nhé bik khi nào gặp lại
Ông bạn đừng sầu đừng mộng nữa nha
Bik đâu được sau này hội ngội
Chúng ta cùng nâng chén vì hạnh phúc của ông

dungnhinanh_em
27-07-2007, 01:12 PM
Đêm say nhớ sóng đợi thuyền

Chén nồng rửa sạch chuyện nhân duyên

Độc ẩm một bầu trên sóng nước

Vi vút xa nghe vọng tiếng huyền

huongduongxanh
27-07-2007, 01:23 PM
Thôi tạm yên tâm về ông bạn rồi
Cố lên ông nhé bạn của tôi
Khi nào gặp lại mong tin hỉ
Mong chén rượu hồng của ông anh

dungnhinanh_em
27-07-2007, 01:26 PM
hay nhi!
trên đời dẫu lắm hư danh
Dũng ta mặc kiếp phong thanh hồng quần
cao tay cạn rượu mấy lần
say đời điên đảo trăm phần còn yêu
yêu nhiều có được bao nhiêu
người thương người nhớ trăm điều đắng cay
ta uống rượu dốc ly say !
nhìn đời điên đảo cuồng quay lắm điều

giangtuantuong
27-07-2007, 06:49 PM
Rượu say ta lại vui cười
Cùng nhau tâm sự vài người một mâm

dungnhinanh_em
28-07-2007, 08:33 AM
Nâng chén rựơu nhớ người xưa yêu dấu
Nhìn cánh hoa nhớ lại kỷ niện hồng
Bao giây phút nhìn em nhưng không thấy
Thầm gọi tên em bên ánh đèn
Bóng em hiện lên bên hiên vắng
Muốn ôm em nhưng sao em cư chạy ?
Để anh giật mình nhảy xuống hiên
Hôm sau tỉnh giấc trong bệnh viện
Bạn mình nói nhỏ " qua nó say "

dungnhinanh_em
28-07-2007, 10:04 PM
Hồn ta chuyệnh choạng vì vương tửu.
Mãn cuộc tình thâm còn cốc thơ.
Mơn man ta bước vào mơ.
Lòng ai còn hứng bao giờ nguôi đây ?

Chà Học Trò còn thơ ở đó.
Biết có còn ai ngó ai trông.
Thơ ta hay thứ viển vông.
Dẫu sao cũng chính cõi lòng ta thôi !

Ơ hay ! sao cứ cười ta nhỉ ?
Thơ ta làm túy lúy lòng ta.
Câu thơ chén rượu thôi mà !
Làm ta say khướt , hồn ta chập chờn...

nhoccon_118
29-07-2007, 12:01 AM
Cớ chi cứ uống để say mèm
Để cho ai đó phải lo âu?
Cho tình kia ngự trị nơi đáy cốc
Để men bay giật mình tình cũng bay !

dungnhinanh_em
29-07-2007, 03:05 AM
Từng đêm say bên chén rượu nồng,
Từng đêm dài thao thức mênh mông,
Là những đêm chìm trong giấc mộng,
Tôi thấy người về giữa hư không.

dungnhinanh_em
29-07-2007, 05:56 AM
Rượu nào dìm được cơn đau

Tìm quên, gợi nhớ khói màu thuốc lá

Sóng gầm biển hận bao la

Muôn đời dồn nén khúc ca vỡ bờ

Tha nhân xin chớ đợi chờ

Để tôi viết nốt vần thơ vô cùng

Tàn mưa tôi sẽ lên đường

Bến bờ hạnh phúc là phương hướng nào

Lạnh lùng ánh mắt như sao

Tôi van người chớ đi vào lòng tôi

Lòng tôi trong trắng người ơi

Không quen lừa dối, hứa rồi lại quên

Tôi pha màu nhớ không tên

Vẽ lên bức ảnh thần tiên diệu hiền

Đường xa tay trắng không tiền

Đời trai gió bụi quần jeans bạc màu

Nắng vàng trên đỉnh non cao

Khổ đau tựa núi, lao xao bóng người.

giangtuantuong
29-07-2007, 06:50 AM
Rượu nào dìm được cơn đau
Rượu nào giúp được cho tau đỡ buồn
Rượu vào sao lệ cứ tuôn
Nhớ ngày thơ ấu chẳng buồn vì ai
Rượu vào sao chẳng nhớ ai
Rượu vào 2 mắt 2 tai điếc mù
Rượu vào đầu óc cứ ngu
Sao chẳng thể nói cho dù câu thôi
RƯợu vào sao quá lôi thôi
Quần áo xộc xệch...đôi môi tím bầm
Rượu vào ối đứa hiểu lầm
Là ta đang múa kiếm đâm vô mình
RƯợu vào sao cứ lặng thinh
Ngồi nhìn vợ bỏ....tang tình cùng ai
Rượu uống thì phải lai rai
Ngồi sao chẳng thấy...có ai uống cùng
Rượu vào lại nghĩ lung tung
Về nhà nàng chửi...đập tung chăn màn
Thôi đây chắc là hạ màn
Nói nữa khối đứa...uýnh tan chít mình

dungnhinanh_em
29-07-2007, 09:45 AM
Nâng ly ta cạn chén rượu đầy
Thấy không trong đó đắng cay mặn nồng
Nâng lên ta cạn chén rượu này
Để say quên hết những ngày buồn đau

1 chén chưa đủ giải trăm phiền
Liền lôi chục lít ra nghiền cả đêm
Nghĩ chi lắm chuyện thêm phiền
Giờ say ta hát khúc ca rượu nồng.

Nâng lên ta cạn chén rượu này
Uống say quên hết chuyện ngày hôm qua
Thôi thì bạn đã tới nhà
Mời vô làm chén thêm tình thân ta .

giangtuantuong
29-07-2007, 10:22 AM
Chén mời tôi đã...uống rồi
Làm thêm chán nữa.....chắc đời tôi toi !!

dungnhinanh_em
29-07-2007, 11:07 AM
nhấp chén rượu đầy cho say
càng uống càng tỉnh phút giây này
ngậm đời sao lắm niềm oan trái
càng cay càng tủi mấy bi ai

1 chén chẳng đủ giải trăm phiền
làm luôn 1 phát lên tiên cuộc đời
tình sầu muôn kiếp chơi vơi
ái ân cạn nỗi kiếp người đa đoan

ngàn mây tặng nỗi trái ngang
đau lòng duyên cảnh vô vàn xót xa
rượu tình bạn của riêng ta
mênh mông cõi đất bao la ngất trời

dungnhinanh_em
29-07-2007, 01:40 PM
Một chén rượu ta say cả chấy
Thế mà nay nửa lít ,ít em ơi
Say rồi lại uống mong cho tỉnh
Thế mà nâng chén mãi càng cay

dungnhinanh_em
31-07-2007, 11:04 PM
Ai tìm rượu để xua đi phiền muộn
Mong men say xoa dịu nỗi sầu
Kẻ đó nào có bản lĩnh gì đâu
Để thứ vo tri xâm nhập vào lý trí!
Nếu ai đó thực sự còn biết nghĩ
Thì biết cách để quên đi nỗi sầu
Chứ chẳng cần dùng đến men đâu
Lời nhắn nhủ bậc chính nhân quân tử

nhoccon_118
31-07-2007, 11:41 PM
Một chén rượu ta say cả chấy
Thế mà nay nửa lít ,ít em ơi
Say rồi lại uống mong cho tỉnh
Thế mà nâng chén mãi càng cay

Uống rượu cho say rồi ngục ngã
Cho tình chìm cho người say
Cho lý trí tung cánh bay
Cho người yêu anh quay đi mãi mãi !

dungnhinanh_em
31-07-2007, 11:55 PM
ta điên tình ta điên rượu điên người
hận cuộc sống đảo điên mùi trần tục
nếu có ước ta ước gì mình sỏi đá
khác người khác đời lạc loài cô đơn

ta vì người đảo điên nhân thế
người ghét ta chuyển đổi xoay vần
ôi! hoài niệm mãi mãi là kỉ niệm
biết mong chờ hạnh phúc phân vân

dungnhinanh_em
01-08-2007, 12:13 PM
còn yêu lắm lắm Em ơi
Sao Em chẳng hiểu bao lời Anh trao
Cao tay uống cạn rượu đào
Âu sầu hạnh phúc khi nào có nhau
Em nơi đâu hỡi trầu cau
Ngày xưa hẹn ước sao đành bỏ quên

LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 08:55 PM
Anh ơi uống rượu chi đây
Chỉ em thêm khổ anh nào bít đâu
Anh buồn thì chít cho xong
Ờ đâu uống rượu cho sầu thêm tăng
Qua đây đối đáp dài câu
Để anh thêm tủi rút lui dề nhà.

dungnhinanh_em
02-08-2007, 11:44 AM
Hò.....ơ....ơ...
Khổ thay Em ấy...,chớ hờn
Nam mà không rượu ,như đờn đứt dây
Em mà lấy mấy ông nầy
Hò...ơ...ơ......
Em mà lấy mấy ông nầy
Về nhà đánh phấn vẽ ....mài giống Em.....

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 07:57 PM
Chồng say thì tội em đây
Chồng mà anh nói vẽ mày giống em
Thứ đó mà lấy làm gì
Chỉ em thêm khổ nó nào bít đâu
Thế thì ở zá cho xong
Lấy về chi khổ chi lo mau già...hihi...

crazy
02-08-2007, 08:51 PM
Anh say rượu nhưng hồn thơ anh tỉnh
Vẫn lặng thinh ngồi vẽ bóng hình em
Vẽ má hồng đánh phấn lem nhem
Vẽ đôi mắt đã làm anh chết thèm
Vẽ những ngày hai đứa cùng ăn kem
Những ngày buồn chán đời mình mất em
T_T

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 08:55 PM
Sao anh nói mà nghe đau khổ
Như vừa bị chị cho"dze"
Hồn anh gởi gắm vào bát rượu
Suốt ngày mộng mộng mơ mơ.

crazy
02-08-2007, 09:06 PM
Em có biết sao anh tập làm thơ
Vì khi uống rượu say anh lại nhớ
Những tháng ngày mày tao, tớ bạn
Những tháng ngày nông cạn nói yêu em

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 09:32 PM
Nếu anh đây rượu chè bê bết
Thì đừng mong có ẻm anh nha
Và bây giờ mặt trời đã mọc
Anh thôi đi đừng mộng mị vẫn vơ

crazy
03-08-2007, 01:21 AM
Mặt trời kia đã mọc từ lâu
Mặt trời của anh lặn trong u sầu
Cứ tưởng rằng cá đã cắn câu
Một lần nữa bé khiến anh đau đầu!
^_T

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 01:31 AM
Đau thì ráng nhé anh ơi
Đừng mơ dzí tưởng chuốc sầu thim thui

Tui 13 rùi đó ai em ông?????????

dungnhinanh_em
03-08-2007, 02:18 AM
anh say rượu men say đã tỉnh
say men tình bất tỉnh luôn em ơi

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 02:44 AM
Anh ơi bùn chỉ bùn chi
Nói ra cho đỡ nỗi bùn trong tim
Anh bùn mượn rượu nâng li
Em bùn em lấy ai đây giải sầu.

crazy
03-08-2007, 07:25 PM
Giải sầu mà lấy được ai
Anh đây phục bé tuổi teen thiên tài
Say rượu nhớ mái tóc dài
Buồn anh ngồi gõ nên bài Tình ca
^_T

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 09:55 PM
Bùn...em ngồi thẩn ngồi thờ
Chờ anh đến để...gõ vài bài...nghe

crazy
04-08-2007, 04:52 PM
He he cô bé lạ kì
Tình ca gửi gió nghe gì không em
Nghe được thì nói anh xem
Hay là chán quá chẳng thèm nghe chi
^_^

LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 09:28 PM
Chán thì chán thịt anh ơi
Trên đời đủ thứ phù du muộn phiền
*************************
Lời này gởi gió gởi mây...trôi
Anh nào coá bít có hay khi nào

>Umbrella<
04-08-2007, 10:09 PM
Say!
Choáng váng chới với
Vời vời một góc trời
Đời lang thang sang ngang không nhà
La cà anh với buồn
Chuồn chuồn bay thấp rồi mưa
Lưa thưa phố xá vài người lại qua
Hoa tàn chút hương đưa về
Kề bên anh hít
Hít ra hít vào
Nhào đầu ra rồi.. nhớ..
Bơ vơ một mình

dungnhinanh_em
05-08-2007, 12:32 AM
Say men rượu từ từ rồi sẽ tỉnh
say men tình khó tỉnh lắm ai ơi
Một đời dạo bước phiêu du
vướng vào tình ý ôm sầu thiên thu

fallen_angel8x
05-08-2007, 04:58 AM
Rượu ngàn ly say rồi lại tỉnh
Chén chia ly chưa cạn đã say mèn
Này bằng hữu chén này cùng cạn nhé
Vị chia phôi lặng đắng trong lòng

crazy
05-08-2007, 08:50 AM
Rượu ngàn ly say rồi lại tỉnh
Chén chia ly chưa cạn đã say mèn
Này bằng hữu chén này cùng cạn nhé
Vị chia phôi lặng đắng trong lòng

Say men rượu ta nằm một chỗ
Say men tình ta tìm chỗ sông cầu
Này bằng hữu chén này mình xin khất
Tiếc thân này ở dưới miếng đất kia
T_T

dungnhinanh_em
05-08-2007, 12:23 PM
đời buồn cô lạnh lòng ta vắng
người đông mà vần vắng 1 người
một mai ai có ngoảnh lại cười
càn khôn luân chuyển tình đời đắng cay

đắm chìm lòng đau cảnh điêu tàn
hoàng hôn thì đẹp vẫn tan hoang
vẫn lòng mơ cảnh phiêu du bước
vẫn buồn hiu hắt cảnh điêu tàn

LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 12:36 AM
Khi say trời đất đảo điên
Nhìn trời phải đất
Nhìn trăng phải đèn

nhoccon_118
06-08-2007, 02:19 AM
Em uống cạn rượu đào
Cho tỉnh cơn mơ tối
Cho mơ hồ tỉnh giấc
Cho cơn say bừng tỉnh
Cho men tình bay đi !

crazy
06-08-2007, 07:38 AM
Khi nhấp môi nếm chén rượu đào
Ngọt ngào như nụ hôn em đấy
Nhưng bây giờ em đang bên người ấy
Trai rượu tu ực ực mới thấy cay
T_T

LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 09:56 AM
Đàn ank cứ thik giải sầu
Rưươợu thì ick lợi...cái gì cho ta????????????????????

>Umbrella<
06-08-2007, 10:06 AM
Rượu đắng rượu cay
-Ăn chay không uống-
Luống cuống nhào đầu
Làu bàu suốt đêm
Thêm có bỏ không
Lông bông không nhà
La cà quanh quanh
Anh quên tên mình!

crazy
06-08-2007, 06:41 PM
Đàn ank cứ thik giải sầu
Rưươợu thì ick lợi...cái gì cho ta????????????????????

Rượu cũng từ gạo mà ra
Uống một cốc rượu hơn ba bát liền (cơm)
Nhất là uống với bạn hiền
Say rượu mới gặp được tiên trên trời (mơ ngủ)
^_^

LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 10:14 PM
:timvo: Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá sầu
:timvo: Sợ buồn:con nhện giăng mau
Em ơi!Hãy ngủ anh hầu quạt đây
:timvo: Lòng anh mở dzới quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
:timvo: Ngủ đi em mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ
:timvo: Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau
:timvo: Tay anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rung rơi.

crazy
09-08-2007, 09:08 AM
Ngủ ngoan nhe bé anh thương
Khi nào thức giấc anh nhường kẹo cho
Nhưng thường khi lúc anh say
Anh mắng bé chứ nào có ru
^_^