Xem đầy đủ chức năng : chết vì sĩ gái
langtusautinh
27-07-2007, 04:14 AM
hôm qua anh đến chơi nhà
thấy em tiếp đón toàn là chất chơi
có thằng mặt quắt tai rơi
có tên mũi lõ tóc hơi phớt màu
chúng con quan chức nhà giàu
có tên cạo chọc cả đầu mới ghê
anh thì quần cộc dép lê
nên anh rất sợ em chê anh nghèo
bông sen cứ hút phì phèo
anh trông chúng giống con mèo cụt đuôi
có tên trông thật buồn cười
nhìn hao hao giống như người cu ba
toàn là lời lẽ ba hoa
nịnh em chúng nó bàn xa tán vào
còn ra dáng vẻ anh hào
gặp anh chúng cũng chẳng chào một câu
mắt anh lúc ấy đổi màu
quyết tâm cho chúng đi chầu diêm vương
vén áo nên{chưởng sương sườn}
anh không cho chúng kiếm đường thoát thân
đứa chết ngất đứa rách quần
chính em cũng bi rụng gần hết răng
giangtuantuong
27-07-2007, 08:32 AM
Ra đường gặp gái cực đen
Như là đi hội bon chen quá chừng
dungnhinanh_em
27-07-2007, 11:25 AM
Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được cái gì, hay cái nấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà!
(Tú Xương)
Của quý báu trời cho có ít
Quá tiêu hoang, nên hết mất rồi
Xài sang, đầy mấy cũng vơi
Dẫu rằng quế phụ có hồi được đâu!
(Tản Ðà)
huongduongxanh
27-07-2007, 11:54 AM
Nhiều tên bị vố khinh hồn
Thế nhưng thấy gớ là nhào sáp zô
Thân mình mà hok chịu lo
Lo chiện tầm phào mà thiệt đến thân
Con gái còn gọi mĩ nhân
Anh hùng lùi bước noá zì koan zai
dungnhinanh_em
27-07-2007, 12:04 PM
Dạy con từ thủa lên ba
Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về
Ngày đầu bắt vợ quỳ ngay
Tay cầm thước kẻ , dạy bài đầu tiên
Đi thưa ,đứng bẩm ,về trình
Chồng kêu một tiếng, "Thưa mình , em đây"
Bài hai, món nhậu phải rành
Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon
Sẵn sàng năm bảy món mồi
Cho chồng ngất ngưởng , nằm ngồi ngả nghiêng
huongduongxanh
27-07-2007, 12:24 PM
Nhưng nay thời thế đổi thay
Dạy koan từ thửa kòn non
Dạy chồng từ lúc xe hoa rước về
Là chòng phải bik nấu cum
Nhà cửa gọn gàn, bát đũa xạch trong
En xong phải bik mang trà
Chăng koan chu đáo mới là chòng ngoan
Khi noá thì phải nghe lời
Ko về khuya wá, ko mùi nước hoa
Ko say xỉn ko rượu chè
Về nhà chào hỏi mới là chòng em
dungnhinanh_em
27-07-2007, 12:32 PM
Nếu anh là công tử Bạc Liêu.
Em se là Oshin anh sai biểu,
Đấm lưng, nắn bóp khi anh mỏi
Tắm rửa cho anh lúc xế chiếu.
huongduongxanh
27-07-2007, 12:42 PM
Tỉnh đi, tỉnh đi, nèm mơ nữa à
Cửa nhà hok quét mà koàn nằm mơ
Vợ về tới cửa rồi kìa
Lo mà rót nước mang ra hầu nàng
dungnhinanh_em
27-07-2007, 12:51 PM
thế gian ai thấu một chữ mơ
trời đã tối đen vẫn còn mơ
vợ về ta mắng nó kêu trời
một kiếp hồng nhan mộng ấp cây
huongduongxanh
27-07-2007, 01:00 PM
mắng ai, ai mắng, ai kiu trời
hồng nhan ko phải thứ dễ dùng
ấp cây gối mộng lại là ông
trời cũng còn có vương hậu
dungnhinanh_em
27-07-2007, 01:05 PM
Nêu em là công chúa tiên sa
Chắt anh là ác wỉ dưới trần
Em đang tìm bạch mã hoàng tử
Chắt anh đang ganh tị chết wách ra đi
Nếu em là công chúa như ma
Anh là wĩ cũng sợ thấy cha!!!!!!!!!
Bạch mã hoàng tữ em tìm chi
Kẽo ỗng sợ ỗng chít wách ra
huongduongxanh
27-07-2007, 01:15 PM
Ko mơ công chúa chẳng tiểu thư
Sống đời giản dị mà tự do
Ko gì ràng buộc đôi chân ta
Chạy nhãy tự do giữa bạn bè
Đeo tình cho mệt lại thiệt thân
Khi nào đủ lớn, biết hơn đã
Cũng chưa muộn đâu
dungnhinanh_em
27-07-2007, 01:20 PM
Quân tử hư danh đâu có thực
Bậc chính nhân thì mần chi phải nhắc
Đừng chắc cho ta là quân tử
Thứ người như thế quá tiểu nhân
huongduongxanh
27-07-2007, 01:28 PM
Quân tử tiểu nhân cách nhau một vạch
Bước đi cho khéo kẻo tiểu nhân lừa
Ko phải quân tử lúc nào cũng tốt
ko phải tiểu nhân là kẻ khôn ngoan
dungnhinanh_em
27-07-2007, 01:37 PM
Sáng xớm tinh mơ an giấc nồng
Nghe chuông điện thoại thế là xong
A lô anh yêu.. anh đó hả ???
Dạ thưa cô em lộn số rồi!!!!
Trưa đến ta thấy vui trong lòng
Bổng nghe tiếng chuông reeeng ngoài cổng
Chạy đến mở rào thế là xong
Anh ơi anh có rảnh hay không ???
Giúp bé làm bài bé thưởng công
Trời ơi ta dậy sóng trong lòng
Muốn đè bé xuống đánh cho xong
Buổi tối trước khi bước vào phòng
Thận trọng đàng hoàng tắt cell phone
Ai ngờ con bé nọ có khác
Nó gọi phone nhà thế mới ác
ndt_td
27-07-2007, 08:43 PM
Em có biết em là cô gái
Đã sưởi ấm trái tim tôi lạnh giá
Cho tôi thấy cuộc đời còn tươi đẹp
Còn có người để nhớ để thương ]
Em có biết trái tim anh khắc khoải
Mong em về dưới bóng nắng chiều hôm
Đừng để anh âm thầm hiu quạnh
Lúc cô đơn vào buổi chiều tà
———————†———————
unhappyboy
29-07-2007, 01:25 AM
"Đĩa đời lại thích trèo cao
Đòi đeo chân Hạc kết thành duyên tơ
......Ai ngờ Hạc cứ phớt lờ
Nên đời đĩa mới bơ vơ giữa dòng "
---> sống phải biết tự lượng sức mình nghe mấy pa'c. đừng như con đĩa thì khốn khổ lém á. :D
dungnhinanh_em
29-07-2007, 04:25 AM
Sầu tình là chuyện tự ngàn xưa
Nói mãi đây thôi cũng bằng thừa
Hỏi người đang vướng vào tình ái
Yêu rồi khổ thế đã đủ chưa?
con gái là cái mùi xoa.. khi nào ta khóc ta dem ra chui..>"<
con gài là cái náp vung.. khi nao ta tức ta tung ra đường..=))
con gái là cái thi trương.. mua di bán lại ta nhường cho nhau.^^!
con gái là........ nghj~ đa.....
LÝ TIỂU NHU
31-07-2007, 08:06 AM
Con trai là củ khoai sùng
Ăn mày còn bỏ huống gì em đây
Con trai là đấng mài râu
Chẳng làm nên việc dzậy mà học ngu
Con trai là chúa ở dơ
Dzậy mà ra dáng làm le dzới nàng...[/B]
dungnhinanh_em
31-07-2007, 09:33 AM
Con gái là cái chổi chà
Anh đem anh ném anh chà tùm lum
Chà xong anh ném dzô chum
Cho rụng hết tóc cho bung hết đầu
Trải qua bao cuộc trấn ta
Anh thương anh mứi đem phưi
xông ùi anh lại đem dzô quét nhà
dzông thẳng............. :chayle:
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 12:52 AM
Con trai mà thấy GIRL xinh
Như mèo thấy mỡ như mơ thấy nàng
Con trai như đạn như bom
Em nào đụng phải là banh xác liền
Con trai là chúa anh hùng
Dzậy mà cứ thấy...MỸ NHÂN...sợ liền
Con trai miệng lưỡi ko xương
Thế nên uốn éo quanh co chối rằng:
"Anh nào có phụ chi em
Chỉ tại thiên hạ...bàn ra...nói vào."
dungnhinanh_em
01-08-2007, 12:57 AM
Nếu em là....Con gà mái đẻ..
Anh sẻ đè nhổ sạch lông đuôi...
Rùi đuôi đi cho chạy đây đó...
Ngó nhìn anh có dám mổ hong....
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 01:06 AM
Nếu anh là con bò đen trắng
Em tình nguyện sẽ vặt hết lông
Để ko còn cái vẻ kiêu ngạo
Mà đứng đây đối đáp chị bây.
dungnhinanh_em
01-08-2007, 02:39 AM
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai, con gái khéo là khác nhau
Con trai vốn tính anh hào
Khó khăn, gian khổ chen vào gánh vai
Con gái chỉ biết đứng nhai
Suốt ngày lải nhải những bài "tình ca"
Trai thời bản chất thật thà
Nghĩ sao nói vậy, hiền hòa dễ thương
Còn riêng tính của mấy nương
Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa
Lại thêm cái tật la cà
Phòng trên, lớp dưới tà tà ngược xuôi
Học hành : con cháu họ Bùi
Phất phơ "dáng ngọc" tới lui cóp bài
Nếu mà chẳng kịp sửa ngay
Con trai rồi sẽ cho "bye" ra rià
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 03:04 AM
Anh ơi đừng vội tự cao
Con trai học dốt ở dơ nhất nhà
Anh đây thì khác gì ai
Ở dơ làm biếng anh này giỏi hơn
Anh ơi anh ở nơi nào
Mà anh cứ dóc em hoài dzậy anh
Anh mà còn thói lăng nhăng
Thì mai có gặp em cho ra dzìa.
dungnhinanh_em
01-08-2007, 03:39 AM
Người ta bảo trái tim con gái
Như ổ khóa chỉ có một chìa
Và cuộc đời như người thợ khóa
Giũa gọt biết bao lần
Giữa dòng đời bao la vô tận
Ai biết đấy là đâu
Người ta có thể làm chìa khóa giả
Em chỉ sợ khi em ra mở cửa
Người bước vào lại chẳng phải là anh
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 08:52 AM
Mấy ai học được chữ "ngờ"
Ngờ đâu em lạc bước tha phương
Đến nơi đây lại gặp người quen cũ
Cứ thấy áy náy sao nỗi lòng ray rức
Vì đã nói ko đúng dzới anh
Anh ơi anh cho em xin lỗi
Từ bi giờ em hổng dzám phiền chi
Tha cho em vì tội ngỗ ngáo
Đã cư xử chẳng phải dzới anh
Nay em đây lấy thư này tạ lỗi
Mong anh kia rộng lượng từ bi
Bỏ wa cho nhỏ em thơ dzại
Đã hỗn láo dzới aNh những ngày wa.
LÝ TIỂU NHU TẠ LỖI...
dungnhinanh_em
01-08-2007, 10:54 AM
Chỉ là cái chuyện cỏn con
Anh nào có nói chi đâu
Chỉ rằng nói chuyện cho vui
Cũng rằng không được sao em phiền lòng
LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 08:39 PM
Nếu anh đã ko phiền ko trách
Thì tương lai đừng có kêu la
Và cũng đừng nói em hỗn láo
Em chỉ muốn anh ... hiểu rõ sự đời
Đời vẫn thế anh ơi đừng có trách:
Em đây lắm chuyện lo bao đồng.
langtusautinh
05-08-2007, 05:17 AM
trời ơi các bạn tranh luân giữ quá theo mình thì con trai và con gái tất cả đều đẹp cả
langtusautinh
05-08-2007, 05:28 AM
chúc các bạn có một buổi nói chuyện đầy vui vẻ và hạnh phúc
fallen_angel8x
05-08-2007, 05:38 AM
Kon tai và kon gái
Suốt ngày đấu đá nhau :mood:
Ở hai đầu chiến tuyến
Chẳng fe nào chịu thua
"Đánh" nhau te sờ tua :so_funny:
Guốc wa tông bay lại
Nhưng rùi sau tất cả
Ai cũng có 1 lần
Dính vào người nào ấy :hihi:
Nếu đến cái luk ấy
Mah` vẫn còn téng nhau
Thì iem cũng pó chíu :botay:
langtusautinh
05-08-2007, 08:02 PM
bắc thang nên hỏi ông trời
lấy tiền cho gái có đòi được không ?
crazy
05-08-2007, 08:58 PM
bắc thang nên hỏi ông trời
lấy tiền cho gái có đòi được không ?
Ông trời ông trả lời rằng
Tao còn bị gạt huống chi là mày
Nhớ ngày xưa ta thời trai tân
Xuống hạ giới xem dân khổ gì
Đường ta đi, chăm chỉ tìm tòi
Ngờ đâu tìm đúng phường gái gọi
Nó lừa trai tân thành trai toi
Con coi con thấy thế nào
Nhớ vào trốn ấy mang "bao" theo mình
T_^
langtusautinh
08-08-2007, 05:52 AM
biết rằng sĩ gái là khờ
nhưng ai hiểu được chữ ngờ bạn ơi
crazy
08-08-2007, 10:01 PM
Không ai hiểu được chữ ngờ
Nhưng lại hiểu được chờ mình là ai
Tóm lại không nên sĩ gái
Có sao dùng vậy, nam nhi cơ mà
^_^
langtusautinh
10-08-2007, 06:20 PM
bệnh ấy là bệnh lan y rồi làm sao có thuốc chữa biết là không nên nhưng vẫn sĩ gái thế mới đau
crazy
10-08-2007, 06:46 PM
Bệnh ấy là bện nan Y ?
Uống nước đái ngựa tức thì khỏi ngay
Nếu mà vẫn chẳng đổi thay
Cho thêm phân ngựa may thì khỏi luôn
^_^ ( thuốc của Tề thiên đại thánh )
langtusautinh
10-08-2007, 06:55 PM
bệnh này là bệnh nan y
cớ sao thí chủ hỏi chi hỏi hoài
đường trần thật lắm bi ai
crazy
11-08-2007, 08:44 AM
Chỉ cậu mới thấy nan y
Tôi thì chỉ thấy quá thường mà thôi
Đường trần thật lắm lối đi
"Chết vì sĩ gái" phí đời cậu ơi
^_^
Carol_13
11-08-2007, 09:20 AM
Nhưng mà coan gớ thật xinh
Chàng nào mà bỏ...suốt đời ăn năn
*************************
Đời xai bỏ phí lèm gì
Thui thì dzại gớ...chít thằng nèo đâu?
crazy
11-08-2007, 09:39 AM
Con gái bây giờ sao khác xưa
Tóc dài, tóc ngắn, tóc lưa thưa
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng đàn lừa
^_^
Carol_13
12-08-2007, 04:19 AM
Coan xai thìa khéc gì cơ
Bị nhóc xách mũi....tưởng rèng mình ngon (haha mơ hão nà hao mỡ đí ank)
Coan xai xuất xứ re seo
Xin mời vèo quán chị linh bít liền.
crazy
13-08-2007, 01:17 PM
Con gớ xuất xứ thía nèo
Xin mời vèo lá cải này bit ngay
Lời nói dẫu bit chẳng hay
Xin Rol đừng có mó vèo què tay
langtusautinh
15-08-2007, 05:38 PM
yêu là chết ở trong lòng 1 ít
vì mấy khi yêu mà được người yêu
thì thôi anh vẫn cứ liều
dù thăng thiên tựa cánh diều đứt dây
chuyentinhcuahoangtu
15-08-2007, 08:38 PM
thong cam to day khong biet lam tho . um......... nhung mu bai cua ay cung hay
crazy
16-08-2007, 02:19 PM
yêu là chết ở trong lòng 1 ít
vì mấy khi yêu mà được người yêu
thì thôi anh vẫn cứ liều
dù thăng thiên tựa cánh diều đứt dây
Trong lòng có ti tỷ cái chết
Nhưng chết vì sĩ gái thì không
Con trai tuy thích chơi ngông
Nhưng lúc làm chồng,tính đàn ông lên
Carol_13
16-08-2007, 10:27 PM
Ank mà giở tính vũ phu
Cho vài cái tát....ank lin trển liền
crazy
17-08-2007, 09:04 AM
Ank mà giở tính vũ phu
Cho vài cái tát....ank lin trển liền
Em ơi em thuộc phe nào
Thuộc phe sĩ gái, hay vào phe anh
Phe sĩ thì chạy cho nhanh
Anh đá vài cái, em thành bóng bay
^_^
Carol_13
17-08-2007, 09:54 PM
Em đây chả bít phe nào
Nhưng mà em peé hem hiền đâu nha
Ank mà đá 1 cái thui
Coai chừng mặt đó.........chứa đầy dấu tay
langtusautinh
18-08-2007, 06:01 AM
phe nào cũng được anh ơi
thấy thơ em cứ vui chơi nhiệt tình
crazy
18-08-2007, 09:12 AM
Em đây chả bít phe nào
Nhưng mà em peé hem hiền đâu nha
Ank mà đá 1 cái thui
Coai chừng mặt đó.........chứa đầy dấu tay
Em phe dở dở ương ương
Tát anh một cái anh tương vô đầu
Anh chẳng nói dối em đâu
Tay cầm mã tấu đợi em đây nè
^_^
Carol_13
18-08-2007, 09:49 AM
Em thì đang đứng ở đây
Ank phang mà được.....í mà phang đi kekeke
crazy
19-08-2007, 08:35 AM
Nhưng thôi anh chẳng ra tay
Mẹ em ở đấy ngày nào chẳng phang
Em còn ăn nói ngược ngang
Trong mơ anh gặp, táng cho nhừ đòn
T_^( ko bit nó nơi mô)
langtusautinh
20-08-2007, 06:09 PM
em đây thuộc cả hai phe
nói ra sự thật chỉ e mất lòng
langtusautinh
22-08-2007, 12:33 AM
yêu thì yêu đừng dại như tôi nhé mọi người ơi
uyu_nguyet_t
22-08-2007, 02:32 AM
hay hay ko biết nói gì thêm
crazy
22-08-2007, 08:31 AM
Ngoài hiên lá rụng bên thềm
Chết vì sĩ gái chẳng êm tẹo nào
Ngoài hiên nghe tiếng mưa rào
Một người vừa chết, ôi sao chạnh lòng ( chết vì sĩ )
langtusautinh
23-08-2007, 06:02 PM
em ơi đừng có bao giờ
đi bên người khác em lờ tôi đi
crazy
25-08-2007, 10:59 AM
May mà em đã lờ tôi
Nếu không hắn thấy oánh tôi vỡ đầu
Nhìn mặt hắn đến là ngầu
Ko giống người Việt chắc là Tầu đây
Sợ thía@!!!!!
langtusautinh
26-08-2007, 05:05 AM
đừng sợ anh của tôi ơi
quan tâm đến bọn dở hơi làm gì
nhoccon_118
27-08-2007, 08:28 PM
Lãng tử ơi lãng tử ơi !
Làm một bài thơ
Tám cả trăm lẻ
Làm thơ như thế có ích chi
Thì rằng bỏ đi cho đỡ xí !
minatran
28-08-2007, 01:09 AM
đời con trai thằng nào chả sĩ
chỉ sĩ đc với con gái mà thôi
trông vênh vênh có vẻ dọa đời
sống đc mấy mà suốt đời sĩ diện
crazy
28-08-2007, 04:39 AM
Không hẳn thằng nào cũng sĩ
Muốn sĩ thì phải thật giầu sang
Con trai cũng nhiều bình dân lắm
Ngày ngày tắm nắng, tắm sương khuya
T_T
huathienbao
28-08-2007, 10:18 PM
Ở đời sĩ để mà chi
Sau này có chết mang đi được à
Ở đời sống phải thậ thà
Sau này có chết còn là tấm gương
langtusautinh
29-08-2007, 07:51 PM
dù cho sống thật sống thà
nhưng không thể thiếu đàn bà bạn ơi
hoangtukakaka
29-08-2007, 08:44 PM
đàn bà là cái nợ lần
tại sao cứ phải...kiếm gần kiếm xa
nâng ly cạn chén rượu này
há chẳng...vui vầy lắm sao
huathienbao
29-08-2007, 11:22 PM
đàn bà là cái nợ lần
tại sao cứ phải...kiếm gần kiếm xa
nâng ly cạn chén rượu này
há chẳng...vui vầy lắm sao
Nợ thì phải trả cho xong
Kiếp này không hết ta bù kiếp sau
cuộc đời lắm khổ nhiều đau
Rượu này chỉ để nỗi đêm thêm nhiều
langtusautinh
30-08-2007, 08:18 PM
thôi thôi xin chớ nói nhiều
đàn ông sĩ gái là điều hiển nhiên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.