Xem đầy đủ chức năng : Bé yêu anh
Tháng Tư
27-07-2007, 03:40 AM
Tình yêu bắt đầu từ trên net
.1 kẻ cô đơn 1 kẻ buồn .....
.Nói chuyện vài câu rồi mới thấy .....
Tình cảm bắt đầu lớn trong em .....
mà nào có dám nói cùng ấy ......
.sợ ấy nói rằng : bé gạt anh ......
Tình yêu là thế tình vẫn thế ....
Tình mãi trong em và trong anh ......
.từng lời em nói anh thấy hiểu ..
.an ủi cùng em thấy ấm lòng
Tình yêu đến bên em thật dịu ngọt
cảm giác ấm lòng thấy mà thương
rồi bé cũng nhớ cũng mong anh ghê lắm
Vắng 1 tí là bé thấy trông anh
Cầm cái phone muốn gọi anh hãy đến
Nhưng ngại vì đường ngoài kia ướt mưa
Online đó tình nào có giả dối
mãi mãi trao anh và mãi yêu
yêu đến mức ko gì so sánh dc
trái tim em đã khắc mãi tên anh
yuri ngày 27/7/2007
Đa Tình
27-07-2007, 05:28 AM
Bắt đầu bé nhớ - nhớ rồi yêu
Yêu đắm yêu say cả vạn điều
Ngân nga lời bé - yêu anh lắm !
Ôi ngất... ngất rồi - bé bé yêu
Em yêu anh vì em cảm nhận
Cảm nhận rằng anh cũng yêu em
Đến 1 ngày em chợt nhận ra
Cảm nhận của em đã sai lầm....
Đa Tình
27-07-2007, 05:43 AM
Mây trắng iu rồi tháng bảy ơi
Phố cũ từ nay rối bời bời
Không kẻ nhìn mây vung nổi nhớ
Hết gã ôm vùi tháng bảy mơ
nhoz_luv
28-07-2007, 01:24 AM
Em nói rằng em chẳng biết yêu
Ngây thơ trong trắng tựa mây trời
Bỗng 1 ngày nhìn mây trắng khóc
Thôi rồi mây trắng khổ vì yêu :(
Tháng Tư
28-07-2007, 02:08 AM
Lạc đề mình nói lạc đề
Rằng đây là thể thơ mình đang yêu
cớ sao bạn đối chia ly
Đối bị tình phụ cho lòng tui đau?
bài này thơ tình yêu xin đừng đối thơ chia ly chứ
Mr_Thien
28-07-2007, 02:37 AM
Hận Đời Hận Tình Hận Bạc Hận Đàn bà
Gió_ấm
28-07-2007, 06:32 AM
Trăm năm kiều vẫn là kiều
Thi thơ đối đáp không yêu mới tài
nhoccon_118
29-07-2007, 12:23 AM
Tình yêu trên nét
Chỉ là mùa đông rét
Cho tim ta chết nghẹt
Ôi ! tình yêu trên net !
Tháng Tư
29-07-2007, 04:07 AM
tình trên net tình là quá yếu
nhưng tin rằng 2 nỗi cô đơn
sẽ đến với nhau bằng tình yêu chất phát
Đơm hoa kết quả ôi tình yêu online
crazy
31-07-2007, 05:13 PM
Tôi không tin vào tình yêu trên net
Nhưng tôi tin nhờ net mà tôi yêu
Dẫu tình net có là bát bún riêu
Nhưng tôi tin nhờ net gặp người yêu
T_T.
hoangtukakaka
01-08-2007, 12:25 AM
tình yêu trên net là tình yêu bung bét
là tình yêu chán ghét
là tình yêu sốt rét
khiến ta phải la hét
hoangtukakaka
01-08-2007, 12:31 AM
tôi thầm tin vào tình yêu trên net
em đã mang cho tôi nụ cười
cho ánh mắt và muôn vàn nỗi nhớ
tôi yêu em... ôi! tình yêu trên net
đã làm tôi phải sốt rét bao đêm
tôi thầm tin vào tình yêu trên net
em đã mang cho tôi nụ cười
cho ánh mắt và muôn vàn nỗi nhớ
tôi yêu em... ôi! tình yêu trên net
đã làm tôi phải sốt rét bao đêm
ôi! những dòng chữ phẳng lặng êm đềm
mà chứa đựng biết bao nỗi nhớ
unhappyboy
01-08-2007, 12:38 AM
úi úi !
may girl làm thơ ghê wa'. Boy bái phục :D
crazy
01-08-2007, 01:03 AM
Tôi không tin: rằng tình yêu trên net
Đã làm ai phải sốt rét bao đêm
Chắc ngủ gật bị muỗi đốt êm êm
Tình trên net hoá thành tình chết rét
^_^
Tháng Tư
01-08-2007, 02:10 AM
Tình yêu trên net có nhiều thương ghét
Ảo ảo thật thật làm người hoang mang
Cớ sao ko tin thử 1 lần
Rồi ta sẽ thấy tình yêu tuyệt vòi
crazy
01-08-2007, 02:44 AM
Thử một lần với tình trên net
Bước một mình đến gặp người quen
Gặp em nơi phố phường bon chen
Cảnh sang hèn anh nào biết trước
Giá như anh biến thành công tước
Sẽ rước em về chốn quên nhà
Nhưng em chê "anh quê thật thà"
Em là gilr nơi phố xá kiêu sa
T_T
>Umbrella<
02-08-2007, 11:41 AM
Thử một lần với tình trên net
Bước một mình đến gặp người quen
Gặp em nơi phố phường bon chen
Cảnh sang hèn anh nào biết trước
Giá như anh biến thành công tước
Sẽ rước em về chốn quên nhà
Nhưng em chê "anh quê thật thà"
Em là gilr nơi phố xá kiêu sa
T_T
Chàng công tước lạc bước ơi
Net bon chen nên nhiều lời mời
Kiêu sa lắm dại một đời
Cứ nhận rồi gửi đôi lời
Rằng đời lắm lối
Chốn yêu nhiều đường
:chayle: :chayle:
crazy
02-08-2007, 04:53 PM
Chàng công tước lạc bước ơi
Net bon chen nên nhiều lời mời
Kiêu sa lắm dại một đời
Cứ nhận rồi gửi đôi lời
Rằng đời lắm lối
Chốn yêu nhiều đường
:chayle: :chayle:
Tôi không hiểu giờ lại càng không hiểu
Net là chi hỡi cô gái kiêu sa?
Nếu là đoàn tàu nối giữa chúng ta
Tàu đi qua, biết bao giờ quay lại?
Để giờ đây anh ngồi với hiện tại
Chôn mối tình, lòng vẫn nhớ đến ai!
T_T
>Umbrella<
03-08-2007, 09:36 AM
Net?!
Đôi khi mơ là con tàu
Vì đôi dòng nước lênh đênh
Chìm đắm trong mớ vu vơ
Lạnh lùng rồi yêu thương
Ba lăm nghĩ vẫn chưa già
Thế nên vẫn cứ chờ mong một ngày
Một sớm,một trưa,một xế tà
Một buổi ướt áo..
..Em đi bên người
:rain: :rain:
crazy
03-08-2007, 10:34 AM
Net?!
Đôi khi mơ là con tàu
Vì đôi dòng nước lênh đênh
Chìm đắm trong mớ vu vơ
Lạnh lùng rồi yêu thương
Ba lăm nghĩ vẫn chưa già
Thế nên vẫn cứ chờ mong một ngày
Một sớm,một trưa,một xế tà
Một buổi ướt áo..
..Em đi bên người
:rain: :rain:
1 "lăm" anh thấy đã già
Tàu kia giờ đã bỏ sân ga
Còn đâu lời thề ước thiết tha
Chiều xế tà nhâm nhi li chà đá
Tình tan rồi làm sao ta chắp vá
Để giờ đây gửi vào gió câu ca
" Làm sao em về với quê ta
Với dưa cà, cá tôm dân giã ":timvo:
>Umbrella<
04-08-2007, 12:26 AM
Tình tan rồi sao anh chắp vá??
Em sẽ chọn món cá, dưa cà
Theo chân bước đâu ngại đường sá
Đi bên nhau trong buổi chiều tà
Qua vần thơ đôi câu đấu đá :rain: :rain:
crazy
04-08-2007, 02:36 AM
Tình tan rồi sao anh chắp vá??
Em sẽ chọn món cá, dưa cà
Theo chân bước đâu ngại đường sá
Đi bên nhau trong buổi chiều tà
Qua vần thơ đôi câu đấu đá :rain: :rain:
Em nói vậy ôi chao mừng quá
Để anh về báo tin với mẹ cha
Cho các cụ ngày ngày đừng kêu la
" Lấy vợ đi đừng để chết già"
*pInk horizon*
15-08-2007, 12:00 AM
Này anh
Bé có giận anh đừng suy nghĩ
Có giận nhiều mới thấy rất yêu
Này anh
Quê bé có điệu ví đò đưa
Anh đã nghe lần nào chưa nhỉ
giận thì giận mà thương lại càng thương
crazy
15-08-2007, 09:33 AM
Anh nghe rồi giờ vẫn còn vấn vương
Nhưng nghĩ lại đó chỉ là ảo tưởng
Làm sao ta dễ có được người thương
Bởi ta chỉ là một kẻ quá tầm thường
^_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.