PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhóc cận và hè xinh



**Trang-:¦:-Thy***
27-07-2007, 03:06 AM
Đây là tác phẩm đầu tiên của Thy , mong mọi người đọc và cho Thy lời nhận xét chứ đừng có :guoc: nhá ! Thy xin cám ơn trứơc :blinking:

- Nhóc ở lại thiệt à ?
- Chứ Nhóc láo chị , Nhóc được cục vàng ko ?
- Có khi có đấy !:5:
Nhóc ngước mặt lên nhòm bà chị , cái mắt nhíu nhíu đến phát ghét.
- Tự tin quá đó bà heo ạ !
- Ái. con Nhóc này láo toét !
Nói xong , bà nhảy bổ vào Nhóc , và... 1 trận hỗn chiến đã xảy ra , bất chấp sự nhỏ bé và tiếng ọt ẹt của cái giường....
- Ko chơi nữa , ko chơi nữa , Nhóc cào chị tróc da rồi nè !
- Hehehe , da trâu mà cũng tróc nữa à ?
Bà chị cóc 1 cái lên đầu Nhóc.
- Ăn với nói !
- Sự thật hay mất lòng lắm đó !:so_funny:
- Ko thèm chấp con nít !
Nói xong , Hạnh quay lại xếp đống chăn màn vừa bị Nhóc xáo tung , tủm tỉm cười , để Nhóc lại sau lưng với cái mặt méo xẹo.
- Nhóc !!!
1 cái đầu khác lò vào , nhìn Nhóc mắt tròn mắt dẹt :
- Nhóc !!!!!!
Chưa đầy nữa giây Nhóc đã nhận ra 1 bà chị khác của mình . Nhóc bật dậy , phóc ngay xuống giường :
- Nhỏ !!!!
Chưa đầy nửa giây tiếp theo , Nhóc đã ôm chầm lấy Nhỏ , tay thì ôm mà chân cứ nhảy cà tưng , có lẽ " điệu van mùa xuân " sẽ ko bao giờ dừng nếu như bà chị kia ko lên tiếng:
- Ơ !Hai chị em bây hâm à ? Mát cắm à ?
- Tại vui chơ phải à !:5:
Nhóc quay lại nhòm bà chị , cười cươì , rồi lại ngồi bên cạnh , cầm cánh tay mới lúc nãy bị Nhóc cấu cấu , giơ giơ lên cho Nhỏ xem.
- Thành tích của Nhóc nè !
Nhỏ chạy tới , soi mói 1 lúc , rồi nhìn xuống ngón tay Nhóc , lắc đầu :
- Nhóc có phải người ko thế?
- Hở hở ! Tuyệt chiêu của Nhóc đó !
Nhỏ xuýt xoa :
- Chị Hạnh chắc đau lắm nghe !
Hạnh dựt lại cánh tay , xoa xoa như đang dỗ dành đứa con kưng của mình :
- Ko đau mới lạ đó !
- Thôi , tối nay Nhóc đãi cả nhà 1 chầu kem , coi như đền bù cho chị Hạnh và cũng là bữa tiệc đón chào Nhóc nhé !
- Hey ! Nhóc ở lại à?
Nhỏ hỏi
- Uh`m ! Thi xong rồi , trong lúc chờ kết quả , phải chơi cho sướng chứ ! lỡ ko đậu , thì lại chui đầu vào học , tiếc lắm !
Nhỏ và chị Hạnh nhìn nhau , rồi hai người quay lại nhìn Nhóc :
- Lạy luôn , ý hai bà là ko muốn Nhóc ở lại chứ j`? vậy tí mẹ về Nhóc về với mẹ !
Nhóc lẩy lẩy , đi tới tủ lấy cái balô.
- Ấy ấy ! :5: Nhóc ở lại thì vui nhất rồi ! Tại điều đó vui quá nên bọn chị mới ko tin thôi !
Nhóc quay lại nhòm hai bà chị :
- Thiệt thà ko đó?
- Láo Nhóc chị được cục vàng ko?
- Ko , nhưng có lúc được cục tiền đó !
Nhóc lém lỉnh , cả 3 chị em cùng nở 1 tràng cười tươi muốn.............vỡ nhà.

conangthatbim512
27-07-2007, 08:32 AM
cũng được đó bạn , tiếp đi bạn ơi....

**Trang-:¦:-Thy***
31-07-2007, 09:56 PM
- Mới về , sao ko ở nhà chơi mà mò lên đây ?
- Hai bà muốn đuổi Nhóc về à ? :timvo:
- Âu ó âu !
- Thế mà vặn vẹo Nhóc từ sáng đến giờ !Nhỏ thật đáng ghét !
Nhóc liếc xéo Nhỏ phát , rồi quay sang chị Hạnh :
- Chị , anh Hùng chưa về luôn à ?
- Rồi , hôm qua !
Nhóc tròn mắt :
- Thiệt à ! thế sao tôi nay chị ko đi chơi với anh Hùng , tại Nhóc à?
- Con hâm , chị hẹn anh ấy đến đây rồi !
Nghe bà chị gọi mình là " con hâm " , Nhóc liền thò tay nhéo 1 cái vào hông bà chị , làm chị Hạnh cứ í ối như dẫm nhầm ổ kiến lửa , cũng ko thế nói là nhầm khi Nhóc thực sự là ổ kiển lửa.:fi: Bỗng :
- Vui thế? cho anh vui cùng nào !
Nhóc reo vui khi nhận ra người mới xuất hiện là ai :
- Anh Hùng !
Anh Hùng rất tự nhiên , ngồi xuống cạnh chị Hạnh , và lôi thêm 1 cái ghế cho 1 ng` nữa.
- Anh thiêng thiệt , Nhóc mới nhắc anh xong !
Chị Hạnh cười cười.Nhóc thấy khuôn mặt chị Hạnh thật rạng rỡ , hèn gì lúc nãy vào đây , bà ấy cứ nhòm ngược nhìn xuôi , chẳng nói năng gì , hóa ra là chờ bạch mã hoàng tử của mình. Chị luôn chờ anh , và sự chờ đợi đó luôn nhận được đáp lại bằng sự xuất hiện của anh , Nhóc cũng muốn chờ anh _ hoàng tử của Nhóc , nhưng Nhóc biết sự chờ đợi của Nhóc sẽ ko bao giờ được như chị , bởi anh đã ra đi mãi mãi , ko bao giờ quay lại bên Nhóc , Nhóc chỉ được gặp anh qua những tấm hình , đoạn fim , và hồi ức của mình mà thôi....
- Nhóc ! Nghĩ chi mà ngần người ra thế?
- Hơ?
Xoảng.....
Thật là đen đủi , Nhóc làm đổ cả ly cafe đen vào người bạn của anh Hùng mất rồi. Ngẩn cả người , Nhóc cứ lớ ngớ ko biết sao nữa.
- Em đi rửa tí !
Khánh đứng dậy và nhanh chóng bước ra sau quán.Nhóc cúi mặt.
- Ko sao ! ko sao !
Anh Hùng cười khà khà , chị Hạnh hỏi :
- Nhóc nghĩ chi mà ngơ người thế Nhóc?
- Nhóc , sao vậy?
- Nhóc ko cố ý , thật đấy !
Nhóc xịu mặt , thanh minh.
- Đã nói ko sao rồi mà Nhóc !cũng hên cho nó lắm chứ, giờ thì được tiên " Nhóc " để ý rồi !Bữa nào đến cho nó cái " kiss" thì nó ko giận đâu !
- Anh trêu Nhóc à !
Nhóc với tay , đánh anh Hùng 1 cái nhè nhẹ , dám đánh mạnh để chị Hạnh xẻo tai à ! Khánh bước vào , tự từ ngồi xuống cạnh Nhóc , ko có vẻ j` là tức giận thật , nhưng cũng ko có vẻ j` để nói " ko sao đâu " như anh Hùng. Mặt lạnh tanh , Nhóc nhớ , từ lúc vào đây Khánh vẫn chưa nói câu nào , chỉ nhìn mọi người nói chuyện , giờ cũng vậy.
- Anh Khánh có sao ko?
Nhóc nói nhỏ_ đủ để Khánh nghe thậy. Khánh tỉnh bơ như ko nghe thấy j`. " Hey , hắn điếc à ??? Giả bộ ko nghe nữa ! Thế thì thôi ! Khó ưa !" Nhóc tự nhủ , và quay sang Nhỏ , nhưng Nhỏ đang chăm chú nghe câu chuyện về những ngày tháng ở Nga của anh Hùng , ko thèm đế ý đến khuôn mặt bị xị của Nhóc. Nhóc cầm ly nước uống 1 hơi cho đỡ bực , len lén nhòm sang cái quần của Khánh , vết bẩn đã nhạt bớt nhưng cũng đủ làm chiếc quần trong khó coi. Tiếng nhạc quen thuộc bất chợt vang lên , chú dế nhỏ của Nhóc run lên bần bật. Nhóc vội rút nhanh , và thấy màn hình hiện lên số của con San. Nhóc đứng dậy và đi ra ngoài để nghe , " người ta cũng biết lịch sự chứ bộ " :meo: Vừa đặt máy lên tai , giọng con San đã sang sảng :
- Làm chi mà lâu thế con kia? Mi chết ở đâu đó? Bạn bè chi mà về ko thèm qua chào tiếng mi? mi quên con bạn này rồi à?
- Bình tĩnh em yêu ! làm 1 tràng làm tớ sợ quá nè !
- Mi cũng biết sợ à? đang ở đâu đó?
- Đang ở quê , cuối tuần về rồi sang mi nghe ! đừng giận , tại mới về mama đã lôi lên đây rồi.
- Ây da ! làm chi trên cái chốn khi ho cò gáy đó mà ko thèm ở lại nơi phôn hoa đô thị đầy vui nhộn này mà quan tâm đến con bạn đang buồn nẫu này?
- Lên thắp hương cho ông bà phù hộ độ trì cho cái bài thi đại học , với lại chán cảnh xe cộ ồn ả của phố xa lắm rồi ! Mà cái miệng mi luôn buồn kiểu chắc tau đến điếc lắm nghe !
- Con khỉ , dám chê giọng oanh vàng của tau. Oánh chết giờ !
- Oánh đi ! lao xe lên đây mà oánh , cách mi có hơn 20 cây số thôi !!!
- Bạn bè gì cái loại xóc xỉa như mi.
- ơ hay ! mi xóc tau , tau xóc lại , lẽ thường mà !
- Ghê ghê , thôi , tau đêck thèm nói với mi nữa , tau tưởng mi có ở đây thì lôi mi đi ăn chè , đi 1 mình buồn , chứ mi ở cái chốn đó rồi thì tau kè anh Phong đi cũng được.
- Ừ ! Cảm ơn đã nghĩ tới tau. Mai mốt về bù mi cái bánh kem sữa.
- Nhớ nghe , chơi vui hey ! Bye
San dập máy cái rụp , ko thèm nghe câu cuối của Nhóc. Khi Nhóc chấm dứt câu chuyện ấy là lúc thấy dáng Nhỏ lấp ló đi ra , theo sau là chị Hạnh và anh Hùng , cuối cùng là thằng Khánh chết dẫm. Nhóc bước vội đến :
- Về rồi à?
- Ko , đi biển Hải Ninh đi chơi tí. Anh Hùng đề xuất đấy !
Nhỏ nháy mắt tinh ý.
- Chị Hạnh qua anh Hùng chở , anh Khánh qua chở em với Nhóc.
- Ừ ! thế cũng được !
Anh Hùng nhanh chóng nổ máy rồi chị Hạnh nhanh chóng ngồi lên và chiếc xe nhanh chóng lao đi.Ngược lại , Khánh chậm rãi dắt xe ra đường , Nhóc đẩy Nhỏ ngồi lên trước , Nhỏ lại kì kèo Nhóc :
- Thôi mà ! lỡ anh Bảo thấy thì teo tèo luôn !
Nhóc tiu nghỉu " lắm chuyện ". Hai đứa đã yên vị thì chiếc xe từ từ xuất phát nhưng...... chiếc xe ko lao thẳng về phía trước mà lại quay ngược lại về sau :
- Hey ! đi đâu đó?
Nhóc giật áo Khánh , mở to mắt , hỏi. Khánh chẳng nói gì cứ tiếp chạy :
- Ê , hâm à? đi đâu đấy?
Khánh tiếp tục im lặng , Nhóc giật mạnh hơn , ước chừng như áo Khánh rách đôi luôn , nhưng chẳng có tác dụng gì , Nhỏ cũng lên tiếng :
- Anh Khánh chở bọn Nhỏ đi đâu vậy? Ko đi theo anh chị à?
Khánh vẫn im lặng. Giờ thì Nhóc ko chịu được rồi , Nhóc lắc mạnh làm chiếc xe hơi chao chao , đã thế còn liên hoàn đấm lưng cho Khánh :so_funny:
- Thằng điên này ! nói ko ? nói mau ?
Khánh vẫn vững tay lái , Nhỏ vội dữ Nhóc lại :
- Bình tĩnh , bình tĩhh , anh Khánh sẽ ko mang bọn mình đi bán . Hơn nữa đây là xe của Nhóc , có chuyện chi là Nhóc thiệt nhất đó .
- Nhỏ , Nhỏ điện cho chị Hạnh nói bọn mình đi ăn kem , ko đi biển , khi nào về thì alô cho bọn mình rồi hẹn đâu đó cùng về nhà .
Giờ Khánh mới lên tiếng , và vừa lúc đó thì đỗ xịt trước 1 ngôi nhà ..... dễ thương vô cùng

angel_13
01-08-2007, 08:01 PM
típ đi bạn đang hay muh`

::Chicken_girl::
13-08-2007, 12:40 AM
Trang Thy post típ đi, hay quá

bluedolphin06
14-08-2007, 08:30 AM
Post tiếp nghen bạn, truyện được đó!

cun_iu^.^
14-08-2007, 08:47 PM
post tip di ban ,cung duoc do

Linbo
15-08-2007, 11:43 PM
Tò mò ghệ
Văn của bạn thật lạ mà cũng rất độc đáo

likealegend91091
16-08-2007, 03:41 AM
hình như nhóc đã có một thời "cảm" anh hùng rùi fa?i ko? mà seo khánh lại xử sự kỳ cục vậy nè

yeuvan
16-08-2007, 06:06 AM
cũng hay đoá bạn ^0^ mà người đâu như ông khánh lầm lầm lì lì chắc iu văn chịu hok nổi we'
iu văn hok nghĩ như likealegend bởi Nhóc noái người đoá đi xa rùi mà tình đầu thật khó phai nhẩy thấy cũng tội nhóc ghê(noái thì noái chứ iu văn cũng hok bít vị nó thía néo mà ai cũng biểu kho1 phai ><)