Xem đầy đủ chức năng : Em Đến Bên Anh Một Buổi Chiều !
nhoccon_118
26-07-2007, 11:24 PM
Em vẫn nhớ những buổi chiều mưa bụi
Đến với anh khi nắng chiều vừa sang
Bên ánh hoàng hôn rực đỏ hồng
Anh nhẹ nhành hôn lên mái tóc
Một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng
Buổi đầu tiên bây giờ xa mãi !
Chiều dần sang và kí ức em nhòa
kamui
26-07-2007, 11:56 PM
Anh nhớ chứ , buổi chiều hôm ấy
Vẫn không quên nắng hoàng hôn xưa
Nhớ mãi chứ em , người yêu nhỏ
"Không đâu anh , em yêu mãi anh"
Quên rồi sao , câu thề ước hẹn
huongduongxanh
27-07-2007, 01:04 AM
Buổi đầu gặp em,tim ah sao xuyến
chiều bắt hồn anh quấn chặc lấy em
gặp làm chi cho tình này chớm nở
gỡ sao ra khi tim đã trao em
của anh, em ơi cho em tất cả
đôi ta mãi ko bao giờ chia cắt
ta mãi có nhau trọn đời em nhé :5:
cho_em_kizz_cái
27-07-2007, 01:11 AM
không đâu anh, em vẫn mãi nhớ
nhớ câu thề ước hẹn khi xưa
sao quên được chiều mưa hôm ấy
tay trong tay mình cùng sánh vai
giangtuantuong
27-07-2007, 09:20 AM
Em đến bên anh một buổi chiều
Bầu trời ngập nắng gió thương yêu
Sao em vội nỡ ra đi thế
Ai có iu thương...chả lắm điều :D
motconnguoi128
27-07-2007, 06:31 PM
Em không còn là cô bé của ngày xưa
Đã xa rồi cái thời thơ dại
Xa cái buổi chiều không bao giờ quên ấy
Anh đợi chở và em đến bên anh
Một nụ hôn đầu trong sáng ngọt lành...
Buổi chiều xưa đã vào dĩ vãng
Chiều em đi, hoàng hôn đầy nắng ( Nắng vẫn đầy sao, lạnh đắng con tim)
cho_em_kizz_cái
27-07-2007, 07:25 PM
ngày anh đi em tìm phút mong manh
cửa mùa đông xưa xao xác ngàn cây cỏ
chợt em thấy mình sao cô đơn và bé nhỏ,
không thể dối lòng nước mắt em tuôn rơi
L0v3y0u43v3r
27-07-2007, 11:39 PM
Chuyện tình anh đã trao rồi
Mình không nên chuyện đành thôi - Lỡ tình
Thôi đành ôm lấy bóng hình
Thế thì giữ được chút tình mai sau
Là người trong cõi khổ đau
Thôi đành cố giữ niềm đau riêng mình
nhoz_luv
28-07-2007, 01:06 AM
Iu ai iu mãi 1 người
Anh nào có bik iu người thứ 2
Nhìu lúc cười nhớ bờ vai
Lắm lúc gục đầu ngủ quài vai anh :timvo:
Mr.Ngọc
28-07-2007, 03:11 AM
Tình vừa đến và niềm vui vừa đến
[COLOR="Red"]Trảlại cho đời những năm tháng cô đơn
Lạimột phút thôi trong lòng thầm cảm ơn
Ngườinào biết mình yêu nhiều như chưa bao giờ được thế
nhoccon_118
28-07-2007, 08:01 AM
Còn yêu em sao anh lại quay bước
Yêu bóng hình cô thiếu nữ xa kia
Em vân nhớ mỗi lần anh nhung nhớ
Thật không tin em lại tưởng hư vô ( mơ mộng )
Hay chỉ là lòng em bao la quá
Mơ mộng cho cuộc tình của 2 ta !
motconnguoi128
29-07-2007, 04:03 AM
Còn yêu em, còn yêu em hơn trước
Yêu như là em vẫn ở bên anh
Em đã xa, xa cả bóng lẫn hình
Mãi trong tim một tình yêu (khờ dại?)
hoangtukakaka
30-07-2007, 09:22 AM
em đến bên anh một buổi chiều
buổi chiều mưa gió cuốn liêu xiêu
nhìn em anh thấy lòng thương mến
đến cạnh bên em tặng chiếc ô
........
crazy
31-07-2007, 05:04 PM
Vì yêu em nên anh tập làm thơ
Anh vẫn biết mình thật ngu ngơ
Yêu là khổ, con tim vẫn mãi chờ
Em có biết rằng anh sắp tắt thở
T_T.
>Umbrella<
02-08-2007, 11:47 AM
Anh có nhớ ?
Nhớ chiều hoang mang
Mang em về
Dù hết yêu thương??
crazy
02-08-2007, 05:13 PM
Em từng nói: " chỉ yêu anh mà thôi"
Đừng dối anh khi em yêu người khác
Dối làm chi đau cuộc tình ngơ ngác
Anh ngu si chất phác lắm em ơi!
T_T
kenhdao_samac
03-08-2007, 08:06 AM
Chiều hôm ấy khi mưa buồn hiu hắt
Chialối đi định mệnh hai ta
Tayrời xa sao lệ cứ tuôn dài
Anhcất bước xin đừng ngoảnh lại
crazy
03-08-2007, 09:12 AM
Chiều hôm ấy khi mưa buồn hiu hắt
Chialối đi định mệnh hai ta
Tayrời xa sao lệ cứ tuôn dài
Anhcất bước xin đừng ngoảnh lại
Chiều hôm nay khi nắng kia vụt tắt
Chia tay em anh nhắm mắt bước đi
Xa xa kia tiếng pháo ran ầm ỹ
Em xa rồi trong đám lễ vu quy!
T_T
kenhdao_samac
04-08-2007, 06:55 AM
Trở lại lối xưa mi hoen ướt
Về thăm trường cũ bỗng mưa tuôn !
Đi đến bến sông đò xa khuất
Anh mãi xa rồi theo gió bay
crazy
04-08-2007, 05:57 PM
Về bên ai hỡi người con gái
Sao không hiểu nỗi lòng kẻ làm trai
Bây giờ em bên hắn, hắn có tài
Giờ trách anh xin em cứ chê bai
T_T
kenhdao_samac
04-08-2007, 08:04 PM
Thôi anh số phận đã an bài
Về đây chi nữa khổ đau em
Làm cho đau đớn tình đã khuất
Chi nữa đâu anh , cứ bước đi
crazy
05-08-2007, 05:06 PM
Thương nhớ em day dứt khôn nguôi
Em tôi giờ mới tròn mười lăm tuổi
Tôi thật là một thằng "củ chuối"
Quá yêu em, để bây giờ em đuổi đi
T_T
kenhdao_samac
05-08-2007, 07:07 PM
Ai hiểu cho ai những buổi chiều
Khiến ai nhung nhớ đến sầu thương
Anh nơi người ấy thì vui sướng
Thương phận em thôi kiếp má hồng
crazy
05-08-2007, 07:57 PM
Thương em dẫu em đã có chồng
Thì thôi đành khổ kiếp đàn ông
Sao trời lại bắt anh khổ tiếp
Không để em làm thiếp của anh
T_T
>Umbrella<
06-08-2007, 09:47 AM
Bóng lên trời nhỏ xíu xiu
Anh thương nhiu đó là sang lắm rồi
Xa xôi em cứ tính đong thiệt nhiều
Rồi anh bỏ đó cho đi tong 1 chiều !
nhoccon_118
06-08-2007, 11:17 PM
Mãi mãi mình em nơi cuối phố
Xa anh rồi anh có biết hay không?
Mà quay đầu lặng thinh thế
Em ngậm ngùi luyến tình ta mãi
Đâu có biết tình đời còn trải rộng
Hay chỉ là lơ ngơ nơi cuối phố !
kenhdao_samac
07-08-2007, 12:31 AM
Thương em dẫu em đã có chồng
Thì thôi đành khổ kiếp đàn ông
Sao trời lại bắt anh khổ tiếp
Không để em làm thiếp của anh
T_T
Khéo đưa đò dọc sang sông
Không mong thành vợ chỉ mong người tình
Thì thôi cũng chỉ người dưng
Chết cho một kiếp -kiếp người mong manh
crazy
07-08-2007, 10:14 AM
Khéo đưa đò dọc sang sông
Không mong thành vợ chỉ mong người tình
Thì thôi cũng chỉ người dưng
Chết cho một kiếp -kiếp người mong manh
Chết vì em anh nào có nuối tiếc
Cũng bởi em đã sớm sang sông
Chẳng hiểu sao em lại sớm lấy chồng
Sợ đời này anh chẳng sống bấy lâu
:timvo:
kenhdao_samac
07-08-2007, 09:01 PM
Vậy thôi hai chữ tạ từ
Anh làm thơ để tiễn người sang ngang
Sợ em bạc kiếp hồng nhan
Gì hơn nỗi sợ xa anh tháng ngày
crazy
08-08-2007, 01:02 AM
Sợ ngày ngày ko kề bên chăm sóc
Em ngồi khóc anh biết làm chi đây
Yêu một người là khổ thế đấy
Anh thành gió em có hoá mây ko?
(yêu anh khổ lém)^_^
kenhdao_samac
08-08-2007, 03:20 AM
Mơ chốn tình trường ôm trái đắng
Giữa biển xa mờ biết phao đâu
Ban mai còn đó hoàng hôn sắp
Ngày tháng còn nhiều chớ mộng mơ
crazy
08-08-2007, 03:37 AM
Em có biết ngày nào anh cũng nhớ
Không bao giờ anh nói vẩn vơ đâu
Tin anh nhé rồi chúng mình yêu nhé
À hay là em đã có người thương
^_^
kenhdao_samac
08-08-2007, 07:07 AM
Mà phận má hồng hay bạc kiếp
Ai chẳng phải vương bụi hồng trần
Yêu ai nào dám cùng ai nói
Anh hiểu cho lòng kẻ tình chung
crazy
08-08-2007, 09:05 AM
Em có biết nhiều đêm anh thức trắng
Không lúc nào anh không nhớ em yêu
Nhớ ngày nào ta trao nhau hơi ấm
Sao bây giờ em không nói yêu anh
T_^
kenhdao_samac
08-08-2007, 08:13 PM
Không biết cơ trời xui ai đến
Nhớ nhung nhung nhớ kiếp đơn côi
Chút đắng tình trường ta xa cách
Nào đâu mơ mộng đến bạc đầu
crazy
08-08-2007, 09:18 PM
Sao em lại vô tâm như thế
Em giận gì mà nỡ chê anh
Kiêu kì nhưng cần chút nhu mì
Thế này thì anh sống có ích chi?
^_^
nhoccon_118
08-08-2007, 11:53 PM
Đến nơi đây vô cùng tụ họp
Ơ kìa cặp cặp lại thành cặp đôi
Ai ơi ! mau mau đến nhé
Chuẩn bị nâng ly rượu chúc mừng người ta !
^^>>>>>>>>:D
giangtuantuong
09-08-2007, 02:49 AM
@ NHÓC CON
Nhóc nói...nhóc ghét rượu mà
Hôm nay lại thấy....ha ha mún gi???
kenhdao_samac
09-08-2007, 04:27 AM
Anh biết không khi hoàng hôn vụt tắt
Cũng đường này em thờ thẫn bước đi
Đâu tình yêu đâu là mộng ảo
Thua kiếp người lang bạc nẻo xa
crazy
09-08-2007, 04:51 AM
Thế là em đã bước đi
Em ơi không nhớ câu gì anh trao?
"Yêu em chẳng sợ điều chi
Ai mà ngăn cản anh thì oánh luôn "
T_T (chấp nhận thương vong)
giangtuantuong
09-08-2007, 05:42 AM
Thế là em đã bước đi
Em ơi không nhớ câu gì anh trao?
"Yêu em chẳng sợ điều chi
Ai mà ngăn cản anh thì oánh luôn "
T_T (chấp nhận thương vong)
Ông ơi!...nhóc đó tôi yêu rồi
Cớ sao ông lại tranh với tôi
Ra ngoài tôi méc Nhu xinh gái
Thế là ông chết với em tôi
crazy
09-08-2007, 02:28 PM
Nói thiệt tôi sợ bé Nhu rồi
Ông méc thì cũng có ích chi
Mà nhóc Hương thương ông đấy
Tường một tay bắt mấy cô sao
giangtuantuong
09-08-2007, 06:58 PM
Yêu suốt kiếp một người con gai....đó chính là trâm ngôn của tôi...chỉ có nhóc Hương thui !!!
Chớ có hiểu lầm dạ tôi đây
Tình yêu trao bé vẫn đong đầy
Nguyện đời này mãi chỉ yêu bé
Mãi cùng nắm tay...xây mộng đầy
( Gửi Nhóc Con )
hoangtukakaka
09-08-2007, 08:57 PM
yêu ai... thử hỏi ai yêu
ông ơi đừng có nhận liều lung tung
đời này có đc sống chung
hay là ở vậy hình dung thôi ah
nay đây mai đó la cà
gặp ngay đứa dở nhận là người yêu
.........
ko phải tớ nói đến (nhóc con 18 ) đâu nha
nhoccon_118
10-08-2007, 12:41 AM
@ NHÓC CON
Nhóc nói...nhóc ghét rượu mà
Hôm nay lại thấy....ha ha mún gi???
Mới chỉ nâng anh ơi đâu có uống
Nâng lên đặt xuống có làm sao?
Người ta đâu có trách phạt nhóc nhỏ
Mà bắt cạn ly...uống cho vơi !
halfblood_prince88
10-08-2007, 01:02 AM
Room này chắc để nhóc con
Làm nơi tuyển chọn người iu đây mà
Thấy nhìu người đến tham gia
Anh đây cũng phải vào ra, ra vào
Xem chừng nhóc con có giá ghê nha ,mà em ở đâu vậy ,ở Đà Nẵng thì làm wen được đó:mpl: :mpl:
nhoccon_118
10-08-2007, 01:25 AM
Nhóc con em đâu phải là vật phẩm
Mà anh nói nhóc có giá ghê nha !:(
giangtuantuong
10-08-2007, 04:37 AM
Mới chỉ nâng anh ơi đâu có uống
Nâng lên đặt xuống có làm sao?
Người ta đâu có trách phạt nhóc nhỏ
Mà bắt cạn ly...uống cho vơi !
Mình cùng nhau cạn chén này
Rồi mai sau sẽ....có ngày gặp nhau
kenhdao_samac
10-08-2007, 08:11 AM
Thế là em đã bước đi
Em ơi không nhớ câu gì anh trao?
"Yêu em chẳng sợ điều chi
Ai mà ngăn cản anh thì oánh luôn "
T_T (chấp nhận thương vong)
Không :bad: phải tình đời không có lối
Yêu :bad: rùi thì phải khổ thế thui
Ai :bad: yêu cũng phải đành cay đắng
Hết :bad: yêu đời lại sáng tươi thôi
Mà thui đi anh ui!
Viết kiểu nì chắc hok phân thắng bại đâu ---ai có ý kiến đấu cách khác cho nó dzui dzui đi----------------------:ty: ---------
crazy
10-08-2007, 08:49 AM
Làm ơn đừng nói chia tay
Quen nhau chưa được mấy mùa em ơi
Thật lòng anh chẳng nói đùa
Lòng trai chẳng muốn ăn thua đâu nào
Ke_giang_ho
11-08-2007, 07:41 AM
Em vẫn nhớ những buổi chiều mưa bụi
Đến với anh khi nắng chiều vừa sang
Bên ánh hoàng hôn rực đỏ hồng
Anh nhẹ nhành hôn lên mái tóc
Một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng
Buổi đầu tiên bây giờ xa mãi !
Chiều dần sang và kí ức em nhòa
Anh vẫn biết em là như vậy
Yêu tham lam...yêu đếch mù quáng
Em toan tính cân nhắc tình yêu
Bởi em nghĩ với anh...
..Em là tất cả....
Đến khi nào em mới hiểu ra
Bên anh còn rất nhiều cô gái
Anh chỉ khẽ gật đầu...OK!
Một người đẹp anh lúc nào trẳng có
Buổi chiều đó sao anh còn nhớ
Chiều nay đọc anh chợt nhớ ra...
Heo còi
11-08-2007, 08:45 AM
Anh vẫn biết em là như vậy
Yêu tham lam...yêu đếch mù quáng
Em toan tính cân nhắc tình yêu
Bởi em nghĩ với anh...
..Em là tất cả....
Đến khi nào em mới hiểu ra
Bên anh còn rất nhiều cô gái
Anh chỉ khẽ gật đầu...OK!
Một người đẹp anh lúc nào trẳng có
Buổi chiều đó sao anh còn nhớ
Chiều nay đọc anh chợt nhớ ra...
Anh ạ
Em đổi thay
Hay là anh thay đổi
Có bao giờ tự lòng anh hỏi
Một phút nào
em ngự trị tim anh
Hay anh chỉ
Chạy theo những suy nghĩ
Rằng bên mình "người đẹp vây quanh"
Bình minh đỏ thì hoàng hôn vàng rực rỡ
Nghĩ lại nghe anh, Ke Giang Ho
Heo còi
crazy
11-08-2007, 09:17 AM
Anh ạ
Em đổi thay
Hay là anh thay đổi
Có bao giờ tự lòng anh hỏi
Một phút nào
em ngự trị tim anh
Hay anh chỉ
Chạy theo những suy nghĩ
Rằng bên mình "người đẹp vây quanh"
Bình minh đỏ thì hoàng hôn vàng rực rỡ
Nghĩ lại nghe anh, Ke Giang Ho
Heo còi
Heo còi bé bỏng kia ơi
Lúc nào em chẳng trong anh hả người
Những khi người đẹp vây quanh
Anh toàn nhắm mắt nghĩ là em thôi
Trời sáng tỏ, trái tim anh rực đỏ
nghĩ lại đi em heo còi
Ke_giang_ho
12-08-2007, 03:41 AM
Anh ạ
Em đổi thay
Hay là anh thay đổi
Có bao giờ tự lòng anh hỏi
Một phút nào
em ngự trị tim anh
Hay anh chỉ
Chạy theo những suy nghĩ
Rằng bên mình "người đẹp vây quanh"
Bình minh đỏ thì hoàng hôn vàng rực rỡ
Nghĩ lại nghe anh, Ke Giang Ho
Heo còi
Heo con bé bỏng kia ơi...
Sao em không có đọc dòng bên trên
Anh day trẳng nói đó thôi
Anh viết là để răn đe mấy bà
Hơi đâu em nghĩ viển vông
Nghĩ rằng anh viết là để dàng tặng em
giangtuantuong
12-08-2007, 07:08 AM
Em đến bên anh một buổi chiều
Mưa buồn lá đổ cảnh cô liêu
Từ mai em sẽ về bên ấy
Còn mình tôi đây...với buổi chiều
Ke_giang_ho
12-08-2007, 07:32 AM
Em đến bên anh một buổi chiều
Mưa buồn lá đổ cảnh cô liêu
Từ mai em sẽ về bên ấy
Còn mình tôi đây...với buổi chiều
Giang kia em hãy nghe này
Anh mày không muốn cùng người tranh đua
Để rùi kẻ thắng người thua
Mua tình đắt thế anh nào dám ham
>Umbrella<
12-08-2007, 08:58 AM
Buổi tối em mơ màng nghĩ
Chiều mai đây lại sẽ thấy anh
Không nghĩ nhiều nhưng đêm lại xô đẩy
Anh đâu đây, không xa không gần
Không thờ ơ,không mong nhớ trao lời
Nhớ!chỉ một chiều nơi em
Không ngược lối không thuộc cả hai
Tình cứ cho rồi chẳng nhận lại gì
Yêu xa xăm như thế... rồi lại chờ !
Ke_giang_ho
12-08-2007, 09:12 AM
Buổi tối em mơ màng nghĩ
Chiều mai đây lại sẽ thấy anh
Không nghĩ nhiều nhưng đêm lại xô đẩy
Anh đâu đây, không xa không gần
Không thờ ơ,không mong nhớ trao lời
Nhớ!chỉ một chiều nơi em
Không ngược lối không thuộc cả hai
Tình cứ cho rồi chẳng nhận lại gì
Yêu xa xăm như thế... rồi lại chờ !
Em ơi chớ có giại khờ
Có chi đâu một buổi chiều
Một nụ hôn nồng trên mái tóc
Tâm em đã quá dao động
Hồn em đã quá mơ mộng
Trong em tình đó đâu có đáng
Sáng mai em hiểu thấu ngay mà
crazy
12-08-2007, 09:34 AM
Buổi tối em mơ màng nghĩ
Chiều mai đây lại sẽ thấy anh
Không nghĩ nhiều nhưng đêm lại xô đẩy
Anh đâu đây, không xa không gần
Không thờ ơ,không mong nhớ trao lời
Nhớ!chỉ một chiều nơi em
Không ngược lối không thuộc cả hai
Tình cứ cho rồi chẳng nhận lại gì
Yêu xa xăm như thế... rồi lại chờ !
Buổi tối nhớ em anh cũng nghĩ
Sáng mai anh sẽ đến nhà em
Có gì cho ba má xem mặt
Em hãy đặt lòng tin nơi anh
Nhưng sao anh vẫn cảm thấy lo
Không hiểu nổi, tâm tư anh rối bời
Có ba hỏi, rồi lại tới má hỏi
Tiền chủ hậu khách, đáp lời sao (bị động quá)
Heo còi
12-08-2007, 09:47 PM
Heo con bé bỏng kia ơi...
Sao em không có đọc dòng bên trên
Anh day trẳng nói đó thôi
Anh viết là để răn đe mấy bà
Hơi đâu em nghĩ viển vông
Nghĩ rằng anh viết là để dàng tặng em
Này anh, này KE giang ho
Heo còi này đâu dám mơ
Bài thơ Ke viết là dành tặng tui
Phúc đáp lại chỉ cho vui
Heo Còi cũng muốn răn đe
Mấy "chanh hỏi" hoa hoè mà thui
==========================
Tại Heo nghe Ke nói gái đẹp vây wanh, Ok 1 tiếng => choáng quá nên lên tiếng thui. hề hê Ke_giang_ho nong tính nhờ
minatran
13-08-2007, 12:53 AM
mưa rơi rải rác mang chữ:nhớ
chim én đưa thoi dệt chữ :thương
mây trời xanh thẳm in chữ:đợi
em vẫn yêu anh trọn chữ :chờ
giangtuantuong
13-08-2007, 01:54 AM
Giang kia em hãy nghe này
Anh mày không muốn cùng người tranh đua
Để rùi kẻ thắng người thua
Mua tình đắt thế anh nào dám ham
Tranh đua ở cái việc gì
Nói thì không rõ...có gì hay không
Ke_giang_ho
13-08-2007, 03:26 AM
Này anh, này KE giang ho
Heo còi này đâu dám mơ
Bài thơ Ke viết là dành tặng tui
Phúc đáp lại chỉ cho vui
Heo Còi cũng muốn răn đe
Mấy "chanh hỏi" hoa hoè mà thui
==========================
Tại Heo nghe Ke nói gái đẹp vây wanh, Ok 1 tiếng => choáng quá nên lên tiếng thui. hề hê Ke_giang_ho nong tính nhờ
Thui thui anh hiểu hết rùi
Kẻđâu có dám trọc trêu mấy người
Cười lên môt cái Heo ơi
Đời vui biết mấy, bé càng xinh tươi .
-------------------------//--------------------------------
Anh tăng riêng Heo con đó ha........
Ke_giang_ho
08-09-2007, 05:16 AM
Em vẫn nhớ những buổi chiều mưa bụi
Đến với anh khi nắng chiều vừa sang
Bên ánh hoàng hôn rực đỏ hồng
Anh nhẹ nhành hôn lên mái tóc
Một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng
Buổi đầu tiên bây giờ xa mãi !
Chiều dần sang và kí ức em nhòa
Anh ngồi anh nhớ một buổi xưa
Rời em khi ánh bình minh chào ngày
Xa vòng tay ấm,xa người anh yêu
Bé nào hay đâu biết,bé nào đâu hay
Lúc này bé còn đang say giấc nồng
Hoàng long anh khoác,đau lòng quay đi
Hôn em anh hứa ngày về cố hương
nhoz_luv
08-09-2007, 06:10 AM
Tình này người phụ bỏ tôi
Đời này trái ngang sao vội quay đầu
Đắng sao trái ngọt ko còn
Cay sao cái vị tuổi son má hồng :timvo:
nhoz_luv
08-09-2007, 06:32 AM
Tình này người phụ bỏ tôi
Đời này trái ngang sao vội chia lìa
Đắng này cho lúc phân ly
Cay này như hỏi... mình đi về đâu :timvo:
crazy
08-09-2007, 02:23 PM
Nào em đừng khóc nữa đi
Người ta phụ bạc còn gì mà thương
Có còn gì để vấn vương
Hay là em vẫn tương tư yêu người
giangtuantuong
09-09-2007, 05:17 AM
Chiều buồn nhìn ngắm mưa rơi
Sao mưa chẳng gửi ngàn lời tới em
kenhdao_samac
09-09-2007, 08:00 PM
Mưa gửi gió chút ân tình ấy
Gió gửi mưa chút bụi hồng trần
Đây với đó có ai còn nhớ
Nhớ một ngày tiếng sét gieo ngang
======================
" sét tìn iu í mừ"
nhoz_luv
12-09-2007, 12:38 AM
Hoàng hôn lẳng lặng người đi
Mình tôi ngồi đó... chia ly đôi đường
Tình đời đầy rẫy đau thương
Lòng này quá đổi vấn vương nỗi sầu :(
crazy
12-09-2007, 01:43 AM
Ngồi ca điệu lý qua cầu
Buồn thương con sáo, càng sầu lòng ta
Ngắm nhìn trời rộng bao la
Em ơi sao nỡ bỏ ta lấy người
giangtuantuong
12-09-2007, 03:22 AM
Hoàng hôn lẳng lặng người đi
Mình tôi ngồi đó... chia ly đôi đường
Tình đời đầy rẫy đau thương
Lòng này quá đổi vấn vương nỗi sầu :(
Nhỏ xíu mà đã muốn sầu
Thế thì thử hỏi....còn đâu chút tình
nhoz_luv
12-09-2007, 08:26 AM
Nhỏ thì cũng có nhỏ đâu
Mười lăm, mười sáu tuổi đầu... đủ yêu :clap:
kenhdao_samac
12-09-2007, 05:11 PM
Yêu nhiều thì mới khổ nhiều
Thất tình có thế làm thơ mới nhiều
tieubachlongtctn
13-09-2007, 12:42 AM
Em vẫn nhớ những buổi chiều mưa bụi
Đến với anh khi nắng chiều vừa sang
Bên ánh hoàng hôn rực đỏ hồng
Anh nhẹ nhành hôn lên mái tóc
Một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng
Buổi đầu tiên bây giờ xa mãi !
Chiều dần sang và kí ức em nhòa
EM ơi cách mấy trùng xa
ĐẾN bên hạnh phúc nhạt nhòa hư không
BÊN nhau mưa cuốn bụi hồng
ANH như vẫn thấy mênh mông thủa nào
MỘT mai chia cắt thương đau
BUỔI đầu hạnh phúc ngọt ngào thương yêu
CHIỀU buông ánh sắc tiêu điều
NẮNG như vẫn gợi lên nhiều suy tư
VÀNG thương duyên kiếp bơ phờ
HIU hiu gió thổi mong chờ phù vân
HẮT hiu một kiếp phong trần
GIÓ như đưa đẩy ngàn lần mây bay
BUỒN thương cho những tháng ngày
THIU thiu hiu hẩm đong đầy trái ngang
[COLOR="Blue"]BAO COLOR="Magenta"] LOR] xin lỗi tui ko con thời gian đẻ viết tiêp
mong được mọi người tha thứ
kenhdao_samac
13-09-2007, 07:04 AM
EM ơi cách mấy trùng xa
ĐẾN bên hạnh phúc nhạt nhòa hư không
BÊN nhau mưa cuốn bụi hồng
ANH như vẫn thấy mênh mông thủa nào
MỘT mai chia cắt thương đau
BUỔI đầu hạnh phúc ngọt ngào thương yêu
CHIỀU buông ánh sắc tiêu điều
NẮNG như vẫn gợi lên nhiều suy tư
VÀNG thương duyên kiếp bơ phờ
HIU hiu gió thổi mong chờ phù vân
HẮT hiu một kiếp phong trần
GIÓ như đưa đẩy ngàn lần mây bay
BUỒN thương cho những tháng ngày
THIU thiu hiu hẩm đong đầy trái ngang
[COLOR="Blue"]BAO COLOR="Magenta"] LOR] xin lỗi tui ko con thời gian đẻ viết tiêp
mong được mọi người tha thứ
Một sáng thu xa thoảng gió ngàn
Chiều buông nhòa nhạt ánh hồng hoa
Bên tiếng đàn xa vương diều sáo
Anh bước cùng em một nẻo đường
Thoáng buồn hiu hắt những mùa thu
Lệ rơi thấm đẫm hai tà áo
Buồn mãi còn buồn mãi......hồn ai? ..............
giangtuantuong
13-09-2007, 10:33 AM
Nhỏ thì cũng có nhỏ đâu
Mười lăm, mười sáu tuổi đầu... đủ yêu :clap:
Tuổi thế thì đúng đã yêu
Nhưng mà chắc chắn gặp nhiều khổ đau
kimanhvang
14-09-2007, 05:57 AM
Tuổi thế thì đúng đã yêu
Nhưng mà chắc chắn gặp nhiều khổ đau
Sao mà gặp phải khổ đau?
Em đây không biết nhờ anh nói dùm
Vì em từ nhỏ đến giờ
Nay đầy 19 chưa lần từng yêu
Ke_giang_ho
14-09-2007, 06:52 AM
Sao mà gặp phải khổ đau?
Em đây không biết nhờ anh nói dùm
Vì em từ nhỏ đến giờ
Nay đầy 19 chưa lần từng yêu
Yêu là đời mày liêu siêu
Yêu rùi mày sẻ tiêu luôn học hành
Dành dành có nhưng tấm gương
Tương mày như thế nhưng tao yêu mày....:chayle:
giangtuantuong
14-09-2007, 11:08 AM
Sao mà gặp phải khổ đau?
Em đây không biết nhờ anh nói dùm
Vì em từ nhỏ đến giờ
Nay đầy 19 chưa lần từng yêu
Duyên chưa đến đừng nghĩ ngợi
Bởi càng nghĩ thì phải đợi càng
Thằng_giang_hồ
14-09-2007, 11:21 AM
Yêu là đời mày liêu siêu
Yêu rùi mày sẻ tiêu luôn học hành
Dành dành có nhưng tấm gương
Tương mày như thế nhưng tao yêu mày....:chayle:
Ke kia chớ dám nói ngông
Trông tao mới đúng dân giang hồ
Hồ mày hồ nước hồ bơi
Hồ tao chính quả đất tròn mày ơi
tieubachlongtctn
28-09-2007, 12:58 AM
Ke kia chớ dám nói ngông
Trông tao mới đúng dân giang hồ
Hồ mày hồ nước hồ bơi
Hồ tao chính quả đất tròn mày ơi
giọng giang hồ nghe qua cũng biết
nhưng lại chẳng hề có HIỆP NGHĨA chút nào
đối thơ lời cũng hao hao
như hồ nước lạnh rọi vào trang thơ
Thằng_giang_hồ bơ vơ trọn kiếp
bởi trái ngang phủ lấp mọi bề
''xin về '' lánh nạn thôn quê
kẻo rồi đứt gánh giữa bề hư không
mênh mông lắm....không nhà không cửa
sống ở đâu từ bữa đến giờ
sao giờ ghé lại trang thơ
để hồ nước lạnh....quay về.....mênh mông
bởi non trẻ tính ĐỒNG chưa dại
thế mà nay lại đã nói càn
lời này tính tự bàng quang
đôi lời khuyên giải....phũ phàng đôi nơi
...........
Ke kia chớ dám nói ngông
Trông tao mới đúng dân giang hồHồ mày hồ nước hồ bơi
Hồ tao chính quả đất tròn mày ơi
giang hồ số kiếp lang thang
sao mày không trốn về hang trong rừng
sống chung với bọn thú rừng
để mày mặc sức tưng bừng nói ngang
ở đây là chốn thơ sang
sao mày lại nỡ... nỡ mang những lời
những lời cay cú của người
không văn không sỹ không thi không đề
sao mày tao thấy giống dê
gặp người đồng họ bê bê dê liền
a di đà phật quay đầu là bờ
giang hồ côi chừng vô hàng
anh lớn lên trong khung trời quạnh vắng
thích âm thầm chìm đắm phút cô đơn
em thì ở xa hoa nơi phố thị
nhiều bạn bè cuộc sống khuất niềm đau
lắm đôi lúc anh mơ sao có thể
em hồn nhiên anh ước được phần nào
có những lúc nhìn sao anh ước nguyện
biết viễn vong nhưng nguyện ước một điều
không cô đơn không vươn niềm cô độc
vậy xin em bao bọc lấy kẻ này
em đồng ý lòng này như sống lại
yêu cuộc đời bởi thiên sứ là em
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
Thằng_giang_hồ
28-09-2007, 03:35 PM
Ngon rùi...hay ha ta đây đã nhòm
Giang hồ Hiệp Nghĩa...tía đây hiểu mà
Thà ngươi đừng có viết ra
Ta đây điên tiết viết ra bây giờ
Chờ xem Hiệp Nghĩa ngươi ra thế nào
Chào anh em cứ thích ngông thế này
Bày thêm câu đố đi em
Em ( nntt) đây chốn vô xó này
Bày ra đạo đức thức tỉng ai ha
Ta đây ngứa tiết viết luôn chửi bừa
Thừa hơi dư sức chạy đua với mày
Cày thêm kiến thức đi em
May ra còn có chút vốn đem so anh mày..
tieubachlongtctn
29-09-2007, 01:23 AM
so gì đây hỡi giang hồ
không nhà không cửa bơ phờ lắm thay
sao lại cứ viết ra đây
những lời ngang trái đong đầy trái ngang
.........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.