PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người ta ơi !



Gió_ấm
26-07-2007, 05:36 AM
Người ta ơi!
Chưa đủ lâu để thành mãi mãi
Chưa đủ nồng để thắm trong tim
Và chưa đủ chưa đủ để tìm
Đành tan vỡ lặng im trong tan vỡ
Người ta ơi!
Thơ ta đó tâm hồn ta đó
Bao ân tình người có hay không
Say xưa trong giấc mơ nồng
Tỉnh rồi người có nhớ không hỡi người
Người ta ơi!
Chưa gặp gỡ chưa cầm tay
Mà sao ta thấy đã say men tình
Đêm đêm ta vẫn một mình
Thương người giữ trọn bóng hình trong tim
Người ta ơi!
Đọc thơ có nhớ......
Bao ân tình ta đã gửi trong thơ
Bao mộng đẹp bao ước mơ
Người đành quay bước thờ ơ sao người
Người ta ơi!
Nói hoài nói mãi
Cũng chỉ là mãi mãi yêu em

_ko_bik_yêu_
28-07-2007, 12:06 AM
tuj vik thơ để cười trên nổi khổ
tuj khóc thầm cố ko để em trông...
vik ko mong ng` ta chờ xem đến...
chỉ để lòng có chút gọi....tương tư...

lucbinhtimvn
28-07-2007, 10:03 PM
người ta ơi, hỗm rày trái tim ngủ quên chắc
nên tương tư không gỏ cửa vào đêm
thơ cũng thế hình như chẳng đến tìm
nên vắng lặng, chỉ có gió buồn hiu hắt

người ta bận rộn, hay ngọn lửa tình vụt tắt
nên nhớ mong , người ta chẳng gởi vào thơ
ta tìm kiếm trong từng câu chữ viết
mà có thấy gì đâu ....nên cứ trách , rồi ngờ

à ta hiểu, nhưng thôi không ghi viết
sợ tương tư sẽ hoá thành đau
chỉ muốn hỏi thăm xem người đã ra sao
mà ngần ngại, sợ người ta lầm tưởng

chiều hôm nay hỏng biết gió đi sai hướng
hay ....vô tình như thế nào đó ...mà ta
chợt nhớ người, ừ nên thơ viết gởi qua
nhờ cơn gió mang đến người lời thăm hỏi ...

nhưng có một điều ta sẽ không bao giờ nói ...

:im: :im: :im:

dù thật sự không còn tình yêu kết nối
mình vẫn còn kỷ niệm phải không anh ?
kỷ niệm những vần thơ, kỷ niệm những câu nói mong manh
sao tất cả với anh đều phai vội ?

anh cố quên ...và có thật lòng quên nỗi
hay tâm tư cũng rối rắm như em ?
hoặc vô tình trong cùng tận trái tim
bao kỷ niệm đã trở thành trống rỗng ?

anh có thể không cần lo em thất vọng
mà hãy lớn tiếng nói rằng: " chẳng đã nghĩ đến em "
em xin hứa không hề quay trở lại
lục lọi tìm cho đau khổ nhau thêm ...

vâng, em vẫn chưa cam lòng rời bỏ
chưa nghĩ là mình đã chia tay
nắng ơi nắng xin soi dùm cho rỏ
lòng người ta giờ có phải đã đổi thay ?

dungnhinanh_em
28-07-2007, 10:20 PM
Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh,
Hơn hết u buồn của nước mây,
Của những tình duyên thương lỡ dở,
Của lời rên siết gió heo may.

Cho ta nhận lấy không đền đáp,
Ơn trọng thiêng liêng xuống bởi trời,
Bằng tiếng kêu gào say chếnh choáng,
Bằng tim, bằng phổi nóng như sôi.

Và sóng buồn dâng ngập cả hồn,
Lan tràn đến bến mộng tân hôn.
Khóe cười nức nở nơi đầu miệng,
Là nghĩa, trời ơi, nghĩa héo dòn.

nhoccon_118
29-07-2007, 12:14 AM
Bùn nào hơn khi cơn mơ vừa tắt
Khi nắng gắt chói cái đầu
Để ong ong mà nhung nhớ
Một ta ơi thật là ngông ngốc

Gió_ấm
29-07-2007, 02:34 AM
Ta chẳng thể quên chẳng thể quên
Phút đầu vội vã đã nên men tình
Ta chẳng thể quên chẳng thể quên
Quên sao hình bóng người tình của ta
Dẫu không như nguyệt chẳng như hoa
Trong ta em mãi mãi là nàng tiên

nhoccon_118
29-07-2007, 02:47 AM
Không muốn quên sao lại để vụt mất
Mà nhung nhớ hả người ta ơi !?

dungnhinanh_em
29-07-2007, 04:12 AM
Nếu dễ quên đâu phải là tình
Là yêu là nhớ là thương thân mình

Hãy cảm nhận từ nơi đáy sâu thẳm
Một mối tình tươi đẹp và thủy chung
Anh yêu em là tình chân thật
Dù chỉ tình ảo mãi mà thôi
Anh yêu em là làm theo con tim anh mách bảo
Không bao giờ giả dối đâu em ơi !
Anh yêu em và anh yêu em mãi
Cho dù chưa một lần gặp mặt bé yêu !
Chỉ gặp em thoáng tựa trong mơ
Nhưng lòng anh ngập tràn niềm nhung nhớ
Nguyện xin trời cao luôn minh chứng
Cho tình hai ta mãi bền lâu
Cho tình ta như mây với gió
Cho tình ta như ánh trăng soi rọi giửa bầu trời
Cho tình ta luôn nở hoa giữa cuộc đời
Hãy giử mãi mối tình này em nhé !

Tháng Tư
29-07-2007, 08:20 PM
Người ta ơi người ta nào có biết
Nó mơ hồ từng đêm trắng mưa thu
Nó muốn lắm 1 cái nhìn khe khẽ
Để hiều rằng người ta cũng quan tam

Người ta ơi người ta nào có hiểu
Mây sẽ buồn khi vắng hơi gió thoảng
rồi mây sẽ bay về nơi đâu
tìm kỉ niệm của mây và gió

Người ta ơi người ta nào có nhớ
Buổi ban đầu 2 trái tim e ấp
Nó thích lắm khi được nghe giọng nói
Vang ấm lòng nó thấy mình vui hơn

uyu_nguyet_t
29-07-2007, 10:21 PM
Nơi cảm xúc daang trào khoé mắt
Sau khi nuốt lệ tôi cảm thấy cô đơn
Bạn có biết nụ cười là giả dối
Vắng bạn rồi nó chợt vỡ làm đôi.:om: :om: :om:

Gió_ấm
30-07-2007, 08:27 AM
Yêu nhau chẳng được bên nhau
Tình ơi tình ấy thật đau lòng người
Bên nhau vui vẻ nói cười
Buông lời ong bướm kiến người ngủ mê
Tỉnh rồi ôi thật tái tê
Con tim người ấy đã về với ai

Gió_ấm
02-08-2007, 08:22 PM
Tìm vui trong những vần thơ
Gửi mình trong những giấc mơ hão huyền
Ảo mộng ngày tháng chiền miên
Vui trong tâm chí đắng trong cõi lòng

lucbinhtimvn
09-08-2007, 03:13 PM
cứ mỗi ngày, người gởi một vần thơ
không gì cả, chỉ là lời thăm hỏi
rồi kể chuyện của chiều, của tối
vậy mà ta vui, nên cũng thấy đời vui

Cũng lâu rồi thơ người chẳng tới lui
ta bỗng thấy cuộc đời hơi đơn độc
có lẻ vì ta mãi là cô nhóc
nên buồn vui không tỏ được cùng đời...

giá như mà ta có thể rong chơi
để gom gió, gom mây thành tri kỷ
để nghe sóng bên tai thầm thỉ
lời yêu đương cho bờ cát mông mênh

có lẽ là ta thôi những buồn tênh
không chờ đợi những điều hư ảo
như chiều nay, chợt nghe lòng ảo não
khi một người quên gởi những lời thăm ...

Gió_ấm
10-08-2007, 12:05 AM
Anh vân nhớ những lời anh đã nói
Cánh lục bình mãi sáng trói trong tim
Anh không tìm những niềm vui ảo mộng
Không tìm mình ở trốn hư không
Anh tim anh trong mâu hồng thương nhớ
Trong vần thơ em có nhớ tên anh
Mãi là anh chân thành không vội vã
Mãi yêu em dù nghiệt ngã cuộc đời

kick_loveak
11-08-2007, 02:04 AM
con đò cũ trôi về nơi xa thẳm
tím dòng sông tím ánh lục bình
trôi đi nhé...tình yêu đầu thầm lặng
níu kéo để rồi...người ta khổ vì yêu

Gió_ấm
11-08-2007, 03:57 AM
Đã không yêu đừng nói lời thương nhớ
Đừng đang tâm làm tan vỡ tim này
Cuộc đã lắm chua cay
Tương lai ai biết có ngày âm êm
Lặng lẽ thương nhớ đêm đêm
Chìm trong giấc mộng êm đềm gọi tên

AnH_XiNh
11-08-2007, 05:16 AM
Có lúc tưởng như là vĩnh cửu
Nụ hồn nồng anh say đắm trao em
Bàn tay run lần đầu chạm phải
Nhớ mãi sao những phút ấy đâu còn !
p/s: chào tuyệt tình ^^!..đường đột vào đừng gia^n XiNh nghen :D

Gió_ấm
11-08-2007, 06:37 AM
Đã là bạn bao giờ là đường đột
Bạn nhớ ta ta cũng nhớ bạn nhiều
Ai cũng có những buổi chiều lơ đãng
Cũng vô tình ghé lại lối tương tư
p/s chào Xinh !

AnH_XiNh
11-08-2007, 06:48 AM
Tuyệt tình đã nói thế thưa
XiNh đây coi bạn quen thân lâu ngày

Gió_ấm
11-08-2007, 11:01 PM
Lâu ngày chẳng gặp chẳng hay
Xinh kia mải miết tối ngày cùng ai
Để quên một cõi u hoài
Vườn thơ lãng tử không ai truyện trò

AnH_XiNh
12-08-2007, 08:21 PM
Ô kia có phải cùng ai
Phải chăng vì phải h0k ai đối cùng
Ở nhà XiNh phải nuôi chồng
Con 5 đứa lẻ trốn chồng onl
:D

Gió_ấm
12-08-2007, 10:53 PM
Đa sầu đa cảm kêu ai
Sướng chi cho lắm cực hoài cái thân

Gió_ấm
13-08-2007, 03:09 AM
Sống có tình mà tình nào thắm
Tình đến đi đau lắm trái tim ta

AnH_XiNh
13-08-2007, 05:53 AM
Nhân thời hai chữ CHIA LY
Cũng vì nguyên ngon chữ Y ban đầu

minatran
14-08-2007, 07:14 AM
1 giờ trong lớp vắng bóng anh
rẽ cửa trời xanh vương vất nắng
lá hồng ngất ngưởng rơi khe khẽ
lòng buồn trống trải...em nhớ anh
Anh có biết chăng mỗi buổi chiều
Khi anh thức tỉnh bóng hồn siêu
Anh cười,anh nói,anh lơ đãng
Anh đốt lòng em,gét anh nhiều
Anh có biết chăng mỗi buổi chiều
Em thường tự hỏi em 1 điều
Rằng sao mình lại yêu anh nhỉ
Yêu đến cuồng si,yêu dại điên
Tuy thắc mắc chưa 1 lần diễn giải
Nhưng thấy anh ,em đã mãn nguyện rồi
Không còn đòi hỏi hay mong muốn
Anh ơi!em mãi yêu mình anh

Gió_ấm
16-08-2007, 12:15 AM
Chúc cho hai trẻ đẹp đôi
Chúc cho duyên thắm nên đôi vợ chồng
Tình duyên lúc bén lúc không
Bén rồi thắm lại viển vông chi nhiêu
Kẻo rồi lại mất người yêu
Như chàng lãng tử sớm chiêu ngẩn ngơ