Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : phải chăng em chính là mùa xuân



langtusautinh
26-07-2007, 02:55 AM
tết không cần phải hoa đào
có em anh thấy xuân nào cũng vui
én đang bay liệng giữa trời
chim trên cành cũng hót lời thương yêu
lòng ta mở rộng một chiều
dường như trong gió mang nhiều đắm say
xuân nay mong mọi điều may
xin cho anh lắm bàn tay dịu dàng
tinh dâng trong ánh mắt nàng
làm cho muôn đóa mai vàng rung rinh
mùa xuân đến thật yên bình
xuân luôn trong trái tim mình em ơi

sangsang
26-07-2007, 03:00 AM
Anh a! dù xa nhau nhưng em vẫn đợi.
Dẫu mình xa cách biệt bốn phương trời.
Dẫu cuồng phong bão táp khắp nơi nơi.
Tình em mãi sẽ không vơi theo ngày tháng./.