Xem đầy đủ chức năng : Tìm lại
rose_nttm
26-07-2007, 02:54 AM
Em muốn tìm lại dòng sông ký ức
Trôi miên man giữa nỗi nhớ đôi bờ
Chiều phiêu diêu gió chen ngang lối rẽ
Con đường nào em đã bước chân qua
Em muốn tìm lại tiếng cười anh
Nghe da diết từ nơi nào xa lắm
Trong vắt cõi mơ, êm đềm cõi nhớ
Khuông nhạc buồn nhân nỗi nhớ nhiều thêm
Em muốn tìm lại cả chính mình
Của cái thưở chưa gặp anh trước đó
Không buồn khóc, ưu tư, phiền muộn
Cuộc sống với em là lăng kính muôn màu
Nhưng em đã sống và em cần phải sống
Bởi chính em chứ không chỉ bởi anh
Em sẽ sống giống như em từng sống
Và là em của một ký ức nào...
Gió_ấm
26-07-2007, 06:09 AM
Hình như anh đã từng nghe bài này
Ta cũng muốn về tìm lại dòng sông
Xanh xanh thẫm và nồng nồng hơi nắng
Trôi cơn mơ chở con thuyền rất nặng
Nghe gió khẽ ru xa lắc....một chuyện tình....
Ta muốn về tìm lại vạt bình minh
Để lần nữa trông cánh buồm huyền thoại
Trái tim yêu của loài người , khắc khoải
Màu đỏ mơ hồ , màu đỏ của chiêm bao
Về tìm nhé , tìm lại những vì sao
Dệt mơ ước, đánh rơi từ thủa ấy
Nghe trong tim những yên bìn trỗi dậy
Phủ đêm tàn vẫn thức một dòng sông...
kick_loveak
30-07-2007, 06:33 AM
em muốn tìm lại kĩ niệm ko tên
nơi chôn dấu một nỗi niềm khó tả
em muốn tìm anh đôi bờ nỗi nhớ
có hay không dòng sông của ngày xưa
Gió_ấm
30-07-2007, 08:52 AM
Một bài thơ để lại
Rồi người mãi ra đi
Để ta ngẩn ngơ tìm
Tìm ai ta tìm ai
sangsang
31-07-2007, 08:27 PM
Em đi tìm miền ký ức thuở xưa
Tìm đôi mắt tìm làn môi ngày ấy
Em đi tìm đã bao lần vẫn vậy
Em tìm hoài mãi không thấy người xưa
Em đi tìm người đứng dưới cơn mưa
Đợi em mỗi tối khi tan học về
Em đi tìm dù nhiều nơi vẫn thế
Trong dòng người vẫn không thể gặp nhau./.
dungnhinanh_em
31-07-2007, 11:41 PM
Có khi nào buột miệng gọi tên nhau
Trong cơn nhớ đã nhàu màu quá khứ
Đành lòng không đem tình yêu thách thử
Nợ tim mình trăm bận của đau thương
Có khi nào giữa ngã rẽ con đường
Người đứng bước và nhìn về phía ấy
Lối ngập hoa sáng nỗi buồn đang cháy
Có khi nào phút chốc chợt gọi tên
Mùa hạ vàng tóc rối lá yêu thêm
Chầm chậm bước có khi nào quên lối
Có khi nào 2 chân trời khác nổi
Để môi mềm lại đếm những vì sao
nhoccon_118
31-07-2007, 11:45 PM
Bài thơ cũ vẫn còn đây đó
Cớ sao người mãi mãi ra đi !?
dungnhinanh_em
01-08-2007, 01:05 AM
Nếu một mai mình xa nhau vời vợi
Em có buồn có nuối tiếc gì không?
Có chợt nghe nhung nhớ đến ngập lòng
Có vấn vương khi tình mình đôi ngã...?
Nếu một mai đường đời chia đôi rẽ
Ai sẽ buồn sẽ trống vắng khôn nguôi
Sẽ cúi đầu trong chiều mưa bước vội
Sợ mưa buồn làm giá lạnh đơn côi…
sangsang
02-08-2007, 09:27 PM
Nếu một mai tình ta đã xa xôi
Em vẫn đợi, vẫn chờ trong kỷ niệm
Dẫu tình xưa bây giờ đã tắt lịm
Cơm mưa về kỷ niệm chẳng mờ phai
Tình của mình dù giờ đã chia tay
Cơn mưa về chẳng nhạt phai nỗi nhớ
Cơn mưa về lòng em luôn cứ ngỡ
Gặp lại anh trong nỗi nhớ yêu thương
Gặp lại anh trên vạn nẽo con đường
Gặp lại anh chốn thiên đường hạnh phúc./.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.