Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : buồn....cho cả 3 chúng ta...



_ko_bik_yêu_
26-07-2007, 02:40 AM
Đi sát vai_tay nắm_môi kề
Nhưng vì sao tui thấy mình có lỗi
Ở bên em nhưng lòng mình nặng trĩu
Cứ nhớ hoài bóng hình một người xa
Muốn yêu em nhưng tim chẳng nghe lời
Đi rượt đuổi một bóng xa lạ
Biết sao đây để tui quên người ấy
Đem trọn tim mình trao cả cho em
Người đời bảo thời jan là thuốc chữa
Nhưng theo tui họ đã sai mất rồi
Lúc này đây tui bảo mình quên đi
Nhưng thương nhớ vẫn dâng đầy khoé mắt
Em là em nhưng em lại yêu tui...
Tui vẫn là tui nhưng tim thuộc về ng` ấy
"Anh xin lỗi và ngàn lần có lỗi
Vì bên em mà chẳng thể yêu em"
Em tha thứ hay không anh cũng vậy
Tui chẳng thể nào tha thứ cho mình đâu
..♥....♥....♥.. ./.

Mr.Ngọc
26-07-2007, 07:01 AM
Giữa ngã 3 tình ... anh biết chọn lối nao
Để cả người vui và cả em cũng thế
Biết yêu cả 2 điều đó là không thể
Một trái tim yêu ai nỡ xẻ làm đôi

_ko_bik_yêu_
26-07-2007, 07:20 AM
1 trái tjm sao ta đành san sẽ
1 bóng hình ai nở...rẽ làm đôi
bước ko vui thấy đời ta tràn lệ...
vẫn cố cười.....giờ này ...em thế nao??????????

Miss.Ka
26-07-2007, 10:52 PM
tình là thế, chúng mình cũng thế
ai cũng vui đùa, chẳng chịu thật tâm
thôi thì thế, tình mình đã hết
cứ lãng quên đi, cho nhẹ bớt lòng.

_ko_bik_yêu_
26-07-2007, 11:59 PM
ta lãng wên cố cười...uh thì cố
có bao giờ ta thấy mình vui đâu
vì thanh thản trong ta giờ đâu mất
em đi rùi bóng hình dâng trong ta...

ndt_td
27-07-2007, 12:09 AM
Đã lần nào thật tâm em nói thật
Em kô yêu cũng chẳng thích ji anh
Thì anh sẽ kô buồn thương nữa
Mà ra đi để em kô phải lo gì nữa !

———————†———————

huongduongxanh
27-07-2007, 12:15 AM
đời là bể khổ, tình là bể dâu
khi iu lun bùn rầu, tình zan zỡ
tim chia ba, đường tình nhiều lối rẽ
cả tôi cả em và cả người ấy
cả ba chúng ta cùng mắc bãy tình
bỡi thế gian ko chiện tình trọn ven
đành thôi tan nát chiện ba người

_ko_bik_yêu_
27-07-2007, 12:16 AM
nếu đã yêu sao ta ko thành thật
để xa rồi bức rứt mãi ko thôi
thôi anh nhé...đừng làm em bối rối
yêu em rồi anh hối tiếc hay sao?????

huongduongxanh
27-07-2007, 12:46 AM
thật khó nói khi tim mình hai ngã
bỡi thương em anh ko nói thật lòng
vì tim em sẽ vở thành trăm mảnh
và koan tim anh sẽ mãi oán hờn

cho_em_kizz_cái
27-07-2007, 12:54 AM
em vẫn yêu, vẫn chờ, vẫn đợi anh
đêm trong mưa bóng hình xưa quay về
gió vẫn thổi và mưa thôi ngừng rơi
lại nhớ nhung anh suốt tháng ngày qua

huongduongxanh
27-07-2007, 01:10 AM
thật lòng mong em hãy quên anh
anh bik mình chỉ mang toàn đau khổ
cho em thôi mà chẳng bik làm gì
hãy trút hết những tâm tư phiền muộn
hãy cho anh gánh lấy zùm em

cho_em_kizz_cái
27-07-2007, 01:18 AM
anh à, giờ hãy mang suy nghĩ khác
anh mang đau khổ cho con tim em
nhưng lại cho em cảm giác hạnh phúc
bên anh em không cẩm nghĩ chi, mệt

huongduongxanh
27-07-2007, 01:31 AM
ko thể em ơi làm sao có thể
vui bên người mà bỏ mặc em
ko mang trọn vẹn hạnh phúc cho em
anh đây mang đầy tội lỗi

chỉ mong có ngày, ngày em hạnh phúc
mong người ta sẽ mãi iu em
mong cho em mãi luôn hạnh phúc
thì lòng anh mới vơi đi bớt tội

_ko_bik_yêu_
27-07-2007, 09:57 AM
tình yêu như cánh chim bay
khi vui nó khi bùn nó bay
anh nào cũng tựa mây bay
khi vui anh ở khi bùn anh trôi
thuj thì cứ thế vờ đi
biết rằng tan nát mà ta gắng gồng

muacaonguyen
30-07-2007, 04:56 AM
Có thể một ngày ta sẽ gặp lại nhau
Sẽ chẳng còn nhìn trong bối rối
Bởi thời gian tất cả đều thay đổi
Chuyện qua rồi thành kỉ niệm êm trôi......

_ko_bik_yêu_
30-07-2007, 08:09 AM
sẽ có 1 ngày 1 ngày như thế đó
nắng chiều buông nhè nhẹ gió heo mây....
áo em tung bay cùng...mây trắng....
anh về ngây ngất giấc chiêm bao....
có phải em ko người yêu dấu....
sao em đâu rùi....tìm mãi nơi nao...........

cobemongmo104
03-08-2007, 08:57 PM
con trai ai cung nhu the het,tham lam,ich ki

hoangtukakaka
03-08-2007, 09:27 PM
con gái thì ko như vậy sao
em đứng lên quá tự cao về mình
kẻo ai nổi trận nôi đình thì em phải khổ
một mình biết chưa

muacaonguyen
07-08-2007, 07:41 PM
chuyện tình tay ba làm sao ma vui cho đươc.....hic hic...

ngangtangcongtu
06-09-2007, 12:53 AM
Tôi vẫn biết em yêu người ấy
Đi qua tui em thoáng cúi đầu
Có gì đâu xin em đừng như thế
Cứ bình thường cho anh bớt đớn đau

-:-ChipChip-:-
06-09-2007, 03:11 AM
mUỳnh chẢ ngỸ đC rỲ hUng cÓa nĂng khÍu thƠ cA...:meo: