PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lặng lẽ yêu em...!



unhappyboy
25-07-2007, 10:32 PM
" Tình đơn phương "

Em đâu biết khi vui bên người khác.
Có gã khờ lặng lẽ đứng nhìn theo.
Tình đơn phương là tình yêu thầm lặng
Suốt một đời gặm nhấm mối tình câm !

sangsang
26-07-2007, 02:45 AM
Lặng lẻ tương tư một bóng hình
Đêm về thao thức suốt năm canh
Buồn theo câu hát tình thầm lặng
Lệ thắm hàng mi ướt gối chăn./.

Mr.Ngọc
26-07-2007, 06:43 AM
Cho anh yêu một chút tình riêng lặng lẽ
Yêu một bóng hình còn lại trong trái tim
Xin một lần được lặng lẽ yêu em
Chỉ một lần thôi một lần thôi lặng lẽ

cô bé mắc nai
27-07-2007, 04:23 AM
Tình đơn phương....... ( tập 2 )

Ai nỡ để cho ai kia lệ đổ
Ôm mối tình đau khổ cuộc tình suông
Chôn nỗi lòng qua những phút đoạn trường
Người ta đó sao như xa diệu dặm

nguyenvusaodem
27-07-2007, 06:14 AM
Tôi đã thầm yêu một bóng hình
Mà sao người ấy cứ lặng thinh
Để cho ngày thánh xây thương nhớ
Thui thủi minh tôi một bóng hình....!

muacaonguyen
27-07-2007, 07:18 AM
Tình chưa ngỏ tình còn đó
Tnh ngỏ rồi tình chắp cánh bay xa.......

supper_can
27-07-2007, 06:05 PM
tình như làn gió
bông chốc không còn thấy nhau
thiếu vắng em rồi mới biết nhân gian thành khổ đau
sao số kiếp nỡ gieo bao oan nghiệt
những lúc yêu nào ai có biết
giấc mộng buồn lại sớm tan nhanh
phút giây xưa đột nhiên tan biến
bỗng tình yêu hóa hai chữ thôi đành
biết làm sao... trò đùa số phận
biết phận mình ta có trách gì đâu
tình là một chuỗi đớn đau
đâu xong mới biết tình là vậy thôi
thôi... thôi nhé... tha biết ta là đủ
chẳng cần ai chia sớt vui buồn
nếu một ngày tim ta nhói khẽ
thì riêng mình.. ta với... lệ ta tuôn...!

_ko_bik_yêu_
28-07-2007, 12:04 AM
ôm ấp chân si ta vẫn chờ...
khờ khạo nổi buồn có ai hay...
em cứ vui.. ta cười_em cứ ngỡ....
trái tim này chỉ mãi là ta thôi
mà có hay ta yêu ng` cuồng lắm
đêm ko tàn chắc ta hoá ra điên

sontungbg
28-07-2007, 12:33 AM
Có lẽ nào ta thật sự vô duyên
Em hãy nói một lời đi cô bé
Rằng sự thật rõ ràng không phải thế
Anh vẫn còn hi vọng phải không em ???

_ko_bik_yêu_
28-07-2007, 12:39 AM
hi vọng mong manh...mà ng` còn hi vọng...
thất vọng 1 lần ko đủ sao ng` ơi
hãy cho em 1 lần rơi nước mắt
khóc tiển tình..tình cũ...củ ng` xưa....

Mr.Ngọc
28-07-2007, 02:29 AM
Ôi lặng lẽ người đi trong lặng lẽ
Để một con tim còn lặng lẽ hoài mong
Ngày lại qua ngày vẫn lặng lẽ ngóng trông
Chờ mãi bóng người đi trong lặng lẽ

ngangtangcongtu
26-08-2007, 04:58 AM
Tôi đã thầm yêu một bóng hình
Mà không dám nói phải nặng thinh
Trời ơi người ấy vô tình thế
Sao cứ để tôi khổ một mình

ChangKhoAnhKiet
26-08-2007, 06:00 PM
Em không yêu, chắc chắn không yêu rồi
Lẽ thế nào, sao chỉ thoáng phút giây
Em lặng thinh, để anh đây bối rối
Nói một lời, dù là lời đắng cay

thần tử kiếm
26-08-2007, 08:35 PM
tôi mong gnuoi xin một lời tha thứ
vì tình yêu không thể cất thành lời
chỉ ngậm ngùi và thôi đành lặng lẽ
đứng nhìn người mãi cất bước ra đi

tôi vẫn biết chia tay là sẽ hết
kể từ nay chăng còn dươc gặp lại người
dù biết thế vẫn thôi đành chấp nhận
người ra đi tốt hơn bên tôi nhiều

**MjKy**
12-09-2007, 04:23 PM
Sống k0 4nh đờj 3m thành dzô nghĩa ...
Nhưng có a rùi 4nh laj jêu ngườj khác ...
Nỗj đau nàj tan nát cõj lòng 3m ...
Jiấu đau thương 3m cố cườj nhìn 4nh ...
ßước dzô tình ... 4nh cườj nói cùng aj ...
Nước mắt 3m h` là lờj chúc fúc ...
|)zà nỗi buồn là dzật tặng tra0 ngườj ...