Xem đầy đủ chức năng : giờ vật lý
tieubachlongtctn
25-07-2007, 09:44 PM
giờ vật lý mà lòng tôi rơi lệ
tiếng giảng bài như phá nát tim tôi
bao bài lý như thách thức trêu ngươi
cho tôi nhớ lại một thời xưa cang đắng
tôi nhớ nguyên sân trương xưa im vắng
chỉ mình tôi còn đứng lại ngẩn ngơ
trong nắng trưa như thể khẽ đợi chờ
hình bóng nhỏ ngày xưa tôi yêu dấu
gấu nhỏ tinh nghịch
28-07-2007, 03:40 AM
lệ lòng ướt đẫm hàng mi
để ta luôn nhớ khi yêu một người
ngày đêm người vẫn nói cười
còn ta khóc mãi cho ngày biệt li
thôi thì em cứ đi đi để anh đau nhói còn chi tình đầu
mong chi tình cũ qua mau
mà sao người nỡ để đau một người!
trăng vàng soi sáng cõi đời
người sầu chi mãi cho đời hắt hiu>.......
tieubachlongtctn
11-09-2007, 01:25 AM
người đi buồn biết bao nhiêu
riêng ta ở lại bao điều gian truân
yêu thương sâu nặng muôn phần
để giờ chuốc họa ngàn lần đắng cay
yêu thương chia cắt từ đây
cho ta tĩnh lặng những ngày cách xa
duyên tình giờ đã phôi pha
đâu còn tha thiết mặn mà ,ngày xưa
nhoccon_118
11-09-2007, 01:55 AM
Ôi thôi người có biết không
Cái giờ vật lý tôi không biết gì ( hít )
Ngoài cái việc ngồi thật im
Nghe lời cô giảng mà lim rim cái lòng
Oái oăm thật là oái oăm
Trò đã không hiểu cô còn......săm soi
!.........sợ qua hem dám nói nữa
crazy
11-09-2007, 02:02 AM
Nhớ ngày xưa, trong giờ vật lí
Cô chê mình đầu óc ngu si
Nhưng càng chê mình càng quyết trí
Hạ môn này, trong những kì thi
kimanhvang
12-09-2007, 07:25 AM
Trong giờ vật lí nhớ chi ân
Đã cùng vượt qua bao gian khó
Mà giờ đây thời gian cách chở
Hỏi bóng người giờ đã nơi nao?
Nhớ ngày xưa, trong giờ vật lí
Cô chê mình đầu óc ngu si
Nhưng càng chê mình càng quyết trí
Hạ môn này, trong những kì thi
Còn tui đây trong giờ vật lí
Vốn ngu si nhưng lại còn lười
Ngồi xuống cuối mang sinh ra đọc
Cô giáo không biết lại còn khen
crazy
13-09-2007, 01:13 AM
Thế thì còn biết nói gì
Zy đây cũng vậy nhưng là môn văn
Đọc sách cô tưởng mình chăm
Mang Lí ra học, văn 5 tốt rồi
Văn thì ôn tủ hoặc quay
Lí thì chẳng thể ăn may trúng đề
kimanhvang
13-09-2007, 06:24 AM
Thế thì còn biết nói gì
Zy đây cũng vậy nhưng là môn văn
Đọc sách cô tưởng mình chăm
Mang Lí ra học, văn 5 tốt rồi
Văn thì ôn tủ hoặc quay
Lí thì chẳng thể ăn may trúng đề
Lại xoay quanh vấn đê!
Giờ học làm việc riêng
Em trong giờ học tin
Mà vẫn vào vô mạng
Chỉ vì học không vào
Đành phải thế vậy thôi
Phải cảm tạ trời đất
Hôm nay ngồi phòng mạng
Nếu không biết làm gì
Để diết thời gian đây?
crazy
13-09-2007, 07:12 AM
Thế thì thi cử kiểu gì
Nếu em chắc đỗ cứ vào mạng đi
Nhắc nhiều cũng chẳng ích chi
Tự mình quyết định việc gì cần hơn
kimanhvang
13-09-2007, 10:57 PM
Thế thì thi cử kiểu gì
Nếu em chắc đỗ cứ vào mạng đi
Nhắc nhiều cũng chẳng ích chi
Tự mình quyết định việc gì cần hơn
Em học gì anh có biết không
Học gần giống em còn chi sợ?
Vào mạng cô cũng chẳng biết được?
Vì trông gần giống bài cô cho...
crazy
14-09-2007, 08:06 AM
Không ngờ em lém lỉnh vậy
Anh đây chỉ có mấy lời nhắc em
Học chỉ tốt cho bản thân
Bởi vì kiến thức là "cần câu cơm"
^_^ ( sợ đói lém )
kimanhvang
14-09-2007, 07:00 PM
Không ngờ em lém lỉnh vậy
Anh đây chỉ có mấy lời nhắc em
Học chỉ tốt cho bản thân
Bởi vì kiến thức là "cần câu cơm"
^_^ ( sợ đói lém )
Em biết hơn ai hết điều đó !
Học thì mới có thể tiến thân
crazy
17-09-2007, 12:21 PM
Chúng ta mỗi thân mỗi phận
Nhưng qua thơ ta cảm thấy rất gần
Giảng đường mãi còn bụi phấn
Học mọi nơi mọi lúc nếu thấy cần
kimanhvang
21-09-2007, 07:14 AM
Giảng đường kia tràn ngập nỗi nhớ
Của biết bao tuổi trẻ tình yêu
Lòng hăm hở yêu nghề yêu cuộc sống
Cúng về đây chung bước chung đường đi
BuồnNghẻo
21-09-2007, 07:22 AM
Vật lý ngày xưa bầu kỉ niệm
Một hai đeo đẳng cả năm dài
Ba bốn lâu lâu tôi mới gặp
Thở dài 1 tiếng , tiếng sầu đau
kimanhvang
25-09-2007, 04:58 AM
Sầu thì có được ích gỉ?
Sầu đau còn nói chi gì thành công?
tieubachlongtctn
28-09-2007, 12:37 AM
khó như lý
bí như hình linh tinh như đại
ngại như văn
là những câu học trò xưa thường nói
để ví về những môn học khó ưa
những môn nào mà lại đứng bơ vơ
không có chỗ trong những điều như thế
vật lý khó nên vịt bầu đeo đẵng
đẻ quanh năm nối tiếp trứng tròn tròn
mẹ cùng con rượt cua trong ruộng trắng
tôi nhìn vào quặng đắng cả tâm tư
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.