Xem đầy đủ chức năng : Đời là thế
di_tim_cuala
25-07-2007, 08:53 AM
Đời kia chẳng phai vuông tròn
Trông thì vuông vức nhung suông không đành
Cũng như một kẻ vô tình
im im lặng lặng nhung hồn sắc dao.
lamvulove
26-07-2007, 06:48 AM
Cuộc đời đâu phải hình vuông
Mà người cứ nó suông ko đành
Cuộc đời không bể không ranh
Nên ngươì luôn phải đấu tranh với đời...!!
Tháng Tư
26-07-2007, 07:21 PM
Đời vẫn thế và ngàn năm vẫn thế
có có ko ko tự mơ hồ
Lòng người làm sao em đoán hết
Nay tốt bên em mai đổi lòng
L0v3y0u43v3r
27-07-2007, 11:27 PM
Đời là thế thì muôn đời vẫn thế
Chuyện ngày xưa có xưa cũ bao giờ?
motconkhi
28-07-2007, 06:06 AM
đời là thế ,thế đời là thế
tôi là ai và ai là tôi
và em nữa ,em là ai đấy
gói gọn trong một chữ điên đầu
:cutelaugh:
dungnhinanh_em
28-07-2007, 09:07 AM
Đời là thế em ơi mình cũng thế
Có khi nào em lại nói hận anh
Để nhiều khi anh nghĩ cứ buồn rầu
Sao em lại cứ yêu rùi khóc mãi
Để anh nhìn ái ngại bởi yêu em
Đời là thế em ơi mình cũng thế
Có khi nào em lại nói hận anh
Để nhiều khi anh nghĩ cứ buồn rầu
Sao em lại cứ yêu rùi khóc mãi
Để anh nhìn ái ngại bởi yêu em
unhappyboy
29-07-2007, 01:13 AM
úi......úi..............!
các pa'c nhà mình thơ văn đẳng cấp. em đọc xém xĩu hehehehe :D
dungnhinanh_em
29-07-2007, 03:25 AM
Này chú nhóc cứ lóc chóc
Dzô mờ hok đối anh cho chọc đầu
Lựn lờ ăn nói đâu đâu
Lặn đi hok khéo mứt đầu như chơi
nhoccon_118
30-07-2007, 11:59 PM
Nếu đời không vuông thành sắc cạnh
Thì cũng là vòng tròng quẩn quanh !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.