PDA

Xem đầy đủ chức năng : khi em ra đi



ma_cô
25-07-2007, 08:14 AM
Em đi rồi mang cả cuộc đời anh
mang một mùa xuân đầy hoa nở:guoc:
anh ở lại với những bức thư tình bỏ ngỏ
trong gió lạnh của mùa đông buốt giá

huongduongxanh
25-07-2007, 08:29 AM
em lạnh lùng way gót ra đi
bỏ mặc tôi với những nỗi niềm
để tim tôi hoá thành cát bụi
bay theo em và mãi iu em

thienthan_tinhyeu
25-07-2007, 05:37 PM
thơ này fai đổ tựa đề thanh thơ con cóc mới đúng hahaha dơ wa bạn ơi 3/10 diểm thôi

ndt_td
25-07-2007, 11:02 PM
1 câu ko thấy nói
Người vội quay gót đi
Bỏ lai ta hiu quạnh
Cùng nỗi buồn kô nguôi !

kamui
26-07-2007, 01:31 AM
Thôi thì hãy thản nhiên đi em nhé!
Biết làm gì có kẻ lén đứng trông
Nghìn năm nữa cuộc đời này cũng thế
Có mấy tình yêu được kết cuộc thoả lòng

Trong nụ cười em hàm chứa nhiều ẩn ý
Ta đâu khù khờ đến nỗi chẳng nhận ra
Chỉ sợ tình em mang ra cho phung phí
E có ngày phá sản cả tim ta

ma_cô
26-07-2007, 01:47 AM
trời chấm đắt quá đấy tui làm mãi mới được đó

dark
26-07-2007, 08:51 PM
Ngày em đến tim anh đã bật cười
Nay em đi tim ko cười lại khóc
Hỏi vì sao tim biết khóc biết cười
Mà con người chĩ biết cười mãi thế