PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh Phúc



HoQuynhLinh
24-07-2007, 04:48 PM
Một ngày lạnh lẽo. Mùa đông đến rồi, và mai là Noel, 1 dịp mọi người luôn háo hứng đi chơi, chuẩn bị quà dành cho người mình yêu quí. Hôm nay con bé cũng xúng xnh đi mua quà cho mọi người trong gia đình, bạn bè trong dịp Noel này. Dậy từ lúc 6h, con bé hí hửng quét dọn nhà cửa, dọn lại cái tủ quần áo hàng ngày bừa bộn mà mẹ bảo nó xếp cách đây 1 tháng mà nó chưa làm. Lại còn dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nữa chứ. "Chà, thơm quá!" - tiếng chị nó từ trên cầu thang bước xuống và chuẩn bị vào bếp nơi mùi thơm của nồi súp trên bếp đang nóng nghi ngút khói.
- Chị dậy rồi à. Chị có phải đi làm không chị? Chị ăn đi cho nóng, bánh mỳ đây chị! - rồi nó nháy máy một cách nghịch ngợm với bà chị đang mắt tròn mở to nhìn nó ngạc nhiên.
- Ờ, hôm nay em được nghỉ học à hay muốn xin papa, mama xiền đi chơi mà dậy làm bữa sáng thế này?
- Hihi...Em có đi học. Nhưng muốn làm cho mọi người bữa sáng. Em cũng lớn rùi, sắp lấy chồng đang tập dần.
- Chà, 2 đứa làm gì sáng sớm mà thơm thế? Hôm nay mẹ được rảnh rỗi đây.- Tiếng mẹ ở ngoài cửa bếp vọng vào khi 2 chị em đang nói chuyện.
- Mẹ ăn sáng đi rồi đi làm. Bố nữa. bố cũng ngồi vào bàn đi ạ. Con ăn rồi, giờ con lên chuẩn bị đi học đây ạ.
Nói xong, dọn bữa sáng cho mọi người nó lên gác chuẩn bị sách vở đi học.
- Con chào mẹ, con chào bố, chị ơi em đi học đây ạ. - vừa nói nó lên xe Wave phóng đi.
Trên đường đi, nó thấy mọi cửa hàng đều có ông già Noel nào bằng bông, bằng tấm nhựa để ngày cửa ra vào chào đón Noel. Những chiếc mũ Noel được bày bán, không khí Noel như tràn ngập cả thành phố. Đến lóp, các bạn cùng lớp vui vẻ y như nó vậy, "chắc mọi người cũng háo hức chờ Noel như mình", nó nghĩ vậy. Bọn bạn hỏi nó mai có đi chơi đâu không, nó nói nó sẽ ở nhà với mọi người hoặc đi chơi với chị gái. Cả lũ mở tròn mắt ngạc nhiên không hiểu tại sao nó lại từ chối những lời mời của tụi bạn, sao nó lại trở thành đứa ngoan ngoan trong ngày này.
- Mọi năm mày hay đi chơi lắm mà, sao Noel năm nay mày lại quyết định ở nhà thế?
- hehe...ừa thì hàng ngày tao lượn nhiều rùi, Noel này tao sẽ đi chơi cùng chị tao chứ.
- Chùi ui, thảo nào mấy hum nay trời cứ lạ lạ thế nào ý. Chuyện lạ ghê! Noel năm nay mày ngoan ghê!
Nó chỉ mỉm cười khi tụi bạn nó cứ mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên giống như chị nó sáng nay vậy, nó thấy vui vẻ hơn và thấy hôm nay nó đúng là ngoan thật.
Đúng là quyết tâm ngoan nên hôm nay nó tan học phóng xe về thẳng nhà chứ không đi la cà như mọi hôm. Nó lại còn qua chợ mua thức ăn buổi chiều nữa chứ. Về nhà mọi người đã thấy nó trổ tài trong bếp rồi. Mẹ nó thì vui vì lâu lắm mới có ngày rảnh rỗi và nhìn thấy đứa con không bao giờ làm việc hôm nay chăm chỉ hẳn lên. Bố nó khen nó hết lời và bảo sẽ thưởng cho nó nếu như nó cứ chăm chỉ thế này, Chị Trang bảo ngày mai sẽ bão mất vì tự nhiên em gái lại ngoan thế, hôm nay không gây sự với chị mà nói rất ngoan. Một buổi tối bình yên và vui vẻ, hôm nay nó làm cho cả nhà một ngày nhiều điều ngạc nhiên nhưng lại thấy vui và hạnh phúc. Trong lòng nó bỗng vui hơn bao giờ hết và mong chờ ngày mai đến.
Một buổi sáng sớm mát mẻ và trong lành, nó lại dậy sớm như hôm qua và lại làm bữa sáng cho mọi người. Hôm nay trước khi đi học, nó nói với vào nhà:
- Chị ơi, hôm nay chị về sớm ăn cơm nhé! Tối chị em mình đi chơi Noel nhé!
Chưa đợi chị trả lời thì nó đã phóng xe đi đến lớp. Vừa đến lớp, nó gọi các bạn lại và xin vài phút trước khi giờ Văn vào tiết. Mọi người đã vào và chờ cô nàng lớp phó phát biểu. Nó lấy từ trong cặp ra 1 gói bánh và 1 gói kẹo mút ra. Mọi người ồ lên ngạc nhiên.
- Hôm nay Noel, tớ có quà cho lớp mình. Chúc mọi người Noel vui vẻ nhé! - Nháy máy tinh nghịch dễ thương của nó làm lớp cười vang và như muốn ôm nó thật chặt.
- Chà lớp phó mình chu đáo quá!
- Ừ, Lớp phó vĩ đại, Noel vui vẻ....
Lớp nó sôi động và hò hát nhộn nhịp, mọi người như cảm động trước sự chu đáo của cô nàng lớp phó mà mọi khi trầm lắng, chỉ chăm chăm ôm khư khư cái quyển sách.
Về đến nhà, nó đã thấy mẹ nó trong bếp đang chuẩn bị bữa tối.
- ơ, sao mẹ ko để con về nấu ạ.
- Hôm nay Chị Trang nói là Noel nên mẹ về sớm nấu ăn sớm để 2 đứa đi chơi Noel.
- Ui, mẹ tâm lý quá! Con cám ơn mẹ.- vừa nói nó vừa chạy ra lấy 1 chiếc khăn quàng cổ màu ghi mà mẹ vẫn thích quàng lên cổ mẹ. - Con tặng mẹ dịp Noel
- Mẹ già rồi Noel gì nữa. Mẹ cảm ơn con gái.
- Noel cũng dành cho mẹ mà.
- Con chào bố. Bố ơi, con có quà Noel cho bố này.
- 1 chiếc gạt tàn đẹp ghê! Bố cảm ơn con. Bố cũng có phần Noel ư?
- Vâng ạ. Nó cười 1 hạnh phúc.
Chị nó đã về và mọi người ăn uống xong ngồi nghỉ. Mọi người ngối uống nước. Đến khoảng 7h30 thì nó đưa cho chị nó 1 hộp quà bọc giấy màu hồng hình trái tim.
- CHị , em có quà tặng Noel chị.
- Cảm ơn em gái. - Chị Trang cũng rút ra chiếc đồng hồ đeo tay và 1 hộp đựng chiếc khuyên tai xinh xắn cho nó.
Nó nhảy lên sướng vì nó ao ước có chiếc đồng hồ này từ lâu, nó vẫn chưa có đồng hồ nào để đeo khi đi học cả.
Nó tặng chị 1 đôi găng tay và chiếc mũ len đẹp.
2 chị em nó xin phép bố mẹ cho đi chơi Noel, 2 chị em cầm tay nhau đi và không quên dùng luôn mói quà mà vừa được tặng. Nó thấy như nó đang trưởng thành và nhận thấy khi làm mọi người vui vẻ nó cũng vui vẻ và hạnh phúc theo. Nó hiểu rằng khi cuộc sống mỉm cười và hạnh phúc khi nó nhìn thấy những người nó yêu quí hạnh phúc và mỉm cười, nó như học được 1 bài học rất quí giá và có ý nghĩa giúp nó lớn hơn. 2 chị em nó đi chơi trong lòng vui vẻ và tràn ngập niềm hạnh phúc giữa phố xá đông vui nhộn nhịp của ngày Noel.

jadeloveydream
26-07-2007, 12:29 PM
hay đóa you. hoan hô