Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôi Là Ai ?



sontungbg
24-07-2007, 07:57 AM
Tôi Là Ai ?


Tôi là ai giữa cuộc đời cô lẻ
Tôi là ai giữa muôn dặm xa khơi
Tôi là ai giữa muôn nẻo đường đời
Tôi là ai? Tôi là ai ? Ai biết ?

Tôi là ai giữa dòng đời mải miết
Tôi là ai giữa vạn dặm bôn ba
Tôi là ai giữa muôn kẻ không nhà
Tôi là ai giữa mịt mù giông bão

Tôi là ai giữa chập chờn hư ảo ?
Tôi là ai giữa tấp nập bon chen
Tôi là ai trong chếnh choáng hơi men
Tôi là ai giữa ồn ào phố xá ?

Tôi là ai ?Tôi là ai vậy hả !
Tôi là ai ? ai..ai biết hay không ?
Tôi là ai giữa tất cả mênh mông
Tôi là ai giữa mịt mù số phận

Tôi là ai giữa giảng đường bụi phấn
Tôi là ai giữa góc chợ lang thang
Tôi là ai giữa phố xá thênh thang
Tôi là ai giữa vạn đường tăm tối

Xin đừng nói cho lòng tôi bối rối
Tôi là ai ? tôi cũng chẳng biết đâu
Ai qua đây cho tôi hỏi một câu
Tôi là ai ? ai đã là tôi thế ?

*_*Sơn Tùng*_*

ndt_td
26-07-2007, 01:33 AM
Mình là ai sao hỏi người #
bản thân mình còn chẳng biết mình là ai
Thì ai bt' giữa dòng đời trôi nổi
Mi là ai giữa vạn người chốn nay

Mr.Ngọc
26-07-2007, 07:03 AM
Tôi là tôi giữa dòng đời đang mải miết
Tôi mãi là tôi và tôi mãi là tôi

cô bé mắc nai
27-07-2007, 04:16 AM
hehe... ngồ ngộ...

Em chẳng biết vì sao anh mãi miết
Tim lại mình qua khung kính ngày xưa
Những cơn mưa giọt sầu rơi rụng mãi
Lúc ngỡ ngàng anh lại phải là anh

Anh của em.. như bao nhiêu người khác
Cũng bao dung rộng lượng hơn người
Cũng vui tươi hạnh phúc giữa cuộc đời
Cũng đau khổ lệ rơi vì tan vỡ

Anh của em , con tim khờ dễ vỡ
Khóc cuộc tình dang dỡ ly tan
Sớm một chiều gió lặng mưa sa
Ngừng đôi chút nhớ về em , anh nhé !

LLGL