bebadboy87
24-07-2007, 04:14 AM
Hổng biết nhiều về VINPEARL, chỉ đọc trên internet thấy nói là ở VINPEARL có chiếu phim 4D. Theo bài phỏng vấn nhanh 1 chú xích lô, nào là VINPEARL chia ra làm 2: VINPEARL 1 là khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng tầm cỡ quốc tế 5 sao, muốn được tham quan VINPEARL 1 phải tốn 20 USD, nhưng chỉ là tham quan, chạy lòng dzòng coi chưu thôi á. Còn VINPEARL 2 là khu giải trí liên hợp, muốn wa đó phải làm 1 cái thẻ, như thẻ ATM của mình á, bên đó không xài tiền, mọi chi phí được charge vào thẻ, tiền phà đi về là 40K VND.
Rồi, đi VINPEARL 2 thôi, hổng có dư tiền mà phí phạm vào việc đi lòng dzòng tốn 20 USD. Có tiền thì ra đó ở luôn vài đêm cho biết chứ tham quan chi cho mệt.
2h15 trưa, chạy ra bến phà VINPEARL, vì theo lịch trình lấy chiều hôm wa thì 2h45 phà sẽ chạy, dự định chơi bời đến 6h chiều quay về Nha Trang ăn tối mà. Con đường ra bến phà cũng khá đẹp, bọc qua 1 khu đang xây dựng, sát chân núi, giống giống khu Phú Mỹ Hưng của Sài Gòn, con đường cua ôm lấy vách núi tuyệt đẹp. Dừng lại ở bến phà, đóng 100K để làm cái thẻ, nếu xài không hết tiền trong thẻ thì đem Hóa Đơn và thẻ ra quầy để lấy lại tiền dư, nếu xài hết, muốn xài thêm thì cũng đến mấy cái quầy trên đảo để nạp thêm tiền.
Cầm cái thẻ đẹp đẹp, hông có mã vạch. Muốn đi dzô bến phà phải wa cái cột để quét thẻ, bạn áp mặt ngoài của thẻ vào 1 cái ô rộng bằng tấm thẻ, ok, bạn tốn 20K và bạn có thể bước wà. Phà trễ, ngồi đợi, nhân viên phục vụ ra xin lỗi, phong cách khá pro.
Từ bến phà, thấy VINPEARL nó dzầy nè, từ đường Trần Phú trong thành phố Nha Trang, nhìn cũng dzậy:http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0067.jpg
Đi phà wa đến nơi mất 20'. Không phải lần đầu tiên đi phà, nhưng đi phà qua biển thì lần đầu. Nhìn xung quanh mình, thấy toàn biển, xa xa là vài hòn đảo còn phía gần mình nhất, ax ax cái cột ximăng to đùng, chuẩn bị làm cáp treo wa đảo muh. Cảm giác khá ngộ. Không gian quanh mình thật thóang đãng.
Gần đến VINPEARL rồi nè:http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0077.jpg
Bước lên đảo, thấy tấm bảng này đầu tiên :mrgreen: http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0078.jpg
Ngó wa bên trái, mát mắt hen:
http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0079.jpg
Hỏi mấy chú bảo vệ, coi phim 4D ở đâu. Mục đích chính của mình muh, còn mấy cái khác, hông care. Leo đèo, trèo núi mới lên được khu trò chơi, hix, mệt dzã man, leo cầu thang wá oải. Đi ngang 1 khu shopping, chắc là để khách bên VINPEARL 1 qua mua sắm, nhưng còn vắng lắm, chưa có nhiều cửa hàng. Yên tĩnh ơi là yên tĩnh. Mấy ngọn đèn đường dọc đảo có hình con cò thì phải, rất cách điệu, mình không chụp hình được, hơi tiếc.
Bậc thang đá, hix, cao wớ.
http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0081.jpg
Khu shopping vắng lặng: http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0098.jpg
Nhìn từ khu trò chơi xuống chỗ shopping: http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0097.jpg
Cái này chụp chơi chỗ 1 cửa hàng, cũng xinh xinh: http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0080.jpg
Sau gần 15' mỏi chân, trèo lên được khu trò chơi, công nhận là...mệt nhưng đáng, vì nhìn cảnh biển, cảnh thành phố,cảnh đảo từ đây là quá đẹp. Ngó lòng dzòng, thấy chỗ này: http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0085.jpg
Chui dzô đại, hên wá, rạp 4D ở trỏng, có trò chơi 3D, có xe điện đụng, có linh tinh trò chơi điện tử, nhưng vắng khách, chắc ng ta ra đây ban đêm chứ hổng ai đi giờ này như mình.
Coi phim 4D:
http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0087.jpg
_ Theo chị hướng dẫn coi phim thì có vài bộ phim, Ai Cập huyền bí, Thám hiểm đường hầm, ... Mình coi Thám hiểm đường hầm.
_ Dzô rạp, chị đó đưa cái mắt kiếng đen, kiu đeo dzô. Đèn tắt tối thui, màn ảnh bắt đầu chiếu phim. Hì, coi cũng dzui. Cái sàn dưới chân mình được nâng lên, chuyển động theo từng đoạn thám hiểm trong phim. Có nước phun dzô mặt khi vượt wa thác nước, có gió tạt vào mặt khi băng wa vực. Cũng hay, thử bỏ kiếng ra thì không có cảm giác thật như lúc đeo kiếng dzô. Lúc trượt dốc, có cảm giác như chơi trò chơi cảm giác vượt thác trong Đầm Sen á.
Xong, hình như 20' hơn.
Kiu bỏ thêm tiền coi phim khác, chắc hổng coi, coi cho biết thôi muh, tốn chi thêm 30K nữa.
Tiếp tục hành trình dạo lòng vòng VINPEARL, ngồi ăn kem trên đảo, ngắm biển phía dưới mình, cũng khoai khoái. http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0082.jpg
Đi dzìa lúc 4h hơn, dạo thêm 1 vòng ở gần bến phà.
Cảnh đẹp, sạch sẽ, thóang đãng, nhưng khách vẫn thưa thớt. Khoái chữ VINPEARL gắn trên đảo, cứ như chữ Hollywood ấy. http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0083.jpg
Phà đến, úp mặt thẻ dzô nữa, tốn 20K nữa, dzìa.
Tổng cộng: 40K đi phà + 30K coi phim + 10K ăn kem = 80K
Rồi, đi VINPEARL 2 thôi, hổng có dư tiền mà phí phạm vào việc đi lòng dzòng tốn 20 USD. Có tiền thì ra đó ở luôn vài đêm cho biết chứ tham quan chi cho mệt.
2h15 trưa, chạy ra bến phà VINPEARL, vì theo lịch trình lấy chiều hôm wa thì 2h45 phà sẽ chạy, dự định chơi bời đến 6h chiều quay về Nha Trang ăn tối mà. Con đường ra bến phà cũng khá đẹp, bọc qua 1 khu đang xây dựng, sát chân núi, giống giống khu Phú Mỹ Hưng của Sài Gòn, con đường cua ôm lấy vách núi tuyệt đẹp. Dừng lại ở bến phà, đóng 100K để làm cái thẻ, nếu xài không hết tiền trong thẻ thì đem Hóa Đơn và thẻ ra quầy để lấy lại tiền dư, nếu xài hết, muốn xài thêm thì cũng đến mấy cái quầy trên đảo để nạp thêm tiền.
Cầm cái thẻ đẹp đẹp, hông có mã vạch. Muốn đi dzô bến phà phải wa cái cột để quét thẻ, bạn áp mặt ngoài của thẻ vào 1 cái ô rộng bằng tấm thẻ, ok, bạn tốn 20K và bạn có thể bước wà. Phà trễ, ngồi đợi, nhân viên phục vụ ra xin lỗi, phong cách khá pro.
Từ bến phà, thấy VINPEARL nó dzầy nè, từ đường Trần Phú trong thành phố Nha Trang, nhìn cũng dzậy:http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0067.jpg
Đi phà wa đến nơi mất 20'. Không phải lần đầu tiên đi phà, nhưng đi phà qua biển thì lần đầu. Nhìn xung quanh mình, thấy toàn biển, xa xa là vài hòn đảo còn phía gần mình nhất, ax ax cái cột ximăng to đùng, chuẩn bị làm cáp treo wa đảo muh. Cảm giác khá ngộ. Không gian quanh mình thật thóang đãng.
Gần đến VINPEARL rồi nè:http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0077.jpg
Bước lên đảo, thấy tấm bảng này đầu tiên :mrgreen: http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0078.jpg
Ngó wa bên trái, mát mắt hen:
http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0079.jpg
Hỏi mấy chú bảo vệ, coi phim 4D ở đâu. Mục đích chính của mình muh, còn mấy cái khác, hông care. Leo đèo, trèo núi mới lên được khu trò chơi, hix, mệt dzã man, leo cầu thang wá oải. Đi ngang 1 khu shopping, chắc là để khách bên VINPEARL 1 qua mua sắm, nhưng còn vắng lắm, chưa có nhiều cửa hàng. Yên tĩnh ơi là yên tĩnh. Mấy ngọn đèn đường dọc đảo có hình con cò thì phải, rất cách điệu, mình không chụp hình được, hơi tiếc.
Bậc thang đá, hix, cao wớ.
http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0081.jpg
Khu shopping vắng lặng: http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0098.jpg
Nhìn từ khu trò chơi xuống chỗ shopping: http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0097.jpg
Cái này chụp chơi chỗ 1 cửa hàng, cũng xinh xinh: http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0080.jpg
Sau gần 15' mỏi chân, trèo lên được khu trò chơi, công nhận là...mệt nhưng đáng, vì nhìn cảnh biển, cảnh thành phố,cảnh đảo từ đây là quá đẹp. Ngó lòng dzòng, thấy chỗ này: http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0085.jpg
Chui dzô đại, hên wá, rạp 4D ở trỏng, có trò chơi 3D, có xe điện đụng, có linh tinh trò chơi điện tử, nhưng vắng khách, chắc ng ta ra đây ban đêm chứ hổng ai đi giờ này như mình.
Coi phim 4D:
http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0087.jpg
_ Theo chị hướng dẫn coi phim thì có vài bộ phim, Ai Cập huyền bí, Thám hiểm đường hầm, ... Mình coi Thám hiểm đường hầm.
_ Dzô rạp, chị đó đưa cái mắt kiếng đen, kiu đeo dzô. Đèn tắt tối thui, màn ảnh bắt đầu chiếu phim. Hì, coi cũng dzui. Cái sàn dưới chân mình được nâng lên, chuyển động theo từng đoạn thám hiểm trong phim. Có nước phun dzô mặt khi vượt wa thác nước, có gió tạt vào mặt khi băng wa vực. Cũng hay, thử bỏ kiếng ra thì không có cảm giác thật như lúc đeo kiếng dzô. Lúc trượt dốc, có cảm giác như chơi trò chơi cảm giác vượt thác trong Đầm Sen á.
Xong, hình như 20' hơn.
Kiu bỏ thêm tiền coi phim khác, chắc hổng coi, coi cho biết thôi muh, tốn chi thêm 30K nữa.
Tiếp tục hành trình dạo lòng vòng VINPEARL, ngồi ăn kem trên đảo, ngắm biển phía dưới mình, cũng khoai khoái. http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0082.jpg
Đi dzìa lúc 4h hơn, dạo thêm 1 vòng ở gần bến phà.
Cảnh đẹp, sạch sẽ, thóang đãng, nhưng khách vẫn thưa thớt. Khoái chữ VINPEARL gắn trên đảo, cứ như chữ Hollywood ấy. http://img.photobucket.com/albums/v203/ychivn/Trips/PHTO0083.jpg
Phà đến, úp mặt thẻ dzô nữa, tốn 20K nữa, dzìa.
Tổng cộng: 40K đi phà + 30K coi phim + 10K ăn kem = 80K