Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc ngay trên đường đi...



(¯`v´¯)*TH*(¯`v´¯)
23-07-2007, 11:00 PM
Có bao giờ bạn tự hỏi "Hạnh Phúc" là gì? Hạnh phúc luôn hiện hữu trong cuộc sống mỗi người từ những điều bình dị, lắng nghe và bạn sẽ cảm nhận thấy.

Một bài viết mình sưu tầm trên Net muốn chia sẻ cùng các bạn!


TTO - Tôi rất thích câu “Happiness is a journey, not a destination” của Alfred D’Souza. Có thể dịch là: “Hạnh phúc là một cuộc hành trình, không phải là cái đích đến”. Có lẽ có người sẽ thắc mắc: Tại sao đích đến lại không phải là hạnh phúc.

Nghe thì tưởng như vô lý nhưng đúng là như thế. Tôi nghĩ câu này khuyên người ta nên thưởng ngoạn hạnh phúc bất cứ lúc nào. Nó nhắc nhở người ta đừng nên uổng phí những khoảnh khắc, vì là mỗi khoảnh khắc sẽ là một phần cuộc đời bạn. Đừng đợi, mà hãy biết cảm nhận hạnh phúc trong từng khoảnh khắc, từng giây phút bạn đang trải qua.

Nhưng theo tôi thì câu nói trên nên cho thêm một từ “just”: “Happiness is a journey, not just a destination.” - Hạnh phúc là một cuộc hành trình, không phải chỉ là cái đích đến. Như thế có lẽ sẽ đầy đủ hơn. Bởi vì nếu “đích đến” không phải là “hạnh phúc” thì người ta tìm cách đến đích làm gì? Vậy nên “đích đến” cũng đáng là một “hạnh phúc”, nhưng không phải là tất cả. Con đường để dẫn đến cái “đích đến” đó cũng luôn tràn đầy hạnh phúc. Không lẽ bạn, chẳng hạn, bắt xe lửa vào thành phố Hồ Chí Minh lại muốn nhắm mắt ngủ một mạch từ ga Hà Nội đến khi tới ga Sài Gòn mà bỏ qua bao cảnh đẹp trên quãng đường dài này?

Đừng nên chỉ chăm chắm vào mục đích duy nhất mà quên đi những niềm vui, hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Và những chàng trai, cô gái trên con đường dài mưu sinh, lập nghiệp, mưu cầu hạnh phúc, nhớ trân trọng mỗi khoảnh khắc nhé. Bởi biết đâu bạn lại bỏ qua một cuộc hạnh ngộ của đời mình? Có khi một cú click chuột “vu vơ” nào đấy trên đại lộ Internet lại mang tới cho bạn cả một nửa cuộc đời mà trước đó bạn chưa hề biết đến?


*******************************

Hạnh phúc, chẳng cần phải kiếm đâu xa

Hôm nay là một ngày buồn của tôi. Tôi buồn vì tôi đã không thực hiện được những mong muốn của mình. Tôi buồn vì tôi đã lãng phí thời gian. Nhưng thật hạnh phúc, vì tôi biết, bên cạnh tôi còn có bạn bè, người thân. Họ luôn bên tôi, chia sẽ niềm vui những lúc tôi thành công nhất và luôn an ủi tôi khi tôi gặp thất bại.

Trong cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn luôn đan xen vào nhau, chiếm lĩnh tâm trạng của mỗi người. Hầu hết, người ta đều cho rằng, những lúc mình vui nhất đó là lúc mình hạnh phúc. Nhưng đâu phải thế. Có những hạnh phúc được rút ra từ nỗi buồn. Hạnh phúc luôn bên cạnh chúng ta mọi lúc, mọi nơi như một người bạn đồng hành. Chỉ có điều, ít khi ta để ý tới nó.

Hạnh là may mắn, phúc là tốt lành. Hạnh phúc là sự sung sướng, đầy đủ. Con người luôn không bằng lòng với điều mình đang có, vì thế họ cứ tìm kiếm những giá trị vật chất cũng như tinh thần. Trên đoạn đường con người đi kiếm hạnh phúc, thật sự là họ đã có nó, nhưng vấn đề là họ hoặc nhận thức được hoặc chưa nhận thức được mà thôi. Vì thế, trên đời này, luôn có những người hạnh phúc tồn tại bên kẻ bất hạnh.

Có khi nào một sáng mai , sau một buổi tối làm việc căng thẳng, bạn mệt mỏi, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, đánh thức bạn. Thay vì bực tức, bạn có nghĩ là mình hạnh phúc? Hạnh phúc vì mình đang tiếp tục sống. Mình còn sống là còn lao động và lao động sẽ tạo ra niềm vui. Đơn giản thế thôi! Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết nắm giữ nó nhưng đừng nắm chặt quá vì có một chân lý:hạnh phúc luôn hiện hữu khi ta biết cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt.
(Nguồn: Internet)

tieuthusytinh15
23-07-2007, 11:53 PM
thật sự c0á rất nhìu nguyên nhân dẫn đwến sự hạnh phúc nen tiểu thư củng h3m c0á bik rõ hạnh phúc là sao nửa nhưng chỉ bik nó ất zuj.................. c0á thể sẻ mải trong kí ức khó wên l3m đ0á..............