PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tập làm thi sĩ



L0v3y0u43v3r
23-07-2007, 10:16 AM
Yêu em anh chẳng ngại gì
Vực sâu muôn dặm tình si chưa đầy
Tình anh như dại như ngây
Lòng anh đã hứa mai này bên nhau
Nào ngờ tình chẳng bền lâu
Em đành cất bước nói câu dứt tình
Thôi thì anh chỉ giận mình
Làm sao anh lỡ để tình mãi xa ?

ndt_td
23-07-2007, 06:27 PM
Bao lần em hứa 1 câu yêu
Mà sao cũng bao lần như vậy
Lời em hứa sao wa' xa vời
Bỏ ra đi cùng lời hứa hôm nào !

mắt_cỏ
04-08-2007, 06:44 AM
"Nghèo lắm con ơi! Bạc lắm con " (Nguyễn Bính)

kenhdao_samac
04-08-2007, 08:49 PM
Em bước đi sao anh không dữ lại
Em làm ngơ mà anh chẳng làm hòa
Anh yêu em lẽ nào em không biết
Tình anh đầy sao chẳng hiểu cho em!