Xem đầy đủ chức năng : Em vẫn chờ, Em vẫn đợi ..........!!!!.........
Miss.Ka
23-07-2007, 09:18 AM
Ngày anh đi, bầu trời xanh thăm thẳm
Em ngước nhìn mà hồn mãi bâng quơ
Tia nắng hồng nhẹ soi qua làn tóc
Vấn vương hoài, âu yếm lệ hoen mi
Anh ra đi cho em sầu em nhớ
Nhớ bao nhiêu khoảng khắc của tình yêu
Cánh chim chiều như đã mỏi, anh ơi!
Em cũng thế, cũng đã gần gục ngã
Phút lìa đời em sẽ gọi tên anh.
Bầu trời xanh, lại thấy nhói lòng
Em ghét lắm, chuyến bay ngày hôm ấy
Hôm đẹp trời, em phải tiễn anh đi
Hôm em biết thế nào là nước mắt
Sự đợi chờ, lạnh lẽo và cô đơn
Ai biết đâu, ở phương trời xứ lạ
Anh sẽ tìm hạnh phúc của riêng anh
Em không muốn! Nhưng chuyện đời là thế
Em không vờn, không mộng, cũng không mơ,
Bước lơ thơ, em quay đầu trở lại
Vì em ngại anh đã hết yêu em
Sẽ buồn thêm nếu em hoài níu kéo
Lắc léo nhiều lại chẳng được chuyện chi.
Anh ra đi nhưng mà em vẫn muốn
Muốn anh về, để lời hứa không phai
Ngày anh về, em lớn thêm tí nữa
Lớn lên rồi, em không dỗi anh đâu
Em sẽ mãi giữ riêng một nỗi sầu
Để đêm về không nhức nhối, tim đau.
Em yêu anh, một tình yêu hoa cúc
Cúc dại khờ, cúc trong trắng, cúc ngây ngô
Anh yêu em, một tình yêu băng giá
Đông kín tim em, từ thuở nào.
Còn được sống, em còn được mơ mộng
Mộng cho nhiều nhưng được có bao nhiêu
Em chỉ muốn khi bình minh thức giấc
Ánh dương soi cho tan hết tuyết tình.
Cho lòng anh không còn giá lạnh
Cho tim em ấm áp phút mong chờ.
Tình yêu ấy như bài ca em hát
Khúc biệt ly, còn riêng mỗi mình em
Hát để biết tình yêu là thế
Âu yếm ngọt ngào nhưng triệu triệu nỗi đau
Em đã hứa thì sẽ giữ lời hứa
Lời hẹn hò trước lúc anh chia ly
Anh đi nhé! Em ngồi em đợi
Đợi ngày mai tương sáng lại về
Đợi ngày mà chúng ta hội ngộ
Hạnh phúc dâng trào đến tận đáy tim
Anh nhớ nhé! Em sẽ vẫn đợi
Vì tình ta đẹp nhất trên đời.
_ko_bik_yêu_
23-07-2007, 09:40 AM
chờ chi em tình yêu ko còn nữa
khóc thật nhiều anh cũng cần chi đâu
em cứ thế khiến anh càng thêm tủi
chỉ vì mình mà khiến nổi đau thương
ước ngày xưa đường mưa đừng chung lối
cứ chuyện trò nhưng đừng wá si mê
chắc giờ đây anh thấy mình nhẹ nhõm
và cõi lòng sẽ chẳng chút buồn vương
1 lần yêu là 1 lần đau khỗ
đau thật nhiều mà khỗ cũng đây vơi
bao thương nhớ ta trao còn đâu nửa
wên cho rồi em đừng tiếc ng` ơi....
vì anh wên là mình từng như thế
vì anh wên 1 thoáng chút mơ hồ
vì giờ đây đôi ta còn là bạn
mà way đầu cứ khe khẽ "ng` ơi"
Miss.Ka
23-07-2007, 11:25 PM
Đã hết rồi ....!!!.....
Hạnh phúc ấy sao mà mong manh quá
Làm khói bay heo hút cả chân trời
Anh là thế, tình yêu ta là thế
Tựa bọt bèo, vôi trắng cùng bể dâu.
Tình yêu ấy có khi nào trở lại
Về bên em trong giây phút thẩn thờ
Là anh đó, có khi nào anh nghĩ
Trái tim em tan nát từ thuở nào
Hạnh phúc ấy, em mơ mà chẳng thấy
Trái tim em tan nát kể từ đây
Anh sẽ đến hay là anh đi mãi
Nói đi anh , cho nhẹ bớt cõi lòng.
Tình yêu ấy sao mà băng giá quá
Tựa tuyết tan, lạnh lẽo và cô đơn
Tình yêu ấy không bao giờ trở lại
Đã chết rồi!!!! Vụn vỡ thành khói mây.
lhpu95
23-07-2007, 11:44 PM
nếu anh muốn thôi anh cứ bước tiếp
em ngồi đây lặng lẽ một mình em
dẫu vẫn biết yêu là ko lối thoát
thế sao em nặng mãi một mảnh tình
bước đi rồi liệu ng` có trở lại?
hay để em suốt kiếp cứ bơ vơ
đã cạn rồi những giọt nước mắt ấy
khóc từng ngày khi em nhớ về ai
đe^m buông xuống cho lòng em buốt giá
có ai hay em vẫn mai~ đợi chờ
vẫn đợi mãi dù ng` ko trở lại
chấp nhận đau chỉ vì chờ tiếng yêu
ng` ko yêu sao ng` lại ko nói
tiếng chia tay chưa vuột khỏi bờ môi
mà lòng em giờ đây tan nát
biết tình ng` ko phải dành riêng em... :rang:
_ko_bik_yêu_
24-07-2007, 09:43 AM
tình ko chết mà lòng ng` đã chết
miệng cứ cười mà âm ỉ niềm đau
dù ta biết là trai thì ko khóc
mà sao trào giọt lệ tình vấn vương
em đừng khóc vì anh ko còn nửa
anh đi rồi lấy ai dỗ em đây
và nước mắt em rơi vì tình ấy
cố khóc nhiều ta cũng chỉ thế thui
tuyết tan chưa mà lòng ng` băng giá
tjm đã hoá băng giá tự bao giờ
...ngàn xác hoa...khóc lệ buồn tình ái...
hoa cũng tàn....lệ ái cùng ngàn đêm...
Miss.Ka
25-07-2007, 07:51 AM
Mùa xuân đến sao mà mơ mộng quá
Thấy yêu đời, yêu lá và yêu hoa
Yêu vạn vật đang sống ở quanh ta
Yêu luôn cả những phút giây bỡ ngỡ
Này anh hỡi, người tình em yêu dấu
Mùa xuân ấy có còn nhớ không anh?
Mùa xuân mà anh hồi hương trở lại
Em ngại ngùng nói vài tiếng rồi đi
Chân em bước, mà lòng em cười đó
Phút đầu tiên xao xuyến tâm hồn em
Tình anh đó, sao mà cao vời vợi
Để em bay cùng cơn gió mùa xuân.
Em cũng biết rằng anhh sẽ đi nữa
Đi về nơi đất khách phải không anh
Nhưng lời hứa thì vẫn còn ở lại
Em sẽ chờ ngày hội ngộ đôi ta
Anh đã hứa thì phải giữ lời hứa
Nếu anh quên em sẽ dỗi hờn anh
Anh có dỗ, có dành thì cũng thế
Nên hãy về, về mãi ở bên em
Về nơi đây anh cùng em dạo phố
Ngắm chợ hoa, rực rỡ muôn sắc màu
Và ta sẽ nguyện cầu mong hạnh phúc
Ước cho ta duyên thắm mãi ko rời.
_ko_bik_yêu_
26-07-2007, 02:07 AM
khi anh bước chân đi về xứ ấy
anh bảo rằng :"em hãy cứ chờ anh"
bởi ngày sau anh sẽ way trở lại
để đem trầu hỏi cưới với ng` yêu
nhớ nhé em..anh yêu em nhiều lắm
vì chắc gì mưa nắng khổ = anh
yêu ko nói mà cứ chờ lặng lẽ
làm kẻ khờ...trước cỗng chiều hoàng hôn
kẹo ko ăn chỉ nhường em kẻo giận
game chẳng màng chỉ sợ em đứng trông
có ai đâu = anh ngày xưa ấy
thì em đợi chờ 1 chút..có sá chi...
đợi nghen em ngày mai anh sẽ về...
bước hoàng hôn cùng ánh mắt cười đùa
trên tay ấy 1 bông hoa màu đỏ...
miệng thì thào..."làm vợ anh nhá em".♥....♥....♥..
Miss.Ka
26-07-2007, 05:44 AM
khi anh bước chân đi về xứ ấy
anh bảo rằng :"em hãy cứ chờ anh"
bởi ngày sau anh sẽ way trở lại
để đem trầu hỏi cưới với ng` yêu
nhớ nhé em..anh yêu em nhiều lắm
vì chắc gì mưa nắng khổ = anh
yêu ko nói mà cứ chờ lặng lẽ
làm kẻ khờ...trước cỗng chiều hoàng hôn
kẹo ko ăn chỉ nhường em kẻo giận
game chẳng màng chỉ sợ em đứng trông
có ai đâu = anh ngày xưa ấy
thì em đợi chờ 1 chút..có sá chi...
đợi nghen em ngày mai anh sẽ về...
bước hoàng hôn cùng ánh mắt cười đùa
trên tay ấy 1 bông hoa màu đỏ...
miệng thì thào..."làm vợ anh nhá em".♥....♥....♥..
coi tui đá ông nè :so_funny:
Thôi đã hết, anh đi đường anh nhé
Đã chết rồi, phố nhỏ mỗi mình em
Đường anh bước, nhiều người mơ cùng bước
Thế, tại sao anh không mở rộng đường.
Con đường đó nó trơn và trợt quá
Em cố hoài mà vẫn ngã liên miên
Con đường đó, bàn chân em không hợp
Nó trải lùa hoa, còn em bước chân trần
Đời là thế, em không hề cưỡng được
Cố làm chi khi không phải của mình
Đời là thế, thực tế em là thế
Mộc mạc đơn sơ, chẳng chút kiêu kỳ
Đường buồn nhé, xin anh đừng buồn nhé
Em đã mỏi rồi nên em ngừng lại thôi
Chứ nào phải tình em đây bạc bẽo
Phụ lòng anh để bước bước sang giàu.
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
p/s: đùa thôi đó, hihiiihii, ông làm thơ cũng hay thiệt, có cả game và kẹo nữa, thik ghê
Gió_ấm
26-07-2007, 06:24 AM
Hay quá ta
Đời là thế anh không hề cưỡng được
Vô tình thôi như giọt nước tràn ly
Hình bóng ai anh đuổi mãi chẳng đi
Cứ hiện về mỗi khi lặng lẽ
Miss.Ka
26-07-2007, 06:32 AM
Đêm nay lại một đêm thức trắng
Em nghĩ về những khoảng trời xa xăm
Anh có nhớ hay là anh quên hết
Ước hẹn hôm nào anh hứa cùng em
Chuyện ấy có chi mà anh không nhớ
Xa mặt cách lòng, em biết chứ sao không
Anh không nhớ thôi thì không nói nữa
Em cất vào trong sâu thẳm tâm hồn
Ai chẳng biết khi yêu là khờ dại
Vui một lần mà khổ cả thiên thu
Em biết thế, em vẫn tự nhắc thế
Thế mấo em cứ mãi dại khờ
Yêu cho biết, một lần để cho biết
Để hiểu được cuộc đời lắm bể dâu
Lòng người cũng có khi đầy dối trá
Chứ chẳng thành tâm, thành ý giống như mình
Em yêu anh nên em khờ em dại
Nhắm mặt trời mà ngắm ở đằng tây
Em vẫn biết em ngây ngô là thế
Ngắm ở đằng tây sao mà thấy mặt trời
Mr.Ngọc
26-07-2007, 06:58 AM
[B][COLOR="Lime"]Em đi rồi... chỉ còn lại mình anh
Ngẩn ngơ đếm những giọt lệ buồn ngoài khoảng không trắng xóa
Em về nơi ấy gặp người quen hay lạ
Có biết rằng anh da diết nỗi nhớ nhung
Miền Bắc mùa này có bỏng nắng lắm không
Hay dịu mát như trời Nam mưa chiều ướt áo
Miền Bắc bây giờ đang đỏ trời hoa gạo
Mùa Hà Nội hương hoa sữa thơm
Mùa làng Vòng xanh cốm
Mùa lá Me bay rải rác khắp phố phường
Em xa anh rồi mang theo cả yêu thương
Cả chút tình riêng những ngày đầu biết nhớ
Cả một con tim đang bình yên dang dở
Cả một tâm hồn lạc lõng ngẩn ngơ
Và em đi mang theo cả trời thơ
Anh viết tặng em những ngày còn chung lối
Cho những phút giây dưới mưa anh vẫn đợi
Cho những câu thề sẽ mãi mãi bên nhau
Có điều gì là mãi bất tử đâu
Chỉ nỗi nhớ trong anh là da diết
Ngày em đi anh không một lời từ biệt
Xa cách muôn trùng có hờn trách anh không
Mình đã yêu thương qua một vài mùa đông
Một vài mùa xuân và một vài mùa hạ
Ôi những đam mê và ngọt ngào còn trong anh nhiều quá
Xa vắng em rồi... anh biết phải làm sao
Gió_ấm
26-07-2007, 08:46 AM
Ai phụ tình ai ai phụ ai
Tháng năm năm tháng nhớ thương hoài
Buồn vui ai biết ai thấu hiểu
Rằng trái tim này chỉ có ai
lhpu95
26-07-2007, 09:39 AM
nói làm gì anh ơi , mãi mãi?
chờ đợi hoài , vương vấn bóng ng` xưa
anh đã bước , bỏ ai đây chờ đợi
nói ko mong , sao nước mắt cứ rơi hoài
bước đi anh đừng quay trở lại
dẫu gì mình cũng chẳng thể bên nhau
em sẽ giữ mãi cành hoa đỏ thắm
dẫu đã tàn nhưng mãi nở trong tim
mưa rồi anh có phải mưa đã khóc
khóc thương thay nỗi nhớ cứ chờ mong
em sẽ đợi sẽ mãi là như thế
một ngày kia , em biết anh trở về
chút dỗi hờn em trao ngày hôm ấy
đừng để lòng chi cho nặng nhé anh
ngoài miệng em nói là như thế
sâu thẳm nơi tim vẫn dấu 1 chữ tình :huglove:
dungnhinanh_em
26-07-2007, 10:20 AM
Biết là đợi nhưng đời đâu như thế
Chia tay ư .
Ta vẫn sống dù lòng luôn nhớ em
Ngày chia tay anh biết em rất buồn
Anh thì sao ?
Anh rất buồn dù là ko rơi lệ
Để em đi với bao kỉ niệm đẹp
Những vần thơ và trái tim ấp ủ
Vẫn trao người dù mình mãi xa nhau
Trọn đời này anh vẫn mãi yêu em
Mãi nhớ em
Mỗi mình em thôi
Miss.Ka
26-07-2007, 08:31 PM
Bình minh thức cùng muốn ngàn hoa lá
Lá màu xanh, xanh biết phải không anh?
Màu xanh ấy là màu xanh hy vọng
Em thẩn thờ ngoiò đếm lá mộng mơ
Có chiếc lá từ trên cây rớt xuống
Lá vàng rơi, lạnh lẽo cõi lòng em
Mùa thu ấy anh ra đi mãi mãi
Em đứng lại ôm cơn gió nhìn theo
Ước chi rằng khi ấy là mùa đông
Mùa đông đến mang theo ngàn giá lạnh
Cho gió xoáy cuốn em đi xa mãi
Cho tuyết rơi đông kín trái tim em
Anh không biết hay cố tình không biết
Em vẫn chờ vẫn đợi ở nơi đây
Nơi xa ấy có khi nào anh nghĩ
Cõi lòng em theo sát bước anh về
_ko_bik_yêu_
27-07-2007, 12:07 AM
chiều hoàng hôn em chờ anh ngày ấy
mà sao về anh chẳng thấy em đâu
em đã wên câu ngày xưa em nói
"em vẫn chờ vẫn đợi" anh sao
nếu ngày xưa em nói "mình xa nhé"
anh sẽ cười và chấp nhận xa em
nhưng vì sao em làm anh hy vọng
thất vọng bây giờ em bảo anh làm sao
nếu đã thế anh thề rằng anh sẽ
cố giành em từ bữa lễ thành hôn
wuýêt lấy em làm ng` anh yêu dấu
cứ tranh giành ...anh đố em từ anh.....
cho KA chết nè hehehe..sợ dek chưa
ndt_td
27-07-2007, 12:16 AM
Anh vẫn nhớ từng yêu hôm đó
Em nói rằng ta sẽ mãi kô xa
vậy hôm nay mình anh ôm mộng cũ
Chờ 1 người trên phố vắng năm xưa
Anh Biết chứ đó là quá khứ
Của ngày vui bên áng mây bay
Nhưng hôm nay ngáy mưa xối xả
Chỉ mình anh bên áng mây buồn
Mr.Ngọc
27-07-2007, 04:06 AM
Hình như Đan Hải Vân xóa bài của mình hay sao í
Ôi ngày tháng... đợi chờ trong tiếc nuối
Xa vắng em rồi anh giận bản thân mình
Trên trời cao có muôn vàn tinh tú
Biết ngôi sao nào khắc tên em và anh
dungnhinanh_em
27-07-2007, 06:09 AM
Ngày ta yêu với bao kỉ niệm đẹp
Gửi vào tim những hình ảnh khó quên
Dẫu mai đây đường đời ko chung bước
Vẫn nhớ hoài hình bóng của em tôi
muacaonguyen
27-07-2007, 07:15 AM
Vườn nhà đã ngát hương cau
Mà sao ta vẫn lạc nhau hỡi ngưởi?..............
_ko_bik_yêu_
27-07-2007, 10:01 AM
jó ngừng...lay jó hờn mây 1 bưổi
em ngừng..chờ em hờn ta bao lâu....
ngước trông hoa..hoa hờn ta man mác...
tự nhũ lòng chẳng bít mìh sai sao?????????
Miss.Ka
28-07-2007, 04:36 AM
kim anh làm gì mà sợ, xem nè :
tình yêu ấy, em yêu mà vẫn bik
Bik ngày mai nó cũng sẽ tan tành
Là anh đó, anh là người phụ bạc
Bỏ lỡ tình em,mà vội bước theo người
Gió_ấm
28-07-2007, 06:24 AM
Phải trăng lỗi chỉ tại anh
Tại em hờ hững ta đành chia tay
Em vui tinh mới có hay
Tim anh hoá đá hồn này rêu phong
Chỉ là vu vơ
dungnhinanh_em
28-07-2007, 12:52 PM
Đường ta đi mặt dù không quang đãng
Nhưng đã đi tôi phải đến đích thôi
Khó khăn, nhọc nhằng đâu dễ nản lòng tôi
Em rẽ lối chúc em vui vẻ nhé .
Giữa cuộc đời một mình tôi lặng lẽ
Dõi mắt theo lối rẽ bước chân em ...
Đời tôi buồn giờ lại phải buồn thêm
Thêm chút nữa có sao đâu em ạ !
Rồi một mai trong cuộc đời vạn ngã
Gặp lại nhau tôi vẫn mĩm cười thôi
Lối rẽ nào đau nhói trái tim tôi ...
Vì em thích ... Em ra đi vui nhé
Miss.Ka
28-07-2007, 08:46 PM
người yêu hỡi, thật lòng em không muốn
Để mất anh, như tuột mất bao người
người yêu hỡi, sao anh hững hờ vậy
Bước ra đi mà không nói đôi lời
Tình yêu ấy không khi nào trở lại
Để em buồn, em nhặt lá khô rơi
Em sợ lắm, đôi tay em run lạnh
Sợ đông sang,không có lá em buồn
p/s: xa nhau mất roài, anh nay đã xa em roài
dungnhinanh_em
28-07-2007, 09:34 PM
Đừng hỏi vì sao ta không chung bước
Chỉ biêt tình mình đôi ngã chia xa
Nều một mai trên đường đời ta có gặp
Cũng xin đừng buôn ánh mắt làm ngơ .
Hê ! tâm trạng ta buồn ai có biết
Nổi buồn này chia sẽ cùng ai .
Một mình ta cô đơn lạc bước
Em ơi ! phương trời nào em có hay .
Khi yêu nhau em nguyện thề ước
Em nguyện rằng tình ta mãi sắc son
Em thề rằng trời cao đã minh chứng
Em ước rằng tình ta mãi bền lâu .
Anh cầu chúc cho em nơi phương xa đó
Có một người luôn mãi yêu em
Tình đầu là tình thơ dại
Lỡ yêu em roài biết phải sau đây
Chia tay em lòng anh còn vương vấn
Không biết trong lòng em nghĩ sau ?
hê ! hic ! tự nhiên tâm hồn thơ xuất hiện
Trong ta hồn thơ lại tìm về
Mong ai thưởng thức đừng chê nó
Hãy cảm nhận nó từ tấm lòng tôi ...........
Miss.Ka
29-07-2007, 06:33 AM
xin lỗi nhé, anh ơi em có lỗi
xin lỗi anh ngàn lời xin lỗi anh
giờ em bik, có nói gì chăng nữa
anh cũng xa, cũng mãi xa em rồi
tình yêu ấy, em xin anh lần cuối
về bên em cho vơi bớt nhớ nhung
dù đôi ngả, em vẫn chờ vẫn đợi
đợi ngày mai anh đưa lối em về .p/s : anh ơi, em xin lỗi:khocnhe: ngàn lời xin lỗi :khocnhe:
dungnhinanh_em
29-07-2007, 09:53 AM
Xin lỗi ư ! em đâu có lỗi gì
chỉ vì mình có duyên , không phận
đành chấp nhận cuộc tình đắng cay
nay anh đi để em cười hạnh phúc
đừng gục đầu nhớ lại những ngày xưa
p/s : Em hổng có lỗi đâu em
GiRl Sh0cK
30-07-2007, 02:02 AM
kim anh làm gì mà sợ, xem nè :
tình yêu ấy, em yêu mà vẫn bik
Bik ngày mai nó cũng sẽ tan tành
Là anh đó, anh là người phụ bạc
Bỏ lỡ tình em,mà vội bước theo người
trái tjm em tựa như là thuỷ tjnh
anh đã nở đập tan thành...mảnh vụn
em hận anh..anh bít rằng sẽ thế
cả đời này...anh chỉ sống trong....mơ
Miss.Ka
30-07-2007, 11:29 AM
người yêu hỡi, em mong chờ anh đó
lần nữa thôi, lần cuối ở trong đời
một lần nữa, cho em trọn mơ ước
ước muốn đơn sơ, hạnh phúc muôn đời
ngày mới đến đem theo ngàn tia nắng
ánh bình minh tràn ngập trái tim em
sao ko đến, sao mà anh ko đến
để ánh bình minh loang tím thấy buồn
dòng lệ ấy em lau mà ko cạn
cứ chảy hoài như dòng thác cam ly
thôi thì hết, em đành lòng chịu hết
hết thì thôi, anh đi nhé, hỡi người.
p/s: ước gì em đã ko lỡ lời, ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh 1 lần, em sẽ nói ...............
lhpu95
30-07-2007, 11:01 PM
1 lời ước đơn sơ nhỏ mọn
thế sao xa xa tận chân trời
em vẫn chờ và em vẫn đợi
nước mắt rơi , ngày kia có thể khô
em sẽ ôm mãi lời ước ấy
ước sao anh sẽ quay trở về
ước sao em ko vuột miệng nói
ước sao ta mãi mãi là của nhau
hoàng hôn xuống cho tim ai lạnh lẽo
ngắm hoàng hôn lòng buốt nhói ai hay
chiều hôm đó ngày mà anh cất bước
bỏ sau lưng giọt lệ ai tuôn thầm
cuốn nhật kí đã ngập tràn lời ước
có phải chăng , những điều ước viển vông
em chờ mãi sao chẳng thành hiện thực
tình ta đã chấm dứt thật rồi sao
nếu thế thì em đây dù tiếc nuối
cũng cố quên đi mối tình đầu
từng ngày từng ngày em trông ngóng
bỏ wa nhanh tiếng nấc đợi chờ ai....
dungnhinanh_em
31-07-2007, 01:44 AM
Lặng lẽ bước dài trên phố vắng
Trong lòng gợi nhắc bóng hình em
Nụ cười trong gió, hồn trong cát
Tóc xõa vai mềm rất rất thơm
**************
Vẫn hoàng lan âm thầm hương tỏa
Vẫn mây chiều cứ lặng lẽ trôi
Nhưng sao thiếu vắng một người
Cho chiều lặng lẽ mây trôi vô hồn.
*************
Gió cứ bảo anh những lời vô nghĩa
Hoàng lan nhắn gì em nhận được không?
Thơ tình anh viết chưa xong
Cũng đem gửi gió - chỉ mong em về !!!
Miss.Ka
01-08-2007, 03:13 AM
Từng đêm vắng, em ngồi trong góc phố
Ngắm sao đêm, nhắc nhớ mối tình mình
Ngày xưa ấy, chính nơi này anh bảo
Hạnh phúc trong đêm là muôn ánh sao trời.
Giờ góc phố còn mình em lệ bước
NHức đôi chân, lạnh thấu cả tâm hồn
Nhìn sao sáng mà lòng thì tự trách
Người hỡi, anh ơi, anh lạc lối đâu rồi.
Ngồi bên góc phố chợt lòng em thấy nhẹ
Ngỡ như anh trong ánh sáng sao trời
Lòng thầm ước, đc gặp anh lần nữa
Nới với anh ngàn câu nói chân tình
Lòng ước thế, nhưng đời nào được thế
Ước cho vui, cho nhẹ bớt nỗi niềm
Ai chẳng biết anh đi là đi mãi
Ai chẳng hờn, chẳng giận, chẳng hận anh.
dungnhinanh_em
01-08-2007, 03:52 AM
Chiều nay theo gió ta về phố
Một mảng tường rêu phủ lối xưa
Đường hoa mấy nụ rơi đầu ngõ
Một chút buồn nào len lén đưa .
Chốn xưa nay bước sao mà lỡ
Em đã mù xa - xa lắc lơ
Thấp thoáng bên sông tà áo trắng
Huyền hoặc thực hư giữa đôi bờ.
Chiều nay về phố - ta về phố
Ru lại, dù không biết bao giờ
Em sang bên ấy không lần lữa
Bỏ lại mình ta đứng ngẩn ngơ
Miss.Ka
01-10-2007, 04:13 AM
Mùa thu đến mang theo ngàn cơn gió
Gió bay qua làm rớt lá vàng khô
Nhìn chiếc lá nhìn tình mình dang dở
Như lá trên cây rụng xuống ven đường
Anh nói thế, ừ thì em nghe thế
Nói đi anh, lời cuối của tình yêu
Khi xế đến, nắng chiều buông lả tả
Em hiểu ra, ôi gãy mất cánh diều.
ElyNa_Tran
10-11-2007, 07:54 PM
Gió ....gió sa lạnh, tâm hồn em văng giá
Nắng vàng ơi ...chưa kịp đến...vội đi rồi
Từng cơn gió lùa về mang nỗi nhớ
Trong giấc mơ, em đã thấy anh về
Một điều ước, cho em một điều ước
Ước mong cho duyên thắm mãi ko rời
Lời anh nói như là cơn gió thoảng
Xa mất rồi ......còn lại chút hư vô
dungnhinanh_em
10-11-2007, 08:29 PM
Có những niềm riêng khó nói ra
Ngủ vùi chẳng được, nhâm nhi trà
Một ngày không nắng không giông tố
Lạnh lẽo mùa đông thấu thịt da.
Miss.Ka
13-09-2008, 12:58 AM
Trời nhẹ nắng, gió thu lùa trong tóc
Bước trên đường, nghe vắng tiếng chân anh
Thời thiếu nữ - em đây còn nhỏ dại
Cứ chập chừng - níu áo dựa vào anh
jainie
13-09-2008, 06:51 PM
xin mặt trời đừng để sương tan mất
bởi sương tan ta đánh mất người
xin đừng gọi em vào buổi sớm
lúc đang mơ thấy những chân trời
ánh nắng lên làm quá khứ vỡ tan
bao kỉ niệm biến vào miền hư ảo
tình yêu hóa một cái gì giả tạo
nước mắt rơi, và em bỗng khóc òa!
----------anh iu ơi, anh mãi xa rồi, chỉ còn mình em nơi đây, chỉ còn gặp anh trong mơ mà thôi, sao n` dễ quên nhau dến thế???---------------
Miss.Ka
02-12-2008, 03:49 AM
Ngày đông đến - tê tê lòng lạnh giá
Nhớ về ai, sao mắt đẫm - mi nhòe
Đặt bàn tay nhẹ nhàng lên đôi mắt
Ấm tay em - giọt nước mắt sau cùng
Mùa đông trước - em cùng anh dạo phố
Ngắm lá rơi - ngắm gió - ngắm sương mù
Và anh nói, lời thì thầm trong gió
"Siết tay nhau -ta đi hết đoạn đường"
Đoạn đường ấy - ta đi mà đâu biết
Nước mắt rơi - rơi ướt áo em rồi
Đoạn đường ấy - sao giờ xa lạ quá
Vắng bóng anh, còn em mãi đợi chờ
dungnhinanh_em
02-12-2008, 04:32 AM
Gió
Em đến làm chi?
Kéo hơi lạnh thật gần
Trái tim mùa đông bừng tỉnh
Lá rơi triền sông vắng
Tâm hồn hát tình ca...
Mưa
Em cứ thật xa
Quên đi mất trời chiều nay thiếu nắng
Che làn mây khờ khạo
Em cất tiếng ca buồn ru mỏi mệt phố đông...
Em nói mình không là gió, không là sông
Không là mưa của một ngày bình yên trên ngõ vắng
Em là nàng thiếu nữ yêu kiều
Không nó ngàng bước anh lãng du...
Em đến rồi đi
Gió ngừng thổi
Mưa ngừng rơi
Kẻ kiêu ngạo là anh - quay đầu - bối rối
Biết hồn mình lỡ vội
Rơi xuống lòng đêm...
***
...lA.nh...
02-12-2008, 06:55 AM
giÓ
em đến
buông lên tóc anh
lời thì thầm ngày xưa .... lỡ quên
kéo hơi lạnh thật gần
kéo đôi ta vào nhau
mƯa
hôn lên môi anh
tham lam
cháy bỏng
thỏa nỗi khát khao ...mòn mỏi ...ngày đã qua !
nhẹ chạm vào mắt anh
để chỳm sâu vào đó
nhỚ....lẮm
khi anh ra đy
là lúc mắt em ráo hoãnh
em không khóc
không hề khóc đâu anh !
nhưng ......
sao nghe hồn tan vỡ ...
dungnhinanh_em
02-12-2008, 11:09 PM
Gió ,
Len vào giấc mơ ta quên một mùa đông
Những trận mưa lạnh mùa đông
Lướt qua trời chiều, mang làn mây đi mất
Ta thấy mình ngơ ngác
Tiếng thở dài cố níu giữ mùa thương...
Gió lạnh lùng lãng du
Phím đàn tắt lặng
Cửa sổ nhà bên rơi chùm hoa tím
Ta biết mình không mỏng mảnh như sương...
Gió
Mang giọt mưa về
Lạnh tràn vai gầy
Khúc ca nông nổi một ngày nào ta hát
Thành khúc tiễn đưa cho một mối duyên đầu...
Gió hờ hững đi qua
Nhặt màu tím ru chiều, ru giấc mộng
Ngày mai mưa tuyết
Ta gom về
Rót cho đầy bến sông
Bến sông chia ly
tuổi hai mươi...
Tình qua rồi , sương khói mau tan
Em theo người , cay đắng nào đọng mãi...
Miss.Ka
02-12-2008, 11:33 PM
Hãy cứ mãi bên em...
Như thế nhé !
Nắng soi lên
Kìa tia nắng ban chiều !
Lòng thổn thức
Em vùi vào nỗi nhớ
Nhớ chạnh lòng
Nhớ xao xuyến người ơi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.