Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tất cả dành cho con



giacmoemodau175517
23-07-2007, 07:32 AM
Con nhớ mẹ những đêm đông lạnh giá
Một cái chăng hơn phần nữa con nằm
Ở bên ngoài gió thổi lạnh xăm xăm
Mẹ ôm lấy sưởi cho con ấm áp

Những tháng ngày con hồn nhiên ngơ ngác
Mẹ âm thầm vất vả bữa no cơm
Giọt mồ hôi trưa thấm ướt cọng rơm
Trời đổ nắng phai sương điểm màu tóc

Có những khi con ốm đau bật khóc
Mẹ bồng lên nồng ấm hai bàn tay
Cả cuộc đời chịu cực nhọc đắng cay
Cho con được như bạn bè trang lứa

Đã nhiều đem nước mắt mẹ chan chứa
Nhớ thương con vất vả chốn xa quê
Mẹ nơi đây mong con sớm quay về
Xua đi nỗi nhớ nhung bao ngày tháng

Hàn Lệ Phong

thanh.tam
21-08-2007, 06:55 AM
thấy nhiều lúc trên đường dài meetj mỏi
lại nghĩ về năm tháng sống xa quê
nhớ mẹ cha như đứa trẻ dại khờ
thèm quả ngọt trên cây mà khó hài
có nhiều đêm mắt chong đèn khó ngủ
nghĩ về cha lưng cầm đổi trên đồng
nhiều thời gian ta chắt lại vào trong
đem ban tất cho những ngày lêu lỗng
còn gì nữa nhũng sai lầm , thất vọng
mà tại con vô ý tự gây nên
xin mẹ cha cho con bớt tủi hờn
chút nhựa sống cho niềm vui trẻ lại
Di Tử Vân
bài thơ của bạn thật là hay mình cũng co đôi câu làm kỉ niệm
cái đồng điệu xin hẹn ngày sau tái ngộ

yeunu
21-08-2007, 08:08 AM
Mẹ là cái võng chiếc nôi
Mẹ là ngọn sòng đưa tôi vào đời
Mẹ như ánh nắng mặt trời
Rọi ánh sáng suống cuộc đời con yêu
Mẹ khuyên mẹ dạy bao điều
Mong con khôn lớn đạt nhiều ước mơ
Với mẹ tôi vãn còn thơ
Cuôc đời sóng gió nhấp nhô điệp trùng