Xem đầy đủ chức năng : Tình Dang Dở
muacaonguyen
23-07-2007, 04:11 AM
Lối cũ giờ đã không còn bỏ ngỏ
Cho chân ai dạo bước vô thường
Lòng dặn lòng dù biết vẫn còn thương
Nhưng hãy để tình yêu say giấc ngủ
"Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ"
Nên trăng non khuyết mãi chẳng chịu tròn
Tình đôi ta như bài thơ dang dở
Viết bao giờ cho trọn một giấc mơ....
Sự Vui Tính Tội Lỗi
Sao lại Nói vậy hã em
Anh thì lúc nào chã vui tính
Tính vui đâu phãi là tội lỗi
Tội lỗi là em ko nhận ra thôi
Cứ Cười Đi
Cứ cười đi cho tâm hồn thoải mái
Nhìn lại mình xem thử giống ai
Cười người chớ vội cười lâu
cười người hôm trước hôm sau người cười
Miss.Ka
24-07-2007, 09:04 PM
tình yêu ấy không bao giờ dang dở
nếu người còn chút bỡ ngỡ bâng quơ
sao không đến mà chỉ ngồi đây khóc
đến bên anh cho vơi bớt nỗi sầu
p/ s: người ấy nói bạn tới kìa, happy nha:huglove:
Hàn Cát Nhi
25-07-2007, 07:34 PM
Giấc mơ xa ..
...Em...
Vầng trăng....
...Cô đơn...
Bước lặng lẽ...
Em...
Hai bóng...
Ngả hai đường...
Em...
Vì sao...
Cô đơn....
Vẫn tìm giấc mơ xa....
Em...
Xa vời vợi...
Anh....
Mãi nơi nào...
Em....
Viết cho anh....những vần thơ cuối...
Tình dang dở...liệu tình có đẹp , không anh ?
sangsang
26-07-2007, 02:42 AM
Đừng nhớ đừng vươn một bóng hình
Đừng nên ôm ấp mối tình câm
Đừng nên thổn thức tình thầm lặng
Đừng mãi suy tư khi vắng người./.
good!good! tình đẹp nhất khi tình dang dở mà nhưng lâu ngày thành dở dở ương ương cũng ko chừng ! good luck!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.